1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    quả là vui mừng khi liv dành thắng lợi muộn màng 2-1 trước totenham trong khi asenal thua Black burn và mu hoà với astonvilla
    sau đây là diễn biến trận đấu hôm qua .
    đầu tiên là đội hình suất phát của hai đội
    Liverpool: Dudek, Carragher, Traore, Hyypia, Riise, Gerrard, Hamann, Diao, Murphy, Diouf, Owen.
    Tottenham: Keller, Perry, Richards, Bunjevcevic, Carr, Freund, Redknapp, Poyet, Davies, Keane, Sheringham
    liv bước vào trận đấu với sự trở lại của steven gerrard .vừa vào đầu trận đấu các cầu thủ liv ào lên tấn công nhanh .và owen đã ghi được bàn vào lưới spur(phút 25) tuy nhiên trọng tài chính ko công nhận ,từ đường chuyền của tiền vệ ngưới senegal diao ( tuần trước ghi bàn vào lưới leeds )bóng đến chân owen anh đột phá lên bên cánh phải sút bóng kĩ thuật vào lưới đội khách tuy nhiên ông trong tài chính Mike Riley lại ko công nhận bàn thắng vì cho rằng diao đã phạm lỗi với Richards trước khi anh chuyền bóng cho owen .
    phút thứ 27 liv lại có cơ hội tuyệt vời khi diao (người chơi hay nhất của liv trong hiệp 1 ) tung cú sút căng bằng chân phải rất tiếc bóng lại trật khung thành trong gang tấc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên liv .
    cuối hiệp 1 spur lấy dần lại thế trận và có 1 vài cơ hội đặc biệt là cú sút phạt của cựu tiền vệ liv Jammier Rednak tuy nhiên thủ môn dudec đã suất sắc đẩy bóng ra ngoài .
    nói chung diễn biến hiệp 1 diễn ra ko được hấp dẫn cho lắm .
    và đây là những diễn biến của hiệp 2 phút thứ 54 từ đường chuyền giữa sân của gerrard bóng đến chân owen anh sử lí bóng kĩ thuật qua 1 hậu vệ rồi chuyền sang bên phải cho hamann đang băng lên tuy nhiên hậu vệ của spur đã kịp cản phá trước khi anh tung cú sút .
    phút thứ 57 tiền đạo séc Milan Badot vào sân thay cho Dioup ( chơi ko mấy hiệu quả trong hiệp 1 )
    bước sang những phút 60 các cổ động viên trên sân anfield đứng tim trước 2 pha dứt điểm của tiền vệ urugoay Gustave poyet .phút 62 từ bên cánh trái tiền vệ của spur chuyền bóng vào bóng lập bập qua hết chân các cầu thủ liv đến poyet anh nhanh chóng tung chân dứt điểm từ cụ li gần nhưng thủ môn dudec cũng phản xạ rất nhanh đẩy bóng ra ngoài chịu quả phạt góc. Rednak đá phạt góc bóng đến vị trí của poyet (ko ai kèm ) và anh thoải mái đánh đầu vào góc phải của khung thành tuy nhiên rất may choliv bóng đến đúng cho Hamann và anh phá bóng ngay trước vạch vôi .
    ngay sau 2 cơ hội của spur liv lập tức trả lời .từ đường chuyền của Murphy bóng đên chân Badot anh đè người che bóng rất khéo loại bỏ hậu vệ cao to deane Rechards và chuyền bóng cho owen bên cánh trái ,owen lập tức sút nhanh tuy nhiên bóng vụt khung thành thủ môn Keller chấm dứt 1 cơ hội đẹp
    .các cầu thủ spur có phần lấn áp và có những đường chuyền rất nguy hiểm về khung thành liv .nhận thấy điều đó huấn luyện viên Houllier đã tăng cuờng khu trung tuyến bằng cách thay steven gerrard (chưa đạt được phong đội đỉnh cao )ra sân vào phút 68 bằng tiền vệ smicer mới bình phục chấn thương .anh chơi ở vị trí cánh phải của diao từ đầu trận và tiền vệ senegal vào chơi ở vị trí trung tâm .
    sự điều chỉnh của huấn luyện viên Houllier quả hợp lí và ngay lập tức liv đã có bàn thắng mở tỉ số .diao chuyền bóng cho hamann ở bên cánh phải .anh ko tạt vào khung thành mà lại chuyền ngược lại cho murphy ở vị trí khá thuận lợi .ko có người kèm anh thoải mái chỉnh bóng và tung ra cú sút hiểm hóc bằng mà trong chân phải vào góc cao bên phải khung thành ở khoảng cách 25 yards thủ thành keller đã tung hết người nhưng ko chạm được tay vào bóng .1-0 cho liv . 1 bàn thắng tuyệt đẹp .
    phút thứ 76 trong 1 pha phản công nhanh 3đối 3 bắt nguồn từ badot bóng đến chân smicer anh dẫn thêm 1 nhịp ko chuyền cho badot ở vị trí thuận lợi mà sút căng tuy nhiên hậu vệ đội bại đã kịp xoài chân cản bóng trước sự tiếc nuối của smicer.
    ngay lập tức đội bạn phản công .trong 1 pha lộn xộn tiền đạo ailen R Keane sút bóng tung tay Carragher tuy nhiên rất may cho liv ông trọng tài chính ko nhìn thấy (trong trận đấu này ông bỏ rất nhiều lỗi của liv )
    phút thứ 79 Milenko Acimovic vao sân thay cho Gus Poyet: và anh nhanh chóng lập công lớn .từ 1 pha tấn công nhanh bên cánh trái acimovic dùng tốc độ vượt qua carragher và chuyền từ bên trái vào .bóng đến vị trí của trung vệ Richards trong 1 tư thế thuận lợi ko người kèm anh đánh đầu tung lưới của liv .tỉ số cân bằng 1-1
    tưởng chừng spur sẽ có được điểm đầu tiên trong 8 lần làm khách trên san anfield nhưng owen đã cho họ phải chờ đến lần khác .phút 84 bên cánh trái owen xoay sở khoé léo trước sự cản phá của 2 tiền vệ spur đối mặt với Perry anh đẩy bóng qua hai chân của hậu vệ đội bạn băng vào khu 16m 50 ,stephen car từ bên trên băng suống đốn ngã owen ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền .owen bình tĩnh sút chìm vào góc phải nâng tỉ số lên 2-1(đây là bàn thắng thứ 6 của owen tại giải ngoại hạng và là bàn thắng thứ 10 của owen trong chỉ hơn 1 tháng ) wow quả là đáng phục .đây cũng là kết quả cuối cùng
    em cũng công nhận liv dạo này cực đỏ .thắng liên tiếp 3 trận chật vật .trong khi đó các đối thủ cạnh tranh chức vô địch thì lại toàn thất bại .
    asenal tưởng chừng sẽ đè bẹp Black bur ai ngờ lại thua bởi bàn của cựu tiền đạo MU .trong khi đó MU phải nhờ đến cú đánh đầu của tiền đạo forland mới có 1 điểm trên sân nhà
    đây là Kết quả các trận đêm qua
    Arsenal ??" Blackburn: 1-2
    Birmingham - Man. City: 0-2
    Chelsea -West Bromwich: 2-0
    Liverpool ??" Tottenham: 2-1
    MU - Aston Villa: 1-1
    Middlesbrough ??" Leeds: 2-2
    Newcastle - Charlton: 2-1
    bảng xếp hạng tạm thời giải Ngoại hạng Anh
    (sau 26/10)

    TT Đội Trận Điểm
    1 Liverpool 11 27
    2 Arsenal 11 23
    3 Chelsea 11 19
    4 MU 11 19
    5 Tottenham 11 19
    6 Middlesbrough 11 18
    7 Blackburn 11 18
    8 Newcastle 10 16
    9 Fulham 10 15
    10 Leeds 11 14
    11 Everton 10 14
    12 Southampton 10 13
    13 Birmingham 11 12
    14 Aston Villa 11 11
    15 West Ham 10 11
    16 Manchester City 11 11
    17 Charlton 11 10
    18 West Bromwich 11 10
    19 Sunderland 10 8
    20 Bolton 9 7

    thank you for loving me
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một kết quả không đến nỗi nào.
    Không được coi trận Liverpool nhưng lại được xem trận Arsenal trên TV. Thấy thích thật, ngay những phút đầu Edu đã vụng về đốt lưới nhà.... Arsenal đang khủng hoảng, còn MU thì khỏi nói luôn, nếu không có may mắn thì họ cũng chung số phận như Arsenal <thua 2 trận liên tiếp>.
    Liverpool có thể yên tâm hơn một chút, chuẩn bị cho C1.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Lúc Liv được hưởng pen tôi không dám reo , chỉ sợ chẳng may lại mừng hụt. Owen sút nhanh đến nỗi mình không kịp nhìn ai sút cả.Owen đã tự vượt qua chính mình khi dám đứng lên vạch 11 m để thực hiện quả phạt đền và thực hiện thành công.Anh đúng là "Man of the match"
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Liv, Owen cứ toả sáng kiểu này thì vô số đội sẽ tan tành trước Liv thôi.
    whisper@
  5. manalfc

    manalfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Liverpool rocks!!!
    Manald
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    híc híc thật đáng buồn là sau hàng loạt trận thắng như tre trẻ thì đêm qua liv lại thất bại 1-0 trước các cầu thủ Valencia ngay trên sân anfield .
    vấn đề đặt ra bây giờ là liv phải ko được thua trước FC Basel ở Thuỵ Sĩ vào 2 tuần tới nếu giấc mơ vào sâu Champions League tiếp tục . .
    The Reds'thất bại 1-0 tại sân nhà trước Valencia đồng nghĩa là đội đương kim vô địch tây ban nha dành 1 suất đầu bảng B vào vòng 2 ,trong khi đó liv phải chiến đấu để dành 1 suất còn lại với Basel
    trận đấu giữa Basel và spartak bị hoãn lại vào tuần tới .nếu Basel dành thắng lợi trước Moscow sau đó có 1 trận hoà trước Liverpool điều đó sẽ vừa đủ để đưa đội bóng của huấn luyện viên Christian Gross vào vòng sau nhưng nếu Spartak hoà hay đánh bại đội bóng thuỵ sĩ thì nhiệm vụ của liv là chỉ cần 1 điểm tại sân khách là đủ vào vòng 2.
    đây là đội hình của 2 đội trong trận đấu này
    Liverpool: Dudek, Carragher, Hyypia, Traore, Riise, Murphy, Hamann, Diao, Gerrard, Heskey, Owen. Subs: Kirkland, Babbel, Baros, Smicer, Diouf, Biscan, Cheyrou
    Valencia: Canizares, Pellegrino, Albelda, Carew, Baraja, Marchena, Carboni, Gonzales, Rufete, Aimar, Torres. Subs: Palop, Aurelio, Djukic, Angulo, Sanchez, Vicente, Mista
    còn diễn biến trận đấu thì chán quá nên em ko buồn dịch nữa .các bác coi bằng tiếng anh đi
    Liverpool fell behind after 33 minutes following a sustained spell of Valencia pressure. From one of their many attacks, the ball fell kindly to Rufete outside the area and his low left footed drive was deflected past Jerzy Dudek by skipper Sami Hyypia.
    The Reds had an immediate chance to draw level from their one real opening of the first period shortly after, but Steven Gerrard couldn't beat the Valencia goalkeeper from close range.
    Michael Owen was also presented with a golden chance to level the game early in the second half after great play by Heskey, but Canizares denied him with a top class save.
    Gerard Houllier made just the one change from the side which beat Tottenham at Anfield on Saturday, replacing El Hadji Diouf with fit-again Emile Heskey.
    Match Highlights:
    19:45 GMT: Match Starts
    1 mins: Liverpool attack the Anfield Rd End in the first half
    2 mins: A raking ball finds Gonzales down the left but the Valencia winger can't keep the ball in play
    4 mins: Diao finds space outside the area and his left footed effort is deflected wide for a corner
    7 mins: Brilliant right wing cross by Carragher well defended by Valencia
    10 mins: Left wing cross by Baraja is deflected onto the Liverpool bar. Scare for the Reds
    15 mins: Valencia free kick struck straight into the Liverpool wall.
    19 mins: Aimar's free kick from just outside the area is blazed wildly over Dudek's goal
    20 mins: Diao wins the ball in midfield and sends Owen away down the left, but the Reds' striker shoots over the goal
    25 mins: Diao takes a bad knock on the far side of the field, but is fit to continue
    28 mins: Baraja smashes the ball over the bar from no more than 6 yards out. Best chance of the match so far
    29 mins: Owen thinks he is clean through on goal, only to be halted in his tracks by the linesman's flag for offside
    33 mins: GOAL! Francisco Rufete: Left foot shot from outside the area into the left hand corner of Dudek's net
    40 mins: Gerrard wastes a great chance to equalise for Liverpool when he strikes a right footed shot straight at the Valencia goalkeeper
    41 mins: Carew's right footed shot just misses Dudek's far post by inches
    20:46 GMT: Second Half Begins
    47 mins: Great play by Heskey down the right sets up a golden chance for Owen, but he shoots at Canizares
    54 mins: Amazing goalmouth scramble in the Valencia six yard box with Hyypia going close for the Reds after Heskey flick-on
    57 mins: Shot on the turn by Heskey goes wide. Better spell for Liverpool.
    60 mins: Substitution: Vladimir Smicer for Danny Murphy:
    60 mins: Substitution: Milan Baros for Emile Heskey:
    65 mins: Aimar tries his luck from distance but fails to trouble Dudek
    67 mins: Substitution: Miguel Angel Angulo for Pablo Aimar:
    74 mins: Sub Angulo drives wide with his right foot from outside the area
    75 mins: Angulo tests Dudek with a stinging drive which the Reds 'keeper tips over the bar
    76 mins: Substitution: Miguel Mista for John Carew:
    79 mins: Booking: David Aliques Albelda: Late tackle on Smicer
    81 mins: Substitution: Bruno Cheyrou for Jamie Carragher:
    84 mins: Hamann's deflected free kick falls kindly into the arms of Canizares
    86 mins: Hyypia's header from Cheyrou's free kick dips over the bar
    87 mins: Substitution: Rodriguez Guillen Vincente for Kily Gonzalez:
    88 mins: Booking: Carlos Marchena:
    88 mins: Brilliant effort by Baros turned behind for a corner by Canizares. Great save
    89 mins: Angulo breaks clear of the home defence and volleys powerfully over
    90 mins: 3 minutes of added time to be played
    Final Score: Liverpool 0-1 Valencia
    Liverpool: Dudek, Carragher, Hyypia, Traore, Riise, Murphy, Hamann, Diao, Gerrard, Heskey, Owen. Subs: Kirkland, Babbel, Baros, Smicer, Diouf, Biscan, Cheyrou
    Valencia: Canizares, Pellegrino, Albelda, Carew, Baraja, Marchena, Carboni, Gonzales, Rufete, Aimar, Torres. Subs: Palop, Aurelio, Djukic, Angulo, Sanchez, Vicente, Mista
    Referee: Terge Hauge (Norway)
    Liverpoolfc.tv man of the match: Djimi Traore
    thank you for loving me
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    thật không ngờ LFC lại thua Valencia trên sân nhà, điều này có nghĩa là khó khăn cho LFC trong vòng đấu cuối.
    Thua chỉ 1-0 thôi nhưng vẫn là thua, chán thật.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thất bại! Chúng ta đã thắng 8 trận, hoà 3, chưa thua trận nào ở giải PL, thắng 2, hoà 1 và thua 2 ở CP! Cả 2 trận đó đều là thua trước Valencia.
    Hãy nhìn lại xem, trận đầu ko mấy ai đc xem, báo chí bình luận là "Valencia mạnh hơn về mọi mặt", thôi đc, cứ cho là thế.....
    Thế còn trận hôm nay thì sao? Tôi đã đc chứng kiến toàn bộ trận đấu! Chúng ta ko hề kém gì họ cả, chúng ta chơi ngang ngửa .... Và tôi có cảm giác rằng, Kily Gonzalez thì ko còn nguy hiểm như xưa, Aimar cũng ko hề nổi bật... họ ko hơn chúng ta! Hãy nhớ lại lời của ông HLV của Basel "Valencia chơi kinh nghiệm hơn Liverpool nhiều...". Vâng, đúng thế, mấu chốt là ở chỗ đó.... chúng ta đã phung phí nhiều cơ hội, các cầu thủ đá thậm chí lấn lướt hơn đối thủ: Risse, Murphy, Hamann..... Trong cái cảnh mà Gerrad liên tục chuyền sai (có lẽ chưa hồi phục sau chấn thương)...., đã thế anh lại chơi lùi xuống dưới quá, các cầu thủ đc xếp ở trên thì lại "xôi hỏng bỏng ko" với các pha tranh chấp quyết định (đưa bóng lên cho Owen..).
    Chúng ta còn thiếu một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ, thực sự là rất cần! Người thủ lĩnh ở đây có nghĩa là sẽ có sự toả sáng nhất định trong thời điểm quyết định để "kết liễu" một trận đấu ở trong thế giằng co!
    Đây ko phải là sự so sánh nhưng tôi muốn nói đến vai trò của Totti ở AS Roma (chứ ko phải đội tuyển Ý), anh đặc biệt quan trọng với sự sống còn của đội bóng, hãy nhìn cách anh ta lấy bóng, chạy bóng và chuyền bóng... chưa kể "tự dưng" lại xuất hiện bên cánh trái (ko phải vị trí quen thuộc) để ghi bàn duy nhất giúp Roma thắng Real! Trường hợp thứ 2 là Recoba, mặc dù chỉ những cú tạt biên của anh ta mới thực sự nguy hiểm, nhưng ko có anh ta, Inter chơi như mất hồn!
    Đó, hôm nay ngồi xem lại, lúc 1h, cảm thấy chúng ta ko hề thua kém một chỗ nào cả, thấy rằng chúng ta thừa sức để bước tiếp, bước vững chắc... Nhưng sao lại thua??? Chúng ta đồng đều ở các tuyến..... Mặc dù bàn thua đập chân Hyypia rồi mới bay vào lưới..... nhưng tôi khoái chí vô cùng khi thấy anh ta xoạc bóng một cách điệu nghệ, cả Risse và Traore nữa.... "lên công về thủ" vô cùng toàn diện.... Diao chơi khá kỹ thuật, còn Hamann thu hồi bóng và phát bóng ko chê vào đâu đc..... Thế mà thua!
  9. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    ừ , tức thật ! Nhưng tôi nghĩ valencia là một đội b óng mạnh hơn đội bóng của chúng ta. Đó là một sự thật phải chấp nhận !
  10. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy yên tâm , rồi sóng gió sẽ vượt qua, đội bóng LIVERPOOL của chúng ta sẽ giành chiến thắng , họ sẽ đoạt được cúp C1 và Premier Cup năm nay, hãy chờ xem; thời gian sẽ chứng minh. và các bạn hãy lạc quan lên , để chúng ta được hát bài :we'll walk alone" mừng nhà vô địch mới của châu âu , để rồi xem....
    Các bạn có suy nghĩ như tôi không ? Nếu ai đồng ý kiến thì xin hãy vui vẻ chờ xem kết quả năm nay. Tôi nói thật đấy , không giỡn đâu; chờ nhá !

Chia sẻ trang này