1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top những phim kinh dị , và phim hành động hay nhất

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi HYATOKUTE, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    He he nhà em vẫn còn cuộn băng Video từ năm 92 , phim Xác Chết Trên Cao Nguyên, ma Việt Nam gin, Lê Công Tuấn Anh và Kim Xuân thủ vai chính.. Hồi đó xem sợ không ngủ được.
  2. Sudang82

    Sudang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    3
    Công nhận Hostel 1 bạo lực hơn Hostel 2. bác nên xem luôn cả Hostel 2. Nhân vật chính trong Hostel 2 lại là các cô gái
  3. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    VACANCY
    Vừa xem xong, một loại phim thriller hạng nhẹ, vừa đủ giật mình mà vẫn dễ chịu.
    Đôi vợ chồng lái xe từ bang này sang bang khác, và thay vì đi đường quốc lộ thì anh chồng lại muốn đi tắt. Xe hỏng, điện thoại mất sóng, hai vợ chồng cãi cọ nhau và bị rơi vào tình thế không còn cách nào khác là phải ngủ trọ lại tại một nhà nghỉ.
    Anh chồng táy máy bật video lên giải trí và thấy những cảnh giêt chóc kinh khủng. Hết băng này đến băng khác là những cảnh nạn nhân bị giết theo những cách khác nhau. nhưng chỉ một điểm chung, đó là họ đều bị giết trong căn phòng hai vợ chồng đang ở...
    Những cảnh săn đuổi không quá ghê gớm và cân não, nhưng khá thực và do đó gây cảm giác bực mình vì nạn nhân chống cự hơi yếu ớt, nê khi kẻ thủ ác chịu tội thì ko đã
    Một vài hình ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên chủ nhà trọ man rợ
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0

    Em cũng hóng hớt tí cho vui nhỉ,
    Thể loại hành động thì có vô khối, kể ra cả ngày không hết. Nói chung mỗi phim hay một kiểu, khó so sánh được vì mỗi người cảm nhận một khác. Người ta lập các bảng danh sách dựa trên sự bầu chọn của khán giả, mà theo lí thuyết thống kê thì cái cách ấy ko bao giờ chính xác cả, chỉ là tương đối thôi. Cho nên, một tiêu chí quan trọng khác đưọc đưa ra: Doanh thu thu được từ các phòng bán vé và các sản phẩm ăn theo (đồ lưu niệm / các dịch vụ kinh doanh / ... )
    Về cái món kinh dị, thông thường, có mấy loại kinh dị chính sau:
    1. Những kẻ tâm thần giết người hàng loạt: Sự im lặng của bầy cừu, Tôi biết bạn làm gì mùa hè trước (I know what you did last summer), Ngôi nhà sáp (the wax of house)...
    2. Do các oan hồn ám ảnh / lời nguyền / hoang tưởng.... và gây ra những cái chết kinh dị (đánh vào tâm lí) (Skeleton key, 436 Town...)
    3. Do các sản phẩm quân sự, công nghiệp, người hành tinh khác...tạo ra những quái vật giết người hàng loạt (loại này thiên về viễn tưởng nhiều hơn)
    4. Ma cà rồng (cái món này thì có đặc thù riêng, vì đã có từ lâu lắm rồi)
    5. Các loại khác được nhóm chung lại, (có thể do số lượng của chúng quá ít)
    Nếu kết hợp cả kinh dị và hành động thì có loạt Blade - 1, 2, 3, trong đó phần 2 là lãng mạn nhất (mọc ra em ma cà rồng xinh vật ), hoặc như Van Helsing, hay Sin City (cái này nghiêng về bạo lực rồi).......
    HBO và Cinemax hay chiếu nhiều phim HĐ và KD lắm. Đơn cử một số phim gần đây:
    1. Cry Wolf (Sói tru) - ghê vãi. Phim nói về 1 nhóm trẻ ở trường trung học thực hiện một trò đùa là tạo ra một tên giết ngưòi hàng loạt (dựa vào điều tra của CS địa phương đang tìm 1 tên giết 1 cô gái *******), ko ngờ về sau các thành viên trong nhóm đều bị giết theo đúng kịch bản họ nghĩ ra.
    2. I know what you did last summer (tôi biết các bạn làm gì mùa hè trước) Phim này được xếp vào loại kinh dị - bạo lực. Kể về 1 nhóm trẻ vị thành niên bị 1 tên sát nhân lùa, hung khí ưa thích là cái móc câu, giồng như cái móc treo lợn trong lò mổ ấy. Cái móc (hook) nhìn cực phê.
    3. The next house (ngôi nhà hàng xóm). Có một tay KTS chuyên chế tác nhà. Sau khi hắn xây xong nhà này, thì hắn thấy có chuyện gì đó trong nhà (chú này bị thần kinh 1 vụ). Chú hoảng quá, té sang châu Âu, nhờ 1 đôi vợ chồng hàng xóm (nhân vật chính) bán giúp. Câu chuyện bắt đầu là cứ đôi nào đến, lúc đầu thì cực kì hạnh phúc và thân thiện, thì sau đó đều bị phơ hết, kẻ bị điên, người bị giết, ..... Sau đó, em nhân vật chính còn tí nữa thì bị tay KTS ăn mất, may mà tay chồng xách ra ngoài nhà kịp, ko thì phí mất bao nhiêu năm mặc quần áo, có gì thì đã bị nghĩa lộ hết rồi.
    4. The Ring. Cái này thì khỏi nói thêm!!!
    5. Nghĩa địa động vật (quên mịa nó cái tên tiếng Anh rồi). Kể về một gia đình trẻ chuyển nhà đến nơi có đường cao tốc chạy qua. Toàn bộ số thú nuôi trong nhà (chó, mèo...) đều bị xe ô tô đưa thẳng đi Văn ĐIển tuốt. Bọn trẻ lập một nghĩa địa chó mèo. Và oan hồn con mèo trở về, nhập vào lũ trẻ, lùa cả nhà chạy vãi hết ra quần!!! Cả người xem cũng vãi luôn!!!
    6. 436 Town: Thị trấn nọ bị 1 lời nguyền là chỉ hạn chế dân số là 436 người. Cứ ai đó đến thì phải tổ chức treo cổ / tiêm thuốc 1 chú (em thấy vinh dự vì chết cho cộng đồng). Kẻ nào mới đến thì cũng bị tiêm thuốc để ko có ý nghĩ phản kháng và chạy trốn khỏi 1 thị trấn cực kì yên bình và thân thiện. Ai mà chạy trốn thì đều gặp những cái chết khó hiểu (tương truyền do Chúa tạo ra, thế mới quái đản). Đoạn cuối, cái nghĩa địa xe hơi (của các chú vô tình đi lạc qua) nhiều vãi hàng, âm nhạc quả ấy cực rùng rợn. Kết thúc là lại thêm 1 nạn nhân đến (chú này đến tìm bạn mình ở đấy, trong khi ko biết chú kia đã đi Văn ĐIển rồi). Cảm giác quái dị cứ ám ảnh người xem.
    7. Nhiều lắm nhớ ko hết!!!
    Thường thì KD của Hàn - Thái - Nhật hay pha thêm 1 tí xxx cho nó phê (Cô lái đò - HQ), nhưng nói chung là ko ấn tượng bằng Mẽo (em thấy là như thế). Mẽo có đặc điểm là sờ vào Tấm Cám cũng thành hay. KD của Mẽo nội dung đơn giản, phong phú về tình tiết, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh tốt, và đôi khi ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa nhân văn ra phết (The Ring thể hiện tình mẫu tử khỏi phải nói luôn - mày ko thể có con trai tao / You can not have my son) hay Blade - 2: Em công chúa ma cà rồng nói với chú Blade: Anh cũng là người như chúng tôi, chẳng qua anh ko hút máu con người mà thôi.( Do chú này được bố già thửa riêng cho 1 loại huyết thanh riêng). Dẫn đến là chú cũng Hòn Mê em, đoạn cuối, khi em chết, ko như các chú khác, chết là tan hoang luôn, riêng em toàn thân rã rời, chỉ có gương mặt là từ từ biến đổi, nhưng vẫn kịp hôn anh một cái. May mà là hôn, chứ xxx thì ko biết như thế nào nhỉ???
    Tán vung thiên địa một tí, lúc nào rảnh vào 8 tiếp!!!
  5. thuediadvd

    thuediadvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Unrest (Xác Ướp Hồi Sinh)
    Alison Blanchard là một sinh viên y khoa nhưng cô lại rất sợ phải thực hành mổ tử thi. Chính vì thế, cô quyết định sẽ ở nhà một ngày để chuẩn bị tâm lý trước khi đến bệnh viện thực tập.
    Nỗi sợ hãi của Alison lại càng tăng cao khi cô hay tin những người bạn học của mình đều đã lần lượt chết đi một cách hết sức bí ẩn. Lần theo dấu vết, Alison bắt đầu tin rằng tất cả những án mạng đó đều có liên quan đến tử thi của một phụ nữ mà các bạn cô dùng để thực tập
    Giáo viên của Alison hoàn toàn không tin vào những chuyện ma quái mà Alison kể lại. Không còn lựa chọn nào khác, Alison đành tự mình tìm hiểu về quá khứ của người phụ nữ quá cố. Và sự thật rất kinh hoàng...
    [​IMG] [​IMG]
  6. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chứ cái phim Hostel xem bạo lực bỏ xừ...vì nó thuộc kiểu kinh dị bạo lực...xem đek sợ gì cả...chán.....em thích kiểu nào tâm linh và ám ảnh cơ...nhưng mà xem Hostel 2 ngu nhất ở cái đoạn con gì gì nó cắt của quý của cái thèng nào...^^...vứt cho con chó ăn mới chết chứ.....^^
    Ví dụ như Shutter chẳng hạn...
    Bác nào xem phim đấy chưa nhỉ? Đoạn cuối ghê vãi....tưởng con đấy nó ám thằng nào thế nào...hoá ra ngày xưa hai đứa hay cõng nhau...đến lúc chết, con đấy suốt ngày ngồi trên cổ thằng đấy...
  7. kienconhaicang

    kienconhaicang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hành động : series DIE HARD , TERMINATOR
    kinh dị : THE RING, SHUTTER (Thái Lan)
  8. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quảng cáo vội đi mua ngay về xem nhưng mà thất vọng quá, phim này không hẳn là phim kinh dị vì xem chả thấy có gì sợ, hơi căng thẳng tí thôi. Kịch bản cũng bình thường mà Elisha Curbert đóng phim này chán hơn House of Wax nhiều. Cái đoạn uống hỗn hợp xay từ mắt và tai người chả thấy đâu cả, chỉ có 1 cái cốc làm từ tro các nạn nhân nhưng em ấy đâu có uống hay ăn gì đâu. Thằng cha trong phim này hay phết, kết hợp với thằng anh bắt các cô gái về giam xong rồi giả vờ cùng chung cảnh ngộ ----> yêu nhau ------> xxx -------> giết nạn nhân. Nói chung phim xem bình thường, ko sợ và hơi nhạt, còn lâu mới so được với Saw
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao mà Vacancy lại có hình của Head in the Cloud thế này. Làm tớ mừng hụt.
  10. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng òy...Shutter quá là hay luôn ý....

Chia sẻ trang này