1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOP những nhà báo mảng văn hoá văn nghệ giỏi nhất

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi yeuanhchuminhvu, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hài vật nghe thấy quả nick rất chi là chuối rồi, những người như CMV cũng thường thôi ra đời phải biết mình là ai chứ
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hè hè, bà con đừng mắc mưu. Mình nghi chiến sĩ này không phải là fan của CMV, cũng o phải là CMV tự vào nâng bi cho mình, mà thật ra là....kẻ thù của chàng
    Đăng kí 1 cái nick rất lố, viết một bài với những từ ngữ rất lố, đưa ra nhiều thông tin sai lệch( chẳng hạn như CMV đang là thư kí tòa soạn phụ trách phía Bắc),, phải chăng đồng chí muốn thấy thiên hạ chửi bới nhân vật chính cho sướng mồm?
    Đồng nghiệp cùng cơ quan xiên dao vào lưng nhau chăng? hay là 1 chàng gay bị phụ bạc....?
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2

    Cậu Vũ béo mà biết có 1 cái fan''s club thế này, không biết phát biểu cảm tưởng thế nào nhỉ
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng vào đây sẽ được bít thêm gương mặt của một số trưởng lão về mảng văn hoá, văn nghệ giỏi nhất! Rút cục thì...chả có gì cả! Chán, thất vọng!
    Đề nghị MOD nên đổi tên topic này thì tốt hơn đấy ạ! em thấy nhìu người bị sập bẫy quá rồi!
  5. gianghotachigianghovat

    gianghotachigianghovat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, phóng viên mảng Văn hóa - Văn nghệ có khả năng thực sự không nhiều lắm. Tôi đề cử 3 người: Thu Hà (Việt Hoài) báo Tuổi trẻ TPHCM; Phạm Thu Nga (Thanh Niên) và Lê Hồng Lâm (Báo Đẹp). Lý do: Đây là những người tương đối nghiêm túc với công việc và có ý thức rất rõ rằng: bạn đọc sẽ đọc những gì mình viết ra, nếu mình làm ẩu sẽ bị ném đá. Chính vì thế, có những sai sót, có những điều chưa chính xác, nhưng họ đã cố gắng để mỗi bài viết đều có những điều mới mẻ. Chỉ thế thôi. Tôi nghĩ đạt được điều đó cũng là điều không mấy dễ dàng rồi.
  6. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề cử Lê Thuỷ (hay ký là Thuỷ Lê) báo Lao động, quản lý mảng văn rất oách, hay làm Trò chuyện cuối tuần, Hầu chuyện vip. Ngày còn là sinh viên viết truyện ngắn Lòai Mèo được giải, nên bây giờ mọi người hay gọi là Thuỷ mèo.
    Bạn này rất trọng tư cách nghề, làm việc cùng rất thích.
    @fan CMV : Đừng lôi CMV vào TOP nhà báo văn hoá nghệ thuật vì bất cứ lý do gì nữa , yêu hay ghét cũng thế thôi. Để yên cho nó thoi thóp. Bồi bút viết thuê hay gì gì cũng là cách sống riêng của nó. Chả ai được như CMV , tự viết phỏng vấn mình rồi đăng báo làm tung toé như bong bóng xà phòng. Đoạn này mình "nể" chú ấy thật.
  7. yellowpages

    yellowpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,
    Em thấy bình chọn cá nhân tiêu biểu thế này dễ có cảnh mèo khen mèo dài đuôi lắm. Mai em post cái bài bình chọn các bút danh của em
    Em thì em khoái bình chọn gương mặt văn hóa (người mẫu, diễn viên?) của năm thì nhiều chuyện để kể hơn
    Mà nếu là bình chọn gương mặt được lăng xê tốt nhất của năm thì còn hay nữa
  8. gianghotachigianghovat

    gianghotachigianghovat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ bạn!
  9. yellowpages

    yellowpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác post giúp em cái bài bình chọn ah, kính các bác
    Em thì thấy giờ công nghệ lăng-xê ngày càng trở nên công khai hơn, nhưng mà cả với những công việc mang tính nghiên cứu thì nhiều khi lăng-xê cũng mang lại lợi ích thiết thực (như các bác thấy kha khá các gương mặt nhà chuyên môn mà báo chí tung hô ầm ĩ từ đó nảy ra gạo tiền rổn rảng nhưng ở trong giới thì không biết được xếp hạng đến thứ mấy mươi), đừng nói gì là với các thể loại ?ongười của công chúng? càng nhiều người biết thì càng kiếm bộn tiền
    Thế cho nên nhiều khi ta cũng phải lờ, nếu không như đứa bạn em: Đi làm phỏng vấn một sao, ?osao? này nói kiểu ?otôi là ngôi sao chân chính, đi lên bằng chính khả năng của mình?? rất thường thấy mà lại phát ngôn dài dòng quá, đồng chí bạn em mới tức khí không làm bài về nhân vật đó nữa, bảo đi càphê viết bài chửi nó còn sướng hơn
  10. niufirework1805

    niufirework1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên nêu ra những phóng viên văn hoá hay để học hỏi được những gì từ họ chứ không nên bàn tán về đời tư của họ. Tôi đề cử chị Thuỷ Lê của báo Lao Động có những bài phỏng vấn rất ngộ nhưng lại hay và độc

Chia sẻ trang này