1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 7 bức thư hay nhất trong tuần!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !
    Tao vừa tìm được cái này , càng đọc càng chán :D
    Tôi đã yêu đơn phương 6 năm nay
    Bây giờ thực sự tôi không biết làm như thế nào nữa. Kể từ sau ngày Hương chấm dứt tất cả quan hệ, coi như không hề quen biết, tôi đã cố gắng không liên lạc với Hương. Nhưng thực lòng, tôi yêu Hương rất nhiều, tôi không muốn mất Hương. Mọi người làm ơn cho biết tôi phải làm sao.
    From: Nguyen Hung
    To: tamsu@vnexpress.net
    Sent: Thursday, November 28, 2002 4:01 PM
    Subject: Toi da yeu don phuong gan 6 nam
    Xin mọi người cho tôi lời khuyên nhé.
    Tôi tên Hùng, đã yêu Hương được 6 năm, từ ngày chúng tôi mới là sinh viên đại học năm thứ 2. Nhưng trớ trêu thay, Hương luôn chỉ coi tôi là bạn, một người bạn rất thân. Cả gia đình Hương rất quý tôi, coi tôi như người nhà. Mẹ tôi cũng rất quý cô ấy. Tôi đã yêu Hương lặng lẽ như thế trong suốt 6 năm qua. Càng ngày Hương càng cảm nhận rõ điều đó. Cho đến gần đây, khi tôi nghĩ là cần phải bày tỏ tình cảm với Hương, song cô ấy đã chủ động nói trước. Hương nói mong chúng tôi là bạn thân suốt đời.
    Tôi đã trả lời rằng tôi không thể coi Hương là bạn được bởi vì ngay từ những ngày đầu gặp Hương, tôi đã có tình cảm khác. Tôi muốn bây giờ hoặc chúng tôi là tất cả, hoặc không là gì của nhau. Sau một thời gian nỗ lực làm bạn không được, Hương đã đồng ý với đề nghị của tôi. Tuy nhiên, gần đây cô ấy lại viết thư cho tôi, trong đó có đoạn như sau:
    "Cậu ơi, thương người khác đi, sau này cho phép tớ được giới thiệu cho cậu nhé, được không? Nhiều lúc tớ rất muốn gọi điện, hoặc thậm chí muốn gặp cậu để đi xem phim, hoặc uống nước vì tớ rất muốn có bạn hiểu mình và lại có suy nghĩ mạnh mẽ hơn mình để chia sẻ. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi khổ của cậu, tớ phải kìm lại.
    Nói thật, đã có không ít lần tớ cảm thấy nhớ Hùng vì cậu là người hiểu tớ. Tớ thấy nhẹ nhõm và an tâm khi ở bên cạnh cậu, nhưng lại không thấy an tâm tý nào khi lý trí tớ quá biết rằng chia sẻ với cậu, quý mến cậu mà không yêu được cậu là làm khổ cậu. Đừng bao giờ rẻ rúng mình, chỉ cần Hùng bớt những phút bốc đồng và áp đặt đi một chút, Hùng sẽ là người hoàn hảo. Tớ nói thật lòng, không an ủi đâu.
    Đừng bao giờ thất vọng về tớ rồi nghĩ rằng sẽ không thế này, sẽ chẳng thế kia. Hãy mở lòng ra, sẽ dễ chịu hơn đấy. Tớ rất hy vọng và mong mỏi một điều là có một ngày Hùng hạnh phúc thật sự và giới thiệu với tớ người Hùng sẽ lấy làm vợ. Sang năm tìm hiểu đi là vừa để có người chăm mẹ và quan trọng là chia sẻ và nương náu về tinh thần. Thế nhé, hãy cố sửa mình đi một chút và cả điều tớ nói nữa, mọi người trong gia đình và nhất là mẹ sẽ rất vui, Hùng cũng biết thế mà.
    Tới luôn quý mến Hùng và không muốn làm ai phải khổ vì mình. Đừng cố chấp quá Hùng à, tớ biết có thể Hùng không để ý hoặc cố tình không để ý xung quanh mình có người quan tâm đến cậu đấy mà. Hãy cho người khác cơ hội, cũng chính là cho mình cơ hội, cứ như vậy đã".
    Bây giờ thực sự tôi không biết

    I Never Forget You , HG !!!
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , Ma ơi !
    Thằng này giống tao với mày :D
    Tôi đã yêu Hương đơn phương 6 năm nay
    Bây giờ thực sự tôi không biết làm như thế nào nữa. Kể từ sau ngày Hương chấm dứt tất cả quan hệ, coi như không hề quen biết, tôi đã cố gắng không liên lạc với Hương. Nhưng thực lòng, tôi yêu Hương rất nhiều, tôi không muốn mất Hương. Mọi người làm ơn cho biết tôi phải làm sao.
    From: Nguyen Hung
    To: tamsu@vnexpress.net
    Sent: Thursday, November 28, 2002 4:01 PM
    Subject: Toi da yeu don phuong gan 6 nam
    Xin mọi người cho tôi lời khuyên nhé.
    Tôi tên Hùng, đã yêu Hương được 6 năm, từ ngày chúng tôi mới là sinh viên đại học năm thứ 2. Nhưng trớ trêu thay, Hương luôn chỉ coi tôi là bạn, một người bạn rất thân. Cả gia đình Hương rất quý tôi, coi tôi như người nhà. Mẹ tôi cũng rất quý cô ấy. Tôi đã yêu Hương lặng lẽ như thế trong suốt 6 năm qua. Càng ngày Hương càng cảm nhận rõ điều đó. Cho đến gần đây, khi tôi nghĩ là cần phải bày tỏ tình cảm với Hương, song cô ấy đã chủ động nói trước. Hương nói mong chúng tôi là bạn thân suốt đời.
    Tôi đã trả lời rằng tôi không thể coi Hương là bạn được bởi vì ngay từ những ngày đầu gặp Hương, tôi đã có tình cảm khác. Tôi muốn bây giờ hoặc chúng tôi là tất cả, hoặc không là gì của nhau. Sau một thời gian nỗ lực làm bạn không được, Hương đã đồng ý với đề nghị của tôi. Tuy nhiên, gần đây cô ấy lại viết thư cho tôi, trong đó có đoạn như sau:
    "Cậu ơi, thương người khác đi, sau này cho phép tớ được giới thiệu cho cậu nhé, được không? Nhiều lúc tớ rất muốn gọi điện, hoặc thậm chí muốn gặp cậu để đi xem phim, hoặc uống nước vì tớ rất muốn có bạn hiểu mình và lại có suy nghĩ mạnh mẽ hơn mình để chia sẻ. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi khổ của cậu, tớ phải kìm lại.
    Nói thật, đã có không ít lần tớ cảm thấy nhớ Hùng vì cậu là người hiểu tớ. Tớ thấy nhẹ nhõm và an tâm khi ở bên cạnh cậu, nhưng lại không thấy an tâm tý nào khi lý trí tớ quá biết rằng chia sẻ với cậu, quý mến cậu mà không yêu được cậu là làm khổ cậu. Đừng bao giờ rẻ rúng mình, chỉ cần Hùng bớt những phút bốc đồng và áp đặt đi một chút, Hùng sẽ là người hoàn hảo. Tớ nói thật lòng, không an ủi đâu.
    Đừng bao giờ thất vọng về tớ rồi nghĩ rằng sẽ không thế này, sẽ chẳng thế kia. Hãy mở lòng ra, sẽ dễ chịu hơn đấy. Tớ rất hy vọng và mong mỏi một điều là có một ngày Hùng hạnh phúc thật sự và giới thiệu với tớ người Hùng sẽ lấy làm vợ. Sang năm tìm hiểu đi là vừa để có người chăm mẹ và quan trọng là chia sẻ và nương náu về tinh thần. Thế nhé, hãy cố sửa mình đi một chút và cả điều tớ nói nữa, mọi người trong gia đình và nhất là mẹ sẽ rất vui, Hùng cũng biết thế mà.
    Tới luôn quý mến Hùng và không muốn làm ai phải khổ vì mình. Đừng cố chấp quá Hùng à, tớ biết có thể Hùng không để ý hoặc cố tình không để ý xung quanh mình có người quan tâm đến cậu đấy mà. Hãy cho người khác cơ hội, cũng chính là cho mình cơ hội, cứ như vậy đã".
    Bây giờ thực sự tôi không biết

    I Never Forget You , HG !!!
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He! Để tôi liệt kê cho mà nghe nhé!
    50% Xinh, 30% xấu và còn lại là bình thuờng!
    Chả bít thế nèo nhưng nhìn thấy mấy bạn gái bên này nhất là Kiều xinh khủng khiếp! Nhìn thấy xong ko muốn nhúc nhích nữa!
    Nhưng Ma đang trong tình trạng thiếu thốn tình và kinh tế. Hôm bà già đưa qua Úc cho 1thẻ ngân hàng 50.000$. Thế roài nghe bên này nghiện nhiều quá thế là bị thu lại chẳng còn xu nào dính túi! Các em rủ đi chơi cũng ko dám đi. Toàn phải lấy lí do là ốm mới có hẹn trước roài. Thế đấy! Cuộc đời thay đổi nhanh quá! Lên elephant roài xuống dog!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    khổ nhở ? ở VN là sướng nhất.người đẹp có,tiền có,tình có :D he he
    nói chung là chẳng fải đi đâu cho ló khổ


    chipolata_bf-My new YIM .


  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Khổ thì đành phải chịu thôi! Biết sao được! Tự mình chọn lấy cái con đường này mà!
    Mà thôi! Ko sao cả! Nhờ đi xa như thế thì mới hay lòng người như thế nào?
    Bạn bè và tình yêu - 2 cái mình cảm thấy quan trọng nhất thì lại thất bại.
    Người yêu bỏ đi, bây giờ đến bạn thân bỏ đi nốt! Cả tháng chả thấy bức thư nào cả! Chán!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định đi thì đừng bao giờ nói là khổ, nói thế thì phụ công lao bố mẹ rồi đó MAC ạ !
    Rose rất muốn đi như MAC đó, dù biết cuộc sống bên ngoài rất khó khăn, vất vả nhưng mà Rose vẵn muốn đi. Tất cả đều là tương lai của mình.
    Bây giờ MAC khổ thôi nhưng mai sau về nước, tiền có, sự nghiệp có thì thích làm gì mà làm, chơi cái gì mà mình thích, lúc đấy thì ai sướng cho.
    Đi mới biết lòng người, biết đc cái đểu của đời thì hãy lấy nó là bàn đạp để mình đi lên chứ MAC. Con đường của mỗi người chọn đều đầy trông gai, ko 1 con đường nào là bằng phẳng mà ta có thể dễ dàng đi qua đc. Cố lên Mac nhé !, mọi người sẽ luôn luôn ở bên cạnh Mac.
    Chúc Mac luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn .
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chẳng biết bạn Rose ăn cái...gì mà post bài hay thế?
    Thanks sự chia xẻ của bạn. Nhưng chia xẻ = lời nói thì chán lắm! Mình đang nghèo lắm! Bạn gửi cho mình ít $ nhé![:D
    À! Mà mình chẳng nhớ mặt bạn thế nèo nữa vì lúc đó tối quá! Thấy thằng Dart bảo xinh lắm! Evil và mình vừa li dị xong. Chúng mình làm đám cưới đi! ]

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hehe evil li dị hồi nào với ma ý nhỉ vớ vẩn que'
    ha ha ông lại định lăn tăn cái huờng đây mu`.. thấy xinh là tớn mắt lên đúng là con trai mu` tởm thiệt
    hi` hi` huờng ơi mày thấy tao nói đúng hông? vào fourm này tha hồ tâm sự nhá có người cùng cạ mà lại đỡ thoải mái lúc nào nhớ thằng hưng cứ lên đây viết bài nhá cho đỡ buồn nhớ đấy đừng nghĩ lung tung nữa vui đời lên đi
    ,,,LET'S ROCK!! BABY(BABY I REALLY WANT U)[​IMG]
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào giỏi Tiếng Anh dịch hộ em bài này với!
    Am I The Only One ( Marc Anthony )
    Days have passed
    And still no sign of us
    Not a hint of what used to be
    When you lived in that part of me
    This blinding silênc
    Lives in every room
    Of what once was a happy home
    Now we're sitting here all alone
    Could this be that it was all a lie
    And we're just afraid to say good-bye
    Am I The Only one
    Who sees what we've become
    I see no sense in going on
    Or asking what went wrong
    We sit and stare at what could be
    We both just grew apart you see
    And through no fault of our own
    It's our house but not a home
    It's strange to know
    There's truth in what i say
    Baby, I know you feel the same
    And the truth is
    No one's to blame
    Two lonely dreamers
    Playing by the rules
    All we thought of
    Was me and you
    Now we're faced
    With a simple truth
    I'd love to say that this is all a lie
    But that just means I'm scared to say Good-bye
    Could this be that it was all a lie
    And we're just afraid to say Good-bye.
    Làm ơn nhanh hộ em cái! Cần có việc gấp! Sắp Noel roài!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng
    đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng
    say
    Mối tình đầu bao giờ cũng
    vậy
    Rất đậm đà mà cũng
    rất đắng cay...
    Chán quá! Noel buồn! Noel đến rồi đi, tết đến rồi đi... Mình vẫn bơ vơ 1 mình!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này