1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết sau ngày Valentine !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FANTASY_2012, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết sau ngày Valentine !

    Ngày Valetine đã qua, mặc dù nó chịu ảnh hưởng nhiều bởi không khí tết còn lắng đọng nhưng cũng mang lại trong mội người cảm xúc riêng .

    Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử tổng kết lại xem Valetine vừa qua đã "thu hoạch" được gì ? Từ đó rút ra những bài học "kinh nghiệm" cho những Val sau cũng như mùa giải "cưa kéo" 2005-2006 !
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Valentine của tớ không khác mọi năm là mấy, nên chẳng có gì để tổng kết cả. Thế mới chán chứ. À, có lúc tan cuộc là 21:21 phút, giờ cực đẹp!
  3. luanhak

    luanhak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Valentine 14/02/05
    ngưòi ấy đã nói với tôi một điều
    đợi Valentine năm sau đi. tôi mới có thể tổng kết
    nhưng chân trời kia, với tôi, đang có màu hồng đấy .
  4. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Được 2 hộp chocolate , 1 bông hồng của 3 chủ nhân khác nhau .
    Năm nay thu hoạch cũng ko tê. lăm'' :D
    Đủ ăn trong vai` ngày , đúng món khoái khẩu .
    Valentine bắt đầu từ lúc tan học và kết thúc lúc 12h . Đi hát ho` với bạn bè , việc dek phải cứ phải ye^u mới được đi chơi ngày này nhỉ .
    Ko có người iu càng nhìu quà < ui mìn tham quá >
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chúa ạ!Chưa có năm nào tệ như năm nay cả!Hic!Chẳng có quà gì cả à!À quên có quà nhưng không đúng với sở thích của mình lắm!Ngày lễ tình nhân buồn!
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bác này sao mà dã man thế hả trời.. Tớ nghĩ nhận của ai đáng được nhận nhất thui chứ,, có phải các ngày lễ khác đâu mà nhận bừa thế đươc chẳng may.. sau này há miệng mắc quai thì nguy to đấy.. hix hix.. nhiều quá nhỉ
    Nhưng mà tớ cũng có quà,, kém phần long trọng đâu.. 1 bộ quần áo hơi bị Đẹp.. và nói chung kinh nghiệm là,, từ giờ k ghét Valentine nữa
  7. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Chiều 14/2, tan sở, chằng thấy ĐT rung rinh gì cả, vậy là đã quên lời hứa rồi. Chạy vụt ra cổng chính xem lỡ may nó lại đang đứng đợi, đợi mãi chẳng có tia hy vọng nào cả. Nhóm đồng nghiệp trong phòng chạy ra kéo đi ăn bún riêu, hát karaokê, chơi hả hê được một lúc thì mới nhận được tin nhắn: xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ không giữ lời hứa với cậu được rồi, tớ không về được vì sếp bắt ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, để tớ đền cậu sau nhé!" Xí, tưởng dễ lắm hả? Tự dưng thấy mình trở nên khó tính với tất cả mọi người, cho dù họ luôn quan tâm đến mình, mình ác quá. hy vọng sẽ có một va linh tinh đẹp hơn vào năm sau.
  8. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Không hoa, không quà .không buồn, không vui
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế có chú nào qua Gia Lâm Quán trú ngụ cho...qua đêm ko?,kẹo thì cũng chỉ để ăn rồi hết,hoa cũng héo,he he he chỉ còn chút gì vương lại cho ta nhớ chứ nhẩy các em.
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Được tặng nhưng kô lấy, vẫn có hoa cắm, vẫn có socola ăn, hehhe của bà chị. nhưng hậu quả, là đau bụng, chắc là vì nó kô dành cho mình, nên ăn mới bị đau bụng. điên thật.

Chia sẻ trang này