1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top những phim kinh dị , và phim hành động hay nhất

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi HYATOKUTE, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ju-On 1 và 2. Thích nhất film này. Nó mang ý nghĩa tâm linh và tính triết lý sâu sắc. Bọn Mỹ mua lại bản quyền để làm film The Grudge nhưng chán ko thể bằng Nhật được .
  2. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    2.651
    Đã được thích:
    0
    Những phim cũ nhưng hay đừng hỏi : Ma cây 1,2,3 ; Nghĩa địa thú vật 1,2 (vừa chiếu trên HBO) ; Căn nhà chết chóc ; Khu rừng ma quái .....
    Hành động có các phim của chú Thị Trưởng Arnold , Huỷ diệt ....
  3. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ùi..tối qua em mới xem Hostel 1
    Kinh dị thật..hic híc ahi anh em xem mà không dám mở mắt ra nhìn. Phim kể về một chuyến đi của 3 anh chàng đến Slovakia nơi có các cô gái xinh đẹp và mến khách. Khi đến nơi các chàng ta trú tại một khách sạn nhỏ nơi có các cô gái sống cùng.Những cô gái xinh đẹp nhưng....đằng sau đấy là một âm mưu ghê sợ....nếu bạn xem những cảnh như các ngón tay bị cắt ra, con ngươi của mắt sau khi bị móc ra còn treo lủng lẳng trên mặt hay những cái chân, cái tay bị băm vằm ra thì bạn mới thấy nó đáng sợ như thế nào....
    hì hì..mới xem thấy phim này ghê ghê, khi nào có phim khác hay hon em sẽ giới thiệu....
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Em gái nói đến series Battle Royale 1 và 2 của Nhật hả
    [​IMG]
    Phim này làm theo manga, đọc manga phê hơn nhiều ^^.
    Căn bản anh cũng đọc rồi mới xem nên thấy nó cũng bình thường.
    Thêm 1 chút ngoài lề: từ khi manga và movie của Battle Royale ra mắt ở Nhật, số lượng thanh thiếu niên tự tử có liên quan tới cái manga và movie này tăng vọt khiến các nhà chức trách lo lắng.
    Chả hiểu thế nào nữa, mình xem có thấy cảm giác gì đâu nhỉ ^^
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Deleted vì trùng!
    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 29/06/2007
  6. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chị đang bị lock nên chị dùng nick này reply em
    Chị còn xem lâu rồi ấy, nhớ là chiếu trên Star Movies hay HBO gì đó, nhưng mà chị xem thấy sợ, mà không có ai xem cùng, nên chị tắt luôn tv. Chị nghĩ là phim này phải có ở Vn rồi, có điều có thể chưa chắc mọi người thích cái kiểu sợ đấy (không kỹ xảo, đánh vào tâm lý) nên không nhập nhiều và không phổ biến thôi. Vì phim này lâu lắm rồi(năm 1999), thậm chí người ta định (hay là đã làm rồi nhỉ) Blair Witch Project 2 cơ, nên không lý nào ở Vn không có, có điều có thể gout kinh dị ở Vn hơi khác nên không phổ biến.
    Bạn nào thích sợ kiểu đánh vào tâm lý thì nên xem phim này, phim này được giới thiệu là do một nhóm làm phim nghiệp dư (hay là hãng phim rất nhỏ gì đó) làm, thực ra điều này không quan trọng lắm, vì nó cũng không dùng kỹ xảo gì, chỉ đánh vào tâm lý thôi, và vì thế do kinh phí ban đầu thấp (tất nhiên là thấp tương đối so với các phim khác chứ không thể quá thấp) nên nó lãi hình như hàng trăm lần kinh phí đấy.
    Và 5 phút cuối phim này hình như được xếp vào 100 khoảnh khắc kinh điển trong điện ảnh (lần bình chọn này là năm 2000, nên một phim mới thế (1999) mà được vào thì cũng đáng quan tâm đúng không)!
    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 29/06/2007
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Vô ích, đừng nên tìm kiếm phim kinh dị làm gì, cái nào cũng tương tự thế thôi. Nghe bác chủ topic phàn nàn mấy phim kinh dị mọi người giới thiệu là đủ biết trình bác ấy không sợ phim nào rồi.
    Hay la thử lên youtube tìm mấy cái clip đánh nhau, tai nạn, chắc xem còn hồi hộp hơn đấy
  8. minbeo

    minbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phim thì nó cũng đến giới hạn của nó thôi chứ xem phim kinh dị mà đòi hỏi cảm giác sợ đến ngất luôn thì ko có đâu...cảm giác này chắc chỉ có đc khi bạn lê bước trên 1 hành lang lạnh ngắt,trong bụng là bữa sáng cuối cùng(bát xôi đầy ự với nửa con gà)...chân tay đều bị xích 2 bên là 2 chàng áo xanh lực lưỡng...từng bước từng bước một bạn bước những bước cuối của cuộc đời...thức ăn trong bụng bắt đầu xóc lên...cảm giác đau quặn chạy rần rật xuống tận chân khiến bước đi của bạn trở nên khó khăn...hai anh chàng áo xanh vẫn lạnh lùng bước đều,bạn có cảm giác đang bị kéo lê về phía trước...chợt bạn bước qua 1 chiếc gương và vô tình nhìn vào đó...bạn bàng hoàng nhận ra mình còn quá trẻ..........
    rồi bạn đc kéo ra ngoài 1 cánh đồng...trời vẫn còn tối và se lạnh...mùi sương,mùi cỏ tươi mới nhú đượm vào nhau hơi ngòn ngọt...bạn chợt thấy lòng trống trải...mọi suy nghĩ dường như ngừng trệ lại..........chỉ có các giác quan là lại trở nên tinh nhuệ lạ thường...gò đất,cái cột ...mùi gỗ mốc meo...mùi đất ẩm ướt ...tiếng côn trùng râm ran...tiếng bước chân và tiếng các sợi xích sắt va vào nhau lủng củng...và ý thức chợt trở về với bạn nhanh như 1 tia sáng...1 ký ức dường như bạn đã quên hay cố tình chôn vùi nó.........
    ANH ƠI EM MÓT ĐÁI!!!!-sự im lặng vỡ tan thành từng mảnh,cảm xúc kìm nén bùng nổ như thiên thạch va vào trái đất
    Và một giọng trầm ấm chợt vang lên an ủi:Em ơi chỉ còn 1 chút nữa là xong...cố nhịn đi em!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Lolzzzz
    ---
    tui đánh giá cao sự rùng rợn tâm lý, nói dễ hiểu là coi mà cứ phải liếc tùm lum, ớn lạnh. Nói thiệt, nếu khoái máu me thì ra đường coi xe cán bẹp dí, bể đầu lồi mắt, lên mấy trung tâm thông tin, hình tai nạn cũng đầy ra đó. Coi phim làm gì, hê hê.
    Ma Cây lại tập trung cả hai cái - kịch tính ám ảnh và máu me tè le hột me. Đỉnh cao của việc đạo diễn và diễn xuất là đoạn anh ta soi gương, tự mình bóp cổ mình, cực kỳ ấn tượng. Tự kỷ ám thị !!!
  10. minbeo

    minbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hix...Ma cây có phải là tên tiếng Nôm của bộ Evil Dead ko nhỉ
    Mình mới xem đc 1 phần thôi...cốt truyện là 1 nhóm sinh viên bị kẹt trong rừng (do cầu bị gãy thì phải) rồi tìm thấy và nghỉ tạm trong 1 ngôi lều bỏ hoang,sau đó bọn ngu này mới đọc lời chú trong cuốn sách,gọi hồn con ma cây về giết thịt cả đám...trong đó có đoạn nhân vật chính cưa nhỏ bạn gái phải ko??? phim này xem ko ghê mấy,chả thấy ám ảnh gì cả
    Mình là mình sợ cái vụ vợ giết chồng ăn thịt còn mời cả hàng xóm về liên hoan ở bên Phil cơ(mới đầu tụi nó ghi là ở Hà Tây hơi hãi)...xem mấy bức hình chụp cái tủ lạnh toàn chân với tay công nhận lành lạnh vì biết nó là hàng xịn...hay mấy cái tin đại loại như hàng năm ở VN có vài vụ chồng bị vợ dùng kéo cùn cắt phăng của quý .......

Chia sẻ trang này