1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết một năm đã qua.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    có nhiều đau buồn, ngã trên đường, ngã khi đang xuống đồi, nhưng đau thương nhất là đạp fải hòn đá bé tẹo rơi bịch xuống vực: rơi bịch vào hộp Nghệ Tĩnh
    càng nghĩ càng thấy chim cú
    nhưng lại có 2 món lợi nhớn: off 2 fát mà ko fải nộp thuế hị hị
    ôi, hẳn là sang năm tới, khi hết tuoỏi SV mình sẽ luyến tiếc lắm
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 10/01/2006
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi tính ra mình gom thêm được 4 quốc tịch, cũng kha khá đấy. Nhưng cũng chính vì thế mà giờ răng đang dài dần ra, híc híc.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Một năm thắng lợi, đại thắng lơi, thành công, đại thành công. Mong rằng năm sau mình vẫn thực hiện đúng kế hoạch đã định ra..........
  4. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Năm 2005 trôi qua với đầy những biến động. Người ta nói đây là "năm hạn" quả không sai. Nhiều tai nạn, rủi ro, dịch bệnh. Vừa mới bước vào năm mới (2005) chưa được bao lâu thì nhận được tin sét đánh: một người bạn thân đã ra đi. Đau đớn, choáng vắng, tinh thần suy sụp rất nhiều, tưởng chừng như không vượt qua nổi, ngày nào cũng nhớ, cũng thương, cũng tiếc nuối. Luôn luôn sống trong sự thấp thỏm,lo âu,sợ hãi thấy cuộc đời mong manh quá. Nhóm 4 người giờ chỉ còn 3, cả 3 tưởng chừng như không đứng vững trước sự ra đi quá đột ngột của một thành viên. Thế mà rồi cũng qua, thời gian làm mòn vẹt nỗi nhớ thương, nhưng kỷ niệm thì vẫn âm ỉ cháy. Chỗ trống mà người bạn ấy để lại vẫn nhức nhối khôn nguôi.
    Dòng đời vẫn tiếp tục cuộn chảy,mỗi người lại vẫn phải tiếp tục bân bịu với những công việc của mình. Năm cuối ai cũng bận rộn. Đợt thực tập ở Yên Bái _ Sa Pa làm cho mình nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất bạn. Và tình cờ mình được dự một cuộc họp mặt những người đồng hương của tỉnh Hà Giang, thế là biết có tỉnh mình cũng có một trang web như thế,cũng thỉnh thoảng họp đồng hương như tỉnh bạn: ttvnol.com/nghetinh.ttvn
    Đầu tiên, đọc rất nhiều bài viết của mọi người:
    + thấy có những bài viết cãi nhau chí chóe,
    + nhưng cũng có những bài viết rất tâm huyết về mảnh đất mà người ta vẫn gọi là: đất cằn sỏi đá,thế mà tâm hồn người nghệ tĩnh chẳng thấy "sỏi đá" chút nào
    + ....vv và nhiều những điều rất hay nữa
    Sau đấy,mình quyết định thành thành viên chính thức,nhưng lại chẳng viết được bài nào hay ho cả, mình bận quá,không có nhiều thời gian lên mạng.
    Nghệ tĩnh offline đợt cuối năm, may mắn mình được tham gia, tuy toàn những người xa lạ những mình thấy ấm áp tình đồng hương, không hề có cảm giác lạc lỏng của những buổi đầu gặp gỡ.Mọi người rất thân thiện. Mình đã có một buổi tất niên thật vui vẻ,được đón năm mới với những người đồng hương vui tính, hi vọng đây sẽ là một năm may mắn. .

  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc một năm, chuẩn bị bước sang năm tuổi. Mình cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân trong năm qua một chút....
    Học tập, công việc: - Hòan thành tốt đồ án, ra trường với cái bằng khá thì không thể nói là xuất sắc được, nhưng tự nhận thấy mình đã làm tốt. Mà trên hết là sau đợt thực tập đã có thêm nhiều kinh nghiệm hơn không chỉ trong kiến thức mà cả trong cách làm việc.
    - Sau khi ra trường có một công việc để làm trong một tập thể khá là thân thiện và có những người để mình kính nể. Những cố gắng trong công việc được ghi nhận. Có thể nói đấy là thành công không nhỉ? Nhưng có vẻ việc học tập của mình ì ra. Và mình lại đổ lỗi cho công việc bận rộn. Thấy mình hơi vô trách nhiệm với bản thân.
    - Vuột mất chứng chỉ FE chỉ vì sự chủ quan, mà có thể nói lại là do sự vô trách nhiệm với bản thân
    Cuộc sống:
    - Mọi mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Sống cởi mở hơn với mọi người. Cảm nhận được sâu sắc hơn tình cảm của các anh chị trong box Nghệ. Quan hệ với đồng nghiệp tốt khiến mình tự tin hơn trong công việc.
    Gia đình:
    - Bố mẹ yếu đi nhiều nhưng vẫn làm việc nhiều. Mình là đứa con hư và lười. Mẹ ốm mấy ngày mới biết có thật nhiều công việc không tên trong cái nhà có 4 nhân khẩu và không ngày nào không có khách này.
    - Vẫn còn những lo lắng về anh trai, về đứa cháu. Tự cảm thấy mình chưa hòan thành trách nhiệm với cháu. Có lẽ mình còn ích kỷ quá, hoặc mình chưa đủ lớn.
    - Nhưng dù sao, những tiến bộ của cháu khiến mình rất vui và hy vọng.
    - Có thêm một bà chị dâu. Cũng không biết thế nào nhưng hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn từng ngày sau khi anh có chị.
    Tình yêu:- có một tình yêu ngày càng sâu sắc hơn. Và dám mơ về một happy ending! Chẳng tình yêu nào không có sóng gió, nhưng cuối cùng thì vẫn là một cảm giác bình yên, an toàn bên cạnh người yêu thương.
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua, được nhiều mà mất cũng nhiều. Đầu năm buồn bao nhiêu thì cuối năm vui vẽ, thong thả bấy nhiêu. Làm ăn có vẻ không thuận buồn xuôi gió lúc đầu năm, nhưng cuối năm lại tìm được công việc khá lí thú. Đang trong thời gian thử việc nhưng cũng được sếp tin tưởng, trọng dụng và hơn hết là những cố gắng của mình được sếp tổng nhìn nhận. Tuy nhiên có đôi lúc lại có cảm giác căng thẳng ti tí với vài cô chú đồng nghiệp. Bạn bè thì năm nay có vẻ mình có thêm vài chú bạn mới, rất vui tính.Hehehe........ Về gia đình thì năm nay có vẻ bình lặng. Sang năm gia đình lại đón thêm 1 thành viên tí hon mới. Mà dạo này Sonja lớn nhanh như dưa (trộm vía tí) và càng ngày lại càng thấy yêu nó hơn
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết thêm nhát nữa : Sau hơn 2 năm chơi với box Nghệ thì thấy các bác nhà mình ngoài khả năng ngoa ngoắt, đanh đá hay nói tục chửi bậy thì cũng lãng mạn và sâu sắc ra phết.
    Nhắn riêng Rêu mập: Eo ơi, viết hay thật đấy, định đá đểu tí nhưng sợ nó chửi, thôi thì tránh voi chả xấu mặt nào.
  8. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ai cụng nói & nhận xét bạn REU rứa hết đó.
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là lần online cuối cùng trong năm con Gà
    Một năm trôi qua, tưởng như bình lặng...
    Cơ hội đến bất ngờ nhưng rồi lại để cho nó ra đi, mình đã cố gắng-một sự cố gắng nửa vời, đã đam mê-một sự đam mê hời hợt, và kết quả là thất bại thảm hại. Thật đáng xấu hổ! Nếu mình cứ như thế thì những ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước...
    Hôm qua mình đã suy nghĩ thật nhiều, tự nhận thấy ở mình nhiều điều cần phải chỉnh đốn vì phát hiện ra gần đây xung quanh mình có những dấu hiệu ... bất thường
    Lục lại một câu nói của mình trong một ngày gần đây, phân tích rồi thốt lên "sao mình lại có thể ăn nói như vậy nhỉ?" ~> xấu hổ quá đi mất! Mình đã quá tin vào bản thân nên lơ là việc kiểm soát chính mình. Mình luôn tâm niệm là phải lắng nghe và cho rằng mình đang làm như vậy, nhưng thực tế thì chưa, y như một người bảo thủ khăng khăng không chịu nhận mình là người bảo thủ vậy
    Cảm ơn những người thân yêu đã quan tâm và nhắc nhở, dù có thể là không bằng lời nói. Xin lỗi nếu có những lúc phiền lòng. Chúc một năm mới hạnh phúc!
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    CÁc hư đệ trợn mắt: chị có thể nghiêm túc 5'' đc ko
    Ôi, fải viết nhanh thôi để mai còn đi chơi Tết
    Tức ơi là tức, nghĩ lại vẫn thấy tức, nhưng từ ngày mai nghĩ lại sẽ mún cười roài
    Mình trượt chân vào đây ghét
    chỉ vì 1 fút bồng bột, ghét. Sự thật là mới đầu ko biét box, đúng hơn là ko cần biet. về cơ bản là ko liên wan và ko định liên wan
    Thế mà bị chửi chim cú
    Nung nấu ý định "trả thù" bao lâu, đến ngày XYZ gặp xong hết mún trả thù, chán
    Tất cả các buổi off sau này ko có buổi nào đẹp và vui như buổi đầu tiên em "hùng dũng đi xem mặt". néu có từ nào mạo muội cho em sorry, nhưng đúng là với ý nghĩ ngày đó thì fải dùng từ như thế. Hic, em nghĩ box fải toàn ng` trông ngoa ngoắt lắm cơ. thế mà theo cảm nhận của em ngày đó thì ko thế
    Em sống hơi cảm tính, cảm tính ngày đó là cả box hiền khô, ặc ặc. nên từ sau đó các bài pót có ngoa, và "hư" đến cỡ nào thì em cũng dịch thành truyện cười hic, em post linh tinh cũng thế, đùa ý mà
    Lần đầu gặp Trang, hic, cực dễ gần. Bà chị ơi, nói thật là hồi đó em ko tin lắm. Vì vô lý, vừa gặp, làm sao tốt nhu thế đuoc.
    Em cũng hơi hèn, 1 mong muốn lớn là hợp thức hoá cái nick này trên toàn dien đàn nhưng ko b'' buoc đầu tiên sẽ ntn. Ôi. em hèn, 10 000 lần hèn nói thật ạ, em chỉ dám post loanh quanh ở đây thôi, sợ ra ngoài gặp bọn bạn em. Hèn hèn hèn. cố nào
    Rút khỏi đây thì ko
    Câu chốt của năm nay em tặng box mình:
    Các bà chị mà thông minh thì có tội như các cô xấu xấu
    (Xấu ko fải cái tội, thông minh ko fải cái tội_Nó là một cái nợ)

Chia sẻ trang này