1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một chiến thắng trước Fulham là chưa đủ để cho người dân LFC ăn mừng. Bởi cũng trong thời gian đó, Chelsea đã thắng Bolton 1-0 và Everton cũng kịp chiến thắng West Bromwich.A 2-1 ngay trên sân khách.
    MU tạm thời lên dẫn đầu giải ngoại hạng sau khi chiến thắng 6-2.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu trước Fulham thật thú vị khi Heskey và Owen đều ghi bàn. Owen đã bình phục chấn thương nhanh...
    Hy vọng chúng ta sẽ không thất bại trong những trận còn lại.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thắng ko thuyết phục, chán!
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Amore dạo này tâm lý không được bình thường hả?? thỉnh thoảng lại buồn, lại hay cáu gắt, lại ....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tiền đạo nổi tiếng của ĐT Brazil cũng như CLB Real Madrid, Ronaldo đã có lời khen ngợi tài năng trẻ Weyne Rooney của Everton, anh tin rằng cầu thủ trẻ này sẽ thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
    Trong khi đó Owen đã nói rằng: Rooney không phải là tất cả.
    anh còn phát biểu rằng: "Hy vọng đây sẽ là một trận đấu lớn. Nó có thể sẽ là trận đấu Derby hay nhất từ trước đến giờ bởi hiện tại Everton rất mạnh. Nhưng chúng tôi lại trông đợi trận đấu này và chúng ta sẽ thấy được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai."
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic ông gerra houllier nói liv còn có thể thắng nhiều hơn thế nữa và ông kohài lòng với kết quả như thế .chả biết thế nào nữa .

    thank you for loving me
    [/size4]
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế thì chú không xem trận đó rồi!
    Trận này chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, một trận thắng 2-0 có thể nói là chưa đủ, nhưng thế cũng được coi là đạt mục tiêu đặt ra. Tất cả những trận còn lại chỉ có thể là thắng mà thôi không được phép hoà chứ đừng nói đến thua.
    Everton không phải đội vừa, LFC sẽ ra về với số điểm mình cần.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chưa có chiến thắng nào lại quan trọng đối với LFC như chiến thắng ngày hôm nay. Một chiến thắng trong trận Derby lần thứ 168 của vùng Mersey, một chiến thắng khi tất cả các đối thủ cạnh tranh đều thất bại. Chelsea thua AstonVilla 0-2 trên sân khách, Newcastle thua 1-2....
    Vị trí của LFC lúc này là thứ 5 trên Everton 1 điểm, kém Chelsea 2 điểm, kém Newcastle 3 điểm. Có khả năng loạt trận sau LFC sẽ vươn lên vị trí thứ 3.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu với nhiều thẻ vàng hơn là những cú sút đẹp mắt
    Trọng tài Paul Durkin đã rút ra 10 thẻ vàng cho cả hai đội, trong đó truất quyền thi đấu của David Weir và Gary Naysmith.
    Phía Eve thiếu Tomasz Radzinski do chưa bình phục chấn thương háng. Còn Liv,thiếu vắng đội trưởng Hypia ( bị treo giò) và Henchoze, ông Houllier buộc phải bố trí Traore và Biscan chơi ở trung tâm.
    Phút thứ 7, Wayner Rooney gây ra chấn thương ở lưng cho Biscan khiến anh này không thể tiếp tục thi đấu. Salid Diao vào thay thế.Có nghĩa là Carragher buộc phải chuyển vào chơi ở trung tâm và Diao chơi ở lưng phải của hàng hậu vệ.
    Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó. phút thứ 12, Dudex bị chấn thương háng, không thể thực hiện những quả sút xa và có nguy cơ phải theo chân Biscan. Nhưng anh đã dũng cảm vượt qua chấn thương để tiếp tục thi đấu, và nhờ Risse thực hiện những quả phát bóng.
    Tuy nhiên sau đó anh vẫn đấm được cú sút từ khoảng cách 12 yard của Rooney, bóng bật ra và Carragher kịp thời phá cú sút của Kevin Campbell.
    Hamann phạm lỗi với Gravesen. Đội trưởng Gerrard nhận thẻ vàng đầu tiên trong số 7 thẻ vàng của hiệp một do phản ứng, hamann nhận thẻ vàng thứ hai.Gravesen, Naysmith, Milan Baros, Weir and Alan Stubbs là những người tiếp theo trong danh sách nhận thẻ của ông Durkin.
    Liv rõ ràng là chơi không nổi bật trước khi giáng một đòn quyết định vào phút thứ 31.
    Đây là một điểm nhấn của trận đấu tiêu biểu cho nỗ lực, chiến thuật, chạy đua và vượt qua khó khăn.
    Nó đến từ Michael Owen,do sự lưỡng lự của Joseph Yobo giúp anh cướp được bóng từ biên phải, dấn bóng lên và như thường lệ thực hiện một cú tạt tầm thấp vào góc khung thành thủ môn Richard Wright.
    Vào hiệp hai, lối chơi của Eve không thay đổi, họ dốc toàn lực lên tấn công với rất nhiều cú sút xa và phạt góc bắn phá khung thành của thủ môn Dudex.
    Liv cầm cự được đến phút thứ 58 khi Carragher chặn Naysmith trong vòng cấm. Carragher nhận một thẻ vàng và Eve được hưởng quả penalty. Unsworth bước lên và sút tung nóc lưới. 1-1 cho Eve.
    Sân Goodison Park náo nhiệt hẳn lên. Nhưng Liv kiên trì tổ chức tấn công. Cú đánh đầu của Baros từ quả tạt của Risse đã không tìm được mành lưới.
    Tuy nhiên, đến phút thứ 68 Murphy đã ghi bàn thắng thứ 12 của mình trong mùa giải. Cú sút của Hamann bị ngăn chặn, bóng đổi hướng đến chân của Murphy, anh này tháo gỡ thế bế tắc bằng cú sút trái phá vào bên trái của khung thành. 2-1 nghiêng về Liv
    Hai phút sau, Diouf vào thay cho Baros, Hesky di chuyển vào vị trí trung tâm, nhường vị trí cánh phải quen thuộc cho Diouf. Scot Ferguson vào thay Steve Watson phút 68 và Gemmill thay Gravesen trong 15 phút cuối, nhưng Liv tỏ ra điềm tĩnh như là họ đã nắm vững thế trận trong suốt trận đấu.
    Sau đó, mọi sự tồi tệ với Eve mới bắt đầu.Weir phạm lỗi với Gerrard và sau đó là Naysmith với Diouf để nhận thẻ vàng thứ hai. Eve còn 9 người trên sân. Trận đấu đã ăn bài.
    Thank God I found you[​IMG]
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ui thắng là được rồi ,trận tới cúng ta có nhiều cơ hội bước lên vị trí thứ 4
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này