1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng Kết Tháng 10(Bài tường thuật trang 5)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí này là mod mới a`
    [red]Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 07/10/2003
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Vô cùng xin lỗi ấy ....
    [red]Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 07/10/2003
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai tường thuật cái nhể?Cho những ai ko đi thòm thèm chứ.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ai trả cho tôi gần 20000 từ cho bài tường thuật x( x( x(
    Làm sao mà còn cảm hứng để viết lần thứ 2 nữa chứ hix :(( :(( :(( cú quá đi mất thôi
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp :P hay là tớ viết nhở. Biết viết cái gì khi hôm đấy thậm chí mình còn ko nghe thấy giọng Scor lúc họp :">
    Nhưng thấy đoạn hô hào đóng tiền thì ai cũng xoè ngay ra trước mặt mới ác chứ , toàn đại tư sản $$$, đoạn đi chơi cũng fét lác lung tung nghe mỏi cả tai, cười mỏi cả mồm, nghe nói sắp tới tổ chức Haloween ở Mỹ Đình nữa fỏng?
    hmmm gd
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    tiền công 20k đấy do viết nhầm quĩ tháng 10 thành 11, tôi fải e*** nên bị tịch thu lại... cho vào quĩ, hehe ^^
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết Scor ba hoa bốc phét cái gì nữa thì sao mà tường mới chả thuật.Hehe....

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1h15 Pm sân số 3 Trường Đại Học Y Hà Nội ​
    Lúc đó trong quán nước của SVĐ đã có mặt đồng chỉ Rut,UH@ và 1 bạn gái trông rất chi là xinh xắn mặc áo vàng vàng ,lúc đấu Iem trông ngờ ngợ nhưng không dám nhận ngưòi quen ,sau một hồi check lại trong đầu cũng vẫn chưa nhớ ra ai,Iem hỏi chú IH@ thì mới bit đó là bạn Ciao.007@ nhà ta.
    Khoảng 5'''' sau thì chú Alex@ nhà ta đến vẫn phong độ như ngày nào,tiếp theo đó lần lượt các cầu thủ của chúng ta tiến vào sân và đúng 1h30'''' trận đấu bắt đầu.
    Khi trận đấu bắt đầu chừng 3'''' thì Iem nhìn xa xa thấy có 2 bóng dáng cổ động viên quen quen,1 người thì Iem nhận ra là Chuot_U người còn lại có vẻ giống Puppyltt@ lém,ơ nhưng mà PUppyltt@ đang ở thái cơ mà,rất nhiều tiếng xì xào của các thành viên.
    Được cái 2 cổ động viên nhà mình hồn nhiên đi qua sân thi đấu của đội mình như chả nhìn thấy gì hết đi được một đoạn thì hình như gặp một anh tốt bụng nào đó chỉ cho bit đội 84 đang ở đâu ặc ặc,và cuối cùng puppyltt@ xuất hiện với biết bao nhiêu cái mồm chữ A miệng chữ O tròn xoe.
    Tiếp sau 2 cổ động viên nì có thểm Thuyvu84,Cobehanoi,tictactoetop,fim_beger.Đặc biệt là Cobehanoi đến chỗ mọi người ngồi rồi cũng "hồn nhiên" nói một câu "Ơ sao không xem đội mình đá mà lại đi cổ động cho đội nào thế ",hehe số là thế này hôm đấy đội mình mặc áo trắng chứ không phải áo truyền thống thế nên CBHN nhà ta nhầm hàng.
    Bây giờ vào phần chính của trận đấu,khi trận đấu vừa khai cuộc chừng 10'''' thì Rut@ nhà ta dã ghi ngay một bàn thắng vào lưới đội 80,không khí sân đấu trở nên sôi động đến nghẹt thở,1-0 nghiêng về 84,hiệp 1 diễn ra rất căng thẳng với vô số màn tấn công của những chú khổng lồ 80 vào khung thành đội 84 nhưng tỉ số vẫn chưa được san bằng,tình huống trong sân căng thẳng bao nhiêu thì ngoài sân các Holigan của chúng ta cũng "thi đấu" vô cùng quyết liệt với màn võ mồm quen thuộc của thiên hạ cãi nhau vô địch thủ Cobehanoi84@ với các cầu thủ đội 80 đặc biệt là anh chàng số 1 .
    Hiệp 1 nhanh chóng kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về 84.Sang hiệp 2 do vẫn còn say trong men chiến thắng các cầu thủ 84 của chúng a bị dội 1 gáo nước lạnh làm cho tỉnh cả người.
    1-1 là tỉ số trận đấu lúc này,toàn thể đội 84 đã xông lên,cố động viên cũng xông lên và với tinh thần thi đấu kiên cường đội chúng ta lại một lần nữa dẫn trước,2-1 cho 84 Rut@ lại ghi thêm một bàn thắng nữa,không khí sân vận động lúc này vỡ tung lên,hàng ngàn tiếng hò reo,chiêng trống,tiếng vỗ tay chúc mừng của các cổ động viên.
    Và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía 84,1 trận thắng co ý nghĩa rất quan trọng đối với 84.
    Xin chúc mừng đội bóng 84,chúc mừng các cầu thủ của chúng ta
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 09/10/2003
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    3h15 PM tại Dimah Ams ​
    .
    Sau khi trận thi đấu bóng kết thúc,các thành viên 84 của chúng ta quyết định đến luôn chỗ họp trước 45'' Bravo bravo tinh thần của các bạn,sau khi nhùng nhằng ở trường Y khoảng 15'' các cầu thủ của chúng ta quyết định về nhà tắm rửa rồi đến sau và thế là lúc này chỉ còn.
    Bách,Alex,Ciao.007,Thuyvu,Puppyltt,Chuot_u,Boyt_chan_doi,Phuthuy_nhoc,sap_chet,boy_thang_longvà mấy bạn nữa nhưng tớ không nhớ nick.
    Khi đến Ams được chừng 15'' thì chú Alex nhà ta phát hiện ra xa xa trogn cái hàng điện tử có mấy chú 84 nhà ta thì ra là các chú đội bóng vào hàng điện tử tắm rửa thế là chú Alex nhà ta định sang "gọi" các bạn nhưng bì chót nhỡ gọi nước rồi nên phải uống nốt ,trong thời gian chờ đợi nước mang ra thì chúng ta liên tục chứng kiến cảnhThuyu,Sap_chet tiêu diệt những chú nem chua rán và bobochacha bên hàng chè đối diện,2 đồng chí này liên tục ì èo,xin xỏ,bóc lột hết boy_thang_long rùi đến NAT32,khổ thân chú Nat vừa mò đến nơi chưa hiểu gì đã bị lôi sang hàng nem chua rán ,2 bạn sap_chet và Thuyvu của chúng ta hồn nhiên một cách vô tư tay cầm 4 cái nem chua,1 bát bobochacha về bàn và ngồi riêng ra một bên chén ngon lành như thể chả quen biết bố con nhà thằng nào .Đúng là tinh thần 84 có khác.
    Trong lúc chờ đến giờ họp có rất nhiều những khám phá mới mà trương trình Discovery trên ti vi gọi bằng sư cụ,khởi đầu là màn "Chim Hải Đăng" mà dịch ra tiếng Anh là "Chim Boy_Thang_long" ,sở dĩ có cái tên tiếng việt mĩ miều như vậy là vì thế này ở "quốc tế nguời ta thường đặt tên cho những thứ mà con người khám phá ra =Chính tên người đã khám phá ra nó" trích nguyên văn lời nói của ALex Boy_thang_long lúc này ngồi gật gù với gương mặt rất thoả mãn khi được công bố những phát hiện có tính lịch sử của mình cho thế giới biết.
    Chú Alex nhà ta vốn tính tò mò mún xem ngay sinh vật lạ đó và BTL chỉ ngay vào....áo của BTL và nói đây loài chim đấy đây,số là thế này,BTL@ nàh ta muốn quảng bá hình ảnh loài chim đó nên đã cho in vào áo và mặc nó coi như quảng cáo .
    Lúc này số lượng thành viên của chúng ta đến ngày càng đông và giờ họp đã gần kề chú Alex nhà ta được phái đi "gọi" các thành viên trong đội bóng về họp nhưng chú này đi cũng mất tích luôn.
    Đến khoảng 4h thì mọi người đã đến đông đủ cả và buổi họp bắt đầu bởi Hội trưởng Scor của chúng ta,sau một hồi giới thiệu các thành viên cũ cũng như mới và đặc biệt là Chuột Kiều mà theo bạn Scor gọi thì là Việt Kiều về nước,sau màn giới thiệu của Scor@ thì 2 bạn GirlFriend và Matbiec_hn@ đến và lúc này hội trường của chúng ta đã không còn đủ chỗ nữa và nó lập tức được "cơi nới" cho rộng rãi hơn.
    Tổng số thành viên lúc này là 27 người,một con số rất đáng khuyến khích,buổi họp sau khi bị gián đoạn đã lập tức được bắt đầu.(Nội dung của buổi họp xin không tường thuật tại đây).
    Sau một hồi bàn bạc rất nhiều mà người trủ chì là HT Scorpionking@ của chúng ta đã nói rã bọt mép và hết 2 cốc Bạc Hà Sốc thì đến lượt Iem đứng dậy thu tiền,chưa bao giờ không khí thu tiền diễn ra vui vẻ và sôi nổi như ngày hôm nay (kỉ lục từ hồi vào 84 chưa bao giờ thấy chúng nó đóng tiền hăng hái thế)
    Quĩ hội nhanh chóng được thu hết và thủ quĩ cũng như Hội Trưởng,đội trưởng đội bóng đều cười rất to vì thắng lợi thu được ngoài mong đợi .Các thành viên của chúng ta mới cũng như cũ cũng rất vui vẻ và thoải mái,buổi họp thành công mĩ mãn.
    Sau khi buổi họp kết thúc còn một màn "rất hay" đó là tại sân vận động Quốc Gia Mĩ Đình,tại đây lại rất rất nhiều những "khám phá" mới được công khai bởi Scorpionking,IH,Alex,Thuyvu84....Trong khuân khổ cho phép về thời gian Iem xin nhường lại bài tường thuật đó cho 1 trong những người đã có mặt tại đó
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ủa,wuên tui hả?
    cổ động viên 20 phút, sau chạy làng sang A.I.V vì gặp người quen(ama)
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền

Chia sẻ trang này