1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết các giai đoạn Lịch sử Việt nam trong thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào topic này cũng kha khá rồi mà vẫn chưa biết CCCB là cái gì vậy ? Dường như là 1 từ ám chỉ điều gì đấy "rất xấu". Ai giải thích giùm tôi không.
    Không hiểu sao cả tuần nay có thằng cha nào nó chặn IP của tôi không cho đăng nhập nữa. Chuyển sang IP khác thì vẫn vào bình thường. Có ai giải thích giùm không ?
    Giải thích xong thì bàn luận tiếp chứ bàn mấy chuyện này mất thời giờ đọc, thời giờ viết mà cứ xài máy người khác không khoái tí nào cả.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    CCCB = chống + chết bỏ ấy mà
    Đi hỏi admin thì biết, đây chịu .
  3. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Chống Cộng Chết Bỏ hay còn một cụm từ khác càng lúc càng được kiều bào hải ngoại nhắc tới như một tiếng lóng trong vài năm gần đây CCCĐ hay Chống Cộng Cuồng Điên Chống Luôn Dân Tộc .
    Đó là vì những năm gần đây , bà con kiều bào về thăm Quê hương nhiều , tình đoàn kết bỏ qua quá khứ , chung sức Việt Nam ngày càng khăng khít . Bà con chứng kiến sự thay đổi của Tổ quốc , thấy mình bị bọn Vichoco (Việt chống + ) hải ngoại lừa bịp để moi tiền "đánh trâu" , thấy bọn chúng ngu tối chỉ biết nuôi sự hận thù cay cú hằn học , càng lúc càng hoang tưởng , càng ***g lộn , nên khinh bỉ , căm ghét , nhưng cũng thấy thương hại . Những từ lóng vừa mang nghĩa mỉa mai giễu cợt , vừa mang tính vui nhộn (như trẻ con hồi trước) do đó mà ngày càng phổ biến :
    - CCCB = chống + chết bỏ (chết cũng chống , chống như khùng như điên)
    - CCCĐ = chống + cuồng điên chống luôn Dân tộc
    - Vichoco = Việt chống +
    - Chú phỉnh = chính phủ Tony Chánh bịp
    - Chống + lọm khọm già
    - Chống + nơi không có +
    - To Mồm - Mồm To - Mò Tôm
    - Có đầu mà không có óc
    - Phát xít con bọ hung
    - Chấy sỹ vườn
    - Tiệt thực buổi sáng buổi trưa mò đi ăn
    - Humour Right = Hề quyền (nói trẹo của "human right" )
    vân vân và vân vân ...
    Những cụm từ này 10 năm trước không hề có .
  4. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung bác NewGod
    - Vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết
    - CC thuộc sư đoàn 800 >>> chú thích: sư đoàn 800 là mỗi tháng lãnh trợ cấp thất nghiệp 800
    - Đánh đĩ bằng mồm
    - CC free (do bản chất của CC là free, chú CC mà mất tiền thì chẳng ai chống cả)
    - 3 que so la: cờ 3 que sỏ lá = cờ vàng 3 sọc đỏ treo ở chợ Tàu Cali
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không rõ lắm nhưng có lẽ là thế này chăng:
    Hồi xưa: CCCP: Các chú cứ phá
    Chơi chán cứ phá
    Càng cho càng phá
    Ngày nay: CCCB:
    - Các chú cứ bóp (nặn) (của dân)
    - Các chú cứ (sữa, ngân sách) (chắc nói về trẻ con là chính!)
    - Các chú cứ bịp (nói về cán bộ tuyên huấn)
    Còn một nghĩa nữa hơi bậy nên không dám đưa lên (CB: C bự)
  6. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
  7. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, nếu moi người tôn trọng lẫn nhau thì mod thất nghiệp, để có thời gian làm những việc tốt đẹp hơn.
    Thứ hai, "Tiên lễ Hậu binh". Không khéo các mod còn bị chụp mũ thiên vị, an ninh văn hóa.
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn 1960-1965
    Miền Bắc.
    Thật là không phải nếu chúng ta lại không đề cập lại giai đoạn đại trà hợp tác hoá nông nghiệp 1959-1960. Cho đến nay, có rất nhiều ý kiến trái chiều về giai đoạn này, và phần đông đều coi đó là một sai lầm vì nóng vội. Họ cho rằng việc trình độ quản lý của các cán bộ thôn xã còn bất cập với mô hình quản lí nông nghiệp quy mô lớn, nên đã đưa đến tình trạng quan liêu, mông muội và duy ý chí, gây ra những lãng phí thất thoát nghiêm trọng. Kết quả là năng suất đã liên tục bị sụt giảm, khiến chúng ta đã gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất ra các nhu yếu phẩm. Điều này khiến miền Bắc phần nào bị lệ thuộc vào nguồn viên trợ của Trung quốc, thường đi kèm với các chỉ đạo "cách mạng" nóng bỏng của họ, khiến ta gặp nhiều khó khăn vì cái vòng luẩn quẩn ấy.
    Dưới kinh nghiệm của Trung quốc, chúng ta bắt tay vào sản xuất nông nghiệp lớn, nổi bật với những cái tên Ba Nhất, Đại Phong. Để động viên được sức người sức của to lớn vào các công trình thuỷ nông trọng điểm, trong giai đoạn ấy, không còn con đường nào khác phải HTX toàn quốc. Mặt khác nếu tiếp tục manh mún, nông hộ hoá thì có một con tính rất ấn tượng về diện tích lãng phí cho việc ngăn bờ vùng bờ thửa lên tới cả ngàn hecta, càng làm cho người ta tin vào quyết sách. Ngoài ra còn một hệ quả khác. Việc hợp tác hoá sẽ còn làm cho việc động viên lớp thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ thuận lợi lên rất nhiều, do họ không còn những động cơ mang tính tư hữu trói buộc. Nên về mặt nào đó, việc HTX hoá nông nghiệp đã phát huy tác dụng.
    Về công nghiệp, đi theo ý tưởng kế hoạch hoá và đặt công nghiệp nặng lên hàng đầu, chúng ta đã gạt bỏ yếu tố hiệu quả để xây dựng một loạt các cơ sở công nghiệp mang tính nền tảng như điện lực, gang thép. Điều này hứa hẹn một cuộc cách mạng công nghiệp xuất phát từ ý chí, sẽ rất nhanh chóng. Tuy nhiên lịch sử kinh tế thế giới đã minh chứng tuy ban đầu sẽ có những bước nhảy vọt thành tựu như ở Nga, TQ, nhưng do hiệu quả lao động không được cải thiện, đời sống công nhân vì không được quan tâm đúng mức sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Tuy nhiên Việt nam chưa kịp nhìn ra các bất cập thì đã phải bước vào cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Cũng từ việc vội vàng Công nghiệp hoá đã khiến chúng ta phải nhận một lượng viện trợ lớn, càng cột chặt chính sách của ta vào các điều kiện khi nhận Viện trợ. Mặt khác, việc gom của cải XH vào một chỗ đã khiến cho chúng ta khi bước vào cuộc chiến tranh phá hoại đã gặp nhiều tổn thất vì hoặc bị không quân Hoa Kỳ tàn phá, hoặc mang sơ tán bỏ trong rừng đưa đến sự han rỉ, hư hỏng không thể khắc phục được nữa.
    Từ cuối năm 1960, những đoàn quân quay về Nam đầu tiên bắt đầu được tập họp, vượt dãy Trường Sơn. Họ phần đông là các CB chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc 1955. Lực lượng này cũng rất ít ỏi, và gặp rất nhiều gian khổ hy sinh vì phải đi một chặng đường núi hiểm trở hàng ngàn Km. Nên sự có mặt của họ, và cả sự chi viện của miền Bắc nhìn chung mới chỉ có tính chất động viên.
    Tại Miền Nam. Vì tội ác của Chế độ gia đình trị họ Ngô mà người nhân Miền Nam đã vùng dậy đấu tranh võ trang. Bằng việc thực hiện những cuộc tàn sát như đầu độc tù chính trị ở Phú Lợi, bằng việc đẩy mạnh cuộc chiến tranh đặc biệt, quân đội Sài gòn dưới sự chỉ huy và iểm trợ không lực của Mỹ không những không đánh quỵ những "cuộc phản kháng lẻ tẻ" của bọn "phản loạn", chỉ còn đang thoi thóp như báo chí Mỹ mô tả, mà lực lượng của họ ngày càng lớn mạnh, lên tới hàng trăm ngàn người. Bên cạnh những người du kích đã xuất hiện những chiến sĩ chính quy, được trang bị bằng các vũ khí bộ binh cá nhân đã vượt rừng vượt biển từ miền Bắc. Thế rồi vào một ngày đầu năm 1963, 2.1 xảy ra trận Ấp bắc. Hai đại đội quân GP phối hợp với một lực lượng địa phương khoảng một đại đội khác đã đối đấu với quân số 6 tiểu đoàn quân đội Sài gòn, đầy đủ máy bay, đại bác, xe bọc thép M113, canô giang tuần. Kết quả là trận chiến một chọi mười này, thế mà các chiến sĩ GP đã loại khỏi vòng chiến đấu 450 lính đối phương, trong số này có 13 sĩ quan Mỹ, bắn rơi 6 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắn cháy ba xe bọc thép và đánh chìm một tàu chiến, trong khi chịu một thiệt hại không đáng kể. Dư luận báo chí phương Tây gọi Ấp Bắc là ?omột trận kinh hoàng?. Hãng thông tin Mỹ UPI (ngày 4 tháng 1 năm 1963) xác nhận: ?oQuân chính phủ bị một trong những thất bại nhục nhã nhất từ trước đến nay, trước một lực lượng du kích nhiều lần nhỏ hơn mình?.
    Mỹ đã nhận ra sự thất bại của cuộc chiến tranh đặc biệt, gắn liền với chính sách khủng bố phản tác dụng của Diệm, muốn trực tiếp đem quân nhảy vào tham chiến. Nhưng Diệm, trong một góc nhỏ tinh thần dân tộc nào đó đã phản kháng lại. Chó mà không nghe lời chủ thì phải thịt! Thế là Mỹ đã giật dây cho các tướng lĩnh của Diệm tiến hành cuộc đảo chính 1.11.1963, với kết cục là cái chết của Diệm Nhu. (Tuy nhiên, có vẻ Mỹ đã bị động khi sử dụng đám tay sai có xuất xứ nguỵ binh Pháp này, dẫn đến những cuộc đảo chính liên miên suốt giai đoan 1963-1965).
    Giới chống cộng cực đoan Mỹ muốn can dự sâu vào cuộc chiến Đông Dương, điều đó thể hiên bằng việc ngay khi để lộ ý đồ từ bỏ cuộc chiến, JFK lập tức bị ám sát 22.11.1963 để thay thế bởi một nhân vật diều hâu Johnson. Và ngay lập tức, người Mỹ nguỵ tạo ra sự kiện vịnh Bắc bộ 3.8.1964 để có cớ oanh tạc miền Bắc bằng không quân, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.
    Nỗ lực chiến tranh đặc biêt của Johnson đi vào ngõ cụt 12.1964-1.965 tại Bình Giã, một địa điểm ngay cạnh phía Đông Sài gòn khoảng 40Km đường chim bay. Quân GP với 2 trung đoàn bộ binh (761, 762); 2 tiểu đoàn bộ binh của Quân khu 7 (800, 500); tiểu đoàn pháo binh Biên Hòa; cùng tất cả các đơn vị dân quân du kích trên địa bàn đã nổ sung tấn công tiêu diệt 2 tiểu đoàn biệt động quân và thủy quân lục chiến, 7 chi đoàn thiết giáp M113, đánh thiệt hại 6 tiểu đoàn khác, diệt 1.700 lính, bắt 293 lính, thu hơn 1.000 súng và 100 máy thông tin, phá hủy 45 xe quân sự, bắn rơi 56 máy bay các loại, gây một thiệt hại choáng váng cho quân đội Sài Gòn.
    Quân đội Mỹ đã mất hết lòng tin vào đám lính bù nhìn do tự mình trang bị, mình trả lương, mình chỉ huy khi thấy sĩ quan, phi công Mỹ liên tiếp bị quân GP đột kích, gây thương vong ngay tại căn cứ. Thế là Johnson vội vàng phê duyệt hành động đem trực tiếp quân đội cùng các chư hầu ào ạt vào Miền Nam, đặt dấu chấm cho cuộc chiến tranh đặc biệt, bắt đầu cuộc chiến mới "Chiến tranh cục bộ" và khép lại một giai đoạn đầy bão tố, khởi đầu cho những bước phiêu lưu mới, khởi đầu một nhiệm kỳ tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
  9. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác Dilac tiếp chủ đề này chứ nhỉ ? Bị xuống trang 3 rồi kìa
  10. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tôi tuởng CCCB= cay cú cắn bừa hayCCCD=cay cú chửi đổng

Chia sẻ trang này