1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc thi : Lời tỏ tình hay nhất ( trang 3 )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi nicknamehi, 29/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều xứng đang với những lời tỏ tình của mình. Thế nhưng Box sẽ có 3 món qùa nhỏ(Đó là socolate và một kỹ vật nhỏ ) gởi đến các bạn qua đường bưu điện.
    - javel ( TP HCM ) : Lời tỏ tình đơn giản và ngộ nghĩnh nhưng rất ấn tượng
    - Viethoa21 ( Hải Phòng ) : Giải gì nhỉ
    - Codau17 ( Hà Nội ) : nt
    Chúc các bạn một ngày như mọi ngày với nhiều điều mới sẽ đến.
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! từ từ! còn maybe nữa muh!
    thui trao giải người có bài chậm nhất cho maybe đi!
    "em ah!Trước sau gì ba má anh cũng qua nhà em ah!Ba má em nói dzậy mà!Bi giờ mình tìm hiểu nhau em nhé! "
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm ơn các bạn, hôm 14 mình kô có cơ hội nói câu này, nhưng nhận được món quà này mình sẽ zui lắm, (hic, sắp khóc rồi nè).... mình cám ơn các bạn box Lâm Đồng nhìu.......................
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cho ké cái coi :
    Anh thật xin lỗi em vì anh đã trộm hình bóng em về để đêm về làm người trong mộng của anh . Anh chẳng biết vì sao anh lại nhớ hình bóng của em như thế ??? Em là ai mà sao làm anh ngẩn ngơ suốt ngày thế ??? Anh cũng chẳng biết như thế nào nữa !!!
    Em ơi !! Hôm nay anh đọc bài 1 thơ của Xuân Diệu :
    " Anh chỉ có tình yêu duy nhất
    Anh trao em kèm 1 lá thư "
    Vì thế anh quyết định viết cho em lá thư này mong rằng em hiểu tình cảm của anh .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lá thư thứ 2 :
    Anh biết em đã xiêu lòng khi đọc lá thư của anh , một lần nữa anh xin lỗi em anh đã có người yêu !!! Nhưng không sao , anh vẫn có thể yêu em !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mydaling!
    Hãy nói cho anh biết nếu em củng đang cần anh hỡi người yêu dắu của anh!
    Anh luôn nghĩ về em ngay cả trong mơ.Ôi! Em yêu dấu hỡi anh có thể nào sống mà không có em được!Ôi! em cũng hãy nói như thế đi hỡi người yêu dấu của anh!
    chi con minh ta!
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình thế này mà cũng được giải sao? Đả đảo BGK chấm lại cái giải của Javel.............

    Nói giỡn á !
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là bài đoạt giải ..he he ..
    Còn câu kia là "lời tỏ tình " với TX muh
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ước trên đường đời khó nhọc.
    Có anh cùng sánh bước bên em.
    Hì...hì...trao giải đặc biệt cho em đi.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  10. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn nhiều đến các bạn ở Box Lâm Đồng ... mình thật ko ngờ đoạn Nhật ký của mình lại được các bạn quan tâm đến ! Cảm ơn vì nhưng lời chúc tốt đẹp của nicknamehi nhiều .
    Mình đã mong chờ và hy vọng 1 ngày nào đó người ấy sẽ quay trở về ........ Điều đấy đã trở thành hiện thực rồi nhưng mãi mãi mình ko thể gần được cô ấy nữa rồi . Ngày mình nhận được tin Cô ấy về Vn cũng là lúc mình đang làm việc trên HN , khi mình nhận được tin nhắn của Cô ấy mong mình về HP ngay để 2 đứa nói chuyện . Mình đã bỏ tất cả công việc để về HP , trên đường về các bạn có biết được tâm trạng mình lúc ấy thế nào ko ? Nó thật khó mà diễn tả được , vui sướng , hồi hộp , lo lắng ...Ko biết khi gặp người ấy sẽ phải làm gì & nói gì . Bởi vì cái tin người ấy trở về ko bao giờ mình nghĩ là sẽ về nhanh như vậy ( cô ấy mới đi được 5 tháng mà ) Mình đã suy nghĩ rằng phải chăng Cô ấy cũng rất yêu mình nên mới quay về VN , nếu về gặp nhau mình sẽ phải Ôm chặt cô ấy vào lòng , bày tỏ cho cô ấy biết rằng mình nhớ & yêu cô ấy nhiều lắm .

    Đúng 21h mình mới về đến Hp , mình gọi điện ngay cho Cô ấy , hẹn 2 đứa sẽ gặp nhau ở đâu ? 30 phút sau Cô ấy đến chỗ hẹn. Hình dáng , ánh mắt của bao tháng chờ đợi và nhớ nhung nay đã ở trước mặt rồi vậy mà mình chẳng thể nào làm được như mình đã nghĩ ( sẽ Ôm và bày tỏ tình cảm ) Hai đứa đứng nhìn nhau 1 lúc rồi hỏi han sức khoẻ qua loa khi chưa biết sẽ nói ra điều gì ..........Các bạn biết Cô ấy nhắn mình về ngay để làm gì ko ??? Ko phải là nói cho mình biết rằng cô ấy cũng yêu mình , mà nói rằng Hic hic hic " Anh à ! Em cũng rất yêu Anh , nhưng ko thể được nữa rồi . Bố Mẹ của Em đã gả Em cho 1 người khác rồi , Anh hãy quên Em đi , hãy coi như mình ko hề có tình cảm với nhau , chúng mình sẽ là những người bạn tốt , Anh hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn Em "
    Các bạn cũng thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó chứ ? Làm sao có thể quên được chứ , làm sao có thể trở thành bạn được chứ , làm sao có thể yêu người con gái khác được chứ ??? Khi trái tim mình đã dành trọn cả cho Cô ấy rồi .
    Xin lỗi các bạn nhé ! mình ko thể kể tiếp được nữa , mình ko thể kể được nữa , mặc dù mình rất muốn kể ....
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi

Chia sẻ trang này