1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Huấn luyện viên Gerard Houllier xin được chia sẻ chiến thắng 2-1 trước Everton cùng gia đình những nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm hoạ Hillsborough.
    : trận đấu ngày hôm qua được coi là chiến thắng quan trọng nhất của LFC trong mùa giải này. Vừa có ý nghĩa trong trận Derby thứ 168 của 2 đội, vừa có ý nghĩa thứ hạng khi các đội cạnh tranh đều mất điểm. Vừa khơi dậy niềm tin về phong độ của đội ở giai đoạn cuối.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang là phút 40 hiệp 1. Liv vẫn đang hoà không bàn thắng với Charton. Còn Chel đang thắng Everton 1-0. Chán quá. Buồn 5'.
    MarioPuzo
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Liv thắng rồi anh em ạ
    Liv: Hyypia (86) Gerrard (90) Char : Bartlett (47)
    Thank God I found you[​IMG]
  4. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    he he ! công nhận sợ thật đấy , lúc tớ mới xem thì thấy Cha ăn 1 quả , mà phút 70 rùi , may mà Hyypia và Gerrard đã kịp ghi2 bàn trong vòng 3 phút .Thắng rồi !
    The one who never fall in love
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic..Xem trận ngày hôm qua mà đau tim quá..Nhưng em đâu có xem hết cả trận đâu..Xem đến phút 75 thì đi nghẻo..Tưởng thua rồi...May quá..Đúng là may mắn cho Liv là hôm qua em ko ngồi hết 90..Em mà ngồi là Liv lại thua cho mà xem..Cứ lần nào em cổ vũ là Liv lại thua..Thế mới đen chứ..KeKe.. Các bác ơi...Thế bây giờ Liv đang đứng thứ mấy ah..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xem trận đấu này Fan Liv có 3 tâm trạng. Khi đang bị dẫn ( đến tận phút 70 ) ----> thất vọng ghê gớm. Lúc Hypia gỡ hoà ----> hồi hộp phập phồng. Và đến khi Garrad ấn định chiến thắng 2-1 -----> Trái tim vỡ oà sung sướng. Lúc ấy chỉ mong sao trọng tài thổi xì tốp luôn trận đấu.
    MarioPuzo
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận thắng quan trọng.
    Hyypia và Gerrard là những người làm nên chiến thắng. Một bàn thắng đầy nỗ lực của S.Gerrard ở phút 90 đủ giúp cho LFC có cơ hội dự Cúp C1 năm sau.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi người có xem trận đấu hôm qua không? Quả là một cơn mưa bàn thắng. Chúng ta gặp West Brom, đội đã biết chắc có một suất xuống hạng, có lẽ vì vậy mà họ thi đấu không quyết tâm cho lắm.
    Vào hiệp 1, LFC sử dụng lối đá chậm rãi rồi thỉnh thoảng Gerrard hay Hamann tung ra một đường chuyền hiểm hóc cho Baros hoặc Owen bứt phá.
    Và cũng từ một pha như thế Baros ban cho Owen và Owen nhanh nhẹn qua người dứt điểm lạnh lùng đưa LFC lên dẫn trước ngay từ phút 15. Cũng từ đó trận đấu trở lên hấp dẫn hơn, với các pha ăn miếng trả miếng. Baros vẫn là cầu thủ vô duyên nhất của LFC khi anh có quá nhiều cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn mà không ghi bàn nổi. Sang hiệp 2 được 2 phút thì Baros mới ghi được bàn từ một pha hỗn độn. Chỉ 2 phút sau thì Owen một lần nữa toả sáng từ pha đột phá của Baros. Sau đó bàn thắng cứ lần lượt đến. Và bàn thắng cuối cùng ấn định tỉ số 6-0 cho LFC là của Baros sau đường chuyền không thể chê vào đâu được của Gerrard.
    Trận này Owen đã ghi được 4 bàn, Baros ghi được 2 bàn.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hãy xem lại pha Milan Badot bon qua hàng loạt 3 bốn cầu thủ trước khi chuyền cho owen ghi bàn thứ 3 mà xem quả là tuyệt vời và cả quả chuyền của gerrard cho Milan để anh xe chỉ chọc kim qua thủ môn West Brom

    thank you for loving me

  10. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thế Pretty có xem hiệp 1 Baros đá như thế nào không? Toàn đối mặt thủ môn nhưng khi thì quá chậm khi thì lúng túng không dứt điểm được phát nào. Phải đợi sang hiệp 2 khi có bàn thắng rùa thì Baros mới đủ tự tin thi đấu hay như thế. Owen vẫn là đỉnh nhất, mọi người xem bàn thắng thứ nhất của anh thật là tinh tế. Gerrard thi đấu cũng không kém, anh có tận đến 3 đường chuyền quyết định để Owen và Baros ghi bàn.
    Nói chung LFC đá hay hơn, một phần vì West Brom thi đấu không quyết liệt, lăn xả.....
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai

Chia sẻ trang này