1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng kết về "tại sao con gái lại thích con trai cao"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi winall2, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhìn thấy hình ảnh đó thường xuyên thì 80% các cô đó là **** cao cấp
  2. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ông bẹn hài quá cười đau cả bụng , công nhận con gái thich đàn ông cao ráo thật , tớ 1m80 nên hiểu rất rõ
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    khổ là khổ thế nào chỉ khổ cái xe thôi ,trừ khi anh ta đạp xe đạp thì khổ thôi chứ xe máy thì đèo mấy em cung chẳng vấn đề gì đâu ,tự nhiên làm nghĩ tới con bạn của tôi vừa cao vừa to còn người iu của nó thì vừa thấp vừa nhỏ anh chàng sinh năm 76 mà chỉ cao 1m5 mấy mà thôi à đi , cái quan trọng là cả 2 iu nhau thắm thiết thế là đủ ,con gái đều muốn bạn trai cao hơn mình nhưng đến khi iu vào thì kể cả anh chàng có lùn thì vẫn cứ iu chít luôn
  4. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tớ trước kia khi chưa có bf thì thường đặt ra điều kiện bf của mình phải hơn mình 1 cái đầu , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Tớ cao 1m61 , không phải là thấp nhưng cũng chẳng quá cao .Thế rồi gặp 1 đối tượng , về nghĩa đen thì hơn cả mong đợi , cũng gần 2 cái đầu , dân nhà võ đẹp chai cao to , nhưng mờ về nghĩa bóng thì......hổng đạt tiêu chuẩn . Nói chuyện với chàng , chàng thường khen " ủa thế hả ? anh không biết ! " chán !
    Và bf chính thức của tớ bi chừ thì cũng hơn tớ 1 cái đầu về nghĩa bóng , còn về nghĩa đen thì chỉ nhỉnh hơn được 2-3cm thui ! hic.....túm lại là ước muốn và hiện thực chả bao giờ trùng khớp ! Qua mỗi giai đoạn của cuộc đời thì quan điểm của bạn lại khác đi ! Và tớ chả bao giờ hối hận khi quyết định yêu anh ý !
    Đôi lúc tớ ưa mang giày cao gót tạo dáng đẹp tí ....nhưng nghĩ lại nên thôi ! toàn mang giày dép đế bằng hông à !
  5. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng đầu tiên thì ai cũng vậy thôi, không những phương Tây mà phương Đông cũng thế. Có cô gái nào mà lại không thích người yêu mình vừa cao, to, và đẹp trai cũng như mấy chàng thường để ý mấy cô nào xinh, dễ thương. Bởi thế cái first impression cũng rất quan trọng chứ không thể xem thường được. Nhưng theo các bạn nói thì cũng đúng, cao vẫn chưa đủ mà còn phải to nữa kia cho phù hợp với dáng hình. Tớ cao 1m83, nặng có 70 Kg, như thế vẫn chưa thể gọi là to được mặc dù đi gym cả năm nay rồi. Vì thường đàn ông đến 25 tuổi mới ngưng phát triển chiều cao, tớ thì còn đến hơn 4 năm phát triển nữa nên cũng thấy sờ sợ vì cao quá cũng thấy bất tiện. Bây giờ tập trung phát triển bề ngang thêm cỡ 10 Kg nữa là vừa.
    Còn về con gái thích con trai cao hay không á? Cái này dĩ nhiên cũng tuỳ người, như ex gf của tớ lại đòi hỏi người yêu của mình phải cao hơn 1 cái đầu, tớ cũng chẳng biết tại sao. Nói gì thì nói, ấn tượng đầu tiên đóng vai trò khá quan trọng vì từ đó mình mới có thể tiến lên level tiếp theo được. Khi đã in relationship rồi thì tính tình là cái quan trọng nhất. Không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng theo tớ đây là 3 cái người phụ nữ cần nhất ở một người đàn ông:
    - The way you look (Ngoại hình)
    - Your personalities (Tính cách)
    - Where you are in society (Nghề nghiệp ổn định, thành công...đều rơi vào category này)
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    ặc ăc, các bác male cứ "khoe" chiều cao của mình làm giề nhể...Ng ta nói..cái xấu nên giấu
  7. Guest

    Guest Guest

    Có kích cỡ phù hợp hết cả,không phải lo.Khổ thật đấy,toàn cá mắm với lu vại thì lại toàn mơ cưới gấu với khủng long.
  8. Guest

    Guest Guest

    Hơ,hix,em cao có 1m5 nên thấy các bác thi nhau khoe chiều cao thế này nên trong bụng cũng có phần tức tối.Em nói câu này thực lòng các bác đừng giận:bác nào mà hay khoe chiều cao(chân tay) là do không cái khác mà khoe.
  9. Guest

    Guest Guest

    Còn phải tuỳ tính chất công việc bác ạ,nếu phải giao tiếp,ngoại giao với khách hàng nhiều thì mới cần ngoại hình.Nhưng thường trong 1 đám người cao to,ăn mặc sành điệu thì người nhỏ bé nhất mới là Trùm còn lại là...vệ sĩ.
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích mấy bạn trai cao ráo 1 tẹo. Về phương diện Ngoại hình học và phương diện Nhãn khoa, mấy bạn cao cao nhìn rõ ràng "khả dĩ" hơn mấy bạn không cao lắm. Em thì em cũng chẳng cao ráo gì lắm đâu. Mà kệ, con gái, fải nhỏ nhắn thì mới xinh xắn, dễ xương. Nhưng em thì em vẫn thik nghía mấy bạn cao tầm trên 1m75

Chia sẻ trang này