1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng luận về cái sự lưu manh của Dino

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi baubi, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tổng luận về cái sự lưu manh của Dino

    Đây chỉ là bài viết mang tính chất cá nhân của riêng Baubi mà thôi(chữ nghiêng là bài viết của Dino)
    1. Hờ hờ... Đặc tính của 7X là vậy? Nhàm quá rồi! Bài viết thì chẳng có gì hay ho nữa ngoài mấy cái topic trêu chọc hỏi thăm nhau. 7X ngày xưa hay hơn nhiều, bài viết có giá trị, công tác xã hội cũng thật là nhiệt tình, thể dục thể thao cũng hấp dẫn. Giờ thì những việc mà 7X vẫn làm đâu rồi? Hay đó chỉ là đầu voi đuôi chuột? Hô hào mãi chán rồi hay sao?
    Các bạn có nghĩ rằng, đã đến lúc 7X cần phải xem xét lại mình không?
    Tôi nói thế này biết chắc rằng sẽ có nhiều người phản đối, các mod có thể xoá bài của tôi - cứ việc, thậm chí khoá nick. Nhưng
    thành thật mà nói: "7X chẳng còn hấp dẫn nữa" Thật là đáng buồn khi phải nói lên điều đó.
    Bài đầu tiên : Sau một loạt các topic tranh luận khá ồn ào của JW, Truongdu, Chitto, lúc này Dino chắc đi vắng nên không tham gia (nói thế thôi, chứ thực ra lúc này nó chưa đủ khôn, nó biết rành rọt về từng người, có nghĩa là nó đã có quá trình sinh hoạt thân thiết với 7x, cho đến những sự kiện mới nhất mà nó cũng biết) Sau này không hiểu học khôn được ở đâu, nhân cơ hội Canari mở topic nó liền quyết định thể hiện ta đây là lưu manh gộc. Nó cũng biết cách vào đề : nhẹ nhàng, êm ái, thủ thỉ rất tình cảm. Ngay từ bài đầu tiên ta có thể thấy ngay rằng nó vẫn có gì đó hằn học với các Mod. Nó cố tình không hiểu rằng, mâu thuẫn giữa các Mod và user cơ bản đã giải quyết xong, mọi việc đã trỏ lại bình thường, bằng chứng là các topic Tâm sự 7x, Linh tinh lang tang, Lang thang Hà Nội v.v các bài viết vẫn liên tục phát triển?nó cảm thấy hụt hẫng, không theo nổi mọi người khi mà nó không thể tham gia được các topi vui tươi đó, nó cần tìm ở 7x một cái gì đó thật hấp dẫn nhưng đối với nó không thể tìm thấy (cái này thì chỉ có nó mới biết được).
    2. Làm thì chẳng thấy đâu, mà chơi nhiều quá! Già rồi còn ham vui!
    Bài thứ 2 : Bắt đầu thể hiện sự ấm ức dồn nén chất chứa, mọi người cũng đừng trách móc gì nó nhé, đã nói từ trên là nó sinh hoạt thân thiết với 7x thì nó mới rõ nội vụ thế chứ. Nó cũng làm, mọi người cũng làm, tất nhiên kết quả chưa được như ý muốn. Nhưng nó muốn kết quả khác cơ, hay ít nhất là công sức nó tham gia cùng mọi người thì mọi người phải hiểu chứ, nhưng thực sự cái cách mà nó tham gia, và cái cách mà mọi người chăm sóc nó khác với những gì mà nó cho rằng nó phải được như thế, nó chợt nhớ tới ngày xưa :
    Ngày xưa, ngày xưa???? vì vậy nó nhìn kết quả thành con số 0, có thể nó đúng.. Nhưng nó không hề nhìn ra rằng, trước khi topic của Canari ra đời, khủng hoảng đang dần dần từng bước đi vào hồi phục và có những tín hiệu đáng mừng tuy còn lập loè do yếu điện (chán cái ông EVN, tăng giá điện mà mạng lưới vẫn phập phà phập phù), chỗ này le lói cái sự lưu manh của nó rồi đây nè, nó hiểu rằng người mới ốm dậy, ai cũng yếu, thế là nó quyết định đạp một phát???..
    3. Thunder: Đọc kỹ bài của anh đi rồi hãy nói em nhé! Anh đang buồn vì phong độ 7X dạo này đi xuống toàn ăn và chơi. Nhiều hội hè đàn đúm thấy mà chán. Anh cũng chán cho chú Com chẳng hiểu cái quái gì. Anh đóng góp cho 7X là anh còn lo cho 7X chú bỏ cái giọng thích thì chơi không thích thì out. Mịa, chán!
    Anh nhìn thấy mấy cái topic từ trên xuống dưới hết Hội cà phê đến hội thịt "tró", rồi hội rượu đêm giờ đến lượt hội lê la vỉa hè. Hết hội hè thì lên forum tán phét, rồi tâng bốc nhau đến tận trời xanh, kiểu như "Anh hùng làng này cóc ai bằng ta".
    Anh chỉ tiếc cho cái thời hào hùng của 7X với những buổi đá bóng, những chuyến đi làng Canh, những buổi họp mặt tổng kết của 7X v.v.... và v.v... có lẽ 7X cần phải có một leader mới, Choc đã xin từ bỏ rồi. Nhưng quả thật, để kiếm được một người Hội trưởng như Choc chắc là khó lắm, 7X bây giờ chẳng ai có khả năng để làm được chuyện đấy. Thật đáng tiếc! Tiếc cho 7X, tiếc cho công sức của Choc từ trước đến giờ đang đổ xuống sông xuống bể.
    7X HN ơi! Làm ơn hạ cánh xuống dùm, lềnh bềnh trên mây mãi có ngày ngã đau lắm!

    Bài thứ 3: Hà Hà ! Bắt đầu chuyển từ ?oTÔI? sang ?oANH? dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng, thể hiện một cái sự bố láo của con nhà vô giáo dục (hình như thay đổi giới tính từ bài này). Những cái HỘI không có tội, chỉ có những người tham gia có tội, hình như những con người tham gia những cái hội này, nó không thân thiết với một ai, nó hiểu rằng sự phát triển của những hội là kết quả của sự ăn ý và hiểu nhau của các thành viên, họ đã phá bỏ rào cản về một thế giới ảo để tiến đến một thế giới thực, nó lo sợ điều này, nó cho rằng nếu như vậy thì 7x sẽ trở thành của một nhóm người chăng ? có lẽ bản thân nó là con người khó hoà đồng với đám đông. Thế thì nó nhìn lại đi nhé, Gungcayvn, Sweet_Karai, HoathuongTĐTv.v.. đều là những thành viên mới offline, tại sao họ lại có khả năng hoà đồng nhanh như vậy ? Vì con người họ hơn đứt nó, ít nhất là về cái bản chất lưu manh tiềm ẩn?.
    4. Không cám ơn chú Com! Anh không làm được! Đấy là ý kiến anh đóng góp mong mọi người quan tâm hơn nữa thôi. Đừng có sách mé anh thế chú ạ. Nói như vậy, chú và mọi người có nghe hay không đấy là quyền của mọi người, anh chẳng có ý gì hơn là mong cho 7X được vui vẻ như ngày xưa. Phát triển đi lên chứ đừng có đi xuống.
    Thật anh thấy chú cũng đang ở trên mây thì mới vậy anh chẳng chấp. Có xuống thì nhớ lôi kéo thêm vài người xuống nhé
    Thôi chào chú!

    Bài thứ 5 : Bắt đầu hết khôn, đi vào quanh co, vẫn cái đề tài đi mây về gió của 7x, khi người ta tiến đến gần thế giới thực thì nó cho rằnng người ta ở trên mây. Nó nói đây là ý kiến đóng góp ? Đâu ? Đâu ? Sao mình không thấy nhỉ, cái này người ta chỉ gọi là bước ?oNhận thức vấn đề? còn thực sự ?oGiải quyết vấn đề? là khi X31 hỏi thì nói mới trả lời ở trong topic của X31 đấy chứ. Về cái vụ đi mây về gió thì ở bài 4 & 5 nó mới chỉ ra phần kết luận thôi, còn phần chứng minh thì nằm ở phía dưới, những bài sau này, chỗ này là lưu manh chứ còn gì, định dụ người ta vào bẫy???...
    6. Anh thật! Nói chú đừng giận! Tớ dek biết các cậu nghĩ gì? Động chạm đến tự ái là nhảy chồm chồm lên nào là có giỏi thì vào mà làm, nào là thùng rỗng kêu to. Cứ sờ tay lên gáy đi rồi hãy nói người khác. Mấy cái "Anh hùng..." của chú thì kêu bé lắm đấy!
    Người ta góp ý thì suy nghĩ lại là tại sao người ta lại nói thế đi! "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" chưa gì đã đây đẩy rồi. Làm sao cho 7X hấp dẫn hơn bằng những bài viết có giá trị, bằng hoạt động TDTT, Công tác xã hội..... Các cô, các chú đã bao giờ để ý đến những người nằm ngoài vỉa hè chưa? Mùa hè còn đỡ, mùa đông đến có gì cho họ không? Các cô các chú chỉ nghĩ đến ăn và chơi thế thì còn nghĩ được đến ai? Hãy thử vào SG mà xem, họ đã làm những gì? Các cô các chú đừng nói là tôi không góp ý kiến. Box 7X quả thật là bảo thủ!
    Chẳng cần phải cụ thể hơn nữa, chỉ cần được như ngày xưa là đã may cho 7X lắm rồi.

    Bài thứ 6 : Lưu manh bắt đầu lộ mặt, từ đây trở đi là bắt đầu văng tục, khích đểu. Bố láo bố toét, xưng anh với tất cả mọi người, coi người ta bằng nửa con mắt. Nó bắt đầu dẫn dắt nội dung : Hình như nó đang nói về topic ?oAnh hùng hào kiệt trốn ở trong này?, nếu quả như vậy thì đúng là một sự xuyên tạc trơ trẽn, bất chấp dư luận nhất từ trước đến nay mà mình được chứng kiến, cũng may là trong thế giới ảo, chứ ngoài xã hội, người ta vả cho vỡ mõm. Nó cố tình hiểu sai nội dung, ý nghĩa của tôpic lúc này trong lúc cùng quẫn nên nó vớ tạm cái topic đầy nhạy cảm này ra để làm căn cứ để chứng minh cho cái sự bệnh hoạn trong suy nghĩ của nó, nó quên mất rằng topic này là topic khá lâu đời và với lịch sử tồn tại và phát triển của nó không một ai có quyền bôi nhọ, nói xấu topic này. Mọi ngưòi hãy nhìn xem cái sự tự tát vào mồm nó đây nè: ?oỐi giời ôi, bố con thằng Bá Kiến nó giết tôi? thế rồi nó lấy miểng chai tự rạch vào mõm nó một phát, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Người mà có thể cho rằng nó có sự tôn trọng nào đó đi nữa là Chóc, khốn nạn thay cái thân nó, Chóc lại là ngưòi có chùm bài viết thành công nhất trong đó?(đây là nếu nó nói về topic này nhé, còn không phải thì cho xin lỗi nhé)
    ******** thật đấy, nó cậy nó được trong Nam ngoài Bắc thì nó tiếp tục tát vào mõm nó cái nữa nè : Nó bảo rằng: Mọi người cứ vào trong SG mà xem, thế thì mình sẽ nói: Mọi người sang Mỹ mà xem, đợi BigDoreamon đi về hỏi thăm cái. Chà chà, mình có cơ hội vào SG mình sẽ hỏi : Nó làm được những gì cho 7x SG ? mà to còi với 7x Hà Nội thế ?
    Ối giời ơi ? Mai viết tiếp
    Bố già Bùi Việt Đông không khoá hay Delete bài này nhé. Cám ơn Bố già nhiều
    Tuỳ hứng viết trong cơn mưa, ngoài hiên mưa rơi rơi????.
    Kỷ Tỵ niên, mạnh thu?
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói ngay là tôi mới bán mấy cái nick c..., b... đi rồi để chuyên tâm vào một nick này thôi. Không có người lại nghĩ tôi tự chửi mình...
    Thâm thuý gì cái kiểu chụp mũ này hỡi cô em SweetladyVKT?
    Nóng thì chỗ nào chả nóng được? Mọi người nguội rồi đấy! Bác già Buiviet không xoá, khoá cái topic này thì mở trả em cái topic nói chuyện tình cảm đi. Em đang cần thổ lộ tình cảm của mình với mấy em xinh lắm!!! ;)
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi...vừa mệt vừa dài chẳng có thời gian mà đọc,,,Thôi nha các ông anh bà chị 7x ơi em xin đấy, em can đấy,,,để cho đàn em đi sau học hỏi cái chứ,,,,cứ thế này ba hôm 7x trở thành chợ trời mất thôi,,,,,như thế các anh chị cảm thấy vui vẻ lắm sao??????
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này