1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Heskey cứu thua cho Liverpool

    Pires ghi bàn cho Arsenal.
    Bàn thắng phút cuối cùng của tiền đạo người Anh trong trận hoà 2-2 với Arsenal trên sân Anfield đã giữ không cho đương kim vô địch tiếp tục gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng, đồng thời giúp đội bóng áo đỏ không thụt lại quá xa so với các đối thủ.
    Arsenal duy trì được phong độ đáng nể của họ. Phút thứ 9, đội khách phản công chớp nhoáng. Jerzy Dudek đẩy được pha kết thúc của Thierry Henry nhưng Robert Pires kịp thời có mặt, mở tỷ số cho các cầu thủ đến từ thành London. Phút thứ 20, đội trưởng Viera đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài không nhận bàn thắng này do trước đó anh đã đẩy Sammy Hyypia khi tranh bóng. Hai phút sau đó, phía bên kia sân, David Seaman phải vất vả mới chặn được cú sút của Michael Owen. Xét toàn cục, Arsenal mới là những người chơi lấn lướt và tạo ra được nhiều cơ hội. Đáng kể nhất là cú đánh đầu của Pascal Cygan đã khiến thủ môn Dudek bó tay nhưng không qua được Bruno Cheyrou.
    Đến phút 52, Liverpool mới có bàn gỡ. Heskey nhả bóng cho John Arne Riise và cầu thủ người Na Uy tung cú sút cực mạnh làm tung lưới đội khách. Phút 63, một lần nữa đội khách vượt lên dẫn trước. Dennis Bergkamp sút bóng trúng người Henchoz đổi hướng đi vào lưới. Đúng vào những giây đá bù giờ, Heskey đã bật rất cao, đón đường chuyền của Salif Diao và đánh đầu, giành lại một điểm cho đội nhà.
    Liverpool: Dudek, Carragher, Henchoz, Hyypia, Riise, Diouf (Baros 82), Murphy (Diao 80), Gerrard, Cheyrou (Smicer 69), Heskey, Owen
    Subs Not Used: Arphexad, Traore
    Booked: Diouf
    Arsenal: Seaman, Lauren, Campbell, Cygan, Cole, Parlour, Vieira, Silva, Pires, Bergkamp (Luzhny 86), Henry
    Subs Not Used: Taylor, Jeffrs, Wiltord, van Bronckhorst
    Booked: Cygan
    Amelie Poulain
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Quả không ngoài dự đoán, LFC hoà trận này cũng là khá hay rồi, sự trở lại của Dudek hoàn toàn không như mong muốn của HLV bởi thủ môn trẻ KL bắt rất hay trong những trận trước.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Dudek 9
    A fine return to form for the ridiculed Pole. Was a one man barrier against a tornado of talent who stopped us from being blown away.
    Carragher 4
    Badly exposed facing Pires and Cole as well as the drifting Henry. Therê?Ts no shame in that. There is, however, in giving the ball away and contributing nothing beyond the halfway line.
    Hyypia 5
    At fault and out of position for the first goal, he was mostly powerless against a forward line of craft and pace.
    Henchoz 5
    Trailed in Henry?Ts wake, but stuck to his task with his usual doggedness.
    Riise 8
    Back to the Riise we know and adore. Great runs, great determination, great goal.
    Diouf 3
    What exactly did he do?
    Murphy 3
    Cruelly exposed when facing anyone with a bit of skill, he looked like the good football brain in an average player?Ts body he really is.
    Gerrard 7
    Tried hard and is one of the few forward-minded Liverpool players good enough to get into Arsenal?Ts midfield. He is a classy player but badly needs help out there.
    Cheyrou 2
    Another abject display from the anonymous one. This week, he claimed that he wasn?Tt Ronaldo or Zidane. Sharp Bruno, sharp.
    Heskey 6
    Never man of the match in a million years but he did score the equaliser, set up the first goal and run around a lot. Definitely ?oback to his best.?
    Owen 4
    Always unnerved the shaky Arsenal rearguard with his pace but looks like a man going through inner turmoil. No Champions League qualification and Mikey could well be off.
    Subs:
    Smicer 3
    Sent on to ?~turn the game.?T Need I go on?
    Baros 5
    Lively, won the corner that wasn?Tt and look chastened by being dropped for playing well. Deserves to start but is feeling Gerard?Ts cold shoulder Jari-style.
    Diao 5
    Great cross, average player.
    SabbathHoa
    ĐỈợc Amore1982 sửa chữa / chuyfn vào 19:44 ngày 01/02/2003
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm qua Liverpool đã có một trận thi đấu tưng bừng trên sân Upton Park của West Ham. Với trận thắng này LFC đang nhanh chóng trở lại top dẫn đầu, có khả năng đoạt vé C1 năm sau.
    Milan Baros và Steven Gerrard đã ghi 2 bàn thắng cho LFC vá sang hiệp 2 Heskey ấn định tỉ số 3-0 cho LFC, một chiến thắng rất dễ dàng.
    HLV của West Ham, Glenn Roeder, đã phát biểu sau trận đấu:
    LFC đã chơi tốt hơn, họ nắm thể chủ động trên sân, cầm được nhiều bóng hơn. Chúng tôi đã từng có những thời điểm, cơ hội nhưng như thế vẫn chưa đủ với chúng tôi.<BBC news>
    Đội hình ra sân của 2 đội:
    LFC
    Jerzy Dudek
    Jamie Carragher
    Stephane Henchoz
    Sami Hyypia
    John Arne Riise
    Danny Murphy
    Steven Gerrard
    Vladimir Smicer
    El-Hadji Diouf
    Milan Baros
    Emile Heskey
    ----Dự bị :
    Pegguy Arphexad
    Dietmar Hamann
    Michael Owen
    Bruno Cheyrou
    Djimi Traore

    West Ham
    David James
    Nigel Winterburn
    Tomas Repka
    Christian Dailly
    Glen Johnson
    Trevor Sinclair
    Michael Carrick
    Joe Cole
    Lee Bowyer
    Paolo Di Canio
    Les Ferdinand
    ---------Dự bị :
    Jermaine Defoe
    Raimond van der Gouw
    Frederic Kanoute
    Rufus Brevett
    Sebastian Schemmel

    -------trận này chúng ta được chứng kiến sự quay trở lại của hanman, anh được tung vào sân thay cho Murphy ở phút 82, Owen (Baros 72) Cheyrou (Smicer 78).
    -------Cầu thủ ghi bàn:
    Baros (5) Gerrard (8) Heskey (67)
    -------Sau đây là những hình ảnh đáng nhớ của trận đấu:
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 03/02/2003
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 03/02/2003
  5. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân năm mới đến rồi
    Mừng ngày thắng lợi bồi hồi mới vui
    Chúc cho điều ấy thật nhiều
    Để cho ta khỏi phải liều mấy phen
    Zui có mà tiếc để không hết, chúc bà con và Liv càng ngày càng chơi hay

    Lạnh lùng mưa giật đằng đông
    Trông ngày tháng cũ còn không nhớ gì

    Được butmuc sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 04/02/2003
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hồ hởi nhỉ? Tôi thấy chả có gì cả! Đứng đến thứ 6, 39 điểm thua đội đầu bảng đến mười mấy điểm
  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hic hic! vui sao nổi. nhưng mà vẫn còn đỡ hơn nếu như không thắng nổi! tạm thời như thế đã chị à
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    lại thêm 1 tin buồn cho các fan hôm qua liv đã thua đội hạng nhất Crystal Palace tại vòng 4 cúp FA với tỉ số 0-2 với bàn thắng của tiền đạo Julian Gray 1bàn phản lưới nhà của Stephane Henchoz.như vậy với trận thua này liv đã chấm dứt mơ ước đạt được thành tích đạt 3 cúp như mùa bóng 2001-2001

    thank you for loving me
    [/size4]
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0

    chán quá Liverpool lại thua rồi ,không thể chịu đuợc phong độ của Liverpool .
    Đêm qua, đội bóng thành phố cảng nước Anh đã chịu thất bại 0-2 ngay trên sân Anfield, trong trận tái đấu với Crystal Palace tại vòng 4. CLB thuộc giải hạng Nhất đã giành được một chiến thắng đáng kính phục khi mà họ phải thi đấu với chỉ 10 người trong 20 phút cuối.
    Đội khách chọn đấu pháp thiên về phòng ngự trong phần lớn thời gian thi đấu, và khiến Liverpool gặp bế tắc trong việc triển khai hãm thành. Đội quân của HLV Houllier cũng tạo được một số cơ hội ngon ăn, nhưng Owen rồi Heskey đều kết thúc cẩu thả. Những pha dứt điểm khá hơn của Cheyrou và Hyypia thì bị thủ môn số ba của Crystal là Berthelin vô hiệu hóa.
    Phút 55, Julian Gray đưa Crystal vượt lên dẫn 1-0. Cầu thủ trẻ này đón quả tạt từ bên hành lang phải, và sút chính xác hạ thủ thành Dudek. Phút 70, tiền đạo Dougie Freedman bị truất quyền thi đấu vì tội dùng khuỷu tay đánh vào mặt trung vệ Hyypia. Tuy nhiên, Liverpool đã không thể tận dụng được ưu thế về lực lượng. Họ không những chịu bó tay trong việc công phá cầu môn đối phương, mà còn nhận thêm bàn thua trước khi trận đấu hạ màn 10 phút. Chính Gray góp công lớn vào bàn ấn định thắng lợi cho Crystal, khi quả căng ngang của anh khiến trung vệ Henchoz luống cuống phá bóng về lưới nhà. Với thắng lợi này, Crystal sẽ đọ sức cùng Leeds tại vòng 5.
    Đội hình thi đấu:
    Liverpool: Dudek - Carragher, Henchoz, Hyypia, Riise - Diouf, Murphy (Baros 67), Hamann, Cheyrou - Owen, Heskey.
    Crystal Palace: Berthelin - Symons, Powell, Popovic, Butterfield - Mullins, Derry, Gray, Granville (Freedman 36) - Adebola (Akinbiyi 90), Johnson (Thomson 88).
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  10. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đấy biết ngay mà....
    Amelie Poulain

Chia sẻ trang này