1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic ảnh và bài tường thuật chuyến Xuyên Việt lần 2 của anh em miền Nam

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi SingaporeMan, 09/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Không một tấm ảnh lưu lại, văn cũng dốt đội sổ nhưng tranh thủ còn được 1 ngày rảnh rỗi cuối cùng để viết cảm nhận Xuyên Việt phục vụ anh em.
    Ngày đầu tiên:
    Cái số nó làm sao mà cứ trước 1 chuyến đi quan trọng là pbn lại rơi vào tình trạng phải vắt óc lo nghĩ công việc, tất bật chạy đi chạy lại khắp nơi cho đến giờ phút cuối cùng; lịch sử lặp lại 3 lần rồi, moá. Cũng may là luôn tự lên dây cót được chứ các bác cứ thử tưởng tượng cả ngày 25 ngược xuôi khắp nơi, đến 9h tối mới về đến nhà trệu trạo nhai cơm lấy sức rồi mới chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm mai đi. May là trước khi về còn phi đến nhà bác khome mượn được sợi dây ràng đồ( bác là cứu tinh của em) chứ không thì chẳng biết ràng cái balô thế nào cho nó chắc chắn cả.
    2h sáng: chưa gì mắt đã mở thao láo, kiểm tra chân tay thấy hơi mỏi. Miẹ sớm quá, cố nằm tí đã còn lấy sức mà chạy....
    2h30: Moá sao lại thấy đói bụng nhỉ, thôi chăm chỉ 1 tí bò dậy làm bát mì tôm. Ăn xong lại bò lên giường tiếp!
    3h15: Nhìn sang đống đồ dưới chân giường... thôi thì xuất phát sớm hơn dự định vậy. 1,2...1,2... 1,2... cậu giở bài khí công ra để cậu lấy tinh thần
    Dắt 919 ra xịt sên rồi bỏ cái bình xịt lăn lóc ngoài cửa tí nữa quên không mang theo. Thật là điển hình cho mỗi lần chuẩn bị đồ đạc của pbn Đưa tiễn và nhìn theo pbn là 3 con chó con( 2 con chó mỏ nhọn của bà cô mua và 1 con mõm ngắn pbn đem về từ Đak Lak), ô kề...
    Báo cáo các bác là thật chán khi mà suốt từ HCM cho tới Bình Phước cặp mắt em nó cứ mờ tịt, không tập trung nổi. Nhưng mọi việc dần tốt lên, khả quan lên vì sức khoẻ cũng dần được lên dây cót theo mỗi giờ chạy. Buổi trưa ăn cơm ở Đắc Lak hay Gia Lai cũng chẳng nhớ nữa, mà cũng 1 phần tại vì không chuẩn bị được bản đồ, cũng chẳng nghiên cứu kỹ về tuyến đường, chỉ xác định được mỗi hướng đi!. Ăn xong cũng không buồn ngủ lắm nên nhắm mắt 15 phút rồi lại phi tiếp. Đường từ Bình Phước cho tới Kon Tum thì nó cứ như thế này: khoảng 20km đường tốt& vắng người, rồi tới 20km đường hơi lổn nhổn&có người. Mình rút ra kết luận rằng chỗ nào đường lổn nhổn thì khu vực đó gần thị trấn, mà người cũng là nguyên nhân của đường xấu vì người ta cứ đi cho hỏng đường rồi vá chằngg vá đụp lên như da beo. Kinh nghiệm thứ nhất của chuyến đi này là thế.
    Gần 5h chiều, dừng lại đổ xăng tại 1 hẻm núi. Cô bé đứng bán hàng nói giọng ngọng ngọng quan tâm hỏi han, tặng 1 cái khăn ướt không lấy tiền để mình lau kính. A lô cho bác Du hỏi đường: " Đèo Lò Xò ấy hả? Cái đèo ấy thì nhạt toẹt chứ có cái giề! 15 phút! Qua đèo rồi chú nhớ ở Khâm Đức nó có thịt thú rừng phải ăn nhé, ngon lắm, rẻ lắm, sướng lắm!" Mình thì mình khoái thịt thú rừng lắm, nghe là chảy nước dãi rồi nhưng mà bây giờ ăn thịt thú rừng thì cảm giác tội lỗi thật, vừa ăn vừa có cảm giác ấy thì cũng chả còn ngon nữa, ờ mà nếu có thịt người thì ngon đấy nhỉ lại không có cảm giác tội lỗi kekeke.
    Vừa leo lên xe thì trời tối nhanh quá, lại nhầm đường lần thứ 3 trong ngày. Đặc trưng đường sá ở mấy tỉnh Tây Nguyên này là chẳng có biển báo gì hết, mày tự đoán đường mày đi, nhá. Tối 6h30, đến 1 thị trấn gì đó ngay dưới chân đèo Lò Xo thì pbn ăn ở đó. Moá ơi trời lạnh thiệt là lạnh, vừa ăn vừa run lập cập, nhưng vẫn chưa có mưa...
    Trong lúc ăn chợt nhận tin nhắn của bác Người Trần Truồng: "Mình sẽ đón ở Huế vào sáng mai". Gọi lại hỏi đường, hỏi thời tiết xem có mưa không, hứa hẹn gặp nhau vào sáng mai.
    Chi chủ quán nghe mình nói chuyện bèn khuyên mình ngủ lại( đương nhiên không phải ngủ lại nhà chị rồi ), sáng mai hãy đi tiếp. "Ngay cả ô tô chở khách cũng không dám vượt đèo buổi tối đâu em ạ"
  2. mio0908

    mio0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 của cung Tây Bắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. minipinky

    minipinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ Minipinky phải tự upload ảnh và kể chuyện, nhưng vì lý do sức khỏe, các bác xem ảnh em nhờ Mio up trước, em hứa sẽ kể chi tiết sớmmmmmm...
    [​IMG]
    Được minipinky sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 18/02/2008
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Topic ảnh và bài tường thuật chuyến Xuyên Việt lần 2 của anh em miền Nam

    Thưa các bác, chuyến xuyên Việt lần 2 của anh em Motor miền Nam đã kết thúc tốt đẹp. Tình hình là có rất nhiều hình đẹp và nhiều bài viết cảm xúc nhưng bị rải rác nằm đâu đó ở các topic khác nhau, khome xin phép chuyển hết vào đây anh em xem cho tiện.

    Và 1 điều nữa, topic này vui lòng không spam nhé!
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Một số hình ảnh Anh em Motor Hà Nội đón tiếp Anh em Motor miền Nam tại 20 Hàng Tre
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không khí Tết như tràn ngập nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xin cảm ơn anh em Motor Hà Nội đã tổ chức 1 buổi tối thật vui vẻ ấm áp 2 miền Nam Bắc!
  6. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    quote-INTRUDER viết lúc 15:14 ngày 12/02/2008-]
    Một số gương mặt trong buổi du xuân hôm qua ( Em chưa tổng hợp hết được. Bác siêu xe nào chưa có mặt thì thông cảm ạ
    CBR1000:
    [​IMG]

    cho em đính chính lại chiếc này là CBR 954 ạ
  7. LessIsMore

    LessIsMore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Đúng roài ... [​IMG][​IMG]
  8. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Thanks .
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khách sạn Kim Liên, chuẩn bị cho chuyến đi Tây Bắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    BMW Adventure 1200 của 2 chú khoai Tây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có lẽ do leo trèo nhiều quá nên đã thấy có sự xuất hiện của băng keo (băng dính)
    [​IMG]
    chuẩn bị cho cái lạnh Tây Bắc, cái đồ trùm Ninja này đã giúp em khá nhiều đấy
    [​IMG]
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thủy điện Hòa Bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    A Tiến, a Thanh, như mọi khi, không bỏ qua cơ hội giao lưu với các bạn trẻ địa phương
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này