1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết, kết quả các hoạt động trong cuộc OFFLINE ngày 18/5/2003 vừa qua!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ansoxvn, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Tổng kết, kết quả các hoạt động trong cuộc OFFLINE ngày 18/5/2003 vừa qua!!!

    Chào các bạn!!!
    Trước tiên tôi xin chúc các thành viên trong box bóng Bàn mạnh khoẻ, vui vẻ, đạt mọi ước muốn trong cuộc sống và trong mọi lĩnh vực khác. Sau đó tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng các thành viên box Bóng Bàn ở Hà Nội đã có một ngày vui chơi bổ ích và lòng nhiệt tình của các bạn sẽ là niềm vui cho các bạn và cho box Bóng bàn. Tôi rất vi mừng khi cuộc offline vừa qua thành công và đem lại niềm vui cho các thành viên trong làn offline đó. Và tôi hy vọng rằng đây sẽ là sân chơi thực sự bổ ích và mọi người thích thú với những lần offline. Đây là cuộc offline đầu tiên các bạn đã làm rất thành công, tuy số lượng thành viên có hạn nhưng cac bạn đã tạo nên không khí vui vẻ, tình cảm và thật sự rất nghiêm túc về offline. Tuy tôi không thể trực tiếp tổ chức và tham gia cùng các bạn được, nhưng tôi đã nghe bạn Coint ( người mà tôi giao trách nhiệm thay tôi tổ chức cuộc offline lần này ) kể lại và báo cáo lại toàn bộ ngày offline hôm đó, tôi thấy các bạn làm rất tốt và đáng biểu dương. Trong thời gian tới khoảng mấy ngày nữa thì những hình ảnh của cuộc offline lần này được ghi lại ( qua chụp ảnh ) của các bạn sẽ được đưa lên goc 30giây và khi mọi ngườihay là các bạn vào TTVN các bạn sẽ thấy ngay. Tôi thạt sự vui mừng khi box Bóng Bàn chúng ta đã có một cuộc offline vui vẻ, ý nghĩa và đem lại cho các bạn niềm vui. Qua đây tôi cũng xin nói sơ sơ lại buổi offline hôm đó nếu các bạn tham gia hôm đó thấy tôi nói thiéu sót điều gì xin bổ sung.
    Ngày 18/5 quả là một ngày trời tuyệt đẹp. Trời vừa mát lại dễ chịu, thời tiết như mùa thu hơi se se lạnh...Hùng ( tức coint ) qua đón Lêhưng vì em í không có xe. 8h có mặt tại CLB Nguyễn Du. Hùng và Hưng Cứ tưởng là người đến sớm nhất ai ngờ Shotshot đã đến từ lúc nào rùi. Rồi 5 phút sau Repmathang phóng xe tới. 1 lát sau simplemang nhắn tin, nói không tìm thấy địa điểm. Rồi dần dần Rockid, Tintin, Tuanbongban, Qava, Tuoicaosucyeu có mặt.Tổng cộng có 10 thành viên ( tôi xin lỗi xin cắt ngang đoạn này vì tôi thấy bạn tuoicaosucyeu là thành viên mà tôi chưa biết, có lẽ là thành viên mới của box Bóng Bàn chúng ta thì phải, nếu vậy thì hân hạnh đón chào bạn vào CLB, box Bóng Bàn của chúng tôi ).Số lượng là 10 người tuy cũng không nhiều mà cũng không ít nhưng như vậy theo tôi cũng đạt được ở mức độ khá rồi Bắt đầu thi đấu lúc 9h sáng....Những bạn còn lại có lẽ do bận bịu nên đã không thể tham gia offline cùng Box được và hy vọng những cuộc offline lần sau sẽ có sự tham gia của các bạn. Đây là phần quan trong và khá chính của cuộc offline lần này đó là mọi người cùng giao lưu với nhau trên bàn bóng.Trước lúc thi đấu và trong lúc thi đấu mọi người cũng đã kịp làm quen với nhau, nói chuyện hỏi han nhau và biết tí chút về nhau. Repmathang học năm cuối ngoại giao, sắp sửa tốt nghiệp và đang khá bận rộn với những dự định trong tương lai. Shotshot đang làm cho 1 công ty và cũng mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia offline cùng Box ( công nhạn và biểu dương lòng nhiệt tình của bạn Shotshot. Simplemang và Qava học cùng Aptech, nhưng mờ cả 2 cùng không biết là học cùng trường...hơ hơ...Bác Tuoicaosucyeu đang làm cho VASC, nói tuổi cao sức yếu mà khoẻ quá, chiến tất với cả mọi người ( tiếc rằng Trung chưa biết gì về tin tức và chút gì đó về bác Tuoicaosucyeu nên không nói được nhiều ) ....Trong suốt buổi offline, câu hỏi mà Hùng ( coint ) nhận được nhiều nhất đó là: mấy thành viên nữ đi đâu hết rùi?...Quả thực trong Box mình tớ biết có 2 bạn nữ, nhưng mờ số điện thoại các bạn í đưa cho tớ có vấn đề nên tớ liên lạc không được. Thành thật xin lỗi cùng bà con, lần sau chắc chắn sẽ có thành viên nữ tham gia. he he... Và về phần này Trung cũng xin nói thêm và đúng vậy box Bóng Bàn cũng chưa có sự tham gia của các bạn nữ, chỉ mới được 2,3 người gì đó thôi và Trung mong rằng sau này box Bóng Bàn của chúng ta có thêm nguồn nhân lực mới đó là sự đóng góp của các bạn nữ.
    Về kế hoặch mà Trung cùng bàn với mọi người là gồm có:
    -- Trước tiên là cùng gặp nhau, làm quen với nhau, nói chuyện
    -- Sau khi đã đông đủ thì trước tiên là mọi người cùng nhau giao lưu trên bàn bóng để cùng biết nhau về lĩnh vực chuyên môn
    -- Đến trưa có phần nghỉ trưa và dùng cơm trưa ( nếu có điều kiện cho phép )
    -- Tiếp đến ngồi tại một quán nước nào đó, ngồi lại nói chuyện với nhau về các hoạt động của box Bóng Bàn, cùng nhau trao đổi các vấn đề và bàn phương án kế hoạch, những đóng góp cho sự phát triển box Bóng Bàn sắp tới.
    Phần lưu ý đóng góp của các bạn tại offline là đóng một số tiền làm quy chi tiêu cho các hoạt động offline.
    Nhưng có lẽ điều kiện không cho phép và mọi người khác bận rộn với công việc của mình ( đa số thành viên của box Bóng Bàn đã lớn tuổi đi làm và một số là sinh viên cũng sắp ra trường do vậy.... ) do vậy khoong thể ăn trưa cùng nhau được. Đầu tiên dự định mọi người ăn trưa rồi có thời gian nói chuyện thêm, đồng thời bàn bạc kế hoạch gặp nhau thường xuyên. Nhưng 1 số bạn do bận việc không ở lại được nên đành phải huỷ kế hoạch ăn trưa. Cuối cùng mọi người thống nhất sẽ gặp nhau 1 tuần 1 lần vào sáng thứ bảy tại CLB Dầu khí. Sáng thứ bảy tuần này, Tintin đặt bàn tại CLB Dầu khí rồi thông báo thời gian và địa chỉ chính xác cho mọi người nhé...
    Về phần tại chính và kinh tế Mọi người đã đóng quỹ tham gia, mỗi người tạm thời đóng 20,000 (tình hình tài chính em Lê Hưng sẽ thông báo trên Box cụ thể sau). Đến 12h, mọi người chia tay. Nói chung mọi người trong box khá là máu...Không khí buổi offline cũng hoà đồng, vui vẻ...
    Về phần hình ảnh của cuộc offline để gởi lên box và gỏi cho Mod báo lên cho TTVN biết sẽ có trong thời gian tới hiện giờ chưa thể vì chưa làm xong mong các bạn thông cảm.
    Tất cả những gì trên đây là tôi thông báo cho các bạn thành viên box Bóng Bàn biết và các bạn không thể tham gia được cuộc offline lần này biết box Bóng Bàn chúng ta vừa qua có tổ chức một cuộc offline thành công và đầy thú vị. Tuy các bạn không thể tham gia cuộc offline lần này, nhưng tôi vẫn ghi nhận và hy vọng rằng nêu có điều kiện thì mong các bạn tham gia cùng các hoạt động vui chơi bổ ích của box Bóng bàn chúng ta tổ chức.
    Nhân tiện đây tôi xin nói một chut về sự việc vừa qua mà box chúng ta có chuyện hiểu làm, chuyện không hay xảy ra giữa các thành viên trong box. Tôi đã tìm hiểu và hiểu tất cả sự việc này, theo tôi chuyện này không có gì quan trong và to lớn cả, tôi mong rằng chuyện này sẽ kết thúc và mọi người bỏ qua và không nói đến nữa. Tôi xin thay mặt cho box một làn nữa nói với các bạn hãy vì sự phát triển của box Bóng Bàn, hãy vì tinh thần đoàn, tình cảm kết giữa các thành viên và để sau này box Bóng Bàn của chúng ta ngày càng phat triển xin các bạn hãy bỏ qua và không bàn chuyện này nữa, tôi xin đứng ra giải hoà cho các bạn, hai bên. Và tôi hy vọng rằng sau này sẽ không có chuyện xảy ra không hay giữa các thành viên nữa, nội bộ của box Bóng Bàn không lủng cũng nữa và mỗi người mỗi tay cùng nhau đưa box Bóng Bàn phát triển đi lên sánh vai cùng các box khác và góp phần vào việc đưa TTVN phát triẻn và ngày càng thú vị bổ ích hơn.



    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của con người
  2. repmathang

    repmathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sao dao nay chang thay ai tra oi la the nao nhi
    bt moi ng dong vui lam co ma
    co len len
    hêh
    Repmathang
  3. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, Coint bận việc quá nên không thể offline cùng mọi người được. Hôm trước, Box gặp nhau đã nhờ Tintin đứng ra hô hào, tìm địa điểm và post kế hoạch offline lên Box mà.Tintin ơi ời, đâu rồi...lên tiếng đi chứ...
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...

Chia sẻ trang này