1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    gmail nói cũng có chỗ đúng nhưng là cố ý lái sang chuyện khác , rõ ràng đang nói chuyện VN xuất khẩu lao động mà , đây là chiêu cũ rích của phái ngụy biện: từ một chuyện sai lắt léo sang chuyện đúng, người đối thoại nếu thừa nhận cái đúng thì chúng coi như thừa nhận cả cái sai, còn người đối thoại mà ko thừa nhận cái đúng thì...
  2. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ra vậy thì có nhìn ra đảng ta ở trường phái nào không hả bạn.
    1. Lúc trước thì kêu gào là Diệm độc tài, nhân dân muốn được dân chủ (XHCN như miền bắc). Giờ thì lại kêu độc tài là ổn định, cần thiết để phát triển kinh tế.
    2. Lúc trước thì kêu gào IMF, WorldBank, etc.. là các tổ chức của đế quốc tư bản hút máu đồng bao ta. Giờ thì lại nói là họ giúp đỡ nhân dân ta.
    .
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, vậy ra cả Mỹ, Nhật, Tây Âu, Nga, TQ cũng bị đô hộ à, ai đô hộ mấy nước đó vậy? hay là chúng nó thân con bạch tuộc còn tất cả các nước khác đều bị vòi bạch tuộc chi phối và mất độc lập hở? càng lúc bác càng vui tính đấy. Hỏi khí bác chơi, công an vô nhà thằng hàng xóm bác, vài ngày sau thằng khỉ ấy đi tù, lần sau công an đến nhà bác vậy em khẳng định là bác sắp đi tù có đúng không vậy ?
    [/quote]
    Trước khi hỏi thì phải tìm hiểu chút đã nhé. Worldbank và IMF cổ đông là Hoa Kỳ và các nước tây phương đó. Họ là chủ của mấy cái vòi bạch tuộc bóc lột các tầng lớp nhân dân lao đông ở các quốc gia khác đó bạn.
  4. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chính trị mà cứ thẳng băng như thế thì chết .
    Lúc trước ASEAN là kẻ thù của ta, vì dám giúp Mẽo xâm lược, nhưng giờ lại là bạn ta, là đối tác quan trọng và tin cậy, Mẽo cũng thế .
    Trong chính trị ko có ai là bạn suốt đời và ko có ai là kẻ thù suốt đời-Câu nói của người Mẽo
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Thế cơ à, VN cũng là cổ đông của WB, IMF đấy vậy VN ta bóc lột được quốc gia nào đây ta ?
    Nếu cậu không tin thì lên trang chủ của WB và IMF mà kiểm tra. Phải tìm hiểu vấn đề kĩ luỡng rồi hẵng phát biểu chứ.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Anh bạn này nói tức cười nhỉ, ta gọi Diệm, Thiệu là bù nhìn của Mỹ mà, độc tài hồi nào nhỉ ( hay là mình nhớ nhầm khẩu hiệu rồi ) ? Mà ta đâu có tự xưng ta là độc tài đâu nhỉ, sao cậu lại bảo là ta kêu gào độc tài là cần thiết để giữ ổn định nào, ta thì gọi là độc đảng, không phải độc tài (sau 1986 thì có ông nào giữ chức vụ trên 2 nghiệm kì cả)
    Thì lúc trước anh là bù nhìn nên anh không tự chủ được bọn chúng nói gì thì anh cũng phải gật, không gật thì anh chết----> thực dân mới----> bóc lột. Bây giờ thì bọn chúng nói, ta nghe, nghe có lý thì làm, không có lý thì không làm, chúng làm gì đuợc ta nào, cắt viện trợ à ? hay là lật đổ ta để dựng lên thằng khác dễ bảo hơn ?
    Chắc Gmail thấy đuợc tính chất quan trọng nhất của chủ nghĩ thuực dân mới rồi nhỉ
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi mỗ thắc mắc với mod là khi post bài, giai đoạn 1930-1945 khi lên lại hiện tác giả là của nàng LananhHP nào đó, mỗ đòi mod đổi lại nhưng không được hồi âm.
    Vậy đề nghị Mod quan tâm sửa chữa lại đi để tránh sai sót tương tự.
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1945-1950
    Không cần ngần ngừ, người ta có thể nói ngay rằng sau khi giành được độc lập, Việt nam lại rơi ngay vào một tình thế không may và trớ trêu, đây là cái gốc rễ của việc chiến tranh nổ ra và kéo dài tới gần 30 năm.
    Để hiểu rõ, chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh thế giới.
    Việc Quốc tế II sụp đổ và Quốc tế III ra đời, làm cho lí thuyết "không thể chung sống" của những người Cộng sản cấp tiến lên ngôi. Nếu như Đại chiến thế giới thứ I kết thúc với việc nước Nga soviet ra đời, thì Đại chiến thế giới II còn làm sản sinh ra hẳn một hệ thống các nước tuyên bố đi theo con đường XHCN. Xu thế sử dụng bạo lực để xoá sạch thế giới tư bản được giương cao, tư tưởng đấu tranh giai cấp kiểu phủ định sạch trơn của Stalin, Mao và những thế lực quá khích khác đã thực sự khiến khối tư bản lo sợ, ám ảnh nặng nề, và thế là tiếp tục nảy nòi những tư tưởng chống cộng cực đoan và mù quáng như Mac Cathy, Hoover, Marshall, sản sinh ra học thuyết Domino tệ hại. Cả thế giới vừa ra khỏi lò lửa chiến tranh lại chuẩn bị lao đầu vào nhau với mức độ có thể tàn khốc hơn nhiều.
    Nước Mỹ với tư tưởng phủ định CN Thực dân cũ và hệ thống thuộc địa của Rooservell đã bị những kẻ kế nhiệm đặt mục tiêu đắp đê ngăn chặn cộng sản lên trên. Nước Mỹ đã bỏ lỡ việc trở thành một thủ lĩnh tiến bộ của phong trào GPDT bằng cách quay lại ve vãn, hỗ trợ những tên đồng minh TB già cỗi suýt nữa thì bại trận trong thế chiến, đang lăm le bấu víu lấy lòng tham khai thác thuộc địa để khôi phục đống gạch đổ nát sau thế chiến.
    Vì vậy, Mỹ đã bỏ rơi lời mời chào thân thiện của Hồ Chí Minh.
    Hồ Chí Minh đã không thể "đánh lừa" được nước Mỹ là mình chỉ giải phòng dân tộc, lập nên một nước dân chủ cộng hoà, một đại gia đình mà trong đó mọi tầng lớp, từ Tư sản, Tiểu tư sản, công nhân, nông dân đều có quyền con người như nhau, có tiếng nói và có ước mơ cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Một đất nước của Hồ Chí Minh thân thiện và hoà bình, hoàn toàn vô hại, chỉ biết làm bạn, hợp tác và cùng phát triển. Một dân tộc chỉ cần người khác tôn trọng nền độc lập, tự chủ. Đó chính là sự thật, song người Mỹ thiển cận và bị giới ********* chi phối đã không chịu nhìn ra. Cái bi kịch này không những nhiều thế hệ người Việt nam, mà còn nhiều thế hệ người Mỹ còn phải đeo đẳng. Nếu như (ôi, tiếc là lịch sử đã không thể nói nếu), thì biết đâu nước Việt chúng ta giờ đây đâu có thua Quốc đảo Sư tử mình Cá Merlion Singapore.
    Pháp theo chân quân Anh chiếm lại Sài gòn.
    Miền Bắc, Tàu Tưởng ùa vào, tiếng là giải giáp quân Nhật, nhưng thực tế là mưu đồ cho một cuộc ăn cướp. Một lũ Việt gian bán linh hồn cho quỷ ôm chân về theo, trong đầu chỉ một mục đích muợn tay giặc ngoài tiêu diệt chính phủ *********.
    Trong tình cảnh cả nước xác xơ sau nạn đói, 99% dân số hoàn toàn mù chữ, giặc ngoài thù trong nổi như ong, thì Hồ Chí Minh đã tiếp tục thể hiện tài năng chính trị và thu phục lỗi lạc của mình.
    Người đi sang Pháp để điều đình, cố kéo dài thời gian hoà bình và khắc phục các vấn đề trong nước. 1.1946 Quốc hội đầu tiên được thành lập, dẹp yên phần nào làn sóng phản loạn về chính trị và nâng thêm một bước sự chính nghĩa của *********, khối đại đoàn kết dân tộc. Cả nước diệt giặc đói, giặc dốt. Tuần lễ vàng và sự dốc hầu bao của những người vốn là đối tượng đánh đổ của CMVS đã giúp ********* có ngân sách đầu tiên. Hồ Chủ Tịch đã tập hợp quanh mình vô số nhân tài theo Bác từ Pháp về, từ Chính phủ thuộc địa cũ...đã làm nên một giai đoạn kỳ lạ nhất cho đến tận bây giờ:Chính phủ Việt nam thiếu thốn mọi thứ nhưng lại thừa những người tài xuất chúng: Phạm Quang Lễ, Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn Đồng, Ngô Gia Khảm, Nguyễn Chí Thanh...cùng hàng ngàn trí thức do chính Pháp đào tạo lại trở thành cái khung thông minh, vững chãi, nhạy bén và trung thành trong hạt nhân của *********.
    Chính họ đã là não bộ để phát huy sức mạnh giai cấp công nhân, nông dân Việt nam, đương đầu với mọi thử thách.
    Chính họ là minh chứng một cách hùng hồn là nếu giai cấp công nhân, nông dân Việt nam không đoàn kết với mọi tầng lớp yêu nước, không tạo điều kiện cho vai trò trí thức được phát huy, dẫn dắt thì không bao giờ đi đến thắng lợi.
    Chính họ đã khẳng định chủ nghĩa yêu nước đóng một vai trò quyết định của thành công. Chủ nghĩa yêu nước đã kéo mọi tầng lớp dù còn mâu thuẫn, nhưng hoà chung mạch đập của con tim yêu nước, đoàn kết xung quanh chính phủ ********* để bảo vệ nền độc lập.
    Hồ Chủ Tịch dùng Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi bờ cõi, theo chúng là lốc nhốc một bè lũ ôm chân cuốn gói theo, dẹp yên những mầm mống phản loạn trong nước.
    Hồ Chủ Tịch đã dùng những nhân nhượng, sự lùi bước mềm dẻo nhất để tránh chiến tranh và bảo vệ nền độc lập.
    Nhưng Pháp, vốn tự cao tự đại, coi thường dân Annam, vẫn nghĩ họ là những người nông dân Tiền Hải 1930, những người xích vệ đỏ Soviet Nghệ Tĩnh, có thể dùng xe tăng đại bác mà dẹp yên. Pháp đã nhầm lẫn khủng khiếp.
    Nước Pháp, đã bẻ gãy được sự ủng hộ duy nhất của ********* thời bấy giờ là nước Mỹ. Việt nam bơ vơ không ai công nhận. Stalin và cả khối CS cũng quay lưng (và hình như cũng không được Hồ Chí Minh chào đón).
    Liệu có đầu óc thiên tài nào dự đoán được Pháp sẽ thua?
    19.12.1946, Kháng chiến bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhận nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng rắp tâm muốn cướp nước ta một lần nữa. Không. Dân tộc Việt nam kiên quyết không trở thành nô lệ..." đã nói lên một cách chân thành mong ước của *********, của Việt nam và hoàn cảnh bắt buộc của dân tộc.
    Những phát đạI bác đầu tiên nã vào quân Pháp là từ mỏm Đồ Sơn do quân Nhật thực hiện dướI sự vận động của *********.
    Pháp đã bị kìm ở Hà nội mấy tháng trời, thiệt hại đáng kể vì chai xăng, bom ba càng và đã không những không bắt gọn đầu não *********, mà còn để Chính phủ Kháng chiến ra đời ở Thái Nguyên. Trung đoàn Thủ đô luồn qua gầm cầu Long Biên lên Việt Bắc.
    Các khu rừng tại Hoà Bình, Việt bắc đã thành những công xưởng làm ra tạc đạn, DKZ, cối?
    ********* đã ngắm bằng lỗ nòng đại bác để dìm tàu Pháp xuống song Lô.
    1947-1948, các chiến dịch "đánh vào đầu não", "tìm và diệt" đã thành những quả đấm giáng vào không khí.
    1.10.1949 Mao thắng lợi. Nước CH ND Trung hoa ra đời với ý tưởng đề cao cuộc sống dân nghèo, dân chủ và phồn thịnh. Trong Đại lễ lập quốc Tổng Khánh Linh, phu nhân của Cựu Đại Tổng thống Tôn Trung Sơn được mời làm CT Nước Danh dự. Kẻ đã từng đem quân vào cướp phá Việt nam năm 1945 chạy ra Taiwan. Bản thân Mao tuy đã giành được vị trí thống soái nhưng chưa đủ lực để độc tài và cựa đoan hoá. Nước CH ND Trung Hoa ngay lập tức công nhận Việt nam DCCH và tạo điều kiện cho Việt nam vươn ra tìm sự giúp đỡ.
    1950, Chiến Dịch Biên giới tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực viễn chinh Pháp. Làm rung chuyển tới tận Paris. Mở toang cánh cửa với thế giới bên ngoài. Hai binh đoàn bị xoá xổ trên đường 14. Suốt một dải từ Tiên Yên đến Lạng Sơn, quân Pháp phải tháo chạy.
    Liệu có đầu óc thiên tài nào dự đoán được Pháp đã thua, thua ngay trong 4 năm đầu cuộc chiến, vì sau đó Pháp sống được là nhờ tiền Mỹ, vũ khí Mỹ. Trong 4 năm ấy, chính chỉ có Pháp là được giúp đỡ, còn *********, họ đã chiến thắng với bàn tay không.
    Lần đầu tiên sự khai hoá văn minh của Pháp đã phát huy tác dụng. Những người đã từng ở Pháp, chung sống với Pháp đã thắng Pháp. Một lần nữa họ chìa bàn tay hoà bình nhưng thật đau lòng, thật không may, trong khi phía Pháp đang ngần ngừ, đang bối rối thì Mỹ lại nhảy vào. Chết đuối vớ được cọc, phe diều hâu Pháp lại thắng thế trong quyết định quy trì chiến tranh.
    Năm 1950, năm Chiến tranh Triều tiên bùng nổ, tạo ra sự đối đầu thực sự giữa hai khối, và cũng tạo ra nhiều hệ luỵ cho Việt nam năm 1954 khi bị đem ra đàm phán cả gói tại Geneva.
    Năm 1950 , năm đánh dấu chính thức sự thừa nhận thua của Pháp, và cùng năm đó, ngửa tay nhận tới 90% viện trợ Mỹ, Pháp đã coi như bán mình thành đội quân đánh thuê cho Mỹ.
    Năm 1950, Năm chính thức Mỹ đã đẩy ********* vào sự lựa chọn không thể nào khác là tìm đến khối CS của Stalin và Mao để có sự trợ giúp chiến đấu bảo vệ nền độc lập. ********* từng trông chờ vào Mỹ, nhưng Mỹ lại hà hơi tiếp sức cho kẻ cướp nước họ. Trong khi đó khối CS đang giang rộng bàn tay giúp đỡ. ********* liệu còn con đường lựa chọn nào khác?
    Năm 1950, Cái năm mà lần đầu tiên những nguyên do ý thức hệ đã len lỏi vào chiến tranh Việt nam, trở thành những lời biện hộ sỗ sàng cho những kẻ cầu vinh bán nước.
    Năm 1950 là cơ hội cuối cùng của hoà bình, từ đây lịch sử đã bước đi một bước dữ dội mà hậu quả của nó chắc chắn con cháu chúng ta vẫn phải nhớ đến.
    Cũng từ đây, Pháp bắt đầu nghĩ ra cách bày trò gọi Bảo Đại đến để lập ra một chính phủ Bù Nhìn. Nhưng đã quá muộn, Bản chất cướp nước của Pháp đã không còn lừa đảo được ai nữa. Bản thân lực lượng này từ nhiều năm đã là chó săn cho Pháp trước năm 1945, sống nhờ Pháp, có nợ máu với nhân dân và không ít kẻ mang quốc tịch Pháp.
    Nhìn về toàn cảnh, chính phủ Bảo đại - Trần Trọng Kim là chó săn chồng kiếp, vì Pháp gần như đã thành một đội quân hưởng lương Mỹ, dùng vũ khí Mỹ mà thôi.
    Năm 1950, năm bản lề của cuộc kháng chiến chống Pháp, cũng là năm bản lề của thế kỷ XX.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.146
    Bác dilac xem lại coi có nhầm lẫn không vậy, năm 1950 thủ tướng là ông Nguyễn Văn Xuân thì phải không phải là ông Trần Trọng Kim đâu.
  10. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    dilac coi chừng rơi vào tư tưởng tôn sùng cá nhân đấy, Bác Hồ tất nhiên là cá nhân kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại nhưng rõ ràng là còn có sự lãnh đạo của một chính đảng của dân, do dân và vì dân nữa, ko thì sao sau khi Người mất, chúng ta vẫn tiếp tục thắng lợi? được Người phù hộ à

Chia sẻ trang này