1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC bình loạn về các trận thi đấu của MUFC. Trận thứ 2 liên tiếp hoà 0-0 với đội xêkô

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tung_anthaison, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Biết roài thì quà cáp đến thăm hỏi đê
  2. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    chết thật, em sơ ý quá
  3. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. các chú cứ phải từ từ để anh tắm giặt , ị , rùi ăn cơm nữa chứ. Bình tõm nào.
    Nào thì lại mời anh em đến với sân SỜ TÁT ĐỜ Y lúc 8h ngày 7-9 để chứng kiến ttrận thi đấu giữa MUFC và đội bạn ĐẠT
    MUFC ra quân với đội hình như sau :
    Thủ môn : daiphongpc ( trận này mới thèm có mặt , mặc cái áo ba lỗ nhìn rất mềm)
    Hậu vệ : Đạt Bím( Chị Thắm) , Quái Thai , Trung fọt ( anh vào thay)
    Tiền vệ : Thiện nghiện( Tiến vip ), Ruy hàng lởm ( Trọng , tiến vip )
    Tiền đạo : Tuấn ( em quái thai ) ==> sư nó lắm em thế ( tùng 113 ,Hiếu kent )
    CÒn đội bạn thì sao??? Anh em đừng hỏi , vâm vạ , to con , trâu chó....... Nhìn đội bạn cởi trần đen thui ( trời tối thì cái nào mà chả đen ). Nhìn có vẻ hơi bị hoành tá tràng đấy
    Khỏang 8h5 phút gì đó , trận đấu bắt đầu , Đội bạn đc giao bóng trước, họ tấn công rất mềm nhưng MUFC cũng dâu có kém , 2 bên đôi công hay vãi , anh ở ngoài thì mải đá dạo nên ko để ý mấy tình huống nguy sờ hiểm. @ bên tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ những phút đầu. Với sự chặt chẽ của 2 bên , ít tình huống khả dĩ nguy hiểm xảy ra. Trong 1 tình huống cầm bóng ở giưũa sân ông em Thiện nghiện đột phá dũng mãnh xé toang hết quần áo hàng phòng ngự đối phương ra và sút. rất tiếc bóng lại dội cọc nảy ra. Anh em bên ngoài cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bên phía đội bạn thì chỉ dựa vào 1 ông to con làm tiền đạo rùi chuyền cho ông ấy đập ra , nhưng có vẻ chiêu này bị Quái Thai bát bài roài , nên đội bạn ko làm gì dc , mà còn tạo điều kiện cho MU phản công.
    Trong 1 tình huống như vậy thì Ruy hàng lởm cướp được bóng , anh rất nhanh đột phá vào giữa rồi chuyền sang cánh cho Thiện nghiện , hình như là anh đột phá và tung 1 cú dứt điểm hiểm sờ hóc làm bó tay thủ môn đội bạn

    1-0 cho MUFC

    Thiện nghiện quả là GÀ SON của MUFC, sau tình huống bị dẫn bàn đó , đội bạn vẫn gia tăng sức ép lỉên tục , nhưng với sự chỉ huy của Quái Thai nên anh em vẫn đứng vững , MUFC áp dụng 1 chiến thuật hết sức hợp tình hợp lí . đó là " PHÒNG NGỰ PHẢN CÔNG " , và sau nhưũng lần tấn công bất thành MUFC cướp đc bóng và sau cơ số lần chuyền đi chuyền lại , bật 1-2 như PLAYSTATION. ông em Ruy đã có mẹt bên góc trái của khung thành đội bạn. Lập tức ông em Ruy cứa lòng bằng chân phải như cắt cổ 1 con gà vào góc xa phía phải khung thành đội bạn. Thủ môn đội bạn đứng sững sờ như ngỗng ỉa và chỉ còn biết chạy ra tít tận đám cỏ bụi rậm để nhặt bóng.

    2-0 cho MUFC

    tình huống đó do lỗi gôn bị thủng hết cả lưới nên đội bạn cứ cãi là ko vào , nhưng với sự đầu gấu của anh em MUFC nên bàn thắng đã đc công nhận. Thằng nào mồm to thì PM cho anh nhé. Để anh............ cảm ơn thôi.
    Đội bạn ***g lộn lên tấn công như đỉa phải vôi ấy, hết sang cánh trái lại cảnh phải , rồi lại chuỳen vào trung lộ cho tiền đạo to béo tì đè và ban ra , nhưng quân ta vẫn vô hiệu hoá thành công vàcòn tạo ra cơ số tình huống nguy sờ hiểm. điển hình là pha sút của (thằng nào ấy nhỉ) mà đập đến 3 lần cột , bật tường gì mà kinh chế mà vẫn ko vào
    Rồi cái gì đến nó cũng đến , đội bạn ép sân kinh khủng và cũng sút đc vào thủ môn đội ta 1 bàn
    2-1 cho MUFC
    Sau tình huống này , MUFC có mấy sự thay đổi , đầu tiên là TÙNG CỚM thay cho Tuấn , anh thay cho Trung fọt đèo em TRang về ( gái với mú ) , ko đỡ đc thằng này, đuổi về luôn. ông em TRỌNG vào thay cho Thiện Nghiện và Tiến VIP thay cho Ruy , CU Đơ thay cho ai ấy nhể. Dek nhớ. Với sự thay đổi này , MUFC thiên về phong ngự số đông nhằm bảo toàn tỉ số. Vẫn những pha tranh chấp quýet liệt từ hàng tiền vệ, và hàng hậu vệ , dội bạn chỉ cầu may ở những cú sút xa và chuyền bổng cậy cao , nhưng hàng hậu vệ 3 người của MU với sự nhỏ con và nhanh nhẹn , đã nhanh chóng giửo các thủ thuật như : kéo áo . tụt quần khi nhảy lên đánh đầu...... Khiến cho đội bạn ức chế , dẫn đến nhưng tình huống ăn chân , và vào bóng thô bạo với Cu Đơ và TÙNG CỚM . ông em Cu đơ kêu như bị cắt tiết ấy. Nhưng rùi các tình huống đó lại đc bỏ qua và 2 đội lại tâp trung vào chuyên môn của mình.
    Thế trận luôn luôn là 50-50 , tí nữa thì anh lại gọi điện thoại cho người thân để điều KIÊN MA MEN đến. Nhưng mà hoá ra nó nghỉ. Rồi thì anh lại hỏi ý kiến của khán giả ,xem tình hình thế nào? . Chết , nhầm sang AI LÀ TRIỆU PHÚ
    Rồi cái gì đến nó cũng phải đến , tấn công nhiều mà ko ghi đc bàn thắng , tất yếu sẽ bị thủng lưới. Sau 1 tình huống anh có 1 cú sút ngay bằng chân phải cực kì nguy hiểm , để cảnh báo đội bạn. đội bạn tỏ vẻ ko nghe lời nên đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3
    . Thiện nghiện , lại Thiện nghiện anh cướp đc bóng và dốc lên giưa sân , dí sát vào khu cấm của đội bạn , vập ***.... àh quên lập tức anh tung ra 1 cú sút ko lấy gì làm nguy hiểm , nhưng làm bó ch.... thủ môn của đội ban. NÓ đập vào chân của thủ môn và lắn xoáy vào lưới
    3-1 cho MUFC
    Sau đó thì đội bạn có vể akay con chim cú nên liên tiếp ăn chân đội ta và vô số tình huống nguy hiểm khác. Nhưng kết cục tỉ số vẫn đc bảo toàn cho đến khi cái thằng bảo vệ sân ra thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu
    2 đội ra về với tỉ số là 3-1 nghiêng về phía MUFC
    Sau trận đấu , MUFC còn bàn bạc đấu pháp , nước nôi chè chén , thuốc lắc..... àh quên thuốc lá
    đến khoảng 10h gì đó thì ai về nhà nấy
    Buổi tường thuật của anh đến đây là hết , xin chân thành cản ơn anh em trong MUFC đã nhiệt tình ủng hộ và góp sức cho MUFC và đội bóng ngày càng mạnh.
    Vâng xin cảm ơn , 9 , 5............. nắm phải chiêm
  4. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai vào topic cả nhảy.
    Em póc cái tem nha
  5. daiphongpc

    daiphongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    anh em đá hay quá!
    may cho mình, mấy năm nay mới động đến bóng,
    hê hê bên đội bạn dưới cơ chả sút j
  6. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    anh Chít viết bình luận hay nhờ
  7. chitham

    chitham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi, tiếc là iem gặp vấn đề ở chỗ dưới bẹn nên khg đóng góp gì nhiều cho MUFC, tuy nhiên chúng ta đã có 1 trận đấu hay vãi hàng. Đặc biết là Ghét cái thai đó, trông anh kéo quật, xô đẩy thậm chí lấy thân mình fi vào thân nó thật là thương tâm. Còn Gái già nữa, thật là 1 tấm gương chặt chém. Nhưng những cái đó chẳng là cái đếch gì so với đội bạn, phải nói chúng ta đã gặp phải 1 đội bóng đao phủ, đao phủ thật sự. Ở cuối trận, nhìn Ghét cái thai đó kèm tiền đạo đội bạn, à không phải mà là con khủng long bạo chúa của đội bạn, iem thấy rất hồi hộp, nhỡ nó mà ngã đè lên Ghét cái thai đó thì chúng ta, MUFC, sẽ phải từ giã Ghét cái thai đó và đón chào Sẩy cái thai đó mất
    Nhìn chung là chúng ta đã đá rất hay. Tuy nhiên cần phải có đội hình chiến thuật cụ tỉ nữa mới được các bác ạ. Bác nào rành về việc bày mưu tính kế thì hiến dâng cho a e vài ý đi. À hôm qua iem mới fát hiện ra sao đội mình nhiều ng thuận chân chiêu thế. Thảo nào đá hay thế.
    Iem xin có ý kiến nho nhỏ là từ lần sau nghiêm cấm mặc trang phục hoa hoè hoa sói khi thi đấu, làm xấu cả đội hình các bác nhờ. Thế thôi.
  8. chitham

    chitham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 vấn đề nữa đề nghị đội trưởng và thủ quỹ không nên quên là cần mua ngay 1 đôi găng thủ môn, nếu được thì tậu luôn 1 cái áo thủ môn cho thủ môn đội ta nhá. Nếu còn tiền thì mua mũ bảo hiểm và cu-ki (hỏi 113 thì biết cu-ki là gì ) cho thủ môn đề phòng bị sút vào mẹt hay vào ... (thôi chả dám nói dại mồm ). Thế thôi.
  9. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Qua hai trận giao hữu. Thắng lớn thắng to nhưng cũng cần có thêm những buổi tập để anh em hiểu nhau hơn và quan trọng nhất là tìm ra đc đội hình tối ưu nhất. Sắp tới có giải giao hữu nào quy mô ko nhỉ ??
  10. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có mấy trận đá bóng râm ở sân hàng chiếu đấy. ĐI không?

Chia sẻ trang này