1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết ăn chơi của box 83sg trong dịp tết Mậu Tý.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Tổng kết ăn chơi của box 83sg trong dịp tết Mậu Tý.

    Ai tường thuật lại kết quả ăn chơi cái coi . Tui thua bài quá nên quên mất tiêu hết rồi, hehe.
  2. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tui thắng bài, tui post cho ka ka.
    Đầu tiên là ngày đầu xuân tối mùng 1 Tết . Sau 1 hồi 8 trên mạng với ba BúpBê, Ếch va BB có ngay 1 cái hẹp chớp nhoáng và hò hét hô hao những con heo lười lê lết xác đi coi đường hoa. Cuối cùng chỉ có 3 con heo Huyên , Connit va ech lò dò đi chầu rìa ?.đường hoa vì 3 cô heo ?o íu đúi? hông thể nao tả xung hữu đột chui vo đường hoa nhí nhảnh được đành đi vòng ngoài chụp cho đỡ ức. Tội nghiệp nhất là Tiến Hải va Xpit mướt mồ hôi mới gửi được cái xe rùi cố gắng tìm được 3 cô heo kia tại khu vực?.biển cấm, chụp được 2 tấm hình thì nhận ngay chỉ thị sét đánh ?o Lấy xe quay ra hồ Con Rùa, tụi kia ngồi ở đó gòi?
    3 cô ỉn mon men đường hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Heo Huyên đang bán ...khô mực
    [​IMG]
    Bến đợi chờ bên bảng....CẤM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Spy đang chôm tắc bị phát hiện cười cầu tài nè
    [​IMG]
    1 cảm giác rất Yomost
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xem phim và nhậu nhẹt mùng 3 Tết:
    Năm nay là măm MẬu Tý mà seo hội Ỉn toàn gặp chiện ?oHot? ko à
    Đầu tiên là vụ xem phim ?oNụ Hôn Thần Chết? Hai người thiệt thòi nhứt hôm đó là Atula va Khánh Chó. Atula thì đang khúc nóng bị Hiệp quấy rối điện thoại phai đi ra đi vào . Còn Khánh chó là bị Spy cưỡng chế hem cho coi cảnh nóng. He he bạn Ếch ngồi kế ben Lắc nghe Lắc cứ tấm tắc là bữa nay ?oăn 4 cái bánh bao? mà xúc động đổ hết Bắp rang Bơ lên người Lắc hé hé. Rùi khi xem xong phim Lắc lại lãnh thêm loạt chưởng lực từ Spy cũng vì ?.4 cái bánh bao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem phim xong cả đám nhí nhảnh ra chụp hình ko ngờ Ếch cho 1 shot 10 tấm nên khi bit được thi cả hội ỉn thi nhau ?tạo dáng ka ka.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tăng 2 nhậu nhẹt thì Spy và Kchó busy chiện gia đình phai đứt ruột chia tay cả bọn.
    Còn lại 3 anh 1 cô dắt nhau ra quán 3@ Trần Phú nhậu rủ mãi thì có thêm bà Happy time cho ech khỏi tủi thân. Còn mụ Huyên thì lần nao cung nghe điện hẹn hò ?o1 tiếng nữa tui ra?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lắc đi chợ chọn món rất hay Lần đầu tiên hội Ỉn nhìn thịt Heo rừng nướng mà ???.chê. Hết đứa này đến đứa kia nhường nhau chí choé làm đĩa thịt heo ăn cả tiếng ko hết. Nguyên nhân là vì quá cay ( năm chuột rất Hot cua box 83)
    [​IMG]
    Đây là đĩa thịt heo độc đáo vẫn nguyên trạng sau 1 tiếng được mang ra
    Và đây là các chàng trai sau khi nhắm thử món thịt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo là màn chờ đợi món đến dài cổ làm Atula ngủ gà gật được khoảng 5 giấc ( Cái nay là sự thật Ech ko hề thêm bớt nha. Chộp được cái hình va clip Atula gật gà thì bị Atula lừa xoá mất gòi). Đúng lúc đó bác Heo_angel lên nhập bọn kêu thêm 2 món nữa .
    Tiếp theo sau màn chờ đợi thì Lắc hung hồn đứng dậy đi về phía Washington City tuyên bố: ?oĐể Lắc đi??câu cá? Vừa quay gót đi thì Cá được mang ra đúng là Lắc là tay sát cá ghia.
    Bác Heo rất hảo tâm vừa thấy đĩa salad mầm cải là hốt hết 6 cái chén múc nhiệt tình mời mọi người nếm thử. Cả đám hung hổ cho vao miệng xong ngậm tăm luôn ko thấy ho he gì thì lão Heo mới cười đắc chí hỏi 1 câu rất ?đểu ?o mùi vị Sock không mấy em????
    Lúc sau thì có thêm ban Lắc lên nhập bọn thì Ech nhận được điện thoại nghe xong rớt xuong ghe luôn từ bà Huyên ?oTui bị bắt rùi ko lên được bà ui?
    [​IMG]
    Hai lão ú này ngồi kế nhau làm ai đi ngang cũg .......kẹt
    [​IMG]
    Sau cùng 3 mem Happy time, Atula va T Hải ko chịu được bi bi về trước còn lai 3 anh 1 cô nhậu thêm 1 chặp nữa thì trời quay đất quay mới chịu chia tay nhưng nghe đồn là bác Heo va Lắc còn rủ rê nhau đi đâu á
    Còn tiếp phần ăn chơi ?o cháy bỏng ?o mùng 4 Tết??
    Được echdieu sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 12/02/2008
  4. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không có hình Honey của tớ à!!?? Giận!
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Holey của mày là đứa lào ?
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Còn cái mùng 4 hoành tráng thì sao 0 ai tường thuật nhì,cả lũ heo đang mải chơi chay tán loạn,tí nữa là có thịt heo nướng
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    thịt heo nướng đang ngái ngủ mới chết chứ. Nếu cháy thì giờ phải lập 1 topic " Liệt sĩ vô danh " trong box 83 mất.
  8. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi máu nhỉ, cơ mà sao chỉ có mấy người thôi áh.
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chẳng ai chịu siêng tí post vài dòng thì spy này đành tiên phong dziết tí chút.... ai có hứng thì ủng hộ tiếp nhe.
    MÙNG 4 - HỘI ỈN ĂN CHƠI
    Phần 1 - Tụ tập
    Sáng bảnh mắt, điện thoại đã réo gọi đến giờ qua nhà Atula để bắt đầu bữa ăn nhậu tưng bừng của ỉn 83 như đã hẹn trước.
    Chẳng nhớ mấy giờ tới nơi, vừa vào tới thì đã chẳng thấy bóng dáng chủ nhà đâu, cửa khoá im ỉm, eo ôi cứ sợ lũ bọn nó cho hai đứa leo cây quá. Thiệt may mắn sao chủ nhà cũng đã về - Atula với bộ mặt còn ngái ngủ đang đưa mắt như muốn hất hàm hỏi tới lâu chưa.
    Thui, mở cửa đại đi, nắng chết bỏ bắt người ta đứng ngoài, hoá ra ỉn Atula nhà ta đi ra đón spidergirl vào, không biết mắt nhắm mắt mở làm sao (chắc là do mới ngủ dậy) nên ra đón chẳng kiếm được đành vòng về ngồi chờ điện thoại réo gọi tiếp.
    Chưa bao giờ hội ỉn tập trung vất vả đến thế, mấy cái lũ ỉn này năm mới đúng là lười biếng qua chẳng đúng giờ giấc gì cả, đến cái thèng... hth cũng còn online chưa thèm qua, còn pnam thì ở tận nơi nảo nơi nào làm khanhcho và atula phải làm người đảm đang đi siêu thị để hai cô nương ở nhà chờ mòn mỏi.
    Huyên tới, trang bị tận răng từ a-z, nhìn xa xa tưởng đứa nào đến khủng bố mình, rồi tới nang echdieu mò tới, tội nghiệp, thân ở chốn xa xôi nên khi mò vào chốn này, nàng không quên đính kèm theo mình tấm bản đồ để dò đường tới tụ điểm ăn chơi. Quả thật không hổ danh ăn chơi của hội ỉn.
    Phần 2 - nấu nướng
    Sau khi 2 chàng trai đảm đang của hội ỉn (trong đó thật không ngờ lại lọt dzô một thiên hạ đệ nhất lười - trăm năm mới siêng một lần.. hehe). Các cô nương ỉn lập tức lao vào nấu nướng hăng say.
    Màn khoai tây chiên hấp dẫn được hai ỉn echdieu và spidergril phụ trách, màn vừa lặt rau vừa cãi nhau ỏm tỏi không ai khác chính là Huyên và HTHải, còn mỗi cái lẩu là spy này thầu tuốt tuồn tuột từ a-z (đảm đang quá ta , dĩ nhiên là phải có phụ tá kc chạy lăng xăng hộ trợ rùi).
    Phần 3 - Ăn
    Sau một hồi vật lộn hăng say, các ỉn nhà tay cũng bày được một mâm ăn uống ra trò, cái lẩu được đón tiếp một cách hăng say không ngần ngại, nhìn nổi lẩu to ứ ự thế mà quất gần hết (khâm phục thiệt), nhưng quên chưa tính là màn ăn trưa bắt đầu lúc gần 2h (đói meo ruột là phải rồi)
    Phần 4 - Chơi bời
    Thiên hạ đệ nhất lười không ai khác chính là lũ ỉn này, ăn uống no say chẳng ỉn nào thèm dọn dẹp, thế là cứ để nguyên mâm đấy (chú thích là dành cho ỉn pnam nhà ta lên trễ để vớt đáy nồi, tiện thể dọn dẹp luôn.... ).
    Rốt cuộc thì pnam cũng đã về tới, không quên dắt kèm theo mình cô hàng xóm xinh xắn - tên gì.. Anh ấy nhỉ (quả nhiên không hổ danh pnam nhà ta, lần nào họp mặt cũng có em mới, hihihi).
    Màn đánh bài tưng bừng là một phần tất yếu không thể thiếu, chẹp chẹp, chẳng nhớ ăn thua ra sao thì bỗng nhiên....
    Một tai nạn ập đến, làm ỉn nhà ta hỏang loạn bỏ chạy không chỉ mất dép, mà còn mất bài, mất tiền, mất điện thoại, túm lại là bỏ của chạy lấy người. Chưa kể có khả năng đầu năm sẽ có thịt heo quay ăn
    Điều gì đã xảy ra, mức độ khủng khiếp của nó như thế nào, xin vui lòng xem hồi sau sẽ rõ
  10. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Và đây là phần cháy bỏng :
    [​IMG]
    Bạn Atula siêng đột xuất phải chăng đây là nguyên nhân cho sự cố hôm nay??
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nồi lẩu đáng yêu nhưng cũng rất đáng ....sợ.
    [​IMG]
    Phút bình yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng nó đang ...dê nhau.
    [​IMG]
    Hội Ỉn đang sát phạt chí chóe thì tự nhiên bác Atula thấy đói bụng hay sao siêng siêng chạy ra tính chiên nốt phần đồ ăn còn lại .Đang loay hoay bật bếp thì ?PHỰC ngọn lửa bắt ra từ bếp gas xém nữa làm cháy khuôn mặt ..bô giai cua bác Atula . Lần cháy thứ nhất bà con vẫn bình chân như vại ngồi sát phạt.
    [​IMG]
    Sau khoảng 15 phút Atula lai mon men ra bật ..típ lần này thi ?PHỰC ?PHỰC ngọn lửa cháy to hơn lan ra khắp bếp gas ko cách nào tắt bếp được cả bọn hoảng loạn chay ù ra sân chân ko dép quăng lại toàn bộ tai sản mang theo nào là máy chụp hình ,tiền quánh bài bay tá lả mà ko ai lụm, đặc biệt là chiếc điện thoại của KChó vất sát bếp gas.
    Mọi người chạy ù ra sân thì hai bác Atula và Tiến Hải tả xung hữu đột chạy vô trong bếp tìm cách dập lửa. Nhưng bếp quá nóng ko ai co thể tắt nguồn bình gas được . bọn còn laic hay ra sân nhìn lửa cháy to nguy cơ nổ bình gas ngay trước mắt thế là bàn nhau 1 cách đúng là ko si nghĩ khi nhìn thấy 1 dàn xe xếp ngoài cách cái bếp đang chay phừng phừng khoảng 3m,4m là ?o?hay là tụi mình đóng cửa chính lại? He he tội nghiệp 3 con heo Hải , Atula đặc biệt là bạn Nam đang say giấc nồng trên gác ko hề hay bít tai hoạ đang ngay đưới ?đít. Đặc biệt là lũ bạn heo bên ngoài nghĩ ra được cách hạn chế lửa ?oquá hay? phải hi sinh 3 anh chàng .
    Cũng may là Atula va Hải dội nước hạn chế bớt lửa rùi cố gắng kéo chốt tắt nguồn gas chỉ cần chậm chút gas nổ thì đúng là vừa sang năm mậu tý đã có bầy heo quay dòn.
    Sauk hi ngọn lửa được dập tắt lại được chứng kiến 1 chuyên lạ là người có công lau dọn nhiều nhất là Atula . Mọi người đều thắc mắc phải chăng sự kiện hôm nay bắt nguồn từ chịên siêng năng này????
    Lau dọn xong hội Ỉn lại tiếp tục ?quánh bài như ko và kết quả cuối cùng 2 anh chàng bị 2 cô nàng ?o lột sạch sẽ? he he thua thê thảm. Bạn Nam thì ko nghe lời cảnh báo cứ nằm ỳ ra nên ko thắng nổi Bị chặt tứ quý và 3 đôi thôn liên tục. Đặc biệt Nam va Hải luôn bán cái xui cho echdieu và Spy nhưng xui vẫn hoàn xui. Bạn echdieu thì chuyên gia chơi bài gây sock rất nhiều lần làm cho 3 bạn còn lai tá hoả tam tinh té xỉu. Cô nàng có thể xuống 3 con heo chỉ để chặt ?3 con 3 của Spy và ko chỉ 1 lần đánh bài như thế .Spy thì nhận đthoại của mami xong thì cứ luôn mồm bảo là cố thắng kiếm tiền mua Bò viên nịnh mami.Hải thì móc tiền mới ra đổi liên tục.
    Chung cuộc ech về nhất thắng 20k còn Spy cũng ko thua kém thắng mười mấy nghìn đủ tô bò viên cho mami. Lúc về 2 cô heo cười viên mãn bỏ lai 2 anh chàng mặt mày nhăn nhó.
    [​IMG]
    khuôn mặt 2 anh chàn thua bài

Chia sẻ trang này