1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết cuối năm : Tây Côn Lĩnh - Xín Mần - Hoàng Su Phì ...Lang thang rừng rú và thưởng thức hương

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Alo_TongDaiDay, 04/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    tôi nay mọi người op lúc 20h tại trà đá lý thái tổ nha
  2. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Heheee, tình hình off ẹp thế là xong nhỉ!
    Các bạn thế là bít nhau rùi, phím nhau rùi, chuẩn bị tinh thần đi thôi ^^
    Có tý tinh thần bon chen hậu cần, em nhắc các cá nhân tự chuẩn bị nhá:
    - Quần áo đủ ấm + đồ cá nhân
    - Áo mưa (ít nhất 1 bộ quần áo mưa)
    - 01 túi ngủ
    - 01 đèn pin (loại đeo trên đầu)
    - 01 bật lửa (hehee, nhìu ứng dụng chứ ko phải là để đốt rừng đâu ạ :?>)
    - Đồ ăn vặt (thỏa mãn nhu cầu cá nhân khi đoàn ko đáp ứng đủ, hehe)
    - Ngoài ra, các chị em nếu thấy lạnh thì mua miếng dán sưởi (mua ở mạn đối diện bv Việt Pháp _ phố Bạch Mai) dán vào cho ấm ^^
    Đồ chung cho đoàn sẽ bao gồm:
    - Găng tay hạt nhựa, ủng đi mưa, túi bọc balo, đồ sửa xe (mỗi xe tự chuẩn bị săm xe dự phòng nhỉ ^^)
    - Bạt, lều
    - Đồ ăn uống
    - ?.
    Có gì cần bổ sung ko nhỉ?
    Cơ mà có 1 số cái chưa phân công, bác nào xung phong mang cho đoàn nào: :D
    - 1 nồi to để đun nấu
    - 1 bếp ga du lịch + chuẩn bị giúp đoàn lun bình ga ^^
    Theo gợi ý của đoàn đi trước, món thịt bò nướng ở nơi hoang vu ý rất chi là thú vị! ^^
    Thế nên??? nếu thế thì??.. cần có?..:
    - quạt chả
    - dao
    - thớt
    - ?.
    Heheee, ai xung phong mang ko ạ? ;))
    Or ai có ý kiến đề xuất món gì hấp dẫn đủ dùng ko ạ? ^^
    Tạm thế thôi, các bác liên hệ với Alo hoặc Ga_ru_21 để xung phong đóng góp nhé! ^^
    Vì chuyến đi phiêu mà tốt nào! ^^
    Được windandkite sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/12/2009
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hiện nhóm đang thiếu 1 xế, ai đi được Pm gấp Alo or Gà (0988172298) tks.
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    xế nào đi được liên hệ trực tiếp nha ....
    Được alo_tongdaiday sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 10/12/2009
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    vẫn cần tuyển gấp xế nha ...................
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Del.
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 10/12/2009
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    tất cả đã okey , anh em chuẩn bị lên đường , bác nào máu vẫn có thể chạy cùng ....
  8. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đầy đủ là thế nào các bác, vẫn đủ 1 mâm à
    Chúc mọi người một chuyến đi vui vẻ , an toàn
  9. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật muộn về hành trình tổng kết năm của nhà bác Alo:
    Đúng 2 giờ chiều ngày thứ 6 (11/12/200) đoàn đã rời tổng hành dinh Lolly Books cafe lên đường Hà Giang thẳng tiến. Bỏ lại cái nóng như thiêu đốt của mùa đông Hà Nội, bỏ lại khói bụi, chen chúc điên đảo của phố phường, đoàn đã háo hức khởi hành nhằm hướng Tây Bắc, quyết chinh phục thành công ngọn núi Tây Côn hùng vĩ, kì bí, và tất nhiên ko thể thiếu là đi tìm cái lạnh thực sự của mùa đông đang đầy lửa.
    Sau trạm dừng chân nghỉ ăn tối ở Tuyên Quang, đoàn đã đến cột mốc Km số 0 của Hà Giang vào tầm gần 23g. Trời đẹp với trăng và sao báo hiệu một hành trình tuyệt vời. Gió đưa nhẹ nhàng, trời sao chiếu sáng như cổ vũ và đưa chân những người trẻ tuổi đang tiến đến với đỉnh cao.
    Một đêm ngon giấc ở Hà Giang đã giúp đoàn lấy lại được sức khỏe và niềm háo hức. Tất cả đều sẵn sàng cho hành trình lên đỉnh Tây Côn. Lên xe, đạp máy, vặn ga, đỉnh Tây Côn huyền bí dần hiện ra trước mắt, một vẻ đẹp kì ảo của sự kiêu hùng hiện lên trong ánh chiều muộn. 17 giờ chiều ngày thứ 7 (12/12/2009) đoàn đã đặt chân lên đỉnh Tây Côn, niềm hân hoan vui sướng của những người hùng hòa cùng đất trời hùng vĩ. Ai cũng thấy mình lớn bổng như truyền thống Thánh Gióng ngày nào. Đạp chân trên vai người khổng lồ, sánh vai cùng bao la đất trời, không có gì muốn mà người trẻ không làm được.
    Lều trại nhanh chóng được dựng lên, trong bóng tối của núi rừng, ánh lửa trại bập bùng soi rõ từng gương mặt rạng ngời của những người chiến thắng, bữa tiệc liên hoan bắt đầu với điệu nhạc réo rắt. Trên trời cũng như đang bày tiệc chia vui với ngàn sao lấp lánh nhảy múa. Trời, trăng, sao, mây, núi, rừng, con người, những tưởng là không còn khoảng cách giữa thiên nhiên và con người. Tất cả hòa chung làm một cùng ca vang giai điệu hùng vĩ của cuộc sống, của chiến thắng, của thiên nhiên diệu kì. Ánh lửa vẫn bập bùng, câu chuyện trò vẫn rôm rả. Đêm dần vào khuya, tất cả chuẩn bị cho giấc ngủ miền sơn cước sau một ngày với nhiều sự kiện. Hành trình lại tiếp tục hành trình, kết thúc một cung đường để mở ra một cung đường mới. Tất cả đang chờ đợi ở phía trước.
    Chúc mừng đoàn đã chinh phục thành công đỉnh Tây Côn Lĩnh huyền thoại và đang trên đường trở về Hà Nội. Chúc mọi chân cứng đá mềm và hẹn gặp lại tại Thủ đô.
    @Chum''s members: kho báu đã được chôn, anh em chuẩn bị hành trình săn tìm nhé
    - Lời tường thuật trong sự tưởng tượng của kẻ cũng đang hóng hớt Tây Côn Lĩnh.
  10. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ xin điểm danh cái trước rùi đi ngủ :D

Chia sẻ trang này