1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 7 bức thư hay nhất trong tuần!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Dragon hiểu nhầm roài! Đây là bạn tôi đấy chứ đâu phải Hương đâu. Nếu mà là Hương thì đâu cómày tao được.

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Mac nè. chị khâm fục đó nha. nhưng con trai...mạnh mẽ lên một chút em ah. nói lời nghe có vẻ sáo rỗng nhưng chị nghĩ vậy. cứng rắn lên thì người ta sẽ thấy tiếc khi đã bỏ em. ai cũng fải có cai kiêu của mình chứ. như vậy con gái họ mới nể mình. vả lại xa nhà chẳng thể làm được gì với những chuyện như thế đâu. bó tay ngồi nhìn mà trong lòng thì rối như tơ. chắc bi giờ cũng đỡ hơn rùi chứ hả????
    "Có lẽ Thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy.
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó, một ngày để yêu một ai đó, nhưng có khi mất cả đời để quên được một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng ngay cả khi họ đang thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng dù họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu dù trước đó họ đã bị tổn thương rất đau.
    Ta đau khi yêu một người và ko được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng bạn không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào."
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa (quote)
    Viết tên em trên lá
    Sợ lá cũng úa tàn
    Viết tên em trên cỏ
    Mai kia cỏ héo vàng
    Viết tên em trên sóng
    Ngại sóng kia bạc đầu
    Viết tên em trên đá
    Mưa xói mòn còn đâu
    Viết tên em trên gió
    Sợ gió bay về trời
    Viết tên em trên nhạc
    Sợ nhạc không đủ lời
    Viết tên em trong mơ
    Sợ ngủ quên không nhớ
    Viết tên em trong thơ
    Sợ gieo vần trắc trở
    Viết tên em trên mây
    Sợ trời làm giông tố
    Viết tên em lên cây
    Sợ thời gian cây đổ
    Viết tên em lên đâu?
    Tôi cũng không biết nữa..
    Viết tên em lên em
    Là điều tôi chọn lựa
    Viết rồi nếu lãng quên
    Sẽ có em nhắc nhở
    Em nhắc rằng trong em
    Có phần tôi một nửa...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. changcanai

    changcanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hey! Cái đẹp thì để chiêm ngưỡng chứ! You muốn chiếm làm của riêng à?

    Changcanai
    [/
  5. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Này macôđơn,anh đã đọc hết mấy bức thư của chú rùi,đau buồn thương tâm phết đấy.Thế cuối cùng là chú bị ăn thịt lừa à???????
    Thành thật chia buồn với chú em.Mà ko sao đâu em ạ.Đời còn dài mà,thiếu gì ngươi hợp với mình.thôi nhé bye
    À wên mất ,bài Tin là của go on chứ ko phải cùa nguyên vũ đâu nhé.Còn bài nhớ em đoạn thứ 2 là:"Tình iu thấm vào lòng nỗi nhớ mong"ko phải thả đâu nghe.Đấy là anh đính chính chứ anh ko phải là loại người tiểu nhân bắt lỗi chú em đâu

    moschino_love_you

  6. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Haha! Thanks ông anh. Tên Lu của ông anh thì em nghe mãi ở trường Trưng Vương roài. Welcome ông anh. He! Em cũng nổi ko kém ông anh đâu. Quay về trường Trưng Vương hỏi Linh 9I ( Pháp ) Năm vừa roài nhé !!! Nhưng thực sự em cũng ko tin tưởng ông anh trong chuyện tình cảm lém. Nhưng con Baby nó đã chọn thì em đành chịu. Chẳng nói được gì. Mong là lần này ông anh thật lòng với nó. Vì ít ra Baby nó cũng là em của em. Nhưng từ nay đổi cách xưng hô được roài đấy! Khục khục ...! Từ nay Moschilồ phải gọi mình là Anh vợ Bắt tay ông em rể cái

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Melbourne 9 - 10 - 2003
    Hương ah!
    Cũng đã lâu lắm roài chúng mình ko liên lạc với nhau. Mail ko, chat ko, fone ko... Liệu giờ này, ở phương trời kia. Em có biết anh nhớ em đến thế nào?
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh. Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ ko tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu những đêm trắng bước trong màn mưa...
    Đã 3 tháng tròn kể từ ngày chúng ta xa nhau. Tuy thời gian đã giúp vết thương lòng trong anh vơi đi 1 chút nhưng vẫn chưa đủ để anh có thể quên được em. Mối tình đầu, nụ hôn đầu, vòng tay đầu.... Làm thế nào anh có thể quên được chúng chứ? Chúng đã khắc quá sâu vào tâm trí anh. Em có hiểu được rằng anh gần như điên vì em? Đã rất nhiều đêm anh mơ thấy em và rằng kết quả là gì? Sáng tỉnh dậy với chiếc gối thẫm nước.
    Một mai ta nhận ra đường đời ko chung đôi. Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nao khi yêu nhau cùng nguyện thề trăng sao mà nay ta ko nói 1 câu. Đường chia ly đến rồi ... cùng chung bước nơi đây sao khác xa nẻo đường. Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình. Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng...Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu...
    Anh phải làm gì mỗi khi nhớ em... <---- Bác nào trả lời hộ em cái. Chẳng biết viết gì nữa...!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    anh nên đập đầu vào tường mỗi khi nhớ anh cho nó tỉnh ngộ đi :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    anh viết đây là để an ủi chú đấy macodon
    Mưa cuốn trôi bao kỷ niện dĩ vãng,gió đã đưa Hương vào hư vô.
    Nắng vẫn nơi đây cùng linh nhưng dắt theo mây chiều,giọt nắng kia giờ xa quá xa khuất chân trời,nhường đêm đến từng giọt nắng cuối chiều kia sẽ chẳng ghé đến thăm tôi người ơi (hát đoạn này chú phải giật giật mới diễn tả được cảm xúc)ha há
    Nếu có ước muốn cho cuộc tình thì Linh uớc mong ánh nắng đó quay trở về,ánh nắng chât chứa bao giọt tình giờ xa xôi quá không còn vết dấu
    Đêm đến một mình Linh với bóng tối ôm ấp mong chờ Hương đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho Linh niềm đau ho ho wooo
    Xin mọi người chú ý tên nhân vật chỉ là hư cấu,bốc phét,mong mọi người đừng hiểu lầm

    moschino_love_you

    Được moschino_love_you sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 10/01/2003
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    Chào tạm biệt nhé
    Thôi, chào tạm biệt
    Con đường xưa vẫn lặng bước đi về
    Người ở nhà liệu hay chăng có biết
    Gió không thổi nhưng lòng tôi vẫn lạnh tái tê
    Đêm Melbourne không tiếng mèo kêu chó sủa
    Ôm PC buồn
    Điện thoại không kêu
    Lòng tôi nhớ
    Chuyện xưa, chuyện nay và nghĩ chuyện mai sau...
    Người ta hay bảo rằng
    "Bạn thân thiết không đồng nghĩa với bám sát lấy nhau"
    "Tình tri âm không tựa vào khoảng cách"
    Vậy mà nay xa mấy ngàn cây số
    Tôi không hiểu lời người...đúng hay sai ?
    Không trách người, không trách tôi
    Và cũng không than "SỐ PHẬN"
    Cũng đừng tiếc làm chi những tháng ngày xưa
    Bạn ở xa liệu có nghe thấy câu thơ
    Lòng tôi nói nhưng không thể voice bằng bàn phím...
    Không có buổi tiệc nào không tàn
    Hợp rồi tan, tan rồi hợp
    Tương lai mới là hiện thực...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

    Được macodon87 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 13/01/2003

Chia sẻ trang này