1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết một năm đã qua.

    Mọi người cùng tổng kết xem một năm qua mình đã làm được gì, chưa làm được gì nhé !
    Em sẽ bắt đầu..
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi,
    Nửa năm đầu chỉ toàn chuyện buồn chán. Thất bại + khó khăn làm nản đi nhiều nên suy cho cùng cũng chẳng làm được gì.
    Nửa năm cuối, cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Thanh thản hơn, vui vẻ và có vẻ an bình hơn. Tiếp xúc với nhiều người, những con người dễ thương và đáng yêu. Nhất là những ngày cuối năm, hoà nhập vào thế giới mới, trẻ trung hơn mà cũng tình cảm hơn.
    Chỉ tiếc là cả năm qua, viết nhiều mà không tìm được cái nào tâm đắc. Ý định dịch sách cũng không thể làm được vì không có thời gian.
    Cảm thấy một năm qua đã lớn hơn một chút, chững chạc hơn một chút. Có lẽ vì thế mà ước mơ cũng giảm đi, sống thực tế hơn, cảm xúc trong cuộc sống cũng già dặn hơn. Đôi khi không nhận ra được đó là mình nữa.
    Về gia đình,thăng trầm theo thời gian mà giảm.
    Về bạn bè, bó gối với những người bạn thân. Làm quen được rất nhiều người thú vị trong cuộc sống, nhưng chưa tìm được tri kỷ có thể hiểu được hết tâm tư của mình.
    Về tình cảm, có chút vấp váp rồi cũng qua. Hạnh phúc, một hạnh phúc rất bình dị và an lành.
    Về kinh tế, không làm được gì mà chỉ biết tiêu tiền cha mẹ.
    Về học tập, không tốt mà cũng chẳng xấu.
    Về những giấc mơ, chưa làm được điều gì.
    Có lẽ để tổng kết một năm, từng này đã đủ rồi đấy nhỉ ???/
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi,
    Nửa năm đầu chỉ toàn chuyện buồn chán. Thất bại + khó khăn làm nản đi nhiều nên suy cho cùng cũng chẳng làm được gì.
    Nửa năm cuối, cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Thanh thản hơn, vui vẻ và có vẻ an bình hơn. Tiếp xúc với nhiều người, những con người dễ thương và đáng yêu. Nhất là những ngày cuối năm, hoà nhập vào thế giới mới, trẻ trung hơn mà cũng tình cảm hơn.
    Chỉ tiếc là cả năm qua, viết nhiều mà không tìm được cái nào tâm đắc. Ý định dịch sách cũng không thể làm được vì không có thời gian.
    Cảm thấy một năm qua đã lớn hơn một chút, chững chạc hơn một chút. Có lẽ vì thế mà ước mơ cũng giảm đi, sống thực tế hơn, cảm xúc trong cuộc sống cũng già dặn hơn. Đôi khi không nhận ra được đó là mình nữa.
    Về gia đình,thăng trầm theo thời gian mà giảm.
    Về bạn bè, bó gối với những người bạn thân. Làm quen được rất nhiều người thú vị trong cuộc sống, nhưng chưa tìm được tri kỷ có thể hiểu được hết tâm tư của mình.
    Về tình cảm, có chút vấp váp rồi cũng qua. Hạnh phúc, một hạnh phúc rất bình dị và an lành.
    Về kinh tế, không làm được gì mà chỉ biết tiêu tiền cha mẹ.
    Về học tập, không tốt mà cũng chẳng xấu.
    Về những giấc mơ, chưa làm được điều gì.
    Có lẽ để tổng kết một năm, từng này đã đủ rồi đấy nhỉ ???/
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một năm... Một chuỗi ngày rong chơi đi tìm niềm vui.
    Tháng 1: Thi học kỳ mà không thèm học, vứt sách vở đi chơi với mấy anh chàng cưa cẩm được.
    Tháng 2: Tết xong, ăn no ngủ kỹ, không muốn học, lang thang bắt xe buýt đi dạo khắp hà nội mặc kệ những lớp học thêm.
    Tháng 3: Bắt đầu một mối tình mới với những cuộc rong chơi
    Tháng 4: Kết thúc nó và tự nhủ: Thôi học đi, năm nay còn thi đại học. Nhưng rồi lại không làm được.
    Tháng 5: Thi tốt nghiệp xong và lại tiếp tục rong chơi với chiến tích mới.
    Tháng 6: Ôn thi đại học đồng nghĩa với ngồi nhà chơi điện tử.
    Tháng 7: Thi đại học xong, chắc chắn mình sẽ đỗ... Té đi Thái Nguyên chơi mấy ngày rồi lại về Hà Nội nằm khoèo đợi ngày về Nghệ An
    Tháng 8: Biết kết quả thi đại học. Người ta vui mình chẳng thấy vui dù rằng đã đỗ. Bị tai nạn nằm nhà, ngủ, nghe nhạc và tháng ấy hết 600.000 tiền điện thoại
    Tháng 9: Bước vào trường với lòng hứng khởi học tập nhưng rồi thấy thất vọng và lại đi chơi
    Tháng 10: Bắt tay vào kiếm tiền, có tiền nhiều không thấy buồn nữa. Nhưng tiền nhiều lại đi chơi vậy là hết tiền
    Tháng 11: Chuyên tâm vào kinh doanh cùng hai con bạn thân... Nhưng hợp chơi mà không hợp làm ăn vậy là cãi nhau... tiền thì thu được nhưng tình bạn thì rạn nứt... Buồn ghê... Đi chơi vậy...
    Tháng 12: Tham gia vào box Nghệ Tĩnh...(do nat và vietnamman lôi kéo) tự dưng lại thấy vui vui... Và vì vui nên lại đi chơi. HE HE HE
    Năm sau sẽ thế nào nhỉ... Chắc lại tiếp tục rong chơi rồi
    Ta là kẻ bộ hành phiêu lãng
    Đường trần gian xuôi ngược để rong chơi
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một năm... Một chuỗi ngày rong chơi đi tìm niềm vui.
    Tháng 1: Thi học kỳ mà không thèm học, vứt sách vở đi chơi với mấy anh chàng cưa cẩm được.
    Tháng 2: Tết xong, ăn no ngủ kỹ, không muốn học, lang thang bắt xe buýt đi dạo khắp hà nội mặc kệ những lớp học thêm.
    Tháng 3: Bắt đầu một mối tình mới với những cuộc rong chơi
    Tháng 4: Kết thúc nó và tự nhủ: Thôi học đi, năm nay còn thi đại học. Nhưng rồi lại không làm được.
    Tháng 5: Thi tốt nghiệp xong và lại tiếp tục rong chơi với chiến tích mới.
    Tháng 6: Ôn thi đại học đồng nghĩa với ngồi nhà chơi điện tử.
    Tháng 7: Thi đại học xong, chắc chắn mình sẽ đỗ... Té đi Thái Nguyên chơi mấy ngày rồi lại về Hà Nội nằm khoèo đợi ngày về Nghệ An
    Tháng 8: Biết kết quả thi đại học. Người ta vui mình chẳng thấy vui dù rằng đã đỗ. Bị tai nạn nằm nhà, ngủ, nghe nhạc và tháng ấy hết 600.000 tiền điện thoại
    Tháng 9: Bước vào trường với lòng hứng khởi học tập nhưng rồi thấy thất vọng và lại đi chơi
    Tháng 10: Bắt tay vào kiếm tiền, có tiền nhiều không thấy buồn nữa. Nhưng tiền nhiều lại đi chơi vậy là hết tiền
    Tháng 11: Chuyên tâm vào kinh doanh cùng hai con bạn thân... Nhưng hợp chơi mà không hợp làm ăn vậy là cãi nhau... tiền thì thu được nhưng tình bạn thì rạn nứt... Buồn ghê... Đi chơi vậy...
    Tháng 12: Tham gia vào box Nghệ Tĩnh...(do nat và vietnamman lôi kéo) tự dưng lại thấy vui vui... Và vì vui nên lại đi chơi. HE HE HE
    Năm sau sẽ thế nào nhỉ... Chắc lại tiếp tục rong chơi rồi
    Ta là kẻ bộ hành phiêu lãng
    Đường trần gian xuôi ngược để rong chơi
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng năm 2004, là 1 năm đầy ý nghĩa và đánh dấu 1 bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm thậm chí là đen đủi nào là phẫu thuật họng rồi ngã xe v.v...nhưng vượt lên tất cả là niềm vui khi tôi tham gia box NT, tôi như được sống trong bầu ko khí gia đình đầm ấm, có người anh lớn là anh Cyclo, có được người yêu thương là anh ViThanh, có được 2 người bạn lớn để hàn huyên tâm sự là Natna & Vietnaman, có cô em gái dễ thương, đánh cầu lông giỏi là Huyền trang, và rất nhiều người nữa như là Zulu, vợ chồng nhà Sax v.v... Khi tôi cô đơn lạc lõng giữa Sài gòn ồn ào và xa lạ, thì lại được sự giúp đỡ và sẻ chia của em Rêu, em BB, tuấnkt, anh Danh...
    Mặc dù nhiều khi dòng đời ko êm ái như dòng sông, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn hướng về box NT-nơi bình yên chim hót.
    Các đồng chí Mod thân mến, nếu có thể thì làm ơn check lại hộ Moon tôi ngày đăng ký làm thành viên của box NT cái để tôi còn chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm 1 năm ngày gia nhập NT Hà nội.
    Được Glorymoon sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/12/2004
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng năm 2004, là 1 năm đầy ý nghĩa và đánh dấu 1 bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm thậm chí là đen đủi nào là phẫu thuật họng rồi ngã xe v.v...nhưng vượt lên tất cả là niềm vui khi tôi tham gia box NT, tôi như được sống trong bầu ko khí gia đình đầm ấm, có người anh lớn là anh Cyclo, có được người yêu thương là anh ViThanh, có được 2 người bạn lớn để hàn huyên tâm sự là Natna & Vietnaman, có cô em gái dễ thương, đánh cầu lông giỏi là Huyền trang, và rất nhiều người nữa như là Zulu, vợ chồng nhà Sax v.v... Khi tôi cô đơn lạc lõng giữa Sài gòn ồn ào và xa lạ, thì lại được sự giúp đỡ và sẻ chia của em Rêu, em BB, tuấnkt, anh Danh...
    Mặc dù nhiều khi dòng đời ko êm ái như dòng sông, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn hướng về box NT-nơi bình yên chim hót.
    Các đồng chí Mod thân mến, nếu có thể thì làm ơn check lại hộ Moon tôi ngày đăng ký làm thành viên của box NT cái để tôi còn chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm 1 năm ngày gia nhập NT Hà nội.
    Được Glorymoon sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/12/2004
  8. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua chẳng làm được cái tích sự gì:
    - Bỏ đi miền Nam biền biệt mấy tháng trời, để bố mẹ lo con không về nữa.
    - Công việc chẳng đâu vào đâu, lương thấp, tiền ít, muốn mua cho mẹ cái áo dài, đóng cho ông già bộ comple cũng không xong. Bản thân thì nhếch nhác, không chăm chút được cho bọn em. Nhiều lúc để vợ phải tủi thân rằng cái thằng anh chẳng làm được gì nên hồn, có chuyện mua cái vé xem phim cũng để chậm!
    - Bạn bè may ra có nhiều thằng hiểu mình. Nhiều hôm say mà không nói được gì!
    - Anh chị em chú gì cô bác thỉnh thoảng mới ghé, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không biết họ có trách mình không?!
    - Các cháu của chú, của cậu lâu rồi không được chút quà bánh gì. Có việc đưa bọn trẻ con đi công viên chơi thú nhún cũng chẳng xong!
    - Gặp nhiều chuyện xui xẻo quá...
    - Sức khoẻ càng ngày càng tồi tệ. Thời sinh viên không phải thi thể dục. Bây h leo 5 tầng đã thở không ra hơi. Cứ tự nhủ cái phổi của mình còn trong veo, biết đâu có con rồi còn chưa bỏ được thuốc lá.
    - Càng ngày càng khô khan, độc đoán, cáu bẳn...chỉ có cái không bao giờ nghĩ về mình đầu tiên. Có nóng tính đấy, bạn trai của em gái mà vớ vẩn là cầm dao lùa chạy mất dép, nhưng vẫn khẳng khái và vị tha.
    - Đôi khi chẳng muốn sống vì mình, trăn trở xem có nên sống khác đi - thủ đoạn hơn...và sẽ nhiều tiền hơn... nhưng lại nghĩ đến một người, người đó cần cái tôi mình đang có..., đằng sau mình còn là gia đình...lại nghĩ đến câu nói của ông anh "chữ đức là thập tứ nhẫn đấy em ạ - không phải một người húp bát cháo của mày đâu"...
    - Vẫn lãng mạn đấy! Vẫn biết ý nghĩa của các loại hoa, biết màu sắc áo nào hợp với màu da của nàng. Vẫn đọc thơ tình, vẫn cảm nhận được chiều sâu của một bản nhạc, vẫn hiểu được những mảng đỏ nâu trong tranh sơn mài, vẫn thường đàm đạo với bạn bè về kiến trúc...
    ...Ngàn lần xin lỗi "những người sống quanh tôi", với cuộc đời mình vẫn là hạt cát, với em anh vẫn mãi vụng về...
    ------------------------
  9. giatlientuc

    giatlientuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua chẳng làm được cái tích sự gì:
    - Bỏ đi miền Nam biền biệt mấy tháng trời, để bố mẹ lo con không về nữa.
    - Công việc chẳng đâu vào đâu, lương thấp, tiền ít, muốn mua cho mẹ cái áo dài, đóng cho ông già bộ comple cũng không xong. Bản thân thì nhếch nhác, không chăm chút được cho bọn em. Nhiều lúc để vợ phải tủi thân rằng cái thằng anh chẳng làm được gì nên hồn, có chuyện mua cái vé xem phim cũng để chậm!
    - Bạn bè may ra có nhiều thằng hiểu mình. Nhiều hôm say mà không nói được gì!
    - Anh chị em chú gì cô bác thỉnh thoảng mới ghé, dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không biết họ có trách mình không?!
    - Các cháu của chú, của cậu lâu rồi không được chút quà bánh gì. Có việc đưa bọn trẻ con đi công viên chơi thú nhún cũng chẳng xong!
    - Gặp nhiều chuyện xui xẻo quá...
    - Sức khoẻ càng ngày càng tồi tệ. Thời sinh viên không phải thi thể dục. Bây h leo 5 tầng đã thở không ra hơi. Cứ tự nhủ cái phổi của mình còn trong veo, biết đâu có con rồi còn chưa bỏ được thuốc lá.
    - Càng ngày càng khô khan, độc đoán, cáu bẳn...chỉ có cái không bao giờ nghĩ về mình đầu tiên. Có nóng tính đấy, bạn trai của em gái mà vớ vẩn là cầm dao lùa chạy mất dép, nhưng vẫn khẳng khái và vị tha.
    - Đôi khi chẳng muốn sống vì mình, trăn trở xem có nên sống khác đi - thủ đoạn hơn...và sẽ nhiều tiền hơn... nhưng lại nghĩ đến một người, người đó cần cái tôi mình đang có..., đằng sau mình còn là gia đình...lại nghĩ đến câu nói của ông anh "chữ đức là thập tứ nhẫn đấy em ạ - không phải một người húp bát cháo của mày đâu"...
    - Vẫn lãng mạn đấy! Vẫn biết ý nghĩa của các loại hoa, biết màu sắc áo nào hợp với màu da của nàng. Vẫn đọc thơ tình, vẫn cảm nhận được chiều sâu của một bản nhạc, vẫn hiểu được những mảng đỏ nâu trong tranh sơn mài, vẫn thường đàm đạo với bạn bè về kiến trúc...
    ...Ngàn lần xin lỗi "những người sống quanh tôi", với cuộc đời mình vẫn là hạt cát, với em anh vẫn mãi vụng về...
    ------------------------
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua mình làm được gì nhỉ?
    1. Quay trở lại viết loạn xị trong box Nghệ, cũng ofline rất hoành tráng. Nhưng đen đủi thay mỗi khi có gì zui zẻ thì mình lại busy. Tức quá đi mất! Dẫu sao mình cũng biết thêm về những người đồng hương thật tuyệt và học được nhiều điều từ box.
    2. Hoàn thành nốt hai kì cuối trước khi làm đồ án. Dẫu không là mỹ mãn, nhưng kết quả cũng không đến nỗi. Nhưng đôi khi chẳng xác định được hướng đi cho bản thân mình, thấy mình thật vô dụng. Đến cái đồ án, nhận rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng như ở trên mây ấy. Vẫn thấy tiếc một chuyện, nhưng nói chung thì không nên đứng núi này trông núi nọ.
    3. Làm một số việc để thấy mình có ích, nhưng mình là đứa vừa nghênh ngang vừa nhút nhát, nên cuối cùng thì mình chẳng làm gì đến cùng cả.
    4. Hình như có lớn hơn được tí, sống thực tế hơn một tí
    5. Với bạn bè, mình bị trách nhiều lắm, chẳng hiểu bận bịu gì nhỉ? Mình cũng tự thấy mình ít quan tâm đến bạn bè hơn. Ngay cả đứa bạn đã từng khóc trên vai mình, thế mà cả tháng không liên lạc. Điện thoại đấy, xe máy đấy, thế mà bặt vô âm tín. Ngay cả con bạn thân, đôi khi nhận được tin nhắn chúc cuối tuần vui vẻ.. mình cũng không nhắn lại. Máy hết tiền, nhưng nói chung thì có thể xin 500 ở máy papa cơ mà, hikk
    6. Gia đình, chằng biết nữa. Bố mẹ yếu đi nhiều, mình thì vẫn thế, chẳng làm được gì. Hình như mình là đứa vô tâm. Có việc lo cho đứa cháu học cũng thoái thác hết cho Lover. O iếc gì mà chán òm, nhỉ?
    7. Có một người để tin và được tin, chia sẻ và được chia sẻ, yêu và được yêu. Hạnh phúc, dẫu đôi khi mệt mỏi, nhưng tin rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Lại quay lại làm thơ, điều mà mình tưởng chừng như bỏ hẳn.
    Còn 3 ngày nữa thôi là sang năm mới rồi. Mục tiêu là hoàn thành tốt nghiệp tốt, có một công việc để làm. Luôn là nụ cười của bố mẹ. Và là nơi bình yên của một người.

Chia sẻ trang này