1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Dudek ủng hộ người thay thế

    Kirkland chờ đợi cơ hội này đã lâu.
    Thủ môn số một của Liverpool tỏ rõ tinh thần fair-play, khi anh ủng hộ việc người đồng nghiệp trẻ Chris Kirkland thế vị trí của mình. Jerzy Dudek thừa nhận phong độ của anh đang đi xuống, do đó Kirkland xứng đáng được giao trọng trách trước cầu môn đội bóng thành phố cảng nước Anh.
    Thủ thành người Ba Lan nói thêm: "Đây là thời điểm thích hợp để tạo cho Kirkland một cơ hội. Cậu ấy đã tỏ ra xuất sắc, và chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB. Chúng tôi ở đây giống như một gia đình lớn, và mong muốn tất cả mọi người đều tiến bộ".
    HLV Gerard Houllier đã thông báo cho Dudek một thời gian tĩnh dưỡng, ít nhất là trong 3 trận đấu tới. Ông nói: "Kirkland sẽ bắt chính tại hai vòng đấu tới của giải Ngoại hạng, gặp Charlton (tối thứ bảy này) và sau đó là Sunderland. Cậu ấy cũng sẽ trấn giữ khung thành trận lượt về Cup UEFA, gặp Vitesse Arnhem giữa tuần sau".
    SH
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng vấn đề ko phải là ở thủ môn, chẳng có gì thay đổi nếu thay đổi thủ môn! Chán!
    SH
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bức thư GH gửi tới những ng hâm mộ
    I share my players' sadness
    Dear Liverpool fan,
    After this defeat I told the players to stick together and to keep
    believing in what they are doing. I thought we were unlucky against
    Charlton. We had chances to get at least a draw.
    What I don't want to see now is any finger-pointing or blaming in the
    dressing room because that's a cancer in a side. We don't have that and
    the atmosphere is still good.
    We had chances without playing well in the first half and four good
    chances in the first five minutes of the second half. I thought we were
    very unlucky and I feel for the players. I share the sadness they are
    feeling at the moment. We just have to keep working hard to turn things
    around. I don't believe in luck, I believe in hard work.
    I think some of our players were a bit too individual at Charlton.
    Sometimes when you are having a bad run every player wants to find the
    answer or find the solution. When that happens you don't play as well
    together as a team and that is something we have to look at. However, I must
    again say that I don't think we deserved what we got at Charlton.
    We now need a scrappy win to get us going again. Even a draw won't halt
    our sadness at the moment. But I am confident we can turn things
    around.
    Regards,
    Gerard Houllier
    Liverpool Manager
    Rất ít khi ông gửi thư, thư chính danh ông, tức là từ địa chỉ g.houllier@liverpoolfc.tv........ Tôi tin đó là những gì tốt nhất ông có thể làm lúc này, ko ai muốn như thế cả, nhưng thất bại liên tiếp 2 trận trên sân nhà khiến các fan quá khích nổi giận..... trận thứ 3 trên sân nhà thứ 5 tới, tiếp Vitesse là một trận quan trọng, nói gì thì nói, cúp C3 hay là một trận giao hữu, quan trọng như nhau cả, chúng ta hãy chờ xem!!!!!
    SH
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    tin dzui đây liv hôm qua dành chiến thắng 1-0 trước và trung cuộc thắng 2-0 qua đó vào vòng 4 cúp UEFA .bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền đạo michel owen ghi vào phút 20 của trận đấu.với bàn thắng này owen đã tự ghi danh mình vào lịch sử câu lạc bộ liv khi anh vượt qua Ian Rush trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất ở các cúp châu âu .

    thank you for loving me
    [/size4]
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Liverpool: Kirland, Carragher, Hyypia, Henchoz, Traore, Murphy, Smicer (Baros 87), Diao (Hamann 67), Gerrard, Diouf (Riise 77), Owen
    Subs not used: Dudek, Babbel, Mellor, Biscan
    Booked: Henchoz (50)
    Goals: Owen (23)
    Vitesse: Jervic, Cornelisse, Stefanovic, Frankel (Mustapha 35), Claessens, Mbamba, Janssen, Levchenko, Peeters, Amoah (Dingsdag 67), Jansen
    Subs not used: van Fessem, van Beuker, Sone, Rojez
    Booked: None
    Họ đã nói gì???
    It wasn't the prettiest game tonight but it is something to build on - Michael Owen
    The most important thing tonight was the clean sheet - Steven Gerrard
    SH
  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Kirkland hy vọng sẽ trở thành thủ môn số 1 của Liverpool[/red]

    Sau 3 trận bắt cho đội 1 Liv Kirkland hy vọng sẽ trở thành thủ môn số 1 của đội quân đỏ.
    Kirkland- gười đã giữ sạch lưới và chơi tốt trong trận thắng Vitesse Arnhen đêm qua,được Houllier chọn để thay thế Dudex trong 3 trận vừa qua - thủ môn U21 nước Anh này đã thừa nhận rằng mình không muốn mất vị trí chính thức trong trận tới gặp Sunderland.
    Anh nói: tôi cố gắng để không nghĩ về những điều sẽ xảy ra hay cái gì có thể làm tôi buồn. Tôi đã gắn bó với Liv và mọi người rất tốt với tôi.
    Houllier bảo tôi hãy chơi và thể hiện khả năng của tôi trong 3 trận vừa qua. Tôi không phải nói thêm về những gì xảy ra sau đó.
    Tôi muốn giữ được vị trí của mình. Tôi chỉ biết cố gắng chơi tốt. Quyết định phụ thuộc vào huấn luyện viên và tôi kính trọng ông ấy. Mong rằng thành tích giữ sạch lưới sẽ giúp tôi.
    Anh hy vọng chiến thắng đêm qua sẽ là tia sáng giúp Reds vượt qua thời điểm ko may mắn này.
    Chúng tôi vùa trải qua thời kì đen đủi nhưng mong rằng kết quả tốt này sẽ giúp mọi thứ thay đổi.
    Chúng tôi có sự trở lại đầy đủ của huấn luyện viên, vì vầy tôi hy vọng sẽ tìm lại cách để chiến thắng trong trận đấu với Sunderland.
    [red]Tâm trạng ở Liv rất tốt. Tôi ko thấy sự khác biệt nào mặc dù kết quả không được tốt. Không đội bóng nào luôn thắng, điều quan trọng là họ không bị lún sâu vào những điều không như ý muốn . Vẫn thấy những nụ cười ở Melwood, tinh thần của cả đội thật tuyệt. Chúng tôi chỉ cần một trận thắng để trở về đúng quỹ đạo của đội bóng.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 14/12/2002
  7. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Híc híc rốt cuộc là thắng rồi, chỉ sợ lại nhận thêm một thất bài nữa, điều quan trọng là Owen luôn có duyên ghi bàn ở E.U Cup
    Điều này hay hơn nữa nếu anh lại tiếp tục ghi bàn tại P.L
    Tiếc rằng hôm qua không được coi xem đội mình thi đấu như thế nào.
    Zui thiệt....
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  8. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hesky sẽ vắng mặt trong trận gặp Sunderland vào tối mai.
    Anh đã gặp một trấn thương ở mắt cá chân trong trận thua Charton tuần trước và đã buộc phải vắng mặt trong cúp châu Âu gặp Vitesse Arnhen.
    có hy vọng là anh sẽ bình phục kịp trận đấu ngày mai, tuy nhiên ngày hôm nay HLV Houllier đã khuyên anh tốt nhất là không nên thi đấu.
    Ông nói: tôi không nghĩ là Hesku có khả năng du đấu cùng chúng tôi. Tôi sẽ quyết định vào sáng mai, nhưng vào thời điểm này, tôi nghĩ là anh không thể thi đấu.
  9. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Steve Gerrard đang dần tìm được phong độ tốt của mình.-G. Houllier
    HLV Houllier nói rằng: tiền vệ ngôi sao Stephan Gerrard đang tìm được phong độ tốt của mình.
    Gerrard đã phải chịu đựng nhiểu lời chỉ trích với phong độ của mình trong vài trận trước. Sự thực là anh đã bắt đẩu mùa giải rất tốt trước khi phải chịu đựng sự sa sút phong độ đáng báo động sau trấn thương. Bản thân anh đã tự rút ra khỏi đội hình của Houllier trong 2 trận.
    Nhưng ông Houllier vui mừng trước cách phản ứng của Gerrard và ông luôn tin tưởng rằng mọi sự sa sút của tiền về người Anh này giờ đây đã ở phía sau.
    Ông nói: "Mọi cầu thủ trẻ đều phải trải qua những giai đoạn giảm sút phong độ. Một số họ thì sợ điểu đó do đó bí quyết là họ làm thế nào để kiểm soát được sự lo lắng ấy"
    "Anh ấy biết rằng anh ấy có sự giúp đỡ của CLB, của đồng đội và dĩ nhiên là của HLV. Có lẽ là tôi đã để anh ấy chơi quá thường xuyên khi anh ấy không chơi tốt. Nhưng điều đó chỉ nói lên rằng tôi tin tưởng và kiên nhẫn với các cầu thủ".
    "Giờ đây anh ấy đang vượt qua vấn đề của anh ấy. Anh ấy đang từ từ trở lại đẳng cấp của anh ấy".
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 14/12/2002
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Pháo đài LFC thực sự sụp đổ
    Ngày hôm qua những người hâm mộ LFC lại một lần nữa phải thất vọng về đội bóng mà mình yêu thích. Tuần trước chúng ta vừa thua một câu lạc bộ đang xếp thứ 19 của PL, tuần này cũng thế, chúng ta thua một đội có nguy cơ xuống hạng.
    Đã không biết bao nhiều lần LFC đá hay với các đối thủ mạnh nhưng mà lại xảy chân trước những đối thủ tầm thường. Tôi nghĩ rằng mùa giải này LFC sẽ không thể vô địch được, cho dù chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, kém đội đầu bảng 5 điểm.
    Quay lại với trận đấu, chúng ta làm chủ toàn bộ trận đấu, nhưng chỉ một tình huống không đâu vào đâu mà Mc.Cann đã ghi bàn vào lưới Kirlan. Hiệp 1 Baros chơi toả sáng hơn Owen nhiều, anh có cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng lại không chiến thắng được.
    Vào hiệp 2 ông G.Hollier tăng cường hàng tấn công, dioup và J.Risse được tung vào sân, kể từ đó trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân đội bạn. Và vào phút thứ 67 Baros mới chiến thắng nổi thủ môn đội bạn, ghi bàn thắng gỡ hoà cho LFC. Đến lúc này ai cũng nghĩ một kết thúc có hậu cho LFC, rất nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ thật đáng tiếc. Đáng khen ngợi thủ môn Kirlan khi anh đẩy được quả Penalti nếu không tỉ số đã là 2-0.
    Nhưng điều không may đã xảy ra sau cú sút với của tiền đạo đội bạn, bóng đã lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự LFC<phút thứ 85>.
    Chúng ta đã có rất nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự, họ chơi không chắc chắn, còn nhớ năm ngoái LFC chỉ để lọt lưới không quá 20 bàn cả mùa giải, va là đội có hàng phòng ngự chắc nhất. Thế mà năm nay, mọi chuyện hoàn toàn khác. LFC không còn là chính mình, bất kỳ một cầu thủ nào cũng không có được phong độ cần thiết.
    Hy vọng giống năm ngoái thôi, qua kỳ giáng sinh LFC sẽ thi đấu tốt hơn...
    Chẳng biết nói sao về trận đấu nữa, nói chung Sunderland xứng đáng được chiến thắng, họ cũng như chúng ta 5 trận không biết đến mùa chiến thắng, thành ra nhìn cách họ đá rất quyết tâm, nhiệt tình.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này