1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết 2005

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 28/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 2005

    Thưa quý vị độc giả: Mr Tequila, tên thân mật là Teq và được gọi kính trọng là "thằng Teq", tham gia box VH từ khá sớm, là mod thế hệ thứ hai của box. Teq có bề dày hoạt động thuộc loại nhất trong box, kẻ yêu người ghét không biết thế nào, song chúng ta không thể phủ nhận công lao của Teq trong việc lèo lái con thuyền box VH trở thành một địa điểm "không ai biết nó là cái gì" như hôm nay. Năm 2005 sắp qua năm 2006 kiểu gì cũng tới, tạp chí Nói bậy - cơ quan ngôn luận của box VH - xin đăng toàn văn văn kiện Tổng kết 2005 của Tequila, đọc tại Đại hội box VH 2005.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Thưa toàn thể các cơ quan đoàn thể, phường hội, băng nhóm,.. và tất cả các thành viên yêu quý của box Văn học. Những ngày cuối năm 2005 này, sau lễ Noel ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười, mỗi người trong chúng ta đều nỗ lực làm việc, học tập, nhậu nhẹt, tán tỉnh,chửi bới.. để kết thúc những phần việc còn lại của năm cũ, đón chờ năm mới đã tới sát gần. Đây cũng là lúc để chúng ta dành ra một chút thời gian, nhìn lại năm qua, nhìn lại những thành công rực rỡ và những tồn tại cần rút kinh nghiệm.
    Qua những số liệu khách quan của một số tổ chức nào đó có lẽ là rất uy tín, năm 2005 là năm có những bước chuyển mình bứt phá rất đáng tự hào của chúng ta. Box VH phát triển về mọi mặt, từ số lượng bài viết, số lượng các thành viên thường xuyên tham gia, chất lượng các topic... Tất cả các chỉ số như: chỉ số VV(vui vẻ), chỉ số DC(dân chủ), chỉ số SP(spam), chỉ số CB(chửi bậy), chỉ số MD(mặt dày), chỉ số DAHG(dek-ai-hiểu-gì-cả), chỉ số S&F(*** & the forum)... đều đạt mức tăng trưởng rất cao. Đó là những điều khiến chúng ta có thể tin tưởng nhìn vào tương lai ngày một tươi sáng hơn của box. Tuy vậy vẫn có một số tồn tại, hạn chế mà chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn vào để rút kinh nghiệm và nhất định phải khắc phục cho bằng được trước khi thôi không khắc phục nữa. Đúng như nhận định của ông gì nghe tên cũng quen quen: "sự phát triển hiện nay của box VH là sự phát triển của một cái bong bóng xà phòng"; thật vậy, quả bóng xà phòng của chúng ta dễ dàng xì hơi nếu gặp những cuộc khủng hoảng lớn sau đó chúng ta thổi quả mới.
    Chúng ta đi vào những vấn đề cụ thể hơn, lật lại những sự kiện lớn của box trong năm qua. Xin lỗi vì tôi không định theo thứ tự thời gian, bởi lẽ với một nơi náo nhiệt như box VH thì vấn đề thời gian - marquez - quan trọng làm cái &^*%^ gì.
    1.Năm 2005 là năm ra đời và kết thúc của trào lưu tự bóp, mà đi đầu là Hội những người bạn tự bóp. Với những tuyên ngôn hoành tráng và đầy tính triết học mà ngoài những người nói ra nó thì không ai hiểu nổi, hội những người bạn tự bóp đã quy tụ được đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia vì tò mò. Nghe nói là ngay cả hiện nay Hội vẫn tiếp tục tồn tại, dưới một hình thức ít phô trương hơn nhưng sâu sắc và chất lượng hơn.
    2.Nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, với những cuộc trình diễn với quy mô lớn khiến cả thế giới phải theo dõi và bày tỏ sự khâm phục. Đó là:
    - Hội hoạ làm bậy: Trong topic chất lượng năm sao này, các hoạ sĩ của box VH chúng ta đã thể hiện rực rỡ sức sáng tạo, tư tưởng cũng như kỹ thuật vẽ tranh của mình. Cứ vào xem khắc biết mà nếu chưa hiểu chúng ta có thể hỏi thẳng tác giả để tìm hiểu được rõ hơn. Ví như có lần sau khi xem kỹ tác phẩm của ông Days mà vẫn không hiểu, tôi đã tìm gặp và được biết đó là một cái nhà do ông vừa thiết kế đem trình chủ đầu tư. Đặc biệt, chất lượng của topic làm bậy này còn nằm ở sự phong phú trong chất liệu thể hiện. Các hoạ sĩ đã dùng từ những chất liệu, công cụ bậc thấp như sơn, toan, màu nước,.. cho tới những công cụ cao cấp như photoshop, corel. Đáng chú ý nhất là một số tác phẩm được thể hiện bằng những công cụ siêu việt như paintbrush hoặc yahoochat.
    - Âm nhạc: Chúng ta tiếp nối cuộc trình diễn của topic Nhạc nhẽo. Chất lượng nghệ thuật của topic này thì thiết nghĩ không cần bàn cãi. Chỉ cần nhìn sự tồn tại bền vững của nó trong hai năm đầy biến động, và nhìn vị thủ lĩnh của nó là Iron Will, chúng ta đã hiểu là nó hay đến thế nào thậm chí không cần vào xem cũng vẫn thấy hay như thường.
    - Nhiếp ảnh: Trình diễn đầy ấn tượng vào cuối năm 2005. Các nhiếp ảnh gia đã đem đến cho chúng ta những bức ảnh rất đẹp với những thể loại có thể nói là cực đẹp đẹp bất khả kháng như thể loại khoả thân. Ngoài ra cuộc trình diễn này cũng thể hiện những tư tưởng mới mẻ xoá bỏ những nếp nghĩ cũ kỹ về những gì vốn được coi là không đẹp, thậm chí xấu, lại không thơm tho lắm... như phân voi phân ngựa.
    - Văn học: Không hổ danh là box VH, chúng ta vẫn giữ vững chất lượng văn đàn của mình. Vượt khỏi những khuôn sáo cũ, những sáng tác của thành viên box VH trong năm 2005 hướng về những giá trị thiết thực hơn, có giá trị thông tin cao hơn, tạo nên những cảm xúc và những tư tưởng mạnh mẽ trực tiếp hơn... bằng những hình thức mới như truyện rất ngắn, rất rất ngắn, rất rất rất.. rất ngắn, thậm chí chỉ dùng một từ hoặc một cái hình cười nhăn nhở. Thật đặc sắc.
    3.Tự do ngôn luận
    Báo chí của chúng ta ngày một trưởng thành và xứng đáng là đại diện cho một công luận tự do. Thời báo Ngày hôm nay là một ví dụ. Vào trong đó chúng ta muốn nói gì thì nói, có ai đọc cũng được mà không ai đọc thì cũng được chính mình cũng khỏi cần đọc luôn. Thật là tự do vô cùng.
    Những thành phần chức quyền của box luôn sẵn sàng tự phê bình, nghe phê bình của toàn thể thành viên. Nói chung thành viên muốn nói gì thì nói các mod vẫn bình chân như vại chả sao cả thậm chí có mod còn mấy năm không online, phê bình thoải mái vẫn không online.
    Một số cá nhân quá khích thường nói với báo chí rằng mình bị bịt miệng, bị xoá bị treo, nhìn thoáng qua thì cũng đau thương bất công lắm. Nhưng tự do ngôn luận hoàn toàn khác với chuyện nói năng ba vạ. Ví như ở quán bia thấy thằng bàn bên cạnh dẫn theo cô em xinh quá hấp dẫn quá, chúng ta cũng chỉ nên ngẫm trong lòng thôi chứ bô bô ra các lời bình phẩm ca tụng chân thực như cái ta nghĩ thì thể nào cũng bị cả cốc bia vào đầu là ít. Điều này thực ra rất dễ hiểu, ai cũng biết, ai cũng nhận thấy ai cũng được học, nhưng một số bạn do học nhiều cái cao siêu quá nên quên mất.
    Các vấn đề mặt trái xã hội nhìn từ bên phải, mặt phải của xã hội nhìn từ bên trái, đều được các thành viên của chúng ta nhiệt tình đưa lên diễn đàn. Chẳng hạn như vấn đề giai gái **** ****o được một số thành viên tích cực box VH nói đến thường xuyên với mật độ cao và nhiệt tình cao. Một cách công bằng khách quan mang tính xây dựng, chúng ta nói rằng các anh ấy là những người có nhiệt tâm nói thẳng nói thật những thực trạng xã hội. Chúng ta kiên quyết không đồng ý với những quan điểm hẹp hòi cho rằng các anh muốn nói hoành tráng vấn đề ****o để chứng tỏ mình là đàn ông và đã lớn.Chúng ta càng kiên quyết không đồng ý với những suy nghĩ ác ý xấu bụng, cho rằng các anh đã lớn thế mà tán gái không đặng đành phải mua cái mà ai cũng biết là cái gì đấy sau đó lại lên forum thể hiện rằng mình mua được chứ không bị từ chối không bán cho. Nói chung chúng ta nên có cái nhìn công bằng và sâu sắc, phải không quý vị?
    Tóm lại, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, những đánh giá chưa thực khách quan, song chúng ta hoàn toàn có thể tự hào với quyền tự do ngôn luận trong box VH. Nói, nói và nói, nói cái gì cũng được nói thế nào cũng được thỉnh thoảng mới gặp vài hạn chế. Chẳng thế mà đôi khi những khách du lịch đã thốt lên khâm phục "box VH như thế này sao?". Như thế chứ còn như thế nào nữa. Không có bà hàng phở nào cả đời chỉ ăn phở. Không có thành viên box VH nào cả đời chỉ nói văn chương.
    5.Xung đột và giải quyết xung đột
    Sự kiện lớn của năm 2005 mà chúng ta ai cũng quan tâm theo dõi, đó là những xung đột vũ trang. Có thời điểm cả tuần liền lên forum toàn thấy chuyện đấu tranh vũ trang. Những xung đột này thậm chí tưởng như đã vượt ra ngoài phạm vi diễn đàn. Nói chung, marquez, rất hoành tráng. Tầm thù, báo thù, dao kéo xã hội đen... đủ cả. Đó cũng là những vấn đề mà xã hội nào cũng gặp phải, song chúng ta có thể tự hào rằng những xung đột vũ trang này đã được giải toả bằng thiện ý của các bên liên quan. Chúng ta là những con người kiêu hãnh và quả cảm, sẵn sàng đối mặt với những kẻ địch không hề sợ hãi. Chúng ta cũng là những con người hiểu biết, nên ai cũng tự hiểu rằng đánh nhau thì (xin lỗi quý vị) đau bỏ mẹ.
    6. Bình đẳng giới
    Thoát khỏi những tư tưởng phong kiến giáo điều mất sướng, box VH ngày nay hiện đại hơn trước rất nhiều. Bỏ đi những trình bày dài dòng hoa lá cành, chúng ta tiếp cận nhau và tiếp cận với tình yêu một cách thẳng thắn hơn. Những than thở ỷ ôi thơ thẩn ngày càng ít đi, thay vào đó là những tuyên bố tìm người yêu, những câu đong đưa đọc là phê liền. Có được điều này là thành quả của công cuộc tuyên truyền bình đẳng giới, là phong trào nữ quyền. Box chúng ta có thể nói là box hàng đầu trong lĩnh vực bình đẳng giới. Cứ nhìn vào tỉ lệ nữ thành viên tích cực, tỉ lệ nữ thành viên tham gia quản trị, tỉ lệ nữ giới trong các thành viên nam... chúng ta có thể thấy rõ điều này.
    Tuy vậy vẫn tồn tại khá nhiều thành viên nam giới nói năng đối xử thiếu tôn trọng thậm chí rất thiếu tôn trọng với phụ nữ. Mặc dù đã có nhiều ý kiến phê bình nhưng phần lớn chưa đem lại kết quả như mong muốn. Chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận và giải quyết tận gốc tồn tại này. Forum có lớn mạnh, có hay ho, có sánh ngang với các forum khác hay không, chính là nhờ sự đóng góp của các thành viên nữ. Thử nghĩ xem, nếu lên mạng mà không có em nào online viết bài thì box VH của chúng ta sụp đổ ngay tức khắc, làm gì còn lý do viết bài nữa??? Một lần nữa tôi đề nghị Đại hội xem xét vấn đề này.
    7.Năng lực của ban quản trị
    Từ bao lâu nay, đây vẫn là mặt yếu kém của chúng ta. Các thành viên quản trị đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó là gì? Thực tế không ai biết. Nhưng nhiệm vụ của ban quản trị là hoàn thành trách nhiệm.
    Xin nhận lỗi với toàn thể đại hội rằng tôi, một quản trị viên, đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi rất mong muốn tìm được một hai quản trị viên thật tốt để lãnh đạo box chúng ta. Nhưng rất tiếc, cứ tìm được người nào là mất hút người ấy chẳng thấy làm gì cả. Trình độ năng lực của tôi thì ai cũng biết là rất xuất sắc trong vai trò uống rượu tán nhảm còn quản lý diễn đàn thì kệ bà nó quan tâm gì, song tôi cứ tồn tại mãi trong danh sách quản trị một cách rất tham quyền cố vị. Chửi thì vẫn bị chửi đều, rượu và cafe mời thì vẫn cứ uống đều, tóm lại là cứ làm mod. Đã có lúc muốn nghe lời nữ sĩ Dom mà lặng lẽ rút khỏi box noi gương các đồng nghiệp cũ. Song làm thế cũng không ổn vì được một thời gian lại nhận được thông tin về những vi phạm tràn lan và không kiểm soát được của thành viên trong box. Hơn nữa, tôi tự nhận mình là một nhà yêu box chân chính, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn một lòng nghĩ tới box nhà. Tôi nói những điều cá nhân thế này, một là để kể công và kể lể, hai là cũng để Đại hội có cái nhìn thông cảm và khách quan hơn với những người cứ lâu lâu lại phải vào xoá bài sửa bài lock nick sau đó tiếp nhận các lời chửi bới dài vài chục post nhằm vào mình.
    ***
    Tôi xin dừng bản tổng kết của mình ở đây. Những thành công và những khó khăn thử thách tôi đã trình bày ở trên, mong đại hội nhìn nhận khách quan. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
    Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi dễ thương quá đi mất. Một bức tranh toàn cảnh không thiếu mẹ con cảnh nào. Cí văn phong cười mím chi này làm tôi mê mẩn .
    Hãy nhìn thế giới ảo bằng ánh mắt của bạn Tequila .
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì may có bác Tecu thỉnh thoảng có 1 bài hoành tráng vui vẻ thế này chứ ko thì chẳng có gì để đọc ở đây nũa.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tầm bậy !
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng bạn đến với trung tâm lưu trữ các tác phẩm tầm bậy trong VH trên Internet.
    Hiện nay đã có những tác phẩm của các tác giả sau:
    1. Văn kiện Tổng kết 2005 của đồng chí Tequila chó cắn
    2. Phát biểu tán dương xum xoe của nữ đồng chí Râu
    3. mẹ HV tán giai
    4. ả em_ cũng tán giai
    5. thằng M... với văn kiện quan trọng " Phê phán văn kiện tầm bậy " ...đợi
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Phần 1. Ảo và thật
    Phần 2. Những thành viên bình thường và những người quản trị
    Phần 3. Văn học mường tượng sến và văn học xém xém chân chính
    Phần 4. Thái độ của những người yêu văn học đối với bọn phá đám
    Phần 5 . Phê phán ngoài lề đồng chí Teq chó cắn
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bằng chứng?
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Spam đang ám ảnh diễn đàn: bọn spam. Tất cả thế lực núp dưới danh nghĩa yêu chuộng VH của diến đàn : Admin và Mod , thành viên bình thường và không bình thường, bọn không hâm hâm và bọn hâm hấp, đều đã tụ hội lại thành một khối đông đảo tổ chức đại hội tại Văn Học để trừ khử bọn Spam đó.
    Bọn Spam nào mà lại không bị địch thủ truyền kiếp nick của mình đang nắm quản lý, buộc tội là Spam? Bọn Sapm nào, đến lượt mình, lại không oánh trả lại cho những đại biểu quản trị diễn đàn , cũng như cho những địch thủ chửi nhau của mình, lời buộc tội là cũng Spam?
    NHư vậy, có thể kết luận.
    Spam đã được tất cả mọi người ở diễn đàn thừa nhận là một thế lực bất trị hiện nay.
    Đã đến lúc những người quản trị diễn đàn phải công khai trình bày trước toàn thể các đại biểu dự đại hội những quan điểm, mục đích, ý đồ của mình; và phải có một văn kiện để thịt bọn Spam.
    Vì mục đích đó, những người yêu chuộng Văn Học thuộc các box khác nhau đã họp ở Văn Học và phịa ra Văn kiện phía trên đấy, và nếu có điều kiện, văn kiện ấy còn có thể được chuyển ngữ rồi công bố bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, cùng lắm là tiếng Tày, .... tình hình chung là như vậy
    Phần I.
    Ảo và thực
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các tranh luận tồn tại từ trước đến nay ở diễn đàn chỉ là tán chuyện giữa các bên.
    Nick tự do và Nick bị khoá, Admin-Mod và thành viên, kẻ có học và ít học, nói tóm lai, những kẻ spam và không spam, luôn luôn tranh luận với nhau, đã tiến hành những cuộc tranh luận, những trận chửi nhau không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, những cuộc tranh luận bao giờ cũng kết thúc bằng bế tắc của đôi bên, hoặc bằng sự khoá nick hoặc bằng khoá topic.
    Bọn spam đẳng cấp cao, sinh ra từ trong lòng những vụ tranh luận mà chúng không có hứng thú, đem lại những vụ thanh trừng mới, những hình thức spam mới, những điều kiện oánh nhau mới, những cuộc mây mưa mới, tán gái lẫn tán giai mới.
    Tuy nhiên, đặc điểm của bọn spam hiện nay, thời kỳ khủng hoảng sapm ở văn học, là đã đơn giản hoá tranh luận, phương thức tiến hành của chúng gọn hơn, và thậm chí rất ngắn, nhưng hiệu quả hơn. Các cuộc tranh luận ngày càng chia thành hai phe thù nhau, spam và không spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này