1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết mùa giải 2002 - 2003 : Đội hình tiêu biểu của mùa giải và những con số

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thêm tin nữa đây, tôi đã đọc dc ở thisisanfield.com......
    Sunderland, họ đã chơi với đội hình 6-4-0!!!!! Má ơi.......... trong khi Heskey thì bị chỉ trích nặng nề "Nếu bạn ko ghi bàn, bạn sẽ ko bao giờ vô địch đc, và chúng ta sẽ ko thể ghi đủ bàn thắng để có thể nghĩ đến chức vô địch, với Heskey trong đội hình". Trận này, anh ta "ăn" điểm 4. Còn Dudek thì ko ... có điểm vì " đó là trận đấu nhàn hạ nhất của các thủ môn trong lịch sử bóng đá". Chẹp chẹp...... rõ ràng chúng ta phải có cách đối xử với những kẻ cùn như thế, chứ ko thì........
    SH
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào để đưa tin đc, chậc, nhìn điểm của họ mà buồn...
    Dudek: 2/10 His worst game for Liverpool. Should NOT be dropped though
    Carragher: 6/10 A solid game, nothing exciting from Jamie
    Hyypia: 6/10 The captain of the defense that gave up 3 goals
    Traore: 6/10 Probably will be dropped when Henchoz returns but should move to left back
    Riise: 1/10 Horrible.Should be dropped
    Murphy: By far Liverpool's best player 9/10
    Hamann: Solid as a rock, scored Liverpool's first with a rocket 8/10
    Diao: 3/10 Gave away the ball for their first goal, didn't get up in the attack, and was caught in possession a few times
    Babel: 5/10 I'm not going to give Babel anything below a 5 because he is sheer class. Tried hard today but looked out of it
    Gerrard: 6/10 Not back to his best by any means, and seemed to eager to impress. He never tries to beat anyone with the ball anymore.
    Heskey 3/10 GH is Heskey your adopted son?
    Owen: Fed on crumbs all afternoon, should have scored one, 5/10
    Baros: First touch is poor sometimes, but has a striker mentality. Should start
    Smicer: Was very unlucky to lose his place did a decent job when he came on
    SH
  3. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, LFC đã vượt qua V.Hanghem ngay trên sân khách, với tỉ số 1-0. Và lần này lại do Owen ghi bàn thắng<ở phút thứ 23>. Thật tuyệt vời phải không nhỉ.... Một chiến thắng khẳng định đẳng cấp của mình...
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con dự đoán kết quả trận đấu giữa Liverpoolvà Mu trận đấu diễn ra vào 7hPM theo giờ VN.
    EYES ON ME.
    NOVEMBER RAIN.
  5. conheobebong

    conheobebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lam sao ma co' the de cai d/c Forlan rua cua bon MU an 2 cai qua vo*' van the nhi ....xem ma dien ca nguoi voi anh Dudek ....co' no' truoc mat chac minh nhay xo vao bop' co no' mat thoi ....dien khong the chiu duoc ...Them vao day , the nao may thang Arseral o ngoai cung lai cuoi deu cho ma xem , lam gi ma chung no' cha suong ..................
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 04/12/2002
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tin từ Vnexpress

    Thủ môn Dudek tự làm hỏng hình ảnh của mình

    Dudek để bóng chui qua háng một cách khó hiểu.
    HLV Gerard Houllier của Liverpool mới tuyên bố rằng Jerzy Dudek có thể phải nhường vị trí chính thức trước cầu môn cho Kirkland. Thủ thành người Ba Lan đã liên tiếp phạm hai sai lầm, khiến Liverpool chịu thua MU 1-2 trong trận thư hùng đêm qua.
    Nhà cầm quân người Pháp cho biết sẽ chờ đến sau trận gặp Ipswich tại Worthington Cup, rồi mới đưa ra quyết định chọn ai là thủ thành số 1.
    Theo Houllier, khi hai đội bóng ngang cơ như Liverpool gặp Manchester thì bàn thắng đầu tiên luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, chính Dudek lại là người mang lại hưng phấn cho đối phương. Thủ môn người Ba Lan bắt trượt khi đón quả đánh đầu trả bóng của Jamie Carragher, tạo điều kiện cho Diego Forlan dễ dàng mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau đó, do đứng sai vị trí, anh lại bất lực trước cú sút không quá khó của tiền đạo người Uruguay.
    Trong khi đó, HLV Ferguson ca ngợi hai bàn thắng của Forlan. Ông cũng không quên nhấn mạnh vận may trong các cuộc đối đầu giữa hai đội quân quỷ đỏ nước Anh đã bắt đầu chuyển sang phía MU.
    HÌnh ảnh Houllier sau trận đấu:


    Cuối trận đấu huấn luyện viên G.Houllier trả lời: "Tôi không trách gì J.dudek chỉ hy vọng anh lấy lại được sự tự tin"
    SH

    cảnh cáo nonhon lần thứ nhất
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 08/12/2002
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tin về trận Liv - Ipswich:6-5
    Không như dự đoán, Dudex vẫn bắt chính và dự bị là Apheyxax
    TEAMSHEET
    Jerzy Dudek
    Markus Babbel
    Gregory Vignal
    Abel Xavier
    Igor Biscan
    Steven Gerrard
    Salif Diao
    Vladimir Smicer
    John Arne Riise
    El-Hadji Diouf
    Neil Mellor
    subs :
    Pegguy Arphexad
    Milan Baros
    John Welsh
    Jon Otsemobor
    Jamie Carragher
    Jermaine Wright
    Thomas Gaardsoe
    Mark Venus
    Hermann Hreidarsson
    Darren Ambrose
    Matt Holland
    Tommy Miller
    Jamie Clapham
    Pablo Counago
    Darren Bent
    Andy Marshall
    subs :
    Fabian Wilnis
    Jim Magilton
    Richard Naylor
    Alun Armstrong
    James Pullen

    Các bàn thắng: Liv: Diouf (53 pen) PENS: Gerrard, Baros, Riise, Carragher, Ips: Diouf Miller (13) PENS: Holland, Magilton, Miller, Armstrong

    Thay người: Carragher (Babbel 46) Baros (Mellor 75) Welsh (Smicer 82) Armstrong (Coounago 55) Magilton (Ambrose 80) Naylor (Bent 89)

  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thế là cuối cùng LFC cũng chiến thắng trước Isp.Town bằng loạt đá luân lưu.
    Chiến thắng này đã đưa LFC lọt vào vòng tứ kết Leage Cup.
    I.Town đã vươn lên dẫn trước, phải đợi đến hiệp 2 thì Dioup mới ghi được bàn thắng gỡ hoà cho LFC, và tỉ số luân lưu là 5-4 nghiêng về LFC.
    Điều ngạc nhiên ở trận đấu này J.Dudek vẫn được ra sân dưới sự tin tưởng của G. Houllier.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bình luận viên của www.thisisanfield.com, ông Kevin Brodie đã nói rằng ông vô cùng bất ngờ trước việc GH để Dudek bắt chính trận đấu này (Liv-Mu) . Thật dễ dàng để cho Dudek ngồi ngoài và nói với anh ta rằng, hãy cố gắng lên, tôi sẽ để anh chơi nếu anh tiến bộ..... Nhưng ko, sau một trận thua như thế, GH hơn ai hết hiểu cách làm thế nào để động viên học trò của mình.
    Thật vậy, Dudek đã tỏ ra khá tự tin trước khi trận đấu bắt đầu, GH đã tin tưởng anh....
    Nhưng mọi sự ko bao giờ suôn sẻ như vậy, Dudek đã ko chứng tỏ đc mình, thua 2-1, 1 fần là lỗi của anh. Và hôm qua, Kirland đã chẳng khá hơn khi để lọt lưới 2 bàn, trước Charlton mặc dù đã có tin là anh đả cản đc một số tình huống nguy hiểm, thì Dudek cũng thế, anh vững chắc cho đến khi Forlan ghi bàn... và thiếu tập trung ở 2 fút sau đó....
    Trận này chưa có tường thuật, ko biết diễn biến đã như thế nào, nhưng sự lo âu đã ko giải quyết đc gì cả, GH phải làm một điều gì đó, ngày 12/12, chúng ta sẽ gặp Vitesse Arnhem, how do we play????
    Charlton: Kiely, Rowett, Rufus, Fish, Powell, Lisbie, Parker (Jensen 69), Kishishev (Young 80), Konchesky, Euell, Bartlett (Svensson 88)
    Subs not used: Roberts, Fortune
    Booked: Euell 57, Konchesky 86, Svensson 90
    Scorers: Euell (36), Konchesky (78)
    LIVERPOOL: Kirkland, Traore (Baros 61), Henchoz, Hyypia, Carragher, Murphy, Hamann, Gerrard, Heskey (Riise 37), Owen, Diouf
    Subs not used: Dudek, Smicer, Diao
    Booked: Traore 58, Hamann 90, Henchoz 90
    SH
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Houllier kêu gọi các cầu thủ hãy " kết dính lại với nhau" trong nỗ lực ngăn chặn sự sa sút nhanh chóng của đội bóng, điều mà khiến họ chỉ kiếm được có 1 điểm sau 5 trận.
    Sau 2 bàn thắng của Jason.E và Paul Kochesky đánh bại Liv vào đêm qua( sau khi các cầu thủ bỏ lỡ niều cơ hội), ông hiểu rằng các cầu thủ cần phải liên kết với nhau nếu họ muốn tìm lại những trận thắng
    Houllier nói : tôi nói với các cầu thủ rằng họ phải kết dính với nhau và phải tin vào việc mà họ đang làm. Tôi nghĩ chúng tôi đã không may mắn trong trận gặp Charton. Chúng tôi có cơ hội để có ít nhất là một kết quả hoà. Tôi không muốn thấy sự chỉ chích hay trách mắng nào trong phong thay đồ, bởi vì mọi thứ đã kết thúc trên sân cỏ rồi. Tôi muốn bầu không khí vẫn được duy trì tốt.
    Tôi hu vọng rằng mọi điều tồi tệ sẽ nhanh chóng trôi qua. Trong trận gặp Charton, chúng tôi đã có vài cơ hội trong hiệp 1 và 4 cơ hội không thành bàn trong 5 phút đầuhiệp 2. Chúng tôi quả thật rất không may mắn , và tôi thông cảm với các cầu thủ. Tôi chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi sẽ ra sức tập luyện. Chúng tôi không trông chờ vào may mắn mà trong chờ vào nỗ lực của mình.

Chia sẻ trang này