1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tối qua có ai xem trận LFC-Celtic không, chỉ có biết tỉ số là 1-1.
    Henrich Las-son ghi bàn cho Celtic ngay từ phút thứ 2 của trận đấu. Mãi đến phút thứ 17 thì E.Heskey ghi bàn gỡ hoà cho LFC.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hôm qua liv đã có 1 trận suất sắc trên sân của Celtic mặc dù bị dẫn từ rất sớm ngay ở phút đầu tiên của trận đấu bởi bàn thắng của tiền đạo người Thuỵ Điển Henric Larsson
    (đây cũng là bàn thắng thứ 25 của anh ở các giải châu âu )
    nhưng chỉ 16 phút sau đội khách đã có bàn gỡ hoà .hậu vệ cánh trái của liv John Arne Riise đột phá dũng mãnh vào trung tâm hàng hậu vệ của Celtic và chuyền 1 đường bóng vô cùng thuận lợi cho Emile Heskey (người mới bình phục chấn thương trở lại ) và anh đã ko mắc 1 lỗi nào khi sút căng chính xác vào góc xa của khung thành cân bằng tỉ số cho liv
    bàn gỡ hoà đã làm câm lặng hoàn toàn 60 000 khán giả có mặt trên sân Celtic park và thay vào đó là tiếng hô quen thuộc của các cổ động viên liv 'You'll Never Walk Alone' có mặt trên sân
    sau bàn gỡ hoà của Heskey các cầu thủ liv bắt đầu kiểm soát trận đấu với hàng tiền vệ trội hơn đội bạn .các cầu thủ Celtic phải khá vất vả trước các đường chuyền của hàng tiền vệ liv cho hai tiền đạo Owen và Heskey bắt tốc độ
    sang hiệp 2 tưởng chừng đội chủ nhà sẽ lại dẫn trước khi ở phút thứ 53 Djimi Traore đã để Hartson cướp mất bóng và anh nhanh chóng chuyền cho tiền đạo Larsson qua khe hở giữa 2 trung vệ liv nhưng rất may thủ môn Jerzey Dudek đã nhanh hơn dũng cảm phá bóng trong chân của tiền đạo này .
    Heskey có cơ hội đưa dẫn trước ở phút 63 có sút của anh sau đường chuyền khá thuận lợi của El Hadji Diouf lại thiếu chính xác . và khi liv tiếp tục liên tiếp tấn công , Heskey tạo 1 có hội thuận lợi cho Michael Owen nhưng Reds' striker sút ra ngoài khung thành
    Celtic rất cố gắng để vươn lên dành 1 kết quả thuận lợi trước khi phải đến sân Anfield tuần tới nhưng hàng phòng thủ của Liverpool đã có phong độ tuyệt vời khi khoá chặt 3 mũi tấn công nguy hiểm nhất của đội chủ nhà là Hartson, Larsson and Sutton.
    Liverpool 1 lần nữa chứng tỏ họ đủ khả năng dành cúp European trong thời điểm này và các học trò của huấn luuyện viên Gerard Houllier có thể chuần bị cho trận đấu lượi về tới ở sân Anfield . tất nhiên Vẫn còn khá nhiều việc phải làm trong tuần tới nhưng nếu các cầu thủ liv có thể dữ được phong độ như các trận đấu vừa qua thì họ sẽ có chắc 1 súất ở vòng bán kết the UEFA Cup
    Đội hình thi đấu của 2 đội .
    Celtic: Douglas, Valgaaeran, Balde, Larsson, Thompson, Sutton, Hartson, Lennon, Petrov, Mjalby, Smith. Subs: Marshall, Sylla, McNamara, Lambert, Maloney, Guppy, Crainey.
    Liverpool: Dudek, Carragher, Traore, Henchoz, Riise, Murphy, Hamann, Gerrard, Diouf, Heskey, Owen. Subs: Arphexad, Baros, Smicer, Diao, Biscan, Cheyrou, Mellor.
    Ref: Terje Hauge (Norway)
    Liverpoolfc.tv man of the match: Emile

    thank you for loving me
    [/size4]
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Liv 3 - Spurs 2
    Cơ hội lọt vào tốp 4 đội dẫn đầu của Liv đã tăng lên sau chiến thắng trước Spurs vào tối qua.
    Các bàn thắng
    48 mins: Mauricio Taricco
    50 mins: Michael Owen
    71 mins: Emile Heskey, đánh đầu sau một quả tạt của S. Gerrard.
    81 mins: Steven Gerrard
    86 mins: Teddy Sheringham
    Thank God I found you[​IMG]
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 17/03/2003
  4. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thật thích thú khi LFC chiến thắng Tottenham, haha, một trận thắng vô cùng quan trọng trên sân khách. Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng các tiền đạo của chúng ta đã ghi bàn, nhất là Owen phong độ ghi bàn trong các trận gần đây là rất cao. Hy vọng anh giữ mãi được phong độ như thế cho đến cuối mùa giải này. Cả Emile Heskey nữa, cúng khá xuất sắc, còn nhớ cách đây vài hôm anh đã ghi bàn giúp cho LFC có lợi thế rất nhiều trong trận lượt về trên sân Anfield tới đây gặp Celtic. Chỉ cần một trận hoà 0-0 thôi cũng đủ để LFC vượt qua Celtic lọt vào vòng trong.
    Xin chúc mừng.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hơ như vậy Liverpool chỉ còn kém đội bóng đứng thứ thư là Chelsea 2 điểm và đội thứ 5 Everton 1 điểm
    Bảng xếp hạng sau vòng đấu 30 :thứ tự đội trận điểm
    1 Arsenal 30 63
    2 MU 30 61
    3 Newcastle 30 58
    4 Chelsea 30 51
    5 Everton 30 50
    6 Liverpool 30 49
    7 Blackburn 30 46
    8 Charlton 30 45
    9 Southampton 30 43
    10 Tottenham 30 43
    11 Middlesbrough 30 41
    12 Man. City 30 41
    13 Fulham 30 38
    14 Aston Villa 30 35
    15 Leeds 30 34
    16 Birmingham 30 32
    17 Bolton 30 29
    18 West Brom 30 24
    19 West Ham 30 24
    20 Sunderland 30 19

    Như vậy cơ hội cho các cầu thủ Liverpool vẫn còn trong việc tham sự cup C1 năm sau .Còn 8 trận nữa thôi ,nhưng nếu cứ đá như thế này (coi mỗi trận là 1 trận trung kết)thì Liverpool sẽ còn tiến xa hơn nữa .
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 17/03/2003
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    sau đây sẽ là 1 số thông tin liên quan đến trận đấu đêm nay
    Liverpool vắng cầu thủ tiền đạo El Hadji Diouf,người mà huấn luyện viên Gerard Houllier đã loại khỏi đội hình chính trong trận này vì đã có hành động ko đẹp mắt đối với các fan của Celtic ở
    Parkhead.
    1 trong hai người là tiền vệ người Czech Vladimir Smicer và Bruno Cheyrou sẽ thay thế vị trí của Diouf ở hàng tiền vệ ]
    .
    Michael Owen tiền đạo có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây sẽ có cơ hội ghi bàn thắng thứ 21 của mình tại các cúp châu âu đồng thời lặp 1 kỉ lục mới cho câu lạc bộ .
    tiền đạo anh này đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại các cúp châu âu ở Celtic khi anh mới chỉ có 17 tuổi trong trận thắng của liv trước Glasgow năm 1997.
    Hiên tại Owen đã ghi được 20 bàn thắng bằng với số bàn thắng của Ian Rush , và đêm nay anh sẽ đá cặp với tiền đạo Emile Heskey, người đã ghi bàn ở lượt đi .
    Celtic, vừa mới đánh bại đối thủ truyền kiếp của họ là Rangers2-1 tại trung kết cúp liên đoàn vào chủ nhật tuần trước .
    một tin vui cho liv là tiền đạo người anh đang đá cho Celtic là Chris Sutton. sẽ vắng mặt trong trận đấu đêm nay do chấn thương sau khi va chạm với đồng đội của mình trong trận đấu với Rangers vừa qua thay thế cho Sutton đá cặp với Henrik Larsson ở hàng tiền đạo sẽ là John Hartson.
    đây là đội hình của Liverpool trong trận đấu đêm nay : Dudek, Carragher, Traore, Hyypia, Riise, Smicer, Murphy, Hamann, Gerrard, Owen, Heskey, Arphexad, Baros, Mellor, Cheyrou, Biscan, Diao, Babbel.

    thank you for loving me
    [/size4]
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thật là buồn khi Celtic đã chiến thắng LFC ngay trên sân Anfield. Diuop bị cấm thi đấu 2 trận, nhưng lực lượng LFC vẫn không thay đổi. Chỉ cần hoà 0-0 thôi nhưng mà các cầu thủ của chúng ta không làm được như thế.
    Bây giờ LFC chỉ còn một mặt trận chính đó là giải ngoại hạng mà thôi.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thắng, vâng, 3-1.... nhưng bực mình quả thua của Liv quá thể, xem mà điên cả người!
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời hoá ra em xem ở nhà hả?
    hôm qua hội mình đi xem khá đông. Nhìn chung LFC đá hay hơn hẳn Leeds, chiến thắng là xứng đáng, công nhận là bàn thua của chúng ta không đáng có. từ một tình huống vu vơ, hậu vệ buông xuôi tất cả chỉ để mỗi mình Dudek làm việc.
    Owen đã rất nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, điển hình là cho Heskey nhưng anh này không thể làm thế nào đưa bóng vào lưới đội bạn được.
    Một chiến thắng rất cần thiết vào lúc này.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Liv 2- Fullham 0
    các bàn thắng Hesky, Owen
    tuy nhiên thứ tự xếp hạng không thay đổi do cả Chel và Eve đều thắng.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 12/04/2003

Chia sẻ trang này