1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp về phong độ của các chiến binh Selecao !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Brasil đã thắng nhẹ nhàng Hồng Kông 7_1 trong trận giao hữu.
    Trận này Ronaldo không tham dự do anh đã vừa có chuyến quay về brasil trước đó do chuyện gia đình.
    video clip :
    http://homepage.ntlworld.com/bahjaht.laing/hongkong_v_brazil.avi
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo vẫn chưa trở lại phong độ sau quãng thời gian trở về brasil.
    Ricardo Olivera tiếp tục chứng minh năng lực của mình bằng 1 cú hattrick ! Nếu cứ như thế này thì chưa biết Adriano hay Olivera sẽ là người thích hợp để bắt cặp với R9 trên hàng công của vàng xanh !
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo vẫn chưa trở lại phong độ sau quãng thời gian trở về brasil.
    Ricardo Olivera tiếp tục chứng minh năng lực của mình bằng 1 cú hattrick ! Nếu cứ như thế này thì chưa biết Adriano hay Olivera sẽ là người thích hợp để bắt cặp với R9 trên hàng công của vàng xanh !
  4. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Selecao sẽ có hai trận đấu đầy thử thách với Peru và Uruguay tại vòng lại WC 2006 khu vực Nam Mĩ,trong đó trận đấu với Uruguay được dự báo là khó khăn khôn lường.Trong khi chờ đợi các trận đấu đó ta thử nhìn lại phong độ của các chiến binh Selecao thời gian gần đây.
    Thủ môn: Dida (Milan AC), Marcos (Palmeiras)
    Hậu vệ: Cafu (AC Milan), Maicon (AS Monaco), Gustavo Nery (Corinthians), Roberto Carlos (Real Madrid), Lucio (Bayern Munich), Juan (Leverkusen), Luisao (Benfica), Cris (Lyon)
    Tiền vệ: Kaka (AC Milan), Juninho Pernambucano (Lyon), Zé Roberto (Bayern Munich), Emerson (Juventus), Alex (Fenerbahçe), Renato (FC Sevilla), Magrao (Palmeiras),Ricardinho(Santos)
    Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid), Ronaldinho (Barcelona), Robinho (Santos), Ricardo Oliveira (Betis Sevilla)

    Nhìn vào danh sách các tuyển thủ được gọi có thể thấy là không có một tân binh nào.Và hầu hết các tuyển đều đang có phong độ rất cao.
    Trước hết là ở vị trí thủ môn,có lẽ Marcos sẽ không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Dida,và nếu không có gì thay đổi thì Dida sẽ là thủ môn chính thức của Selecao tại VCK WC 2006.Trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua Dida luôn thể hiện một phong độ ổn định tại AC Milan,là nhân tố quan trọng đội hình của AC Milan vững chắc.Còn Marcos thi đấu tại quê nhà,chúng ta ko được chứng kiến phong độ của anh,nhưng với một thủ môn khá cao tuổi như anh mà vẫn được Pareira gọi thì có lẽ là anh đang có phong độ tốt?
    Ở hàng phòng ngự,những lo lắng về R.Carlos thời gian qua có lẽ đã tạm lắng xuống,anh vẫn thể hiện được phần nào đó hình ảnh của mình trong đội hình rệu rạo của R.Madrid,tất nhiên chúng ta không thể trông chờ một Carlos lao vun vút như tên lửa,lên xuống tung hoành như đi chợ của ngày nào vì dẫu sao anh đã 33 tuổi rồi.Sẽ là vấn đề của Selecao,nếu Carlos sa sút thảm hại,vì ở vị trí thay thế Gustavo Nery chưa phải là một cái tên xứng tầm.Còn ở cánh phải,Cafu khiến người ta kinh ngạc vì phong độ dẻo dai đến lạ thường của một ông già đã 35 tuổi,anh vẫn lên công về thủ va là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong hang phòng ngự của ACM.Về những người kế nghiệp anh,vào lúc này có thể hy vọng nhiều nhất vào Maicon ở Monaco,còn Mancini thì đã mất tích còn Belletti thì có lẽ không khá hơn được nữa khi mà mãi tới năm 29 tuổi vẫn còn chưa trưởng thành.Ở vị trí trung vệ,có thể là chúng ta yên tâm nhất,mặc dù thiếu anh chàng ngố được ông Pareira rất trọng dụng,nhưng những cái tên Lucio,Juan,Cris,Luisao làm chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về một hậu phương vững chắc,chưa bao giờ chúng ta có nhiều trung vệ giỏi như vậy:vừa không chiến tốt,đeo bám tốt lại vừa tấn công tốt như Lucio(một trong những trung vệ tốt nhất thế giới hiện nay),Juan.Bóng đá hiện đại :ko thể chiến thắng nếu không có một hàng phòng ngự tốt.
    Ở vị trí tiền vệ trung tâm sự trở lại của Emerson làm riêng bản thân tôi thấy mừng không thể tả,lâu lắm rồi anh ko đưọc trọng dụng ko hiểu lí do vì sao, bởi vì trong mấy mùa bóng vừa qua tại Seria anh luôn là tiền vệ trung tâm hay nhất của giải bóng đá khốc liệt này,có tới hai năm lọt vào danh sách một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở Seria A.Với sự có mặt của Emerson,thì dù có thiếu vắng Emilson,Selecao cũng có thể hoàn toàn yên tâm về hậu phương,Ronaldinho,Kaka có thể bay nhảy,Lucio có thể lao xồng xộc lên phía trước mà ko lo bị hổng phía sau.Trong khi đó,Kaka và Juninho đang là những tiền vệ dẫn dắt tốt nhất ở châu Âu,Kaka thì khỏi phải nói vì người ta nói nhiều quá rồi,còn Juninho mặc dù đã 30 tuổi nhưng vẫn thi đấu rất hiệu qủa,là nhân tố chính của Lyon đang từng bước chinh phục châu Âu,nhưng....trong đội hình Selecao anh ko thể hiện được nhiều mặc dù rất được ông Pareira trọng dụng,thường được bố trí chơi vị trí tiền vệ dẫn dắt nhưng thi đấu rất bình thường phải chăng đẳng cấp của anh chưa đạt tầm,hy vong lần này với sự hỗ trợ của Emerson anh sẽ không phải làm nhiềm vụ thu hồi bóng quá nhiều và có thể yên tâm sáng tạo.Ngoài ra Juninho thời gian gần đây sút phạt rất tốt,tốt hơn nhiều Ronaldinho và Carlos.Nhân đây lại nói tới Ronaldinho,thời gian qua khá thất thường,trận hay trận dở,nhưng nói chung trong những trận đấu lớn cần đến những độ biến và sáng taothị anh vẫn toả sáng,vì thế Selecao ko thể thiếu Ronaldinho.Vị trí chính thức còn lại ở hàng tiền vệ có lẽ là giành cho Ze Roberto có sức khoẻ mà kỹ thuật cũng tốt.Những nhân tố còn lại như Renato,Magrao,Ricardinho có lẽ chỉ đóng góp vai phụ.
    Ở hàng tiền đạo Ronaldo thời gian vừa qua thi đấu khá mờ nhạt,nhưng hy vọng khi về với Selecao tình hình sẽ khác,sự tự tin của nhà VĐTG,và những chân chuyền bóng hảo hạng(Kaka,Ronaldinho,Juninho) sẽ giúp anh tìm lại cảm giác ghi bàn.Oliveira cũng đang có phong độ rất cao tại Betis,nhưng vẫn còn đang trong quá trình học hỏi,còn Robinho thì có lẽ đang trầy trật vì Santos của anh thời gian qua thi đấu không được tốt ở cúp Libertadores.Hơi buồn cho Adriano đã gặp chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài ngày,nhưng có lẽ Inter lo lắng chứ Selecao ko bị ảnh hưởng.

    Nếu không có gì thay đổi ,theo tôi,đội hình chính của Seleco sẽ như thế này:
    Dida
    Lucio-----Juan
    M.Cafu R.Carlos
    Emerson ------ --
    Juninho
    Kaka Ze Roberto
    Ronaldinho

    Ronaldo
    Trận gặp Uruguay sẽ là thử thách lớn,luợt đi mặc dù đã dẫn tới 3-1 nhưng lại để Uruguay gỡ hoà vào những phút cuối,và lịch sử đối đầu cũng chẳng dễ thở cho Selecao chút nào cả.Có lẽ kiếm 4 điểm trong 2 trận tới là khả quan nhất!
    Cố lên các chiến binh Selecao,WC đang đến gần, vì cú Hexa vĩ đại!
  5. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Selecao sẽ có hai trận đấu đầy thử thách với Peru và Uruguay tại vòng lại WC 2006 khu vực Nam Mĩ,trong đó trận đấu với Uruguay được dự báo là khó khăn khôn lường.Trong khi chờ đợi các trận đấu đó ta thử nhìn lại phong độ của các chiến binh Selecao thời gian gần đây.
    Thủ môn: Dida (Milan AC), Marcos (Palmeiras)
    Hậu vệ: Cafu (AC Milan), Maicon (AS Monaco), Gustavo Nery (Corinthians), Roberto Carlos (Real Madrid), Lucio (Bayern Munich), Juan (Leverkusen), Luisao (Benfica), Cris (Lyon)
    Tiền vệ: Kaka (AC Milan), Juninho Pernambucano (Lyon), Zé Roberto (Bayern Munich), Emerson (Juventus), Alex (Fenerbahçe), Renato (FC Sevilla), Magrao (Palmeiras),Ricardinho(Santos)
    Tiền đạo: Ronaldo (Real Madrid), Ronaldinho (Barcelona), Robinho (Santos), Ricardo Oliveira (Betis Sevilla)

    Nhìn vào danh sách các tuyển thủ được gọi có thể thấy là không có một tân binh nào.Và hầu hết các tuyển đều đang có phong độ rất cao.
    Trước hết là ở vị trí thủ môn,có lẽ Marcos sẽ không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Dida,và nếu không có gì thay đổi thì Dida sẽ là thủ môn chính thức của Selecao tại VCK WC 2006.Trong khoảng thời gian 3 năm vừa qua Dida luôn thể hiện một phong độ ổn định tại AC Milan,là nhân tố quan trọng đội hình của AC Milan vững chắc.Còn Marcos thi đấu tại quê nhà,chúng ta ko được chứng kiến phong độ của anh,nhưng với một thủ môn khá cao tuổi như anh mà vẫn được Pareira gọi thì có lẽ là anh đang có phong độ tốt?
    Ở hàng phòng ngự,những lo lắng về R.Carlos thời gian qua có lẽ đã tạm lắng xuống,anh vẫn thể hiện được phần nào đó hình ảnh của mình trong đội hình rệu rạo của R.Madrid,tất nhiên chúng ta không thể trông chờ một Carlos lao vun vút như tên lửa,lên xuống tung hoành như đi chợ của ngày nào vì dẫu sao anh đã 33 tuổi rồi.Sẽ là vấn đề của Selecao,nếu Carlos sa sút thảm hại,vì ở vị trí thay thế Gustavo Nery chưa phải là một cái tên xứng tầm.Còn ở cánh phải,Cafu khiến người ta kinh ngạc vì phong độ dẻo dai đến lạ thường của một ông già đã 35 tuổi,anh vẫn lên công về thủ va là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong hang phòng ngự của ACM.Về những người kế nghiệp anh,vào lúc này có thể hy vọng nhiều nhất vào Maicon ở Monaco,còn Mancini thì đã mất tích còn Belletti thì có lẽ không khá hơn được nữa khi mà mãi tới năm 29 tuổi vẫn còn chưa trưởng thành.Ở vị trí trung vệ,có thể là chúng ta yên tâm nhất,mặc dù thiếu anh chàng ngố được ông Pareira rất trọng dụng,nhưng những cái tên Lucio,Juan,Cris,Luisao làm chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về một hậu phương vững chắc,chưa bao giờ chúng ta có nhiều trung vệ giỏi như vậy:vừa không chiến tốt,đeo bám tốt lại vừa tấn công tốt như Lucio(một trong những trung vệ tốt nhất thế giới hiện nay),Juan.Bóng đá hiện đại :ko thể chiến thắng nếu không có một hàng phòng ngự tốt.
    Ở vị trí tiền vệ trung tâm sự trở lại của Emerson làm riêng bản thân tôi thấy mừng không thể tả,lâu lắm rồi anh ko đưọc trọng dụng ko hiểu lí do vì sao, bởi vì trong mấy mùa bóng vừa qua tại Seria anh luôn là tiền vệ trung tâm hay nhất của giải bóng đá khốc liệt này,có tới hai năm lọt vào danh sách một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở Seria A.Với sự có mặt của Emerson,thì dù có thiếu vắng Emilson,Selecao cũng có thể hoàn toàn yên tâm về hậu phương,Ronaldinho,Kaka có thể bay nhảy,Lucio có thể lao xồng xộc lên phía trước mà ko lo bị hổng phía sau.Trong khi đó,Kaka và Juninho đang là những tiền vệ dẫn dắt tốt nhất ở châu Âu,Kaka thì khỏi phải nói vì người ta nói nhiều quá rồi,còn Juninho mặc dù đã 30 tuổi nhưng vẫn thi đấu rất hiệu qủa,là nhân tố chính của Lyon đang từng bước chinh phục châu Âu,nhưng....trong đội hình Selecao anh ko thể hiện được nhiều mặc dù rất được ông Pareira trọng dụng,thường được bố trí chơi vị trí tiền vệ dẫn dắt nhưng thi đấu rất bình thường phải chăng đẳng cấp của anh chưa đạt tầm,hy vong lần này với sự hỗ trợ của Emerson anh sẽ không phải làm nhiềm vụ thu hồi bóng quá nhiều và có thể yên tâm sáng tạo.Ngoài ra Juninho thời gian gần đây sút phạt rất tốt,tốt hơn nhiều Ronaldinho và Carlos.Nhân đây lại nói tới Ronaldinho,thời gian qua khá thất thường,trận hay trận dở,nhưng nói chung trong những trận đấu lớn cần đến những độ biến và sáng taothị anh vẫn toả sáng,vì thế Selecao ko thể thiếu Ronaldinho.Vị trí chính thức còn lại ở hàng tiền vệ có lẽ là giành cho Ze Roberto có sức khoẻ mà kỹ thuật cũng tốt.Những nhân tố còn lại như Renato,Magrao,Ricardinho có lẽ chỉ đóng góp vai phụ.
    Ở hàng tiền đạo Ronaldo thời gian vừa qua thi đấu khá mờ nhạt,nhưng hy vọng khi về với Selecao tình hình sẽ khác,sự tự tin của nhà VĐTG,và những chân chuyền bóng hảo hạng(Kaka,Ronaldinho,Juninho) sẽ giúp anh tìm lại cảm giác ghi bàn.Oliveira cũng đang có phong độ rất cao tại Betis,nhưng vẫn còn đang trong quá trình học hỏi,còn Robinho thì có lẽ đang trầy trật vì Santos của anh thời gian qua thi đấu không được tốt ở cúp Libertadores.Hơi buồn cho Adriano đã gặp chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài ngày,nhưng có lẽ Inter lo lắng chứ Selecao ko bị ảnh hưởng.

    Nếu không có gì thay đổi ,theo tôi,đội hình chính của Seleco sẽ như thế này:
    Dida
    Lucio-----Juan
    M.Cafu R.Carlos
    Emerson ------ --
    Juninho
    Kaka Ze Roberto
    Ronaldinho

    Ronaldo
    Trận gặp Uruguay sẽ là thử thách lớn,luợt đi mặc dù đã dẫn tới 3-1 nhưng lại để Uruguay gỡ hoà vào những phút cuối,và lịch sử đối đầu cũng chẳng dễ thở cho Selecao chút nào cả.Có lẽ kiếm 4 điểm trong 2 trận tới là khả quan nhất!
    Cố lên các chiến binh Selecao,WC đang đến gần, vì cú Hexa vĩ đại!
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Ro lớn và Ro nhỏ đều có bàn thắng trong trận superclasico. Tỉ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về Real
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Ro lớn và Ro nhỏ đều có bàn thắng trong trận superclasico. Tỉ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về Real
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật trái ngược. Vui vì cả 2 ghi bàn nhưng ko muốn Ronho trắng tay, lại muốn Ro có thêm 1 danh hiệu.
    Giá mà cả 2 chung 1 CLB
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thật trái ngược. Vui vì cả 2 ghi bàn nhưng ko muốn Ronho trắng tay, lại muốn Ro có thêm 1 danh hiệu.
    Giá mà cả 2 chung 1 CLB
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ricardo Olivera đã hoàn thành 1mùa giải cực kì thành công cùng Real Betis với bàn mở tỉ số trong trận chung kết cúp nhà vua. Betis hiện đang là CLB sở hữu 1 vài cầu thủ rất có chất lượng của Brasil như Asuncao,Denilson.

Chia sẻ trang này