1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc thi : Lời tỏ tình hay nhất ( trang 3 )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi nicknamehi, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc thi : Lời tỏ tình hay nhất ( trang 3 )

    Năm hết Tết đến, đi đến đâu người ta cũng thấy không khí đón xuân, thêm nữa, cũng gần đến ngày 14 tháng 02. Các boy chúng ta lại chuẩn bị trổ tài trước các cô để lấy lòng, làm quen, tỏ tình, ôi thôi là rất nhiều cách không thể nhớ hết.

    Hôm nay Box sẽ tổ chúc cuộc thi viết những lời tỏ tình hay nhất , bạn nào có lời tỏ tình hay nhất sẽ nhận được một món quà chuyển đến tận tay. Bài viết không giới hạn độ dài, nhưng đừng ngắn quá mà các cô chưa nghe kịp đã hết thì cơ hội ngàn năm có một của chúng ta sẽ tan thành mây khói đấy.

    Thời hạn cuối cùng là ngày 10 tháng 02 nhé. Tất cả các boy đều có thể tham gia, welcome luôn những boy ở xa.Bài viết các Boy viết luôn ngay trong topic này.

    Xin mời boy nào ra tay " trảm " đầu tiên đi nào.





    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 16/02/2003
  2. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    mày ơi....tao ko yêu mày chút nào...tao chỉ thích mày thui..hehe...nên mày đừng có tưởng bở mà chảnh..hehe..tao dùa đó...chiều nay tao với mày đi bắn halflife nha...đứa nào thua đứa đó trả tiền...dám chơi ko????
    sôcôla, kem , khoi tây chiên, bánh kem, sầu riêng, sữa, kẹo..v...v....ực ực
    THÈM​
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đây là lời tỏ tình hay nhất sao??
    phải nhừ vầy nè sphinx85@ :
    sờ phin @ nàng là người đẹp của đời tôi. DÙ tôi chỉ mới gặp nàng lần đầu, nhưng trong tôi luôn có hình bóng nàng.
    Đà lạt, sứ sở mộng mơ, sứ sở của suơng mù, nhưng với anh, Đà lạt là sờ phin@ . sờ Phin yêu dấu, dù đang ở Nha Trang với cái nắng dịu êm của mùa xuân, nhưng VDK chỉ có 1 trái tim, và trai tim đó đang phải chịu cái lạnh của Đa Lạt.
    Sờ phin, tôi sẽ lên DL tìm em, tìm bông hoa hồng nhỏ đời tôi
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  4. khunglongbe_mtvf

    khunglongbe_mtvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    các bác tỏ tình thế này là chết rồi, phải sửa lại thôi
    Duy Hien
  5. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hahaha...hehehe..ặc ặc ặc..xin đừng khủng bố tui...trái tim của tui ko chịu được mấy cú sốc như thế đâu..hahaha...khà khà
    tui trích 1 lời tỏ tình nữa nhe :
    cậu có nhớ lúc trước tớ và cậu đã thân thiết với nhau như thế nào không???lúc đó tớ đã thích cậu rồi, nhưng mà tớ không nhận ra thôi...đến khi tớ nhận ra thì tớ ko có đủ can đảm để nắm bắt nó, và tớ đã tránh mặt cậu. Thật đáng tiếc , nếu chuyện đó còn xảy ra 1 lần nữa tớ sẽ ko tự đánh mất cơ hội đâu .
    lúc trước tớ đã từng thích nhiều người, nhưng mà tình cảm đó chỉ là tình cảm của 1 đứa học trò ranh mà thôi ,tớ thích họ bởi vì họ dễ thương. Còn đối với cậu, tình cảm ấy như có định hướng rõ ràng, tớ biết là nó đã trưởng thành hơn rất nhiều.
    trong tim mỗi người luôn có 1 chỗ để dành...tớ xin được xí chỗ đó trong cậu...và tớ sẽ mở rộng nó ra thành cả trái tim cậu.cậu hãy cho tớ cơ hội để được làm 1 người bạn bình thường của cậu nhé. có thể 1 vài năm sau cậu sẽ thay đổi và thích tớ thì sao???
    chắc cậu cũng biết bài right here waiting....tớ rất thích bài hát đó..vì lời của nó hay và hợp với tâm trạnh của tớ...đó là tất cả những gì tớ muốn nói:
    I'M ALWAYS WAITING FOR YOU​
    sôcôla, kem , khoi tây chiên, bánh kem, sầu riêng, sữa, kẹo..v...v....ực ực
    THÈM​
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... ăn cắp ý tưởng này của 83 nhá
    Không biết bên Lâm Đồng các bác có giải thưởng gì hấp dẫn không, tớ đã liên tục tỏ tình mà BTC vẫn chưa ý kiến gì cả. Các bác đừng quỵt nợ tớ nhé
    Bài thi thứ nhất:
    Thương em như thể cà rem
    Vừa ngon vừa mát ôi thèm quá đi
    Thương em như thể candy
    Ngọt sao mà ngọt khác chi là đường
    Thương em như thể cháo sườn
    Ăn vào no bụng ấm lòng dễ tiêu
    Thương em như thể bún riêu
    Có thêm rau muống hành tiêu ngon lành
    Thương em như thể kẹo chanh
    Tuy chua mà ngọt chẳng đành làm lơ
    Thương em như thể bánh mơ
    Rung rinh trước gió mộng mơ chút tình
    Thương em như bánh phục linh
    Nhẹ nhàng tinh khiết như tình đôi ta
    Thương em như thể cà na
    Nhâm nhi những lúc vắng xa người tình
    Thương em như thể bánh in
    Đậu xanh ở giữa xinh xinh trữ tình
    Thương em như thể bánh canh
    Giò heo tôm thịt thêm chanh tuyệt vời
    Thương em như thể hột điều
    Nếm vào thì biết vừa ngon vừa bùi
    Xin em đừng có hỏng dzui
    Mà anh lại nhớ cái mùi sầu riêng
    Nhớ em, anh nhớ triền miên
    Như là anh nhớ chuối chiên bên đường
    Xin em đừng có ghen tương
    Thương em hơn cả trái hồng trên cây
    Yêu em hơn cả dâu tây
    Mãng cầu, dưa hấu thêm vài trái lê
    Thương em chẳng chỗ nào chê
    Nhớ em quên cả hàng me trước nhà
    Thương em thương quá đi thôi
    Thương em chẳng nói bao lời lăng nhăng
    Thương em như thể đồ ăn
    Trái cây nước uống ... được ăn hoài hoài
    Bài thi thứ 2:
    Cô gái ơi, anh nhớ em...
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi
    Bài thi thứ 3:
    Ai đó ơi anh nhớ em
    Như trời nóng bức nhớ kem ngọt ngào
    Như xi-rô nhớ đá bào
    Bao nhiêu nổi nhớ quyện vào ê răng
    Như trời như lá nhớ trăng
    Như anh nhớ em phải ăn giải buồn
    Bún bò, bún ốc, miến lươn
    Bún riêu, bún chả, cơm sườn, giò, nem .
    Ăn xông thì lại nhớ thêm
    Xơi thêm phở tái, xào mềm, nạm gân
    Nổi nhớ lại khiến bâng khuâng
    Dẳng lòng vịt lộn chỉ gần chục thôi
    Cháo lòng, gan, thịt, mề, dồi
    Mỹ tho hủ tiếu, xong rồi lẩu luôn
    Nổi nhớ vẩn cứ nhơn nhơn
    Ghét!!!!! Xơi bánh cuốn, chạo tôm, chả giò
    Thêm dăm chục ốc nhồi to
    Tôm hùm, cua, cá, nghêu sò lai rai
    Tưởng rằng nổi nhớ xẹp ngay
    Ngừng ăn thì lại nhớ em ngay liền
    Nổi nhớ đeo đẳn liên miên
    Càng ăn, càng nhớ .... Càng phiền càng ăn !!!!!!!!!!
    Bài thi thứ 4:
    Thiếu em như thiếu nước lèo...!!!
    Mì khô hỏng nước....bèo nhèo sao ăn...
    Muốn ăn cũng hỏng có dô,,,,
    Anh đành gậm đở cái đùi vịt quay...
    Nhớ em như nhớ trái chanh...
    Trên tay anh dắt.....vỏ thì quẳng đi...
    Nhớ ai sao nhớ thế này...
    Ngày thời quên ngủ...đêm thời quên ăn...
    Nhớ em cặp mắt lim dim...
    Chân đi thất thểu..như chim tha mồi..
    Nhớ em lúc đứng , khi ngồi..
    Xa xa nhìn giống ...con bò đang ăn
    Nhớ em cái tướng tròn tròn....
    Ăn thời như chớp ...ngủ thời như heo....
    Nhớ em anh nhớ quá... chời
    Ưng anh đi bé mình cùng... đi ăn...
    PS: trao giải thưởng đây

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu! Đã bao nhiêu đêm dài anh không thể ngủ được. Anh không hiểu anh phải nói bao nhiêu lần rồi em mới hiểu cho anh đây? Anh đã yêu em thật nhiều, đã nhiều lần nói nhưng sao em vẫn lờ đi những lời nói của anh? Anh đã đau khổ nhiều vì em vậy mà khi chúng ta gặp nhau em lại nỡ lạnh lùng đến thế sao? trái tim em đã hoá băng từ khi nào vậy? Em có biết rằng giờ đây anh nhớ em biết bao nhớ những lần chúng ta vui đùa bên nhau nhớ những lúc em ngồi cười nhớ cả việc em ngồi vuốt tóc. Em yêu! Lúc này anh chỉ muốn nói rằng anh rất rất yêu em và anh mong rằng sang năm mới này em sẽ mãi là của anh.
    GỬI NGƯỜI EM YÊU DẤU
    kingpage[/size=16]
    Được nhuquynh1983 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 31/01/2003
    Được nhuquynh1983 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 31/01/2003
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Em ơi,anh em wen đã lâu rùi mà sao em không cho anh hun thế em có biết rằng
    Tại sao người ta lại hôn nhau?
    Nụ hôn bổ béo quái gì đâu
    Thậm chí đôi khi còn gây hại
    Khi hôn họ đổ bệnh cho nhau
    Cứ tính trung bình mửi nụ hôn
    Hàng ngàn vi trùng nhảy qua mồm
    Mỗi ngày hôn khoảng hai mươi cái
    Tính tổng lên xem... Vãi linh hồn!!!
    Mỗi khi hôn nhau nhịp tim nhanh
    Động mạch mở rộng, huyết áp tăng
    Giảm thọ vài giây là cái chắc
    Vậy mà... họ hôn vẫn rất hăng ?!?
    Người ta hôn nhau rất say sưa
    Hôn đi hôn lại vẫn chưa vừa
    Trông họ vui mừng và hạnh phúc
    Vi trùng nhiều thế mà ... Lạ chưa?!
    Người ta hôn đứng lại hôn ngồi
    Lúc nào môi cũng dính chặt môi
    Thật sự làm mình hơi ... bối rối
    Liệu nên... có thử cái... hay thôi ?!!?
    Chuyện này thực sự rất băn khoăn
    Họ hôn, mặc mọi sự cấm ngăn
    Già hôn, trẻ hít, (thiếu) nhi hôn tuốt
    Lắm lúc làm tôi thấy... bần thần
    Thôi thì biết sống chết thế nào
    Sự đời hưởng thụ được là bao
    Kẻo chết mà chưa ... thì lại hối
    Dù sao, cứ thử cái xem sao !
    CHÚT! ÔH, WONDERFUL!!!
    ... CHÚT! CHÚT! CHÚT!...

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hìhì,cho em hỏi một câu bên lề nào con gái có được quyền thi không dzị,tại vì thấy có mấy lời tỏ tình hay ác mà không đi thi thì uổng quá,cơ hội nhận quà mừ
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.... giết người không cần dao!
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???

Chia sẻ trang này