1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    theo tôi liv hoan toàn có cơ hội thắng trong trận đấu sắp tới.Và đây sẽ là cơ hội để M OWEN tìm lại cảm giác ghi bàn của mình .trong 3 trận đấu gần đây owen chưa hề tìm được cảm giác ấy mặc dù anh được các đồng đội tạo cho nhiều cơ hội .
    trong 1 số trận gặp Newcastle owen thuờng ghi bàn .điển hình là ở sân New mùa bóng 98-99 ở sân của new anh ghi 1 hattric ,ở sân anfield anh ghi 2 bàn .mùa bóng 2000-2001 trên sân anfield anh cũng có 1 hattric và 1 số bàn nữa mà tôi ko biết .
    Rõ ràng hàng tiền đạo của liv đang gặp 1 số khó khăn trong khâu dứt điểm .trong 6 bàn liv ghi được trong 3 trận thì hàng tiền vệ ghi tới 4 lần .
    Cũng phải khen ngợi hàng tiền vệ của liv đã chơi khá suất sắc trong các trận đấu vừa qua đặc biệt là tiền vệ Danny Murphy .anh đã tiến bộ rất nhanh và trở thành 1 cầu thủ khá quan trọng bên cánh phải của liv .với việc đẩy Risse từ vị trí hậu vệ cánh trái lên tiền vệ đã tạo cho anh có nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với mùa bóng trướcvà thay vào đó là hậu vệ Traore(! hậu vệ do liv đào tạo từ đội trẻ).
    còn tài năng của Steven thì miễn phải bàn .anh vẫn có những quả chuyền chính sác từng centimet ở bất kể vị trí nào (chứ ko giống chú sợ vơ chỉ quanh quẩn mãi bên cánh phải )
    theo đánh giá của huấn luyện viên Houllier thì năm nay hàng tiền vệ của liv sẽ ghi khoảng 50 bàn thắng .
    1 chiến thắng đêm ngày kia trong đó có bàn của owen sẽ làm cho liv dẫn đầu bảng và củng cố thêm niềm tin cho các cổ động viê của liv trong cuộc đua giành chức vô địch mùa bóng này
    thank you for loving me
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, thật là buồn khi LFC bị Newcastle cầm hoà 2-2 ngay trên sân Anfield. Hiệp 1 diễn ra rất cân bằng, cả 2 đội có một số tình huống nguy hiểm.
    Bước vào hiệp 2 được vài phút thì Hamann ghi bàn thắng đưa LFC vươn lên dẫn điểm <1-0>. (54')
    Đến phút thứ 73 của trận đấu thì Owen đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại PL, tỉ số lúc này đã là 2-0 nghiêng về LFC.
    Nhưng ông Bobby Robson đã có sự thay đổi người hợp lý, thay liền 3 cầu thủ vào phút 63, và họ đã làm cho hàng công của Newcastle mạnh lên đáng kể.
    Chỉ trong vòng có 8 phút <81'-88'>, Speed và Alan Shearer ghi liền 2 bàn gỡ hoà.
    Đội hình ra quân của 2 đội như sau:
    Liverpool: Dudek, Xavier, Henchoz, Hyypia, Traore, Murphy, Hamann, Gerrard (Cheyrou 83), Smicer (Diouf 67), Owen, Heskey.
    Các cầu thủ dự bị ko ra sân: Kirkland, Riise, Carragher.
    Newcastle: Given, Hughes, Bramble, Dabizas, Bernard, Solano (Jenas 63), Dyer, Speed, Viana (Robert 63), LuaLua (Bellamy 63), Shearer.
    Các cầu thủ dự bị ko ra sân: Harper, O'Brien.
    Booked: Bernard, Speed<chấn thương>

    Số khán giả đến sân Anfieldl để xem trận đấu là 43.142 người.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    quả thực hôm qua xem lại trận đấu giữa liv và Newcastle em ko hiểu tại sao như thế nữa .liv có rất nhiều cơ hội đặc biệt là owen nhưng đáng tiếc những cơ hội đó đều bỏ lỡ .theo tôi thì có lẽ owen thực sự ko may mắn cho lắm .anh đã chơi rất hay trong trận đấu này nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền .đã hơn 3 lần anh đối mặt vớithủ môn đội bạn .
    và quả cung ko hiểu tại sao khi liv đang dẫn trước 2 bàn cách biệt mà huấn luyện viên gerard Houllier lại vẫn cứ sử dụng đội hình 4-3-4 thay vì 4-4-2 chắc chắn cơ chứ .
    trả lời phỏng vấn tiền đạo owen nói 2nguyên nhân dẫn tới kết quả hoà của liv là "chúng tôi đã ko tận dụng tốt các cơ hội tạo ra khi đội bạn còn chưa chơi tốt và khi đội bạn đã chơi tốt chở lại thì chúng tôi lại phòng thủ ko tốt "
    dẫu sao trận hoà này sẽ để lại kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ liv
    thank you for loving me
  4. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gerrard xứng đáng là người chơi hay nhất! Đường chuyền dài của Traore cho Owen cũng khá đẹp.
    Owen có nhiều cơ hội, tuy ko tận dụng được thành công nhưng anh đã chứng tỏ được những phẩm chất của mình vẫn không hề bị lu mờ. Tuy nhiên, có nhiều tình huống Owen đã tỏ ra cá nhân. Dù sao thì đó cũng là bản năng của một tiền đạo.
    Theo tôi, việc thay Smicer ra là hợp lý nhưng đưa Diouf vào lại là ko phù hợp. Diouf vẫn chưa thích nghi được với lối chơi của Liverpool. Cầu thủ này vẫn còn ham phô diễn kỹ thuật cá nhân, đi bóng rườm rà trong khi Newcastle đã chuyển sang lối đá nhanh và đang rất quyết tâm. Hàng phòng ngự của ta chủ yếu thực hiện chiến thuật phòng ngự từ xa, khi đối phương xâm nhập được khu vực cấm thì thường bị bất ngờ và lúng túng.
    Vấn đề cốt lõi vẫn là Bobby Robson là một ông cáo già.. Hoà trận này cũng tiếc nhưng cũng chấp nhận được.

    I'm a fool on the hill
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy đã chuẩn bị tinh thần xem rồi, nhưng mà sau khi lục cục trên nhà với những " bản tường thuật các trận đấu" của Liverpool từ đời nảo đời nào xong lại bỗng thấy chán quá.... lại thôi.... ngủ tiếp.... Sao mà bây giờ mình bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng quá thể !!!!!!!!
    To: maccasteve: he he đọc mấy bài viết ở Alternative Rock của bà phê quá.... hôm nào cũng thử kiếm về nhà xem sao, tôi ít khi nghe cái thể loại ấy !!!!
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 10/09/2002
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Lịch thi đấu vòng bảng Champions League
    sep, 17 Valencia CF (Away) 19:45

    sep, 25 FC Basel (Home) 19:45
    oct, 02 Spartak Moscow (H) 19:45

    oct, 22 Spartak Moscow (A) 19:45
    oct, 30 Valencia CF (H) 19:45
    nov, 12 FC Basel (A) 19:45
    UNITED WE STAND
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhận: tiền vệ người Czech Vladimia Smicer đã bị trấn thương trong khi nhiệt tình thực hiện nghĩa vụ cho đội tuyển quốc gia( cụ thể là bong gân ngón chân cái) và anh sẽ khôn tham dự được trận Liv _ Birmingham vào 2h sáng mai giờ Việt Nam
    tin thêm về trận Liv-Birmingham
    Liv và Bir gặpnhau trong "first league" vào năm 1986 trên sân Anfield và thắng 5-0
    Mùa giải năm ngoái Liv đã thắng thuyết phục Bir ở cúp FA với tỉ số 3-0
    Hi vọng trận tới Liv lại làm thêm một n-0 nữa(n>0)
    Tỉ lệ đặt cược cho Liv 3- Bir 0 là 91
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Trận hoà 2-2 gây thất vọng lớn cho các cổ động viên của liverpool.
    "Liverpool từng bị Newcastle tước mất hai điểm chỉ trong vòng 10 phút cuối trong trận đấu thuộc vòng 4 diễn ra cách đây hai tuần, nhưng dường như đội bóng chủ nhà sân Anfield vẫn không rút ra được kinh nghiệm sau họ lại để đội khách Birmingham tái lập chiến tích y hệt Newcastle trong trận đấu diễn ra đêm qua. Chân sút Micheal Owen của đội chủ nhà tiếp tục ''tịt ngòi'' khi không thể ghi bàn từ các tình huống ''bóng sống'', nhưng hai pha lập công trong hai hiệp của các tiền vệ Danny Murphy và Steven Gerard đã giúp Liverpool dẫn trước 2-0 cho đến phút 60. Thế nhưng, sang đến phút 61, tiền đạo tân binh người Ireland Clint Morrison đã ghi bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số cho đội khách. Khi đó, các CĐV trên sân Anfield bắt đầu lo ngại về một kết cục không hay như trong trận đấu với Newcstle, và cuối cùng điều đó đã trở thành hiện thực khi Morrison quân bình tỷ số cho đội khách vào đúng phút cuối cùng của trận đấu"
    Hic hic 3 trận liên tiếp liverpool bị cầm hoà một kết thúc ngoài mong đợi của khán giả và người hâm mộ ,nhưng có một tin vui đối với liverpool là M.U còn trắng tay trước đội đàn em Bolton với tỉ số 0-1..Với 9 điểm trong tay hiện liverpool đang đứng thứ 4 cùng được 9 điểm như liverpool là Leeds đứng thứ 3 do hơn hiệu số bàn thắng ,đứng thứ 2 tạm thời là Tottenham với 10 điểm và đứng đầu là Arsenal với 11 điểm .
    Miam.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lại hoà sau khi dẫn trước !!!!
    Đây là một số thông tin khác
    Liverpool: Dudek, Traore, Henchoz, Hyypia, Carragher, Murphy, Gerrard, Hamann, Riise, Owen, Diouf.
    Dự bị: Heskey, Baros, Berger, Daio, Kirkland.
    Birmingham: Vaesen, Kenna, Grainger, Purse, Devlin, Savage, Hughes, Cunningham, John, Morrison, Johnson.
    Dự bị: Bennett, Horsfield, Lazaridis, Eaden, Carter.
    Trọng tài: N Barry
    Trợ lý trọng tài: T Kettle, N Miller
    CĐV: 43,113
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    tối qua, LFC đã dành được chiến thắng muộn màng trước bolton. Hôm qua đúng là ngày của Milan Baros, anh đã ghi được 2 bàn thắng và nhận một thẻ vàng. 2 lần vuơn lên dẫn điểm thì 2 lần bị gỡ hoà, may mà phút thứ 89 Heskey đã chấm dứt những trận hoà không đáng có của LFC trong tuần vừa qua.
    Hiện tại LFC vẫn giữ được thành tích bất bại giống Arsenal và chelsea....
    điều đáng mừng là MU, đối thủ của chúng ta lại thua 1-0 trước Leeds...
    vui quá nhỉ
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này