1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top của box Hưng Yên. Tuần này: Bộ loa Creative 5.1 (7.1) của box Hưng Yên, phát ngôn viên bộ loa lo

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi vanyeuminhem, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sao k Show toàn bộ ra hả cô
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @ anh BK: ỳ anh là? gì? nà?o, :((. toà?n bẶ là? cài rì? à..
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cĂ mu'n hỏi anh cĂi gĂ thĂ anh sẽ trả nhời cĂ cĂi ấy
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đây là cột cây đu dựng cách đây khoảng 45 năm trước .
    Ngày ấy nền đất cỏ mọc hoang, bò bê vào gặm tự nhiên .
    Chúng tôi đánh đu thật cao, lên tận ngọn cây phi lao ngang
    với xà ngang của cột đu. Còn cây cầu tụt thì bằng đá hoa nhân
    tạo, hay còn gọi là đá hoa mài granitô. Đứa nào mới tập toẹ
    thì thúng đít quần vì mài quá nhiều . Bọn tôi thạo cầu tụt thì
    toàn đứng thẳng trên 2 bàn chân trần mà trượt xuống.
    Hình chụp này quay về hướng bắc, nhìn về hồ Bán Nguyệt .
    Bên phải tức là sau lưng cầu tụt, trước mặt đu giây, nhìn về
    mái trường cấp 2 thân yêu của chúng tôi . Khi công viên này
    chưa xây dựng nên, thì mái trường này cũng chia sẻ với trường
    cấp 3 toàn tỉnh Hưng Yên ban chiều. Học sinh tận Mỹ Hào cũng
    phải về thị xã trọ học ở đây . Họ học ban chiều, vì còn đợi trường
    cấp 3 thị xã Hưng Yên xây ở Chợ Gạo . Sau đó thì mỗi huyện
    dần dần có một trường cấp 3, và những bạn học lớp 9 của tôi
    xa cách chúng tôi, về Tiên Lữ học .
    Lúc tôi còn học lớp 6 lớp 7 thì công viên xây dựng nên, có một
    toà nhà 6 cạnh đều ở chính giữa . Vài năm sau, khi tôi đã học
    xong phổ thông, không được vào đại học vì cha tôi bị bắt đi cải
    tạo, thì cái nhà nghỉ mát 6 cạnh này đổ nát.
    Cái đuôi hồ Bán Nguyệt này được chia cắt ra khỏi hồ, để làm
    bể bơi, nhưng Hưng Yên bị gộp vào với Hải Dương, nên nó
    không được xây nữa, và không còn đội tuyển bơi lội Hưng Yên
    tập ở đây nữa . Chỉ còn tôi lẻ loi tập bơi giữa hồ, để hàng năm
    tham gia thi vượt sông Hồng.
    Cây gạo hoa đỏ ngày xưa, từ năm 1954 vẫn nở hoa và trải dài
    bông trắng trên mặt giếng Vọng Cung bên phải hồ bơi này, đã
    bị chặt đi, rồi mọc mầm thành cây cao to như ngày nào trở lại,
    không biết bây giờ ra sao ?
    Chỉ biết những năm 1950''s ấy, ở đây vắng vẻ lắm, chưa có
    trường cấp 2, và nơi đây chỉ có cỏ và các bụi cây hoang, bò
    trâu thả hoang gặm cỏ . Đền Mẫu ở bên Đông của giữa hồ
    Bán Nguyệt là một trại lính, rồi đến khi Pháp rút đi, bỗng nhiên
    kho đạn cũ bùng nổ đì đạch suốt mấy giờ, báo hại bao nhiêu
    người bị đội Cải Cách Ruộng Đất, mà đội trưởng tên là Tân
    nói giọng kiêu binh xứ Nghệ, tra tấn để tìm ra bọn *********
    đốt kho đạn của chính quyền cách mạng.
    Hồ lúc ấy mọc đầy hoa sen đỏ, chiều tối âm u, trẻ con đàn bà
    không dám đi qua dưới mấy ngọn đèn đường đỏ quạch . Ban
    ngày, tôi còn bám rễ si trước cửa đền mà đánh đu . Trên nóc
    cây đa đền Mẫu và cây si cây quéo Gốc Xanh còn có tổ quạ, có
    con khoang trắng ở cổ, thỉnh thoảng cất tiếng kêu "quạ quạ"
    cộng với tiếng sáo diều vi vu trên sườn đê sau lưng công viên
    cây đu, khiến cảnh thêm thanh bình . Trên cao, diều hâu lượn
    mãi không vẫy cánh giữa trời nắng trong.
    Hỡi ôi, cảnh cũ người xưa nay còn đâu ? Các anh chị học lớp
    trên nay ai còn ai mất ? Xin gửi tới mọi người lời chào thương
    nhớ của một người bên kia chân trời nhé .
    Người xưa ấy, có ai lên Internet không? Con cháu họ có ai lên
    Intenet không?
    Anh Giáp, anh Khải, anh Vũ nhà ở ngã ba đầu bắc hồ Bán
    Nguyệt còn nhớ tôi không? Các anh vẫn khoé chứ ? Có mấy
    cháu nội cháu ngoại rồi?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi nhìn kỹ lại tấm hình, thì thấy xa lạ, vì cây đu tôi nói đó,
    nhìn vào đúng giữa sân cỏ trường cấp 2 của tôi, mà trong tấm
    hình này thì lại nhìn ra hồ.
    Vậy nó mới xây dựng nên phải không?
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    @bàc Codep: chàu chùp cài hì?nh nà?y ơ? trong cĂng viĂn Bàch Thà?o- HN à. Cò?n chĂu cùfng thẮy cò cài gĂ?n giẮng thế ơ? 'f?ng hĂ? Bàn NguyẶt thì? fà?i à
  7. chuotol

    chuotol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em o? hung ye^n nua nay` !!!
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    a còng em Chuột tồ: có cái ava iu xế. Hay chị em mìn làm thêm topic :Mõ box HY đê
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    HIx, Chip đã trở về và xin nhận làm thành viên ít về nhà nhất box và lỡ nhìu buổi ọp của nhà nhất box lun.
    Thành thật xin lỗi cả nhà .
    Tặng hoa cả nhà nè.
  10. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    loa mấy hôm nay đa?nh la?m chum đựng nước ăn rô?i. Mất tiếng roa?i

Chia sẻ trang này