1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết về "tại sao con gái lại thích con trai cao"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết về "tại sao con gái lại thích con trai cao"

    Bài poll trước về tại sao con gái lại thích con trai cao có khá nhiều ý kiến trái ngược, có thể rút ra nhận xét sau:
    - Không chỉ con gái thích con trai cao mà ngược lại con trai cũng vậy, thich con gái cao.
    - Con gái thích con trai cao như 1 bản năng: đi bên cạnh 1 người đàn ông to cao khỏe mạnh họ sẽ thấy an tâm, yên ổn & như được yêu thương che chở. Còn khi đã là chồng, đàn ông to cao cũng sẽ có ưu thế hơn trong việc là rường cột gia đình.
    1 lý do nữa là duy trì nòi giống. Học thuyết tiến hóa muôn lòai Darwin đã cho thấy những con vật nhỏ bé yếu ớt sẽ bị thiệt thòi & bị đào thải. Để có những đứa con to cao, họ sẽ muốn lấy 1 anh chồng to cao.
    Cứ nhìn trên TV thấy những cầu thủ loắt choắt của ta bên cạnh các cầu thủ cao to cũng thấy chạnh lòng. Rồi con gái bây giờ tôi thấy cao nhanh hơn con trai nhiều, bây giờ nhìn thấy 1 cô cao cỡ 1m7 cũng là bình thường, nhưng gặp được ông nào cao trên 1m8 cũng hơi ít.

    Nhưng vì sao giữa "cái thích" & cái đang có hoặc sẽ có thường không mấy khi ăn khớp nhau ?
    Đối với girl thì vì:
    - Bản tính con gái yêu bằng tai, chứ ít khi bằng mắt. Nghĩa là anh nào tán giỏi thì "đổ".
    - Quan trọng hơn cả, đó là con gái thường thụ động. Cho dù trong lòng luôn ôm mộng với 1 anh chàng cao ráo nào đó nhưng họ không thể lao ra mà "cưa" được. Thế nên là cứ ngồi chờ 1 anh nào đó, có thể là vừa đen vừa lùn nào đó chui vào qua đường tai mà cướp mất trái tim.
    - Con gái càng lúc càng thực dụng hơn. 1 anh chàng cao ráo đẹp trai tài giỏi chưa chắc đã cưới được 1 nàng cũng xinh xắn không kém, vì cô gái còn tính đến tương lai gần & xa nữa. Và thường thì là họ sẽ lấy 1 gã nào đó dày dạn trong tình trường, mạnh gạo bạo tiền.

    Bài poll của tôi chỉ hỏi về chiều cao chứ không mở rộng ra đến cả nội tâm, học vấn,... vốn quá rộng nên dễ bị đi lạc đề. Nhưng có mấy boy (chắc là chiều cao dưới chuẩn) post bài mà có vẻ như hơi trách móc girl tòan thích các boy cao to mà bỏ quên họ. Nào là chê Tây, chê mấy gã cao thì đầu óc rỗng tuếch,... Tôi thấy hầu hết chẳng có mấy căn cứ.
    Trước hết là chiều cao chẳng tỷ lệ thuận hay nghịch gì với trí tuệ cả. Các nhân vật nối tiếng trong quá khứ & hiện tại cũng rất đa dạng về chiều cao. Thuộc loại cao có tướng De Gaulle của Pháp cao hơn 2m, tổng thống các nước lớn lâu nay đa phần đều cao xấp xỉ 1m90 (thuộc loại cao hơn trung bình ở Tây) như Clinton, Elsin, Helmut Koln, Jaques Chirac, T. Blair, Goh Chok Tong, ... và không kể Bin Laden cũng cao trên 2m (đầu óc thuộc loại rất tanh tưởi). Còn thuộc loại thấp tỳ có Napoleon (hình như chỉ cao 1m50), C. Chaplin, Mitterant, ...
    Nhưng phải thừa nhận là những ai thấp hơn trung bình 1 chút thường được gọi là "người bé nhưng mà dé nó to" không phải là không có cơ sở. Người bé thường luôn bị bắt nạt, bị thiệt thòi, vi thế ngay từ bé họ đã phải tìm cách san bằng sự thua thiệt đó bằng cách khôn lỏi hơn những người có chiều cao bình thường khác. Nói thể để mấy ông lùn cố gắng lên cho bằng em bằng chị, đừng có ỷ ta đây có lợi thế... lùn mà chê mấy ông cao.

    1 bản điều tra của Mỹ gần đây cho thấy những người cao hơn trung bình thì được trả lương cao hơn những người còn lại 19%. Bản điều tra này là hòan tòan khách quan, nhưng nó cũng không muốn giải thích tại sao lại có sự chênh lệch đó. Mà khả năng kiếm tiền rõ ràng là 1 yếu tố hấp dẫn các girl rất mạnh -tất nhiên là tôi không có ý nói girl nào cũng chỉ tham tiền, nhưng nó cũng cho thấy khả năng nuôi sống gia đình của những người cao nhỉnh hơn những người thấp.

    Tóm lại là: mọi người trong thế giới ngày nay ai cũng sẽ mong muốn được "Cao hơn, xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn" (như câu khẩu hiệu của Olympics), chứ chẳng tội gì lại muốn ngược lại.
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này rồi cũng chẳng còn ai so hơn ai.
    Với con trai Việt Nam, bọn cấp 3 bây giờ mà chỉ 1.66, 1.67m như tôi thì đúng là hơn lùn. Nhưng so tuổi 1982 như tôi cũng không đến nỗi lắm.
    Khi được nuôi đầy đủ, sự chênh lệch sẽ không còn lớn nữa.
    Với lại, khoa học ngày càng phát triển mà, sinh sản đơn tính còn làm được. Mấy cái vụ cải tạo chiều cao rồi cũng được thôi.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích người yêu mình cao hơn mình thì cũng không có gì sai phải không nào .
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Haaa:D
    Đọc bài này mà cười bể bụng. Không hiểu là bạn này tự nghĩ ra bài này hay đọc được ở đâu. Nhưng phải công nhận khả năng sáng tạo trong bài viết này. Tuy đa số mọi điều bạn nói đều không có cơ sở khoa học, thậm chí còn trái ngược với thực tế nếu xét về mặt thống kê. Nhưng những ý tưởng của bài viết cũng khá hay.
    Mình đọc cái đoạn người bé, nên phải cố gắng san bằng khoảng cách, nên cái đấy to mà thấy cười vỡ bụng luôn. Cái đấy mà dùng ý trí để cho nó to được thì. Xin lỗi chị em hôm nay lại nói đến vấn đề này, nhưng buồn cười quá.
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Con gái thích con trai cao ( chỉ cần là cao hơn là được , không nhất thiết phải là 1.7.... ) vì , con gái thích được vuốt tóc , thích được xoa đầu , rất tình cảm . Nếu con trai lùn hơn thì con gái xoa đầu con trai ah . he he ... như thế thì khác nào chị xoa đầu em
  6. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tôi đâu có tật chôm chỉa chỗ đâu mà. Hãy thử nói coi cái gì mà tôi nói ko có cơ sở khoa học nào ?
    Chú em này đọc lại cho kỹ nhé. Tôi ko nói là người bé thì phải cố gắng nên cái ấy mới to đâu. Ý tôi nói là người bé thì thường là khôn lỏi hơn người to để khỏi thua thiệt. Chứ nó chả liên quan gì đến cái ấy cả.
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    công nhận là đúng như vậy ,bản thân tớ cũng thích con trai cao hơn mình ,với 1số người ko nhất thiết là 1.7 còn tớ thì ko nhất thiết là 1.8 vì đi chơi mỏi hết cả cổ tại cái tội cứ vừa ngước lên nói chuyện ,có 1 anh chàng cao 1m72 hiii tớ bảo với anh ta là tốt vì hổng phải kiễng chân lên hun anh ta bản thân tớ thì là vậy nhưng đời này mỗi người 1 kiểu như con bạn tớ chẳng hạn người iu của hắn thấp hơn hắn rất nhìu hồi đầu hắn ko dám đeo dép cao còn bây giờ thì mặc kệ thấp và cao chẳng anh hưỏng gì cả vẫn hun tốt cơ mà chỉ thay đổi chút thôi thay vì nàng kiễng chân lên hun thì là chàng kiễng chân lên heee
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu ?
    Người yêu tôi không cao lắm , nhưng anh ấy vẫn rất tuyệt vời . Giỏi giang nè , biết chiều nè , biết cách yêu nè .... chẳng sao . Ít ra là đối với tôi Anh ấy đôi khi cũng mặc cảm về chiều cao của mình ( chuyện ! ) . Nhưng tôi không thích như thế , thực sự tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề ấy . Tôi thích anh ấy vẫn cứ là anh ấy hơn .
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với bạn gái thì người yêu mình bao giờ cũng đẹp trai rất mà.
  10. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, con trai thời nay phải có chiều cao ít nhất là 1m70 trở lên. Những người cùng lứa với tôi nhiều người có chiều cao ít nhất là 1m70 trở lên. Có ngoại hình khá cũng có lợi chứ bởi vì tôi thấy rằng người có ngoại hình bao giờ cũng thường thành đạt hơn là những người khác. Bạn cứ để ý mà xem! Còn tôi thi chiều cao của tôi là 1m72, tôi nghĩ mình cũng không thua kém so với thời đại bây giờ cho lắm.
    ------------------------------------------------------------
    Website: http://invenco.vnn.vn
    Công ty Sở hữu Trí tuệ INVENCO.
    "Mục đích lớn nhất của chúng tôi là cung cấp một chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng"

Chia sẻ trang này