1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình có ý thức và tự biết xấu hổ với bản thân, mõi dịp cuối năm mình thường điểm lại xem làm được việc gì, chưa không) làm được gì và sẽ làm gì vào nằm tới. Năm nào rồi cũng thế, chỉ là một vòng luẩn quẫn tuần hoàn giống nhau cả.
    Năm đầu tiên đi làm, ngày tết còn có chút quà cho bố, mẹ và các em. Mấy năm sau và cả năm này chắc cũng chỉ vác xác về góp mặt cho đầy đủ gia đình thôi. Năm nay Sếp tuổi 53, hình như mình cũng bị "dư chấn" nên chuyện làm ăn quá bí bét, sắp về tết còn chưa thanh toán hết học phí cho VP cao học, hỏi ra mới biết là "Euro tăng giá em ạ, phải tính lại giá chênh lệch". Chuyện tăng lương cán bộ đang bàn bạc mãi trên Quốc hội, bà chủ nhà trọ, bà bán rau ngoài chợ, cho đến ông bán phở bên đường đã tăng giá rồi, thời đại IT có khác...
    Chuyện đồng hương, bạn bè vẫn như mọi năm, chổ này vẫn là chốn thân quen của mình, cũng sinh hoạt đều đều, thấy đâu vui là có mặt. Hai năm tham gia Nghệ Tĩnh Box nhưng năm nay cũng có nhiều ấn tượng, nhiều cái để mình vui và buồn. Có thêm bạn mới, đặc biệt "tự hào là người yêu của Glorymoon, rồi đón Rêu từ SG ra HN ăn vạ NTHN, chia tay Zu về Vinh bóp cò xăng,... xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới với tinh thần Nghệ như bản chất vốn có....
    Còn cái buồn của Box Nghệ ư, chắc là mọi người cũng có lúc buồn, thất vọng về mình hoặc ai đó. Thôi thì khỏi phải tra tấn nhau trong này.
    Hẹn một năm mới tốt đẹp hơn!
  2. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mới đó mà hết năm rồi nhỉ ! Thời gian trôi nhanh quá. Mình lại thêm tuổi mới, lại thêm nhiều niềm hy vọng.
    Àh, để thử điểm lại vần đề tình yêu và công việc thế nào nhỉ ?
    Kế hoạch 5 năm năm lần thứ nhất (từ 25-30 tuổi) là phải lấy được vợ nhưng đến bây giờ là 28 rồi mà vẫn chưa có ngưòi yêu, bắt đầu thấy lo rồi. Thỉnh thoảng về quê, mẹ vẫn thưòng hay hỏi: "răng rồi con, bựa ni có người yêu chưa con ?" Không biết phải trả lời mẹ thế nào thế là đành phải cao giọng để cho mẹ yên lòng:'' con đang lo sự nghiệp, còn người yêu thì lúc nào mà chẳng có !''. Mà theo như tình hình như hiện nay thì có khi phải kéo dài kế hoạch thêm rồi, 5 năm lần thứ 2 vậy.
    (Hê hê trong Box NT, nếu cô gái nào cũng chưa yêu thì chúng ta cùng làm wen nha).
    Còn công việc, nói chung tạm thời là ổn. Lương có thể đủ cho việc uống cà fê hàng hành cả tháng, nuôi con alô vô tư, kèm thêm một tháng dăm cái đám cưới bạn bè vẫn ổn. Đấy là chưa kể thêm một số khoản như: chi phí dại gái (đi tán,..), xăng xe, bia bọt với bạn bè,..hề hề kể ra cũng nhiều ra phết đấy chứ !
    Đầu năm mình mở cái công ty con con cùng vài người bạn, giữa năm mình thôi, cuối năm mình giúp cho thằng bạn mở công ty mới,...
    Ah, mà quên, còn việc tham gia vào Box NT nữa chớ. Mình lại có thêm nhiều bạn mới (hy vọng là rứa), niềm vui sẽ nhân lên gấp bội,..
    Chúc cho toàn bộ các thành viên trong Box NT năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    "... ĐI MÔ RỒI CỤNG NHỚ VỀ HÀ TỊNH..''''
  3. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mới đó mà hết năm rồi nhỉ ! Thời gian trôi nhanh quá. Mình lại thêm tuổi mới, lại thêm nhiều niềm hy vọng.
    Àh, để thử điểm lại vần đề tình yêu và công việc thế nào nhỉ ?
    Kế hoạch 5 năm năm lần thứ nhất (từ 25-30 tuổi) là phải lấy được vợ nhưng đến bây giờ là 28 rồi mà vẫn chưa có ngưòi yêu, bắt đầu thấy lo rồi. Thỉnh thoảng về quê, mẹ vẫn thưòng hay hỏi: "răng rồi con, bựa ni có người yêu chưa con ?" Không biết phải trả lời mẹ thế nào thế là đành phải cao giọng để cho mẹ yên lòng:'' con đang lo sự nghiệp, còn người yêu thì lúc nào mà chẳng có !''. Mà theo như tình hình như hiện nay thì có khi phải kéo dài kế hoạch thêm rồi, 5 năm lần thứ 2 vậy.
    (Hê hê trong Box NT, nếu cô gái nào cũng chưa yêu thì chúng ta cùng làm wen nha).
    Còn công việc, nói chung tạm thời là ổn. Lương có thể đủ cho việc uống cà fê hàng hành cả tháng, nuôi con alô vô tư, kèm thêm một tháng dăm cái đám cưới bạn bè vẫn ổn. Đấy là chưa kể thêm một số khoản như: chi phí dại gái (đi tán,..), xăng xe, bia bọt với bạn bè,..hề hề kể ra cũng nhiều ra phết đấy chứ !
    Đầu năm mình mở cái công ty con con cùng vài người bạn, giữa năm mình thôi, cuối năm mình giúp cho thằng bạn mở công ty mới,...
    Ah, mà quên, còn việc tham gia vào Box NT nữa chớ. Mình lại có thêm nhiều bạn mới (hy vọng là rứa), niềm vui sẽ nhân lên gấp bội,..
    Chúc cho toàn bộ các thành viên trong Box NT năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    "... ĐI MÔ RỒI CỤNG NHỚ VỀ HÀ TỊNH..''''
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là nhiều tiền chưa vợ và đang có nhu cầu giải quyết sinh lý gấp...
    CHUYỂN CHO NAT GIẢI QUYẾT
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là nhiều tiền chưa vợ và đang có nhu cầu giải quyết sinh lý gấp...
    CHUYỂN CHO NAT GIẢI QUYẾT
  6. bantt

    bantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai, thì ra là ông Tùng "Cóc". Hê hê... Về công việc có vẻ ổn đ/c nhẩy, còn chuyện tình duyên thế nào? Bà con không biết chứ ông này biết yêu từ hồi lớp 7 ấy
  7. bantt

    bantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai, thì ra là ông Tùng "Cóc". Hê hê... Về công việc có vẻ ổn đ/c nhẩy, còn chuyện tình duyên thế nào? Bà con không biết chứ ông này biết yêu từ hồi lớp 7 ấy
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Hic. hôm nay là 30 rồi. một ngày quá ư là đẹp trời để tổng kết cuối năm phát.
    Năm 2004 thực sự là một năm đầy những sóng gió nhưng cũng pha vào đó là một số cái để mà tự hào cho mình.
    Đầu năm thì thật là bi đát, công việc linh tinh, làm ăn không suôn sẻ cho lắm. Nói chung là phải sống chật vật trước sự đòi hỏi của xã hội này. Khổ thế đó.
    đến giữa năm thì bắt đầu tươi sáng một tý trong đó vần kèm theo cái đen đủi của mình. Hic, bị đền một phát toi mất nửa tháng lương. Sau lần đó chuyển sang công ty mới luôn. Ở công ty này tuy lương không cao nhưng mà làm cũng kiếm thêm được một ít. nên cuộc sống không đến nỗi chật vật lắm.
    Còn mấy tháng cuối năm này thì làm ăn tương đối được., Nhưng hỡi trời cái đen nó vần cứ bám theo dai dẳng. Mất trộm, hic. Chả biết đường nào mà lần cả. 2 cái dd, một bộ máy tính của lão xich lo, sau này còn mất tiếp đồ nữa chứ. hic. Nhưng bù lại công việc làm ăn cũng tương đối xuôi chèo mát mái. Quan trọng nhất là đổi được con xe, sướng đến âm ỉ luôn. còn ngày mai nữa là hết. tối nay phải làm xong tất cả để cho một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Vào tham gia box nghệ tĩnh mới thấy mình gặp phải toàn cao thủ ..........nói phét. Đúng là một truyền thống của cha ông để lại, con cháu bây giờ còn phát huy hơn tinh thần đó của dân nghệ nhà ta. Qua đây cũng học được rất nhiều điều trong các lĩnh vực. Có lão cyclo chỉ cho quan hệ và anh em đi chăn gà cũng được một số thành công.
    Vậy tổng kết lại năm này, thành công không ít nhưng đen đủi nó cũng chẳng chịu thua kém gì cả. Hy vọng năm sau sẽ đầy thành công hơn, và cố học thêm được nhiều thứ nữa. Kinh nghiệm còn non quá.
    Qua đây cũng chúc tất cả anh chị em, bà con cô bác họ gần họ xa đại bác bắn 3 phát chưa tới một năm mới đầy hạnh phúc, làm ăn phát đạt cầu được ước thấy. C''mon..............
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Hic. hôm nay là 30 rồi. một ngày quá ư là đẹp trời để tổng kết cuối năm phát.
    Năm 2004 thực sự là một năm đầy những sóng gió nhưng cũng pha vào đó là một số cái để mà tự hào cho mình.
    Đầu năm thì thật là bi đát, công việc linh tinh, làm ăn không suôn sẻ cho lắm. Nói chung là phải sống chật vật trước sự đòi hỏi của xã hội này. Khổ thế đó.
    đến giữa năm thì bắt đầu tươi sáng một tý trong đó vần kèm theo cái đen đủi của mình. Hic, bị đền một phát toi mất nửa tháng lương. Sau lần đó chuyển sang công ty mới luôn. Ở công ty này tuy lương không cao nhưng mà làm cũng kiếm thêm được một ít. nên cuộc sống không đến nỗi chật vật lắm.
    Còn mấy tháng cuối năm này thì làm ăn tương đối được., Nhưng hỡi trời cái đen nó vần cứ bám theo dai dẳng. Mất trộm, hic. Chả biết đường nào mà lần cả. 2 cái dd, một bộ máy tính của lão xich lo, sau này còn mất tiếp đồ nữa chứ. hic. Nhưng bù lại công việc làm ăn cũng tương đối xuôi chèo mát mái. Quan trọng nhất là đổi được con xe, sướng đến âm ỉ luôn. còn ngày mai nữa là hết. tối nay phải làm xong tất cả để cho một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Vào tham gia box nghệ tĩnh mới thấy mình gặp phải toàn cao thủ ..........nói phét. Đúng là một truyền thống của cha ông để lại, con cháu bây giờ còn phát huy hơn tinh thần đó của dân nghệ nhà ta. Qua đây cũng học được rất nhiều điều trong các lĩnh vực. Có lão cyclo chỉ cho quan hệ và anh em đi chăn gà cũng được một số thành công.
    Vậy tổng kết lại năm này, thành công không ít nhưng đen đủi nó cũng chẳng chịu thua kém gì cả. Hy vọng năm sau sẽ đầy thành công hơn, và cố học thêm được nhiều thứ nữa. Kinh nghiệm còn non quá.
    Qua đây cũng chúc tất cả anh chị em, bà con cô bác họ gần họ xa đại bác bắn 3 phát chưa tới một năm mới đầy hạnh phúc, làm ăn phát đạt cầu được ước thấy. C''mon..............
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại một năm qua chẳng có gì đáng nói nhưng cũng phải tổng kết chút mong rằng bước sang một năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn.
    Quý I: Công việc thì vẫn bình thường. Vui nhất là được làm quen với mọi người trong Box NT và cũng là lần đầu tiên được quen và chơi với người NT nhiều như vậy kể từ khi đi học ở ngoài này. . Mình cảm thấy thật ấm áp, học hỏi được nhiều từ mọi người trong Box.
    Quý II: Công việc vẫn không khá lên là bao. Học hành thì vẫn làng nhàng, vất vả ôn thi nhưng rồi vẫn chưa thực hiện được mong ước của mình. Thật đáng buồn cho bản thân. Nhưng nói chung đó là một quý mà mình nhớ nhất trong cả năm.
    Quý III: Một quý thật buồn vì phải chia tay với quá nhiều bạn bè và đồng nghiệp.
    Quý cuối cùng của năm cũng là quý vui nhất. Kể từ ngày chia tay với bạn bè PT lần đầu tiên mình được gặp lại nhiều bạn bè thế. Nhưng rồi lại vừa tủi thân vừa mừng khi biết rằng bạn bè đã nhiều người thành đạt và đã lấy chồng.
    Thế đó, một năm, thêm một tuổi nhưng rồi vẫn thấy mình vẫn đang ở điểm xuất phát. Chuẩn bị sang năm mới hy vọng mình sẽ thực hiện được những mục tiêu của bản thân.

Chia sẻ trang này