1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đi nhìn lại một năm qua chẳng có gì đáng nói nhưng cũng phải tổng kết chút mong rằng bước sang một năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn.
    Quý I: Công việc thì vẫn bình thường. Vui nhất là được làm quen với mọi người trong Box NT và cũng là lần đầu tiên được quen và chơi với người NT nhiều như vậy kể từ khi đi học ở ngoài này. . Mình cảm thấy thật ấm áp, học hỏi được nhiều từ mọi người trong Box.
    Quý II: Công việc vẫn không khá lên là bao. Học hành thì vẫn làng nhàng, vất vả ôn thi nhưng rồi vẫn chưa thực hiện được mong ước của mình. Thật đáng buồn cho bản thân. Nhưng nói chung đó là một quý mà mình nhớ nhất trong cả năm.
    Quý III: Một quý thật buồn vì phải chia tay với quá nhiều bạn bè và đồng nghiệp.
    Quý cuối cùng của năm cũng là quý vui nhất. Kể từ ngày chia tay với bạn bè PT lần đầu tiên mình được gặp lại nhiều bạn bè thế. Nhưng rồi lại vừa tủi thân vừa mừng khi biết rằng bạn bè đã nhiều người thành đạt và đã lấy chồng.
    Thế đó, một năm, thêm một tuổi nhưng rồi vẫn thấy mình vẫn đang ở điểm xuất phát. Chuẩn bị sang năm mới hy vọng mình sẽ thực hiện được những mục tiêu của bản thân.
  2. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  3. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này cứ tưởng người quen, đọc lại thấy đã 28 tuổi - > nhầm. hickkkk.
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này cứ tưởng người quen, đọc lại thấy đã 28 tuổi - > nhầm. hickkkk.
  6. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rùi tổng kết cái nhỉ. Xem 1 năm qua dc gì và mất gì nào.
    Được gì:
    Mừng nhất là vẫn tiếp tục đc lên lớp, tưởng là bị dừng ở nhà 1 năm với vợ cơ chứ, may quá, cuối cùng biết điểm chỉ nợ có 1 môn ,
    Học hành thì vẫn lẹt đẹt thế, mặc dù học khá thật nhưng vẫn lẹt đẹt
    Mới tham gia vào mạng ttvnol này, và biết Box Nghệ Tĩnh qua anh Vietnamman,( chỉ biết thôi), nhưng chưa tham gia nhiều vào Box NT mình, hứa sẽ tham gia nhiệt tình vào Box NT
    Hi hi, tập tành buôn bán ở ttvnol và cũng kiếm dc tý chút
    Mất gì nhỉ, : buồn quá , vừa chia tay với người yêu xong
    chia tay năm cũ , và chia tay em luôn
  7. kiencuong1012

    kiencuong1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rùi tổng kết cái nhỉ. Xem 1 năm qua dc gì và mất gì nào.
    Được gì:
    Mừng nhất là vẫn tiếp tục đc lên lớp, tưởng là bị dừng ở nhà 1 năm với vợ cơ chứ, may quá, cuối cùng biết điểm chỉ nợ có 1 môn ,
    Học hành thì vẫn lẹt đẹt thế, mặc dù học khá thật nhưng vẫn lẹt đẹt
    Mới tham gia vào mạng ttvnol này, và biết Box Nghệ Tĩnh qua anh Vietnamman,( chỉ biết thôi), nhưng chưa tham gia nhiều vào Box NT mình, hứa sẽ tham gia nhiệt tình vào Box NT
    Hi hi, tập tành buôn bán ở ttvnol và cũng kiếm dc tý chút
    Mất gì nhỉ, : buồn quá , vừa chia tay với người yêu xong
    chia tay năm cũ , và chia tay em luôn
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    dân kinh doanh rồi đây. bác làm bên gi` vậy nhỉ. biết đâu là đối tác cũng nên.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    dân kinh doanh rồi đây. bác làm bên gi` vậy nhỉ. biết đâu là đối tác cũng nên.
  10. Một năm rồi cơ đấy để xem mình làm được những gì nào :
    Đầu tiên là gia đình : có lẽ chỉ có 2 chữ để nói đó là thất vọng .Hic 1 tuần mà trong nhà không có ai chửi mình một lần thì hình như mọi người khó chịu thì phải.mà mình có làm gi` wá đáng không nhỉ ( để tối về xem lại đã).
    Tiếp theo là đên chuyện yêu đương: ăc ăc vì cái này mà năm nay mình bị bọn bạn chửi ghê wá . Hic chúng nó cứ nói mình lăng nhăng mà đâu phải thế cơ chứ oan wá hic hic.Hoa thơm thì phải hái cả cụm chứ các bác nhờ ai lại hái mỗi bông

Chia sẻ trang này