1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đã gây thất vongl lớn khi để thua trên sân nhà 2-1 trước ManC .Phút 59 Baros ghi bàn mở tỉ số ,Phút 74 Anelka gỡ hoà và phút cuối chính anh nâng tỉ số lên 2-1.
    Một trận thua gây thất vọng lớn cho các cổ động viên ,chúng ta đã thua khi đá trên cơ của họ thế có buồn không? Đây có lẽ là trận thua tai hại nhất,khi chúng ta đang rất cần điểm .Trận cuối cùng sẽ là trận đấu quyết định của chúng ta ,Liverpool bắt buộc phải thắng mới có hi vọng tham dự cup C1 mùa bóng năm sau. Đây có thể là khó khăn những cũng có thể là động lực lớn nhất của Liverpool để dành chiến thắng .
    Dù không chiến thắng được trận này đi nữa thì tôi mong rằng Liverpool hãy cống hiến hết khả năng ,quyết tâm ,tinh thần thi đấu ngoan cường của mình để trận đấu chở lên đẹp mắt .
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  2. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, não nề luôn. Liver để thua MC là một điều vô cùng đáng.................. ghét. Ghét ơi là ghét. Nhiều khi chỉ muốn đấm cho Liver một đấm thôi. Nhưng biết làm sao khi là CĐV của Liver cơchứ. Ghéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    Huong [/size = 4][/blue]
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn! Thua vào phút 93!
    Who's my jealous guy?​
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tức ko thể chịu được......Dù có nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng vẫn không thể tin được là Liv lại thua ở fút cuối thêm giờ.
    Nhẽ ra Liv được hưởng 1 quả phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm địa khi Owen đột phá ( bóng chạm tay số 2 của MC). Nếu vậy có khi mọi chuyện đã khác.
    Tuy vậy vẫn không thể biện minh gì được. Liv luôn làm cho các fan của họ thấp thỏm.
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  5. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thua chính bản thân chúng ta thôi. Ai bảo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhất là Baros anh phung phí những cơ hội qua chân mình. Trong khi đó Traore thì không có độ tinh quái khi kèm người, anh chính là cầu thủ kiến tạo nhiều bàn phạt đền nhất cho đội bạn trong giai đoạn cuối này. Nếu không có bàn gỡ hoà của Anelka thì đâu đến nỗi chúng ta thua tức tưởi như thế
    Chiếc Cúp của PL đã có chủ, vâng đó chính là MU đội bóng luôn có phong độ tốt ở giải ngoại hạng. Arsenal không còn hy vọng khi thua Leeds 3-2 ngày hôm qua.
    Babe_Takethat
  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    xem trận westham chủ yếu để xem kết quả trận kia
    hết rồi cứ tưởng hoà 1-1 đã cay lắm rổi, ai dè...........hic hic
    Thank God I found you[​IMG]
  7. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mùa giải cũng sắp kết thúc rồi, cũng không khác gì lắm so vơi mùa năm ngoái, nếu chúng ta cũng vượt qua Chelsea ở vòng cuối giống như vượt qua MU mùa năm ngoái thì hay biết bao. Chúng ta thi đấu cực hay trong giai đoạn đầu của mùa giải, nhưng lại cực dở ở giữa mùa để cho đến cuối mùa phải chật vật.
    LFC thì vẫn là LFC nếu không thực sự có những cá nhân, hay nói một cách khác là ngôi sao, thì chúng ta vẫn không thể nào trở lại được như hồi thập niên 70-80.
    Chúng ta không còn được lối đá như xưa nữa....
    Lại nói về trận sắp tới đây. Chelsea cũng đang có tham vọng như chúng ta, họ lại có được lợi thế thi đấu trên sân nhà, có lợi thế xếp trên chúng ta trong bảng xếp hạng.
    Tất cả những điều kiện trên bắt buộc chúng ta phải chiến thắng chứ không được hoà hay thua. Điều đáng mừng nhất của chúng ta là: Owen đã có được phong độ tốt, Gerrard và Hamann cũng ổn định hơn, chỉ có điều hàng phòng ngự kém quá.
    Để chiến thắng được Chelsea chúng ta chắc phải tấn công trung lộ nhiều hơn, bởi tiền đạo chúng ta không có khả năng chơi bóng bổng với hàng phòng ngự Chelsea, chỉ có sự nhanh nhẹn của Owen và sự lắt léo của Baros may ra mới gây ra đột biến. Ngoài ra chúng ta còn một thứ vũ khí khác là những quả sút xa sấm sét và nguy hiểm của D.Murphy và Hamann.
    Nói nhiều như thế nhưng bóng đá vẫn có cái hay của nó, không đoán trước được cái gì cả?
    Babe_Takethat
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật, giải bóng đá vô địch nước Anh mùa này sẽ khép lại. Không còn danh hiệu để tranh giành, bởi MU đã sớm đăng quang. Nhưng cuộc chạm trán Chelsea - Liverpool trên sân Stamford Bridge hứa hẹn căng thẳng không kém một trận tranh Cup, bởi cả hai đều muốn kiếm suất dự Champions League.
    Chelsea hiện cùng có 64 điểm như Liverpool, nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Bởi vậy, chỉ cần hòa tại London tối mai, Chelsea sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư cùng một suất dự vòng sơ loại Champions League, và có cơ hội nhận được khoảng 20 triệu bảng tiền thưởng từ UEFA. Số tiền này, nếu có, sẽ giúp họ giảm bớt khoản nợ 70 triệu bảng hiện nay. Hòa là đủ, nhưng Chelsea chắc hẳn không muốn vào trận với tư tưởng này. Chính tiền vệ Mario Stanic thừa nhận: "Thật là ngu ngốc nếu chủ trương hòa khi đọ sức với Liverpool. Một đội bóng vào trận với mục đích không thua là sai lầm. Nếu đối phương ghi bàn trước, mọi dự tính về chiến thuật của bạn sẽ tan thành mây khói".
    Lịch sử đang nghiêng về Chelsea. Họ đã thắng trong cả 7 lần đối đầu vừa qua giữa hai đội trên sân Stamford Bridge, riêng ở mùa trước Liverpool thảm bại 0-4 tại đây. Hơn thế, cũng trên thánh địa của mình, Chelsea chưa chịu thua Liverpool kể từ 1989. Nhưng HLV Houllier và các học trò rất tự tin trong chuyến hành quân tới miền đất dữ, nhờ có thành tích thi đấu trên sân khách tuyệt vời ở mùa giải hiện nay. Họ đã thắng 9 trận khi thi đấu xa nhà kể từ đầu mùa - hơn bất cứ đội nào ở giải Ngoại hạng mùa này, kể cả MU và Arsenal. Liverpool sẽ thiếu tiền vệ Smicer trong cuộc quyết đấu lần này, còn Hamann cũng không chắc có thể xung trận. Trong khi đó, Chelsea không gặp khó khăn về nhân sự.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  9. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Hu... hu... buồn quá!
    Box mình ơi, quyết tâm trong mùa sau nhé!
    Liverpool! You'll never walk alone!!!!!!!!!!

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chúc Liverpool thi đấu thành công tại Cup UEFA mùa bóng tới ! Thật tiếc vì Liv ko được tham dự Cup C1

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này