1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tonic ( pha như thế nào nhỉ ?)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi la_feuille, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_feuille

    la_feuille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tonic ( pha như thế nào nhỉ ?)

    Hôm nay rảnh tình cờ đọc được câu chuyện " Tonic và chocolate nóng" . Lần đầu tiên nghe tới loại nước này, tớ tò mò quá, nghe có vẻ hấp dẫn lắm, nhưng không hiểu đó là loại nước gì? Pha như thế nào nhỉ? Ai biết thì chỉ giùm tớ nhé? Thanks you vinamilk!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tonic la nước đóng lon sẵn mà. nó có vị hơi khác nước ngọt có gaz thông thường. Nước này uống có nguời bảo mùi vị y như cảm giác mình bị ựa lên khi đa nôn hết các thứ trong ruột ra chỉ còn mỗi nước dịch vị dạ dày đáng nghét. Cái này hay được pha với ruợu manh. tequila , Gin... To'' thay Gin_tonic pho bien lam . Do ruou voi da'' voi nuoc tonic vo cai coc. vien` muoi xung quanh mieng coc va cho 1 lat chanh vô là xong á
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    E cũng khoái nhất gin với tonic
  4. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi, cái truyện Tonic và chocolate nóng của Đông Vy ngày xưa em cũng thích lắm bác ạ, từ dạo đọc xong lúc nào cũng nhăm nhăm đi tìm mua tonic , mà phải công nhận tonic uống mà thiếu chanh + muối chẳng ra thứ gì bác nhể Hôm nọ đi cafe lúc được hỏi anh uống gì, em bảo: cho 1 tonic, nghe oách vãi , mà không phải quán nào cũng có tonic đâu nhé Gin tonic thì chưa bao giờ em uống
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , sao bác giống em thế , em bị nghiện cái món này sau câu chuyện đấy đấy ! lần nào đi cũng gọi tonic chanh muối !!
    mới đầu uống ko quen ko có chanh ko có muối thì có cái cảm giác đầu tiên khi uống vào là ngọt , sau rồi đăng đắng như kiểu cắn phải hạt chanh ấy !1 nói chung là có vị lạ !! em thích !!
    siêu thị có bán long 1 loại màu đen và 1 loại màu vàng ( vỏ lon ) giá rẻ hơn cocacola tầm 3,5k 1 lon thôi !! có khi còn rẻ hơn em chả nhớ lắm !!
  6. la_feuille

    la_feuille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhé, chiều nay em phải đi uống Tonic mới được. Biết đâu lại có thêm một người thích thứ nước lạ lạ như các bác nói cũng nên. . Mà siêu thị nào ở HN cũng bán Tonic ạ? Mấy quán mà em hay ngồi không thấy có thứ nước này
  7. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Zúp. Mình cũng khoái tonic, nhất là khi ăn cài j đầy bụng, nhiều chất béo (vì trong Tonic có chứa ký ninh-một loại kháng sinh nhẹ). Giá mua lẻ rất rẻ (~3500 VND). Ngoài hàng khoảng 8000 trở lên. Ở VN có thể mua Schweppes Tonic Water cảu hãng Coca cola. Trông nó thế này này
    [​IMG]
    Nào, cùng uống Tonic
    Được loichoiboi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/10/2006
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vì câu chuyện đó mà biết đến nước Tonic. Hôm vừa rồi đi xem ở rạp Ngọc Khánh , Bên trong rạp có cái quán càe hình như tên : Paris hoa lệ. Ở đó cũng có Tonic đấy. Tonic chanh, muối hoặc đường tuỳ thích
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    tớ là fan của G&T. Phê!
  10. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Gin tonic viền muối xong mới thả chanh thì không ngon rồi. Bác phải cắt 1 lát chanh, khứa rách 1 vết từ vỏ đến giữa lát chanh. Sau đó kẹp lát chanh đó vào miệng ly, xoay cái ly 1 vòng để nước chanh thấm ẩm quanh miệng ly, rồi chấm cái miếng ly đó vào đĩa muối tinh để muối và nước chanh bám quanh miệng ly. Cuối cùng là pha Gin với Tonic, xong vừa uống vừa xoay ly để vị mặn của muối, chua của chanh, nồng nồng, đắng đắng của rượu Gin lẫn với vị cay cay ngọt ngọt của tonic...
    Đã thật, em cũng khoái khẩu cái này.

Chia sẻ trang này