1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Một năm rồi cơ đấy để xem mình làm được những gì nào :
    Đầu tiên là gia đình : có lẽ chỉ có 2 chữ để nói đó là thất vọng .Hic 1 tuần mà trong nhà không có ai chửi mình một lần thì hình như mọi người khó chịu thì phải.mà mình có làm gi` wá đáng không nhỉ ( để tối về xem lại đã).
    Tiếp theo là đên chuyện yêu đương: ăc ăc vì cái này mà năm nay mình bị bọn bạn chửi ghê wá . Hic chúng nó cứ nói mình lăng nhăng mà đâu phải thế cơ chứ oan wá hic hic.Hoa thơm thì phải hái cả cụm chứ các bác nhờ ai lại hái mỗi bông
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua, một năm đen đủi đã qua. Ngồi kiểm điểm lại năm cũ thì thấy chả được cái monkey gì, toàn mất, thế mới đau. Giờ mà ngồi viết ra chắc phải hết vài trang A4. Thôi cái gì qua cứ để cho nó qua. Giờ lại bắt đầu từ con số 0. Đầu năm 2005, số người thất nghiệp ở VN lại tăng thêm 1ng, thêm 1 thằng ở nhà ngáp ruồi và huýt sáo, vui đáo để .
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua, một năm đen đủi đã qua. Ngồi kiểm điểm lại năm cũ thì thấy chả được cái monkey gì, toàn mất, thế mới đau. Giờ mà ngồi viết ra chắc phải hết vài trang A4. Thôi cái gì qua cứ để cho nó qua. Giờ lại bắt đầu từ con số 0. Đầu năm 2005, số người thất nghiệp ở VN lại tăng thêm 1ng, thêm 1 thằng ở nhà ngáp ruồi và huýt sáo, vui đáo để .
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, một năm qua còn một vụ em quên... Để sang năm mới, ngại quá... Em còn nợ bác nat và vnm hai vụ cà phê... Biết làm sao bây giờ... Tiện đây cho em gửi lời hỏi thăm bác vnm và xin lỗi bác nat vì hôm nọ em trêu ghẹo bác quá đáng nha... Năm mới rồi... xí xoá...
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, một năm qua còn một vụ em quên... Để sang năm mới, ngại quá... Em còn nợ bác nat và vnm hai vụ cà phê... Biết làm sao bây giờ... Tiện đây cho em gửi lời hỏi thăm bác vnm và xin lỗi bác nat vì hôm nọ em trêu ghẹo bác quá đáng nha... Năm mới rồi... xí xoá...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chào xuân mới - xuân Ất Dậu
    Năm 2004 đã qua , chắc chắn bạn đã làm được rất nhiều việc và cũng có việc chưa làm được.
    Tổng kết? dù có lo âu, buồn phiền mấy thì mình cũng biết phải nên lạc quan vào một năm mới đã đến.
    Chúng ta lại tiếp tục phấn đấu cho những ước mơ và hoài bão, cho công việc gia đình và bạn bè.
    Năm mới chúc cho tất cả thành viên box Nghệ luôn vui vẻ, mọi chuyện buồn năm cũ sẽ qua, mọi chuyện vui của năm trước sẽ kéo dài trong năm nay và có "nguy cơ" sản sinh ra nhiều chuyện..vui hơn.
    Chúc cho box Nghệ Tĩnh sang năm mới sẽ đông vui hơn
    Chúc năm mới an lành và hạnh phúc
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chào xuân mới - xuân Ất Dậu
    Năm 2004 đã qua , chắc chắn bạn đã làm được rất nhiều việc và cũng có việc chưa làm được.
    Tổng kết? dù có lo âu, buồn phiền mấy thì mình cũng biết phải nên lạc quan vào một năm mới đã đến.
    Chúng ta lại tiếp tục phấn đấu cho những ước mơ và hoài bão, cho công việc gia đình và bạn bè.
    Năm mới chúc cho tất cả thành viên box Nghệ luôn vui vẻ, mọi chuyện buồn năm cũ sẽ qua, mọi chuyện vui của năm trước sẽ kéo dài trong năm nay và có "nguy cơ" sản sinh ra nhiều chuyện..vui hơn.
    Chúc cho box Nghệ Tĩnh sang năm mới sẽ đông vui hơn
    Chúc năm mới an lành và hạnh phúc
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi lên post tiếp:
    Năm 2005, chỉ có thất bại và buồn chán, nhiều khi cũng muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng cũng phải thành thực công nhận là bản thân chưa thật sự cố gắng. Năm nay, hình như cũng ko phải là 1 năm may mắn đối với 1 số member của box Nghệ. Sau phút giao thừa của năm 2005 & 2006, đã liệt kê 1 danh sách những việc đã làm trong 1 năm, thấy mất nhiều hơn được, mất tiền, mất cơ hội, mất sức khoẻ, mất người mà con cá mất là con cá to, càng suy nghĩ càng thấy tiếc nhưng nếu thời gian có quay lại thì vẫn làm thế thôi.
    Thất bại sẽ cho ta những kinh nghiệm sống, hi vọng và tin tưởng rằng năm 2006 sẽ tốt hơn.
  9. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mọi thứ của 01 năm qua à. Nhình chung là không thành công.
    Về công việc thì vưỡn cứ nhàng nhàng như thế. Một vài projects tưởng chừng nắm trong tay, rồi lại Delay chưa biết đến khi mô. Hiện tại thì thấy có vẻ tươi sáng hơn một tí, nhưng vẫn chưa bỏ ý định chuyển Job. Một năm 2005, khá hao tốn tiền của - không cánh mà bay!
    Học hành thì vưỡn thế, không thấy khá lên về cái chi cả. Đầu năm âm lịch có tin vui ban đầu. Ra tết phải chăm chú học lấy cái bằng 2 cho xong, kẻo gia đình lại rầy.
    Thôi, Lại chờ lại đợi - Lại hi vọng sang năm 2006 sẽ khá hơn.

  10. whatyouneverknow84

    whatyouneverknow84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 năm rất may mắn, dù là nguời khiêm tô''n em vẫn đủ pride mà nói vậy. Đầu năm chia tay với ng­uời yêu, tuởng sẽ đau khô? mà không tiếp tục cô'' gắng đuợc. Gia đình cũng gặp chuyện không may, vì thế cũng ít online (và càng ít offline) gặp các bác.
    Nhung ơn trời, mọi việc cũng đã qua. Bây giờ em đang là nguời rất may mắn, em cảm thấy thế. Đầu năm bán xe trả nợ, bây giờ vẫn đi làm bằng xe ôm nhung đang tiết kiệm tiền mua nhà (bác nào biết chô~ nào đăng ký mua nhà trả góp đuợc thì chỉ giúp em với )
    Và nhân tiện đây, em cũng xin lô~i các thành viên trong box, mong mọi ng­uời bỏ qua cho em nh­ũng điều không phải truớc đây - và cả bây giờ. Em mong mọi ng­uời sang năm 2006 sẽ cô'' gắng nhiều hơn, có nhiều niềm vui và nhiều xiền hơn.
    Thôi em làm việc tiếp đây, không sếp em phạt em chít.

Chia sẻ trang này