1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng Kết Cuối Năm 2006

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Condor, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tổng Kết Cuối Năm 2006

    Năm 2006 lại sắp trôi qua với bao nhiêu buồn vui, thành công và cả thất bại. Cũng như các năm trước, topic ?oTổng Kết Cuối Năm 2006? được mở ra để bà con nhà 7XSG tham gia tổng kết bản thân, tổng kết lại những được những mất và những mục tiêu chưa hoàn thành để chuẩn bị đón nănm một năm 2007. Mời bà con nhào dzô tham gia.

  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tui tổng kết trước hén
    Giửa năm công việc đã ngập đầu
    Làm hoài sao chẳng thấy xong đâu
    Ráng cày thêm chút thân này biến
    Thành trâu...
    Cuối năm cũng gần giống đầu năm
    Tiền bạc cà giật với cà lăm
    Xài chưa hết tháng đã hết sạch
    Còn thâm...
    Nhiếp ảnh nhiếp ọt chụp lai rai
    Chỗ này một bữa chỗ kia mai
    Tốn tiền tráng rữa rồi scan ảnh
    Chắc die...
    Quyết tâm cuối năm mua cái máy
    Canon máy số chụp lai rai
    Tốn thêm bộn bạc mua ống kính
    Cũng die...
    Công Tác Xã Hội ráng mà làm
    Bạn bè chung sức thấy mà ham
    Giúp trẻ mồ côi người khốn khó
    Vui làm...
  3. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Trời uiiii....!
    Anh Condor tổng kết cuối năm mà chơi bằng Thơ Yết Hậu .
    Ai chịu cho thấu ???
    Hahaha....bữa nào rảnh cũng ráng " bám càng " theo !!!
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi chui vào nhìn cái tổng kết của lão Đại Cồ mà thèm. Em mà tổng kết thì chắc thành tích 1 trang, khuyết điểm 100 trang. Nhân tiện nhắc đến khuyết điểm, năm hết rồi, bác nào có trót giận cho em xin 2 chữ đại xá, năm mới xí xóa. Bác nào nợ nần em thì thanh toán đi nhỉ, để sang năm mới coi chừng xui xẻo.
    @ Mấy Giồng: Năm nay thanh toán được 2 con rồi nhở. Eo ôi bọn chúng tự xử lẫn nhau. Mấy Giồng còn lại xem thế nào đê. Tớ là tớ đi tìm cô nào tự xử.
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc!

  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vẫn còn Giồng đấy, vào TS mà kiếm đi
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Lẻ sáu niềm vui chẳng tày gang
    Nỗi buồn tràn lấp khiến hoang tàn
    Hy vọng lẻ bảy niềm vui đến
    Lấp lánh nụ cười khắp trần gian
    Một năm đã qua, nhanh như một cái chớp mắt. Sáng nay loay hoay thay tất cả lịch trong nhà, ngẩn ngơ chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Một năm đã qua, một năm với quá nhiều đổi thay, những nụ cười và giọt nước mắt, những khoảng thời gian của niềm vui đưa ta như bay trên bầu trời, đến tận những vì sao và những tháng ngày ta chạm được đến tận cùng đại dương của nỗi buồn, những thành công và thất bại. Tất cả vụt qua nhanh quá tưởng chỉ cách có vài phút giây đây thôi, ta vẫn còn nhớ mồn một, thế mà hóa ra nó đã diễn ra suốt trong 365 ngày vừa qua. Hôm nay như bừng tỉnh, thấy mình may mắn quá, an ủi, vậy là ta đã có một năm rất đáng nhớ, còn hơn là chẳng có cái gì để nhớ, lờ lững trôi thì còn chán hơn nhiều nhỉ, và cũng may quá, cho dù có nhiều biến cố xảy ra ta vẫn đi đúng hướng không bị văng ra khỏi cái quỹ đạo mà ta đã vạch ra hồi đầu năm 2006. Năm nay ta đã tốt nghiệp được cái bằng mà ta ao ước bấy lâu hehe.
    Một năm mới, một cột mốc mới. Ừ, cột mốc ta đã bước qua tuổi mới, đầu 3 rồi còn gì, từ nay ta sẽ điềm đạm hơn trả lời khi được hỏi tuổi, chẳng lí lắc ngây thơ như những ngày ở độ tuổi hai mấy. Cột mốc ta đã trải qua nhiều nỗi buồn đủ để ta thấy được giá trị của niềm vui và hạnh phúc. Cột mốc khi ta cảm thấy có sống thêm 30 năm nữa ta cũng chẳng thể nào hiểu được về cuộc đời và con người, về nhân tình thế thái. Cột mốc ta nhận ra chính mình với đầy đủ mặt mạnh và mặt yếu. Cột mốc mà ta hiểu ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống của ta. Cột mốc khi ta nhận thức rõ ràng ra được những gì ta muốn ở cuộc sống và những gì ta sẽ làm cho một cuộc sống hạnh phúc. Cột mốc khi ta vẽ ra được chính ta trong một năm, hai năm, năm năm, và mười năm nữa? rõ ràng và tự tin. Cột mốc ta chọn để bắt đầu?
    Phải, chẳng có gì phải buồn. Một năm của nỗi buồn sẽ trôi qua để đón một năm mới chắc chắn sẽ vui hơn, vì chẳng thể nào buồn hơn nữa đâu mà hehe. Ta nắn nót ghi vào sổ những quyết tâm của năm mới, hy vọng tất cả sẽ thành sự thực. Bắt đầu nhé, 2007!!!
    Cầu mong niềm vui và hạnh phúc sẽ có đủ để san sẻ cho tất cả mọi người trong năm 2007!!!
    Nâng cốc nhé! Dzô!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lúc Lên Voi
    [​IMG]
    Khi Xuống Chó
    [​IMG]
    Mà Đại Hội Các Cấp Vẫn Còn Bỏ Ngõ
    [​IMG]
    Thôi thì, gửi một lời chúc mừng năm mới vậy:
    [​IMG]
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm sung sướng cuộc ăn chơi
    Đến giữa năm bầm dập tơi bời
    Cuối năm vận đen còn đeo bám
    Không rời
    Khép lại ngày cũ, chào năm mới
    Cầu mong mọi việc đều tiến tới
    Tiền nhét đầy túi, còn tình thì
    Phơi phới
    Một năm quá nhiều những dấu ấn, những sự kiện. Có những niềm vui, những nỗi đau, có nước mắt và nụ cười. Có cả những nuối tiếc, thất vọng... Nhưng thời gian cứ lầm lũi bước tới. Già đi một chút, lại càng thấy thời gian như một cỗ xe cứ tăng tốc vùn vụt. Chợt nhìn lại những gì đã qua, thấy mình sao quá chừng hoang phí. Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã lùi lại sau lưng, ba trăm sáu mươi lăm ngày đang chờ ta phía trước. Một năm mới sắp gõ cửa, xốc lại tinh thần thêm vững vàng để tiến bước.
    Chào 2007!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ muốn viết tổng kết,
    nhưng đầu óc tớ cứ trống rỗng,
    hết khoanh tay lại ngồi mút bút,
    vậy mà trong đầu vẫn rỗng không.
    Tớ điểm danh lại các sự kiện,
    rồi tổng kết cả một năm trời,
    sự nghiệp, tình iêu đều xuống dốc,
    bao nhiêu dự định chả cái nào rồi.
    Tớ ngồi thở dài mà ngao ngán,
    bao giờ cho đến tháng 10,
    mua nhầm vé số trúng độc đắc,
    tiền vô bạc tỷ tớ cười thật tươi.
    Tớ lại nghĩ về khoảng không xa lắm,
    ở nơi đó có tớ và anh,
    ngồi bên nhau ngắm cảnh chiều tà,
    cuộc đời xô đẩy hết lanh quanh.
    Chuyện hai đứa tớ đã tính cả,
    các kịch bản tớ cũng thuộc rồi,
    và ngoại cảnh tớ đã thâu tóm,
    chỉ ngặt nỗi chả biết anh là ai.
    Lại nói về cái sự công danh,
    chờ hoài chẳng thấy được tăng lương,
    nói gì đến là đi tu nghiệp,
    bao giờ tới tớ được lên hương.
    Được một chuyến du hành đất Bắc
    quay trở về lối cũ ngày xưa
    trong lòng dứt hẳn bao hoài niệm
    vẫn mỉm cười dù trời có mưa
    Mỗi khoản ăn chơi là phát triển,
    tuần 7 ngày chè chén hết 5,
    2 còn lại ci nê mua sắm,
    sống qua ngày chờ qua hết năm

  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bé Út nhà ta làm được bài thơ hay!
    Cứ quả này thì cụ Tú sống lại cũng chắp tay gọi bằng sư phụ, hehe .
    (Xin hương hồn cụ thứ lỗi cho kẻ hậu sinh này!)

Chia sẻ trang này