1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua mình làm được gì nhỉ?
    1. Quay trở lại viết loạn xị trong box Nghệ, cũng ofline rất hoành tráng. Nhưng đen đủi thay mỗi khi có gì zui zẻ thì mình lại busy. Tức quá đi mất! Dẫu sao mình cũng biết thêm về những người đồng hương thật tuyệt và học được nhiều điều từ box.
    2. Hoàn thành nốt hai kì cuối trước khi làm đồ án. Dẫu không là mỹ mãn, nhưng kết quả cũng không đến nỗi. Nhưng đôi khi chẳng xác định được hướng đi cho bản thân mình, thấy mình thật vô dụng. Đến cái đồ án, nhận rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng như ở trên mây ấy. Vẫn thấy tiếc một chuyện, nhưng nói chung thì không nên đứng núi này trông núi nọ.
    3. Làm một số việc để thấy mình có ích, nhưng mình là đứa vừa nghênh ngang vừa nhút nhát, nên cuối cùng thì mình chẳng làm gì đến cùng cả.
    4. Hình như có lớn hơn được tí, sống thực tế hơn một tí
    5. Với bạn bè, mình bị trách nhiều lắm, chẳng hiểu bận bịu gì nhỉ? Mình cũng tự thấy mình ít quan tâm đến bạn bè hơn. Ngay cả đứa bạn đã từng khóc trên vai mình, thế mà cả tháng không liên lạc. Điện thoại đấy, xe máy đấy, thế mà bặt vô âm tín. Ngay cả con bạn thân, đôi khi nhận được tin nhắn chúc cuối tuần vui vẻ.. mình cũng không nhắn lại. Máy hết tiền, nhưng nói chung thì có thể xin 500 ở máy papa cơ mà, hikk
    6. Gia đình, chằng biết nữa. Bố mẹ yếu đi nhiều, mình thì vẫn thế, chẳng làm được gì. Hình như mình là đứa vô tâm. Có việc lo cho đứa cháu học cũng thoái thác hết cho Lover. O iếc gì mà chán òm, nhỉ?
    7. Có một người để tin và được tin, chia sẻ và được chia sẻ, yêu và được yêu. Hạnh phúc, dẫu đôi khi mệt mỏi, nhưng tin rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Lại quay lại làm thơ, điều mà mình tưởng chừng như bỏ hẳn.
    Còn 3 ngày nữa thôi là sang năm mới rồi. Mục tiêu là hoàn thành tốt nghiệp tốt, có một công việc để làm. Luôn là nụ cười của bố mẹ. Và là nơi bình yên của một người.
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một năm có nhiều biến cố xảy ra nhưng chung quy lại, cho tới thời điểm này, mình là người may mắn.
    Gia đình vẫn là tất cả niềm tự hào của mình.
    Trong tình yêu, được/bị nếm thêm nhiều mùi vị xưa nay chưa từng.
    Công việc có tiến triển thuận lợi hơn nhưng cũng chưa đủ sức hấp dẫn.
    Biết thêm nhiều bạn bè nhưng cũng mất dần liên lạc với một số (nhiều) người, do công việc bận rộn và một số vô số những lý do khác. Nghe những lời trách móc đã thấy bực lắm rồi đấy, nhất định sẽ phục hận.
    Năm nay đã thỏa mãn được một phần nào cái niềm vui thú ?oI?Tve been there, done that?, mới thấy làm tabalo thú vị hơn nhiều. Sẽ tiếp tục phát huy, phải tranh thủ sớm không nhỡ mẹ bắt lấy chồng là hối hận không kịp.
    Chẳng học thêm được món gì ngoài món bắt nạt người khác, một năm không suôn sẻ cho công việc học tập (cũng tại vì nhác học ham chơi)
    Cuối năm, cuối tháng, cuối ngày rồi mà còn lọ mọ vô box đọc bài, đọc rồi đau bụng, chán thật, thế mà ngỡ đâu mình đã quên tình :P. Có gì đáng phải thế đâu, thôi thì quên, từ anh A tới anh Z, không thì tội lỗi với chàng lắm!
    Năm tới, liệu có là những tháng ngày dài? Cố gắng lên nhé, ta ơi, mình ơi!
    u?c bitter_beer s?a vo 08:21 ngy 29/12/2004
  3. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một năm có nhiều biến cố xảy ra nhưng chung quy lại, cho tới thời điểm này, mình là người may mắn.
    Gia đình vẫn là tất cả niềm tự hào của mình.
    Trong tình yêu, được/bị nếm thêm nhiều mùi vị xưa nay chưa từng.
    Công việc có tiến triển thuận lợi hơn nhưng cũng chưa đủ sức hấp dẫn.
    Biết thêm nhiều bạn bè nhưng cũng mất dần liên lạc với một số (nhiều) người, do công việc bận rộn và một số vô số những lý do khác. Nghe những lời trách móc đã thấy bực lắm rồi đấy, nhất định sẽ phục hận.
    Năm nay đã thỏa mãn được một phần nào cái niềm vui thú ?oI?Tve been there, done that?, mới thấy làm tabalo thú vị hơn nhiều. Sẽ tiếp tục phát huy, phải tranh thủ sớm không nhỡ mẹ bắt lấy chồng là hối hận không kịp.
    Chẳng học thêm được món gì ngoài món bắt nạt người khác, một năm không suôn sẻ cho công việc học tập (cũng tại vì nhác học ham chơi)
    Cuối năm, cuối tháng, cuối ngày rồi mà còn lọ mọ vô box đọc bài, đọc rồi đau bụng, chán thật, thế mà ngỡ đâu mình đã quên tình :P. Có gì đáng phải thế đâu, thôi thì quên, từ anh A tới anh Z, không thì tội lỗi với chàng lắm!
    Năm tới, liệu có là những tháng ngày dài? Cố gắng lên nhé, ta ơi, mình ơi!
    u?c bitter_beer s?a vo 08:21 ngy 29/12/2004
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua,
    - Đầu năm vẫn tự hứa với mình rằng năm nay sẽ khác. Khác về cách nghĩ, về việc làm... nhưng cuối cùng vẫn thế... Chán
    - Về tình cảm, không vui chẳng buồn ....
    - Về quan hệ bạn bè, là một năm đáng nhớ. Bạn bè chơi từ ấu thơ thì ngày càng cảm thấy thân thiết hơn, ngoài ra còn chơi thân được với 1 ông khó tính và (mịa lớp tớp ông đấm bỏ mẹ... nhưng sau thấy không phải thế) đó là Natna, chơi và trò chuyện thấy rất thoải mái với 1 bà chằn đó là Moon, hàn huyên trêu đùa được với Cyclo, ViThanh,Zulu, Sax ông....và NTHN...
    - Về công việc đây là một năm quá chán, đầu óc lúc nào cũng căng ra. Làm mãi vẫn thấy thiếu tiền, 6 tháng cuối năm cảm thấy nhục thực sự sau 2 năm đi làm nhìn lại vẫn thấy ...phải vay tiền. Hoài bão, ước mơ có nhiều nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ hoặc là hành động mang tính hàn lâm mà vẫn chưa qui đổi ra được tiền
    - Về sức khoẻ, hút thuốc nhiều nên mệt. Nhưng thấy đá bóng vẫn chạy như trâu, tắm nước lạnh như cá, leo trèo vẫn tốt như khỉ ... được, có thể chuẩn bị tốt để lấy vợ (nếu có ai chịu lấy)
    - Về đời sống tinh thần, VDC đã firewall phần lớn địa chỉ người lớn cộng với tính lười biếng nên cũng ít vào và thấy mình trong sáng hơn, thánh thiện hơn. Dạo này ít tiền nên không lô đề gì cả (trước cũng chẳng bao giờ, vì đã bao giờ có tiền đâu). Không thất tình nhiều nên văn thơ cũng ít, rượu thì uống 5 chai 1 lúc đã say .. Đời sống tinh thần không quá phong phú nhưng có thể đã tạm chấp nhận được
    Đấy, 1 năm qua nữa đấy. Chẳng đièu gì hối hận ngoại trừ việc chưa trả dép và tiền cho Nat, chưa tặng quà Noel cho Moon... khà khà
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua,
    - Đầu năm vẫn tự hứa với mình rằng năm nay sẽ khác. Khác về cách nghĩ, về việc làm... nhưng cuối cùng vẫn thế... Chán
    - Về tình cảm, không vui chẳng buồn ....
    - Về quan hệ bạn bè, là một năm đáng nhớ. Bạn bè chơi từ ấu thơ thì ngày càng cảm thấy thân thiết hơn, ngoài ra còn chơi thân được với 1 ông khó tính và (mịa lớp tớp ông đấm bỏ mẹ... nhưng sau thấy không phải thế) đó là Natna, chơi và trò chuyện thấy rất thoải mái với 1 bà chằn đó là Moon, hàn huyên trêu đùa được với Cyclo, ViThanh,Zulu, Sax ông....và NTHN...
    - Về công việc đây là một năm quá chán, đầu óc lúc nào cũng căng ra. Làm mãi vẫn thấy thiếu tiền, 6 tháng cuối năm cảm thấy nhục thực sự sau 2 năm đi làm nhìn lại vẫn thấy ...phải vay tiền. Hoài bão, ước mơ có nhiều nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ hoặc là hành động mang tính hàn lâm mà vẫn chưa qui đổi ra được tiền
    - Về sức khoẻ, hút thuốc nhiều nên mệt. Nhưng thấy đá bóng vẫn chạy như trâu, tắm nước lạnh như cá, leo trèo vẫn tốt như khỉ ... được, có thể chuẩn bị tốt để lấy vợ (nếu có ai chịu lấy)
    - Về đời sống tinh thần, VDC đã firewall phần lớn địa chỉ người lớn cộng với tính lười biếng nên cũng ít vào và thấy mình trong sáng hơn, thánh thiện hơn. Dạo này ít tiền nên không lô đề gì cả (trước cũng chẳng bao giờ, vì đã bao giờ có tiền đâu). Không thất tình nhiều nên văn thơ cũng ít, rượu thì uống 5 chai 1 lúc đã say .. Đời sống tinh thần không quá phong phú nhưng có thể đã tạm chấp nhận được
    Đấy, 1 năm qua nữa đấy. Chẳng đièu gì hối hận ngoại trừ việc chưa trả dép và tiền cho Nat, chưa tặng quà Noel cho Moon... khà khà
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG:
    Không tiền
    không tình
    không học...
    Không bạn bè
    Không gì nữa nhỉ???
    Không niềm vui............Bình thường
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG:
    Không tiền
    không tình
    không học...
    Không bạn bè
    Không gì nữa nhỉ???
    Không niềm vui............Bình thường
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod, đừng del bài nha , e spam 1 tí.
    Đúng là tổng hợp của 1 vườn Bách thú nhưng mà có tiến hoá hơn, đã thế lại còn biết chăn các loại khác là gà với cá sấu.

    Nếu như thế mà gọi là hối hận thì có khi VNM sống trong dằn vặt và day dứt cả đời ấy chứ.
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod, đừng del bài nha , e spam 1 tí.
    Đúng là tổng hợp của 1 vườn Bách thú nhưng mà có tiến hoá hơn, đã thế lại còn biết chăn các loại khác là gà với cá sấu.

    Nếu như thế mà gọi là hối hận thì có khi VNM sống trong dằn vặt và day dứt cả đời ấy chứ.
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình có ý thức và tự biết xấu hổ với bản thân, mõi dịp cuối năm mình thường điểm lại xem làm được việc gì, chưa không) làm được gì và sẽ làm gì vào nằm tới. Năm nào rồi cũng thế, chỉ là một vòng luẩn quẫn tuần hoàn giống nhau cả.
    Năm đầu tiên đi làm, ngày tết còn có chút quà cho bố, mẹ và các em. Mấy năm sau và cả năm này chắc cũng chỉ vác xác về góp mặt cho đầy đủ gia đình thôi. Năm nay Sếp tuổi 53, hình như mình cũng bị "dư chấn" nên chuyện làm ăn quá bí bét, sắp về tết còn chưa thanh toán hết học phí cho VP cao học, hỏi ra mới biết là "Euro tăng giá em ạ, phải tính lại giá chênh lệch". Chuyện tăng lương cán bộ đang bàn bạc mãi trên Quốc hội, bà chủ nhà trọ, bà bán rau ngoài chợ, cho đến ông bán phở bên đường đã tăng giá rồi, thời đại IT có khác...
    Chuyện đồng hương, bạn bè vẫn như mọi năm, chổ này vẫn là chốn thân quen của mình, cũng sinh hoạt đều đều, thấy đâu vui là có mặt. Hai năm tham gia Nghệ Tĩnh Box nhưng năm nay cũng có nhiều ấn tượng, nhiều cái để mình vui và buồn. Có thêm bạn mới, đặc biệt "tự hào là người yêu của Glorymoon, rồi đón Rêu từ SG ra HN ăn vạ NTHN, chia tay Zu về Vinh bóp cò xăng,... xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới với tinh thần Nghệ như bản chất vốn có....
    Còn cái buồn của Box Nghệ ư, chắc là mọi người cũng có lúc buồn, thất vọng về mình hoặc ai đó. Thôi thì khỏi phải tra tấn nhau trong này.
    Hẹn một năm mới tốt đẹp hơn!

Chia sẻ trang này