1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 7 bức thư hay nhất trong tuần!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 phút như thế!
    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Anh dại dột, anh trẻ con, anh yếu đuối...
    Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
    Vì bên em có thừa ngừơi khác
    Nhưng bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có người nào diễm phúc hơn anh?
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
    Em bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì lo nỗi yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách em đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút yếu lòng....

    Nhưng sẽ còn tồn tại trong anh mãi mãi 1 tình yêu...!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ ~


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG !
    Đừng vội cười khi thấy đoá hoa tươi
    Đừng vội khóc khi thấy mình đau khổ
    Đừng vội nghe những lời thổ lộ
    Đừng vội tin và nhầm bạn với thù??
    Mac đã nghe bài "cố quên đc đâu" chưa, hay đúng ko?, biết là để quên đc người mình yêu thì quả thật là khó hơn là lúc đang
    cưa, nhỉ !. Nhưng nhớ thương, đau khổ dằn vặt thì có ai hiểu đc mình ko hả mac.
    Ông biết tôi thất vọng và đau khổ hơn ông gấp vạn lần ko, tôi đã phải chờ đợi từng giờ từng phút để mong người đó đến hay gọi điện thọai cho tôi, chúc tôi một câu sinh nhật vui vẻ, mà chờ mãi chờ mãi ko có dù chỉ là một câu nói thôi mà.
    Tôi ko tin đc là ngưòi đó có thể quên đc ngày sinh nhật của tôi đâu Mac à, học cùng nhau 4 năm và yêu nhau từng đấy thời gian vậy mà lại có thể quên tôi một cách dễ dàng vậy thế sao.
    Tôi cứ chờ đợi , và đến bây giờ tôi vẫn chờ đợi ông à, tôi vẫn ko tin đâu. Còn ông vẫn chờ đợi chứ, tôi tin rằng ông đang chờ đợi như tôi thôi.
    Hãy cố quên nhé nếu ko chính mình sẽ làm tổn thương chính con tim của mình đó mac hả.!
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  4. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Bip à sao ko viết thư cho Lan
    Có chuyện này Lan muốn nói cho Bip nhưng thôi để sau nhé!
    Còn đây là lời nhắn của Hương với Bip. Hương nhờ Lan nhắn với Bip thế này: "Bip a`, sắp đến Noel rồi Hương chúc Bip 1 Noel vui vẻ nhé! ---> Vui thế nào đây khi ko có em ở bên?

    Thế còn về vấn đề chính là thế này. Trước kia, Huong thực ra cũng có tình cảm với Bip, nhưng mà bây giờ thì Hương nghĩ rằng chúng ta đã xa nhau rồi thì khó có thể nghĩ về nhau nhiều được, mà Hương ở nhà cũng có thể là sẽ gặp nhiều người khác nên Hương nghĩ là bây giờ Bíp hãy quên Hương đi mà nghĩ vào chuyện học hành nhiều hơn. Bip rất tốt và có người thích Bíp đấy. Vậy Hương mong rằng Bip và Hương sẽ là bạn tốt của nhau nhé! Hương biết là Bíp sẽ khó có thể chấp nhận nhưng Hương nghĩ rằng như thế là điều tốt nhất cho 2 chúng ta. Bây giờ Hương rất muốn vẫn được nói chuyện với Bíp nhiều. Thực sự là Hương không muốn mất 1 người bạn như Bíp, Bíp nhé! Thế thôi Hương chúc Bíp 1 đêm giáng sinh thật vui vào nhé!"
    Đây là bức thư Hương viết nhờ Lan đánh lại để gửi cho Bíp, nguyên văn đấy!
    Còn đây là chuyện mà Lan muốn nói với Bíp đây. Lan ko biết phải nói với Bíp như thế nào, Nhưng Lan sẽ nói: Bip có tin không? Lan yêu Bip !
    Lan nói thật đấy, Bíp có tin được không? Đó là sự thật đó! Lan cũng không hiểu là cái tình cảm đó xuất phát từ đâu nữa, nhưng khi Bíp đi Lan thấy rất buồn và lúc đó thì Lan đã thực sự hiểu ra rằng la Lan đã yêu Bíp rồi!
    Lan ko muốn vì Lan nói ra cái chuyện này rồi mà mình lại khó nói chuyện với nhau. Lan mong Bip vẫn luôn viết thư cho Lan thường xuyên như cũ và Bíp hãy suy nghĩ và trả lời cho Lan biết nhé!
    --------> Mẹ! Con chị ko yêu bây giờ con em lại ...! Thui chít tui rùi! Làm thế nào bây giờ? Trả lời thư thế nào bây giờ
    Chẳng hiểu sao và từ bao giờ mình có cảm giác hận Hương thế ko bít nữa! Chỉ vì trước đây mình chiều Hương quá! Hương nói đón là đón, đưa là đưa mà dẫn đến là khi mình đi Hương phải kiếm ngay 1 anh khác thế chỗ để còn đưa đón đi học, đi chơi... Xong thấy em nói đúng tên người yêu mới ra thì lại sợ quá bây giờ phải viết thư để coi như có chia tay, sợ em phá đám --> Tui đâu phải người như thế chứ!
    Mà đúng là thật sự bây giờ em chỉ muốn về Vnam ngay lập tức để giết hết những thằng nào có xe máy hay đến đèo Hương đi chơi. Vì những thằng như thế mà Hương ngày càng xấu xa đi. Và em tự thấy rằng thằng đầu tiên em phải giết là em. Chỉ vì em quá yêu Hương chiều Hương để rồi bây giờ ....
    Em nói thật suy nghĩ của mình. Đừng bác nào nói em là thằng sát nhân mất dạy nhá!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... nghe hấp dẫn đây. Khà khà.... thui, " cân đôi " đi ku Hẹ hẹ.... bi h tao cũng nhìu tâm sự lém......... để khi khác post vậy
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng phải th­ương thằng nào đang phải đèo hương của ông chứ, rồi ko biết lại đến lượt đó là nạn nhân tiếp theo. Nói đùa vậy thôi, đưa đón là tất nhiên trong tình yêu là phải có, tôi thèm mà ko đc, chính vì suy nghĩ của ông là chiều hương quá, biết thế ko đưa đón nữa, nên người yêu tôi cũng nghĩ như ông , có đưa đón đâu. Mà đằng này tôi ko hề bắt hay đòi hỏi phải đón đưa nhá. Ko như hương của ông bắt đưa đón.
    Còn chuyện tình cảm của ông thật là "bất ngờ" đó, hương biết chuyện Lan thích ông vì qua cách H nói tôi biết. Còn từ phía ông, chắc ko có một chút động lòng nào hả, vì nay chưa thể quên đc nàng và trái tim đã băng giá. Biết đâu đc Lan lại có thể dành cho ông 1 t/c thật sự thì sao, nhưng tôi ko cảm tình mấy khi con gái ngỏ lời truớc, còn ông nghĩ sao
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    năm nay đứa nào chúc thiếp cho em cũng chúc mày giáng sinh vui vẻ bên your brother :D
    công nhận,em vui vì anh em về


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    T ah!
    Tao nhớ kĩ lắm! Trước đây chúng ta thân nhau lắm phải ko mày? Tao coi mày là đứa bạn thân duy nhất và như mày nói tao là đứa mày tin tưởng nhất.....

    Hồi ở nhà, đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Đi tập thể dục buổi sáng, đi uống nước, đi ăn tối..... Tối muộn về nhà lại fone buôn cả tiếng đồng hồ. 2 đứa chẳng giấu nhau chuyện gì cả.

    Nhưng nếu tao ko nhầm thì từ khi tao yêu H tao cũng ít đi chơi với mày hơn. Nhiều khi còn gắt với mày chỉ vì vài chuyện cỏn con liên quan đến H. Cho tao xin lỗi mày nhé! Nhưng dù gì đi nữa thì cũng chưa bao giờ tao nói dối mày cả. Tao chưa bao giờ giấu mày 1 chuyện gì cho dù chuyện bé hay to.
    Từ khi tao đi, tao mới gặp được mày vài lần trên YM vào mỗi tối Chủ Nhật. Nói chuyện thì chẳng được bao lâu nhưng tao vui lắm! Mỗi lần mày lên là tao ngừng chat với mọi người ngay lập tức để tập trung chat với mày. Tao có nhiều chuyện nhiều tâm sự để kể cho mày lắm!
    Nhưng dạo này tao thấy mày đã thay đổi. Mày ko còn quan tâm tới những lời tao nói cũng như những chuyện tao kể. Mày đang chat với người khác phải ko mày? Lần nào tao hỏi thế mày cũng đều trả lời là " Không! Tao có chat với ai đâu." Thế xong lại im lặng đến vài phút sau mới quay lại nói 1 câu bâng quơ. Mày cũng chẳng kể cho tao chuyện của mày ở nhà thế nào, đã có anh nào chưa như hồi trước mày hay viết Mail kể cho tao.
    Hôm Noel vừa qua, tao ở bên này bơ vơ 1 mình chẳng có ai để nói chuyện, tao nói với mày là hôm đấy mày lên nói chuyện với tao nhé! Mày bảo ông già mày ko cho. Thế mà bạn mày nói với tao rằng hôm Noel mày đi hát Karaoke với mấy đứa vui lắm!
    Mày ko còn coi tao là bạn thân nữa phải ko mày...? H đã rời xa tao chẳng lẽ mày cũng muốn đi nốt! Tao buồn lắm mày biết ko?
    Hôm nay, mày lên nhưng tao cũng chẳng muốn nói chuyện nữa! Mày nhảy vào chat với tao nhưng vẫn như mọi ngày mày chỉ nói được vài câu vớ vẩn xong lại nói dối tao. Mày nói là mỗi lần mày lên mục đích chỉ muốn gặp tao nhưng thực ra ko phải. Mày đã hẹn 1 người khác chứ ko phải tao. Tao nói đúng chứ mày? Tao mắng mày và cho mày lựa chọn 1 là nói chuyện với tao 2 là nói chuyện với bạn mày ( Hình như mày đang yêu nó thì phải ). Mày đã loại tao ra.... Mày nói mày chat với nó trước xong sẽ quay lại chat với tao sau. Hay lắm mày ạ! Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ và cũng ko bao giờ chịu làm người thất bại cả. Tao thật là dở hơi phải ko mày? Như thế là đối với mày tao ko quan trọng bằng thằng kia. Lúc đấy chẳng hiểu tại sao tao lại khóc mày ạ? Tao quá trẻ con phải ko? Tao ko muốn làm người thứ 3, mày biết điều này mà....
    Sau điều này, tao chẳng muốn gặp lại mày nữa! Tao offine...... ngồi đó nhìn nick của mày đến khi mày Dis....

    Trước đây, khi ở nhà tao cứ tưởng là mình giỏi lắm, mình hay lắm. 1 đứa chẳng biết sợ ai ngoài bố mẹ ra. Ai cũng phải nép vế nhường nhịn mình. Hoá ra tao đã lầm. Bây giờ tao mới hiểu được tao là cái gì trong mắt mọi người. Mọi người đang dần dần xa lánh tao. Kể cả mày nữa....Tao thất vọng quá mày ạ!
    Bây giờ còn lại 1 mình tao trong căn buồng tối suy nghĩ về những gì đã qua....Sao cuộc đời lại Banana thế ko biết nữa! Ặc!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lắm chuyện rắc rối, lắm chuyện ngoài ý mình muốn. Bíp àh, em cũng muốn an ủi anh một câu gì lắm, một câu gì đấy chỉ để anh kô còn buồn nữa, chỉ để hai anh em lại chat với nhau vui vẻ, để thấy anh lại vui như xưa... Nhưng thực sự là biết nói gì với anh đây khi em cũng còn bao nhiêu chuyện fải suy nghĩ ... Em cũng buồn lắm ... Chắc em cũng chia tay với ** thôi anh ạh !!! Ờ thì coi như là em nghe lời anh khuyên, ko yêu đương nữa, năm nay chỉ lo vào thi tốt nghiệp thôi. Thế cũng tốt... Ai cũng buồn ... Biết nói gì để an ủi nhau bây h .. nhưng tốt hết là mình tự fải nhìn nhận lại chính chuyện của mình đi đã... Chứ thực sự là em nghĩ anh kô nên chỉ chỉ trích H như vậy ... kô fải chỉ H mới là người đáng bị trách... Chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi... Mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến... Đừng quá chú tâm vào chuyện này.. hãy cố sống tốt ở bên ấy đi.
    Em mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh và Mong cho mọi người trong box kô còn buồn nữa, kô còn ... và kô còn ................ chỉ còn niếm vui thui !!!!!!!!
    NEVER SAY NEVER LOVE H.O.T 4EVER
  10. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    đời là thía mừ!!có kẻ thì nhiều người theo,lại có kẻ luôn lẻ loi 1 mình
    đừng có buồn làm gì!!bạn với hương chỉ là tình bạn ở mức độ bình thường,chưa có gì nên quên đi cũng chẳng sao

    Ye^u la` i. trong qua^`n 1 do^'ng

Chia sẻ trang này