1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết 2005

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 28/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, các bác tổng kết gì mà toàn đá đểu nhau thế không biết. Em chỉ là thành viên mới thôi nhưng xin góp ý là chúng ta nên spam ít ít thôi. Đề nghị phải làm trong sạch môi trường ttvnol bằng cách loại bỏ những câu nói thô thiển( mà quả thật Hacdonglan cũng là một điển hình đấy. Hi hi, ông anh đừng giận em nói thẳng, nói thật nhé!).
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    lạc đề xóa.
    Được pinksubmarine sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 02/01/2006
  3. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Được mion sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 31/12/2005
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ạ, bác là người quá giàu trí tưởng tượng. Em chưa nhắc câu nào đến từ chó cả. Mà bác đã vội bới cái từ đó ra. Ở đây em chỉ góp ý rất mang tính xây dựng với bạn Kinh bắc chọn lọc cách dùng từ cho box Văn trong sáng hơn mà thôi.
    Còn cái chữ ký của bạn Kinh Bắc, nếu được đề cử, em xin đề cử đấy là chữ ký hay nhất cho box Thi Ca
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bạn, tiếp lời của Rosebaby, chúng tôi xin tiết lộ một số thông tin đặc biệt như sau:
    - Tại Duyên dáng Việt nam lần này quy tụ đông đảo các hoa hậu và siêu mẫu, ca sĩ hàng đầu Việt Nam và hải ngoại. Các hoa hậu của chúng tôi đảm bảo là những hoa hậu chất lượng cao, đã đoạt giải trong các kỳ tuyển chọn người đẹp rất khắt khe (người đẹp miền biển, người đẹp miền rừng, người đẹp qua ảnh, nữ hoàng trang sức, hoa hậu tóc, hoa hậu mỹ phẩm, hoa hậu báo chí, hoa hậu bình chọn...) chứ không phải là hoa hậu được bỏ tiền ra dán nhãn. Đây đảm bảo là những hoa hậu với các vòng đo chuẩn một cách hoàn hảo, không qua thẩm mỹ viện hút mỡ eo, nâng ngực, tẩy sẹo (thẹo), tắm trắng... Các hoa hậu thực sự là những hoa hậu tài năng, đoạt giải không qua ứng xử bằng các đáp án sẵn có. Hơn nữa, các hoa hậu này còn tuyệt đối không dính dáng cặp kè với các đại gia nhiều tiền, buôn lậu trốn thuế, các thiếu gia con quan chức. Hiện nay, các hoa hậu này đang có rất nhiều các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội và không có xì căng đan hàng ngày trên mặt báo. Một tiểu tiết nhỏ nữa là các hoa hậu của chúng ta không có ai xăm mình rồng phượng hay xăm đại bàng ở phía trên mông. Quý vị có thể kiểm chứng khi xem các màn duyên dáng áo tắm, trang phục biển trên sân khấu. Chúng tôi xin hứa sẽ không thiết kế các kiểu quần tắm chuyên dụng nhằm che giấu các hình xăm.
    - Đội ngũ siêu mẫu chân dài đông đảo của chúng tôi đảm bảo là những người mẫu xinh đẹp, chuyên nghiệp nhất, với những đôi chân dài như phố Bà Triệu, những gương mặt khả ái đang hàng ngày sải những bước chân trên sàn catwalk, sải chân tấn công sang cả ca hát, sân khấu, phim ảnh... Các người mẫu tham gia tuyệt đối không có ai là ca ve, ******* hạng sang, gái bao gái nhảy (mặc dù đóng phim Gái nhảy rất chi là đạt, tỏ rõ trải nghiệm bản thân) hay thậm chí ******* bình dân, không tham gia diễn thời trang áo tắm "chui" mà không được cấp phép như kiểu sự cố "Biển nhớ", không chụp ảnh khoả thân và tung hình lên mạng, không sinh hoạt quan hệ bừa bãi với các thế lực ngầm trong xã hội, không đồng ý cho ******** chụp ảnh và quay cảnh sinh hoạt phòng the. Chúng tôi đặc biệt vinh danh các siêu mẫu không oánh nhau trong cánh gà, không giấu dép, giấu quần áo của bạn diễn, cố ý giẫm vào chân nhau khi ra diễn, không đánh đổi thân mình để được nhảy phát vào vị trí vơ đét. Nếu không tin, quý vị có thể đọc trên các loại báo chí nở rộ hàng ngày. Người mẫu nào của chúng tôi cũng phát biểu trên báo rằng họ đi bằng chính đôi chân mình cả. Và đặc biệt, họ tỏ ra rất bản lĩnh và tự tin, dám hát (khi không biết hát), dám đóng phim (khi không biết đóng phim), dám làm ảo thuật (khi chưa biết làm ảo thuật)...v...v...
    - Chúng ta cũng biết bên cạnh thời trang thì ca nhạc là món chính yếu nhất trong Duyên dáng Việt Nam. Đội ngũ ngôi sao dày đặc trong chương trình đảm bảo là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, không dính các xì căng đan như hát bài hát bị cấm, sửa lời sửa tên ca khúc, tên tác giả bị cấm để thu thanh. Các ca sĩ đảm bảo hát thật 100% chứ không hề hát nhép, lip and sing. Các ca sĩ của chúng tôi cũng đã ký cam kết không ra nước ngoài biểu diễn chui rồi trốn ở lại.
    Trong trào lưu nhà nhà sáng tác, các ca sĩ của chúng tôi cũng tha thiết cất lên những lời ca tự đáy lòng mình. Các ca khúc của họ đảm bảo không rẻ rúng ca từ, không nhái nhạc Nhật, nhạc Hoa hay nhạc Hàn nhạc Thái.
    Rất nhiều ca sĩ của chúng tôi là những ca sĩ được khán giả bình chọn qua làn sóng phát thanh, truyền hình, qua hệ thống điện thoại 1900 mà không phải dùng tiền để mua giải. Tương tự thế là các ca sĩ đã đạt giải trong các cuộc thi tiếng hát phát thanh, tiếng hát truyền hình, giải Ngôi sao đất Việt... Đảm bảo đây là những giải thưởng uy tín chất lượng, không có sự mua bán chia chác các giải thưởng. Đặc biệt có cả một cô ca sĩ ngôi sao tuy không đạt giải Cúc Vàng do báo Người làm việc bình chọn, nhưng đã biết can đảm đứng lên bảo vệ tính công minh của giải thưởng bằng những bài phỏng vấn đầy uất ức.
    Văn hoá ca sĩ là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Không bao giờ chúng tôi lựa chọn các ca sĩ hay cởi trần, khoe underwear trên bìa đĩa, các ca sĩ mặc áo hở nửa ngực, hở rốn, chơi thời trang kinh dị, không khoác chăn lông thú hay áo lưới trên sân khấu. Họ cũng không bao giờ tuyên bố yêu người này nhưng một tháng sau đã thấy cưới người khác. Các nam ca sĩ rất chững chạc, manly, không "bê", không "bóng", không vướng xì căng đan tình ái với gái, với giai, với ông (bà) bầu. Nữ ca sĩ không ô môi, không tuyên bố "coi thường đàn ông", không cặp với nhạc sĩ, để được lăng xê, không phải là người mẫu không biết hát, không cướp bài hát độc quyền của đồng nghiệp, không ma cũ bắt nạt ma mới, không đi cửa sau nhà đạo diễn, biên tập để được có tên trong chương trình. Có nghĩa là không đi thẳng từ chiếc giường (nhà đạo diễn, biên tập) lên sân khấu...
    Bên cạnh đó, lực lượng ca sĩ hải ngoại bỏ tổ quốc ra đi sau một thời gian hết thời tại nước bạn đã rầm rộ kéo về phục vụ khán giả quê nhà, trở thành Việt kiều vô cùng yêu nước, luôn tuyên bố "hát đến khi không còn hát được" trong lòng đất nước quê hương, hát với cả trái tim yêu nước thương nòi của chính mình.
    Túm lại, dàn đồng ca Duyên dáng sẽ cống hiến hết mình cho quý vị có một đêm đại tiệc tâm hồn lung linh ánh sáng.
    *****
    (Và một nguồn tin mới nhất do ông Nguyễn Công Cà, TBT báo Thanh Niên, đơn vị tổ chức vừa cho biết: Đã không tìm thấy dù chỉ một nghệ sĩ đáp ứng được yêu cầu của đêm diễn. Và như thế có nghĩa là Duyên dáng Việt nam có thể vẫn là chương trình hấp dẫn thông thường như mọi năm trước. Hết)
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 02/01/2006
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! Bác HacDongLan lại hiểu lầm ý em rồi! Em đâu dám mạo phạm tới bác? Em đã cố ý để 2 chữ người và cắn ở gần nhau để chú thích rõ ràng bác là người (chứ không phải là chó) rồi mà! Thế em thử hỏi bác người có cắn không ạ? Có chứ bác! Thế hồi còn cởi truồng, tè dầm bác không cắn móng chân móng tay chùn chụt một cách vô cùng thích thú và sung sướng là gì ạ? Lúc nhớn bác không cắn vào môi bạn gái lúc hưng phấn cao độ là gì ạ? Đấy!Đâu phải chỉ có chó mới biết cắn?
    Xin lỗi vì tôi đã vô tình làm gián đoạn hội nghị!
    Bây giờ mời tất cả các đồng chí chúng ta tiếp tục ngồi vào vị trí, xin mời đồng chí Tê Cu To tiếp tục điều khiển phiên họp!
    Trong đại hội Box Văn học lần này trên tinh thần xây dựng (phá?) và phát triển (kéo tụt?) Box Văn vô cùng yêu quý của chúng ta, tôi - một thành viên mới toanh - xin đề cử đồng chí HacDongLan vào đội ngũ quan chức cao cấp (mods) của Box Văn. Tôi vô cùng tin tưởng rằng với tài năng thiên bẩm cộng với phẩm chất lịch sự, thanh lịch người đất Cảng cùng thương hiệu (chửi bậy) của đồng chí HacDongLan sẽ lôi kéo, quyến rũ được các đệ tử ưu tú của các bang hội rất, rất nổi tiếng khác như bang hội Cái Bang, bang hội Chửi Bậy, bang hội Chửi Thề, bang hội Cướp Xe Ôm, bang hội Cướp Xe Đạp, bang hội Cướp Xe Taxi, bang hội Đâm Thuê, bang hội Chém Mướn, bang hội Đầu Đường, bang hội Xó Chợ, bang hội Bán Cá, bang hội Bán Tôm, bang hội Chăn Dắt Gái,... hoan hỷ, nhiệt tình tham gia vào Box Văn của chúng ta. Tôi vô cùng tin tưởng rằng trong lần đại hội quần hùng Box Văn năm sau sẽ cực kỳ phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc. Người và thú sẽ được trộn lẫn với nhau bằng tình thân ái (chửi), bằng những cái ôm (đâm), những cái hôn (rạch mặt),...
    Vậy xin mời đại hội biểu quyết ý kiến này của tôi!
    Xin chúc đại hội thành công rực rỡ! Chúc các đại biểu ăn chơi phè phỡn và tràn đầy thác loạn trong năm mới 2006!
    Nếu đại biểu nào đồng ý đề nghị ai có tay thì vỗ tay, ai bị cụt tay thì vỗ chân, ai bị cụt cả chân lẫn tay thì vỗ cái gì cũng được...
    (Đọc dòng này lại cứ tưởng mình đang lạc vào một phiên họp tổng kết năm của hội những người tật nguyền nào đó! Ke ke).
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/01/2006
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đề nghị em Lantuvien ko được acttack 1 người bạn cũ & rất tốt của NDOL ta
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mia. cái thằng Kinh Bắc...hị hị.... anh định chế biến tặng chú mày một món nhưng mệt phờ ra vì vừa xa về , thôi tự bốc lấy mà dùng đi , nhé ! Rồi anh gửi tiền tự phục vụ. Chúc một năm mới vui vẻ và sướt mướt tiếp , các nàng sẽ thương lắm đấy , đừng lên gân lên cốt làm mấy cái thơ cổ động phong trào nữa , chán ốm . Uki ku em ? !
    Namdinh80 cà phê chứ? Đang ở H.N, hị hị....! mời anh đi?
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh Hắc đừng có mà phóng uế ra đây nhá. Hôm nay ngày lễ, phải cho các bác công nhân vệ sinh nghỉ ngơi chứ! Khổ, cha này cứ thấy rậm rạp um tùm là nhảy vào. Chả biết PHÂN với chả BIỆT gì cả. Ở đây toàn cây cảnh anh ơi, hổng phải bụi rậm quê anh đâu!
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 02/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này