1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 4 Vietnam's Next Top Model 2013 Lê Kiên tung hình thuở nhỏ cực dễ thương

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi namtinh2013, 15/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namtinh2013

    namtinh2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2013
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    TOP 4 VIETNAM’S NEXT TOP MODEL 2013 LÊ KIÊN TUNG HÌNH THUỞ NHỎ CỰC DỄ THƯƠNG

    Dù chỉ dừng lại ở vị trí Top 4 cùng với Chà Mi nhưng Lê Văn Kiên là cái tên gây ấn tượng với khán giả bởi sự thông minh, lòng quyết tâm cao và khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ. Chàng trai có biệt danh “thần đồng toán học” này luôn tạo ra những bất ngờ thú vị trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Không chỉ sở hữu tài năng xuất chúng về toán học từ thuở bé mà chàng trai đến từ Thanh Hóa này còn rất đam mê ca hát và khá.. hiếu chiến với bọn con trai trong xóm.. Hãy cùng khám phá những tiết lộ thời thơ ấu của Lê Kiên cùng bức ảnh đáng yêu đánh dấu từng cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của anh.

    [​IMG]

    Lê kiên chụp ảnh với anh em họ trong chuyến đi Đà Lạt, trước khi vào học lớp 10

    [​IMG]

    Ảnh chụp với ông và 2 anh, lúc nhỏ hay bặm môi và hay bị nhắc nhở nhiều lần​

    Lê Kiên ra đời và lớn lên tại xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa và là con trai út trong một gia đình trí thức. Anh có 1 anh trai, bố là giáo viên, mẹ là một bác sĩ có tiếng của tỉnh và ông nội anh cũng là một giáo viên về hưu từng có thâm niên đáng nể trong nghề giáo. Do truyền thống nghề giáo lâu đời của gia đình nên bố mẹ anh rất quan tâm đến chuyện học hành của các con trai. Lên cấp 1, anh cùng gia đình chuyển đến sống tại xã Bỉm Sơn và tại đây anh đã tham gia hoạt động văn nghệ đầu tiên trong đời tại cuộc thi “Những người công dân tí hon” của xã Bỉm Sơn. Dù không đạt giải cao nhất nhưng anh đã thể hiện khá đáng yêu bài hát dự thi “Hai bàn tay của em” khiến ông nội cũng là người đưa anh đến tham gia cuộc thi vô cùng thích thú. Lê Kiên chia sẻ chính anh trai là người luôn kèm cặp anh trong việc học và là người phát hiện ra năng khiếu toán học của anh. Anh trai Lê Kiên hiện đang là kế toán trong một công ty lớn ở Hà Nội, từng là một học sinh xuất sắc trong trường và luôn hướng dẫn Lê Kiên cách học toán thế nào là hiệu quả. Từ đó, niềm say mê với các con số tự bao giờ đã hình thành trong anh đến mức anh từng nói rằng người yêu đầu tiên và duy nhất của anh thời điểm ấy chính là toán học, đỉnh điểm nhất là khi anh dự thi Olympic Toán ở hai năm học lớp 10 và 11 của trường THCS Chuyên Lê Qúy Đôn và đạt giải nhất cả 2 năm liền. Thông minh là thế nhưng Lê Kiên lại khá nhút nhát. Khi được hỏi vì sao không theo nghề bác sĩ như mẹ thi Lê Kiên chia sẻ chân thành “tôi thường lui tới bệnh viện nơi mẹ làm việc khi còn bé và chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ tại ấy, có người bị thương, có người chết, có những mùi thuốc đến ngạt thở và chính những điều ấy như một nỗi ám ảnh khiến tôi phải ngưng ngay ý nghĩ trở thành một bác sĩ như mẹ tôi.”

    [​IMG]

    Lê Kiên chụp ảnh với ông bà nội khi mới chuyển lên Bỉm Sơn

    [​IMG]

    Đi tắm biển Sầm Sơn với bố mẹ và anh trai khi vào lớp 1

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hiếu động chơi bóng khi mới 2 tuổi

    [​IMG]

    Năm lớp 9 ở trường THCS Lê Quý Đôn

    [​IMG]

    Tham gia hội thi "Những người công dân tí hon" ở thị xã Bỉm Sơn với ông nội

    [​IMG]

    Từng khóc rất nhiều khi không đạt giải nhất

    [​IMG]

    ******** nguyện viên mùa hè xanh với bạn cùng trường năm nhất ĐH

    [​IMG]

    Học quân sự tại Xuân Hoa, Vĩnh Phúc, năm nhất ĐH

    [​IMG]

    Có nhiều bạn bè thân thiết ở trường đại học​

    Sở hữu ngoại hình và chiều cao khá chuẩn một người mẫu nam sáng giá nhưng ít ai biết rằng Lê Kiên có một thể trạng khá yếu ớt và thường đau ốm triền miên khi còn bé. Anh thường phải nhập viện mỗi tháng một lần để được bác sĩ chăm sóc và vì thế bố mẹ càng phải để ý đến anh nhiều hơn. Là con út nên anh rất được cả nhà yêu chiều và lần duy nhất anh khiến bố phải nổi giận và đánh đòn là khi anh tự ý chạy vào bệnh viện cách nhà khoảng 1km để.. tìm mẹ. Đến khi lớn lên và trở thành sinh viên ưu tú của trường đại học Ngoại Thương, Lê Kiên luôn là chàng sinh viên năng nổ với các hoạt động nghiên cứu của trường, các chiến dịch mùa hè xanh, các hoạt động từ thiện và mới đây anh cũng có dip về trường để tham dự hội thảo về Bất động sản. Với nhiệt huyệt và đam mê không ngừng dành cho toán học thì giờ đây niềm đam mê ấy được anh chuyến hướng đến các sàn diễn thời trang chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Dù làm gì, ở đâu thì Lê Kiên luôn tâm niệm rằng mọi con đường dẫn đến thành công đều không hề được rải hoa hồng và nó luôn gập gềnh, chông gai nên điều quan trọng là mỗi người cần tạo ra lửa đam mê cho mình và cân bằng nó bằng trái tim và khối óc.

Chia sẻ trang này