1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 7 bức thư hay nhất trong tuần!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    híc! mới định nhận babynet về làm vợ bên what you'r heart.. thì uqa đây thấy câu nói ghê rợn rùi! dragon sinh tháng 1,1-1 okie?

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    lại đổỉ ý hả em iu,thui lần sau tr'c khi suy nghĩ nên cân nhắc nhá


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    nhưng nghĩ lại!! vẫn lấy làm vợ được!hè hè
    baby net đồng ý không?

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    He' ... EM FẢN ĐỐI mờ !!! hic hic... Hình như là Baby_net bé nhất box hay sao ếh nhở ( Kể cả sinh năm 88 cũng sinh sau đẻ muộn 24/11 hic :(( hic ) => Toàn bị mọi ngừi bắt nạt, chả ai bênh bé cả. Hu hu hu...
    Dragon ngươi nhớ đấy , ta mà vìa làm vợ ngươi thì ngươi chả có ngày nào sống yên thân đâu ...
    Hé hé... có định suy nghĩ lại hun Dra ... Cho một cơ hội nữa <--- cải chính lại câu nói của người. :D he' ...
    my luv never say die 2 u-279
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    thằng này điên quá đi
    hừ
  6. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em cha`o cả nhà . Em là 1 ngùoi ban cũ ở VN của Bíp và em ngày trước Ở gần nhà Dart nên cũng bit khá vè 1 ngùoi này . Vì Bip cho em dọc máy cái trang lẻ lẻ nè chác mún em hiểu tâm sư. của him ??? Nhưng em cũng ko ngờ cái thằng cám hấp này no yêu diên cuồng mãNh liệt như the ! Về văn phong co the noi em rất khâm khục vì no viet hay và tình cảm nhưng cái cách suy nghĩ the ko chấp nhận dược Bíp à
    Cái g`i cũng sẽ qua đi thôi . Vẫn biết vết thương lo`ng khó lành nhưng em hi vọng Bíp sẽ có 1 tình yêU mới xứng đáng . CHứ con Hương ko đủ tư cách để nhận tình cảm đó . Hiểu ko ha ? ngốc vừa thôi ko vè VN em téng chết anh nhá ! hề hề
    Còn mọi người nên thông cảm cho cái thèng hâm nè chút cả nhà ạ ! vì sao ? vì no dang điên tình , vì nó đang thèm duọc tâm sự Nếu ai cảm thấy khó chịu , nhất là thèng Dart hâm à quen goi nó là Bill rùi bi gìo gọi Dart tháy ko tiêu hoá nổi rì cả é ! hề hề
    Dấy ai khó chiu th`i dừng vào đọc , đọc xong rồi kêu th`i lại khổ thân thàng Bip ! Theo em ai cảm tháy chia sẻ dược th`i noi với no khuyên nó vài câu . Chứ cũng dừng noi no the nọ thế kia ! Làm như the co the mình thấy ko sao nhưng no đang tâm trạng đau bùn rồi se `càng thảm hơn , đâm ra khép mình ko tâm sự với ai th`i ... căng lắm á !
    Thế thui em di mail cho ngùoi yeu daayyyyyyyyyyyyy hề hề Bíp nhá ! dang dinh check mail th`i lôi nguòi ta vào day , mát den 15_20 p rùi á
    Pai các cưng !
    [red]
    I will make your dream come true ! ^_^
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ê ! Ai đấy nhỉ ???
    Dart bây h cũng có khác gì thằng Bíp đâu
    còn đau khổ hơn ý chứ

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hé hình như là em Ly A1 thì fẩy? Hơ? có fai? nhoc_xinh14 kô???
    2 Dart : ông đọc bài tôi viết trên" Ur heart ..." chưa... Ngấm kỹ chưa.. Lo mà học đi. Thui hun buôn chuyện trong topic của MCD nữa dừng chuyện ngoài lề tại đây ... WAY LẠI CHỦ ĐỀ CHÍNH !!! :D
    my luv never say die 2 u-279
  9. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hưng ơi
    Em nhớ anh nhiều lắm !. Anh có biết ko ??? S
    Sau khi nói chia tay với anh , em vẫn ko nghĩ là em đã mất anh đâu, em vẫn nghĩ anh ở bên em , và anh vẫn là người để em yêu . Em yêu anh nhiều nhiều lắm anh có biết ko, Em cảm thấy có lỗi với anh lắm, em đã phụ tình cảm của anh nhiều. Em rất yêu anh và em ko muốn chia tay với anh một chút nào cả
    nhưng.....
    Bây giờ đây em vẫn không nghĩ là em đã mất anh đâu, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm . Em ko thể nào quên anh dc, em luôn luôn nhớ đến anh , em ko còn khóc dc như xưa nữa , sao vậy nhỉ???. Em cần có anh để là nguời để em dựa vai, là người để em có thể ..... Em ko the quên dc anh, em cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Thà rằng khi em nói chia tay, anh cứ mắng ,cứ la em đi, sao anh ko nói gì vậy, anh ko nói em càng tự trách mình hơn.
    Em chia tay với anh đâu phải vì những câu nói đó hả anh Ko phải đâu, anh biết ko khi quyết định chia tay với anh em đã phải suỹ nghĩ rất nhiều rất rất nhiều .Em ko thể ích kỷ giữ anh ở bên em mãi đc. Em ko thể để anh phải chờ đợi em nữa,

    Em ko xứng làm một người bạn gái của anh, em ko thể đi chơi với anh đc, anh biết ko em rất rất muốn đi chơi với anh nhưng em lại sợ?. Em muốn đến nhà anh chơi nhưng em lại sợ rằng?. Em muốn mẹ anh và mọi người nhà anh hiểu em lắm chứ, nhưng em ko thể làm đc tại sao nhỉ ? em quá thất bại , do vậy em ko muốn vì em mà anh phải nghe mọi người nói.
    Thật lòng em muốn anh yêu em nhất và mãi mãi yêu em cơ, em nói rằng anh cứ yêu người con gái khác đi, anh à em buồn` lắm đó, nhưng mà vì em ko lam tròn bổn phận của một người bạn gái. Em muốn anh hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh người con gái khác hơn em. Em sẽ rất đau khổ khi anh ở bên cạnh người con gái khác nhưng ????. Hưng ơi! em yêu anh nhiều lắm và lúc này đây em muốn viết ra những suy nghĩ cuả mình để em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng sao em vẫn thế, em buồn lắm , em ko tin là chúng mình đã chia tay nhau đâu Hưng a`!.

    Khi đứng trước cửa nhà anh, em đã đứng rất lâu, suỹ nghĩ rất nhiều . Khi nhìn thấy anh em đã ko còn lạnh nữa, em rất rất muốn ôm anh nhưng........ Và em đã nói chia tay với anh , em vẫn ko tin là mình lại có thể nói như vậy đc nhỉ . Em ra về , em đã ko quay lại nhìn anh, em muốn lắm em còn muốn hết to em còn rất yêu anh .

    Em vẫn ko tin là em đã chia tay với anh đâu , em vẫn còn yêu anh và em vẫn tin rằng một ngày nào đó ............ em vẫn ko biết đc em sẽ làm đc gì đây khi mà em vãn ko thể quên đc anh, ko có anh ở bên cạnh em. Hưng ơi! ai sẽ là người để em chia sẻ đây, để em yêu thương đây.???

    Chắc chắn rằng mãi mãi em ko thể có anh lại một lần nữa . Em luôn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc, luôn luôn mong anh sẽ đc một người con gái tốt hơn em rất nhiều để anh chia sẻ­, yêu thương.
    Chia tay rồi em vẫn là bạn tốt của anh, em vẫn muốn quan tâm đến anh . Đừng đợi chờ em nữa, đừng yêu em nữa, em ko xứng đáng đâu. Hãy quên em đi và hãy hận em đi để anh có thể quên đc em .
    Tb: Cám ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự đó.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ

    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha , he he he he
    Cười vỡ bụng
    Nhầm người , MCD thành mad :D
    Ha ha !

    I Never Forget You , HG !!!

Chia sẻ trang này