1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic bình luận, ý kiến của HBL 2007 - 2008.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi haha_truongdinh, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    @ a toàn đ : em thanh xuân này
    Ai tìm đường đến nhà văn hoá quận thanh xuân Nó ở ngã 3 giao nhau wủa khuất duy tiến với vả lê văn lương(láng hạ kéo dài)..........có thể đi từ láng hạ xuống hoặc nguyễn trãi rồi rẽ vào khuất duy tiến OK
    đến đây mà h0k tìm đc đg` thj` nói thật thiểu năng wá
  2. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em kết cái quả chữ vàng rồi đấy...
    Đội bác dẫn đội em đi ăn... ở sân bác (kèm luôn cả cái quan trọng nhất).
    lượt về đội em bao tiền sân nước luôn
  3. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái nói đúng
  4. sky_pdp

    sky_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    trận BaĐình - Basket Sags : 52-41
    một trận đấu rất gay cấn với rất nhiều lỗi của cả 2 bên.
    hiệp 1: Ba Đình ra quân với đội hình 4 trẻ 1 già đã rất vất vả khi gặp sags với một đội hình khá cao và kinh nghiệm. BĐ bị dẫn trước ở hiệp 1, tỉ số là 11-14.
    hiệp 2: sau khi thay một số cầu thủ chủ chốt vào sân BD đã kéo đc tỉ số cách biệt xuống còn 1 điểm ở cuối hiệp, tỉ số là 22-23
    hiệp 3: hai đội rượt đuổi nhau, cuối hiệp tỉ số là 36-33
    hiệp 4: sự xuất sắc của vinh tẩm đã giúp BD dẫn trước cách biệt 6 điểm, trận đấu kết thúc với cú dunk rổ rất đẹp mắt, rất NBA của tùng tịnh. chiến thắng thuộc về BĐ với tỉ số 52-41
    Ba Đình :
    Trung sịp (8): 14pts, 3 lỗi
    Quang núi (00): 0 pts, 2 lỗi
    Tuấn Anh đen (5): 1pts, 2 lỗi
    Dương tuồng (7): 0 pts, 0 lỗi
    Hưng Gấu Mèo (11): 4 pts, 4lỗi
    Linh tỵ (21): 0 pts, 0 lỗi
    Lâm béo (32): 0 pts, 2 lỗi
    tùng tịnh (0): 6 pts, 2 lỗi
    Long gà ảo (14): 7 pts, 0 lỗi
    Vinh tẩm (16): 18 pts, 3 lỗi
    Sơn công chúa (10): 2 pts, 2 lỗi
    thành phở (3): 0 pts, 0 lỗi
    Basket Sags :
    Linh (77): 8 pts, 4 lỗi
    Khánh (6): 5 pts, 3 lỗi
    Nghi (7): 0pts, 3 lỗi
    Lăng (8): 6 pts, 1 lỗi
    Đức (10): 3 pts, 2 lỗi
    Tiến Anh (21): 0 pts, 0 lỗi
    thao (34): 10 pts, 3 lỗi
    Quang trâu (00): 5 pts, 5 lỗi
    Quang tèo (5): 4 pts, 3 lỗi
    quyến (9): 0 pts, 0 lỗi
    Quang cười (91): 0 pts, 0 lỗi
    Duy Anh (0): 0 pts, 2 lỗi
    trận này thiếu trọng tài của firestorm nên trọng tài của fủi bắt thay.
    Được SKY_PDP sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 12/11/2007
  5. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Seven and One và The last Jump
    Vào 1 ngày đẹp trời trên SVĐ BK ... seven đến làm khách của jump.....mở đầu buổi sáng pjkachU với hàng loạt những cú dunks rổ (khởi động) đã phần nào làm tan đi vẻ ngái ngủ do phải dậy sớm sáng chủ nhật.....và cũng chjnh'''''''''''''''' thế nên cả 2 đội đã khá tập trung ngay từ hiệp1.Với lợi thế sân nhà jump đã dẫn trước seven với tỉ số 22-20......cả 2 đội đều quá 4 lỗi đồg đội.
    Hiệp 2 diễn ra với giai đoạn đầu khá căng thẳng khi màn rượt đuổi tỉ số diễn ra nhưng chi đc 1 lúc rồi seven lại lấn lướt hoàn toàn kể về thế trận và điểm số.....hiệp 2 khép lại với tình huống hài hước khi hoàng anh (jump) đè xuốg đất và cưỡi lên bụng đức anh (seven) tỉ số 34-39 seven dẫn
    Hiệp 3-4 diễn ra khá thoải mái vui vẻ khi mà seven lấn át hoàn toàn và jump tuyệt vọng......lúc mà những trUng phong như pjka hay đức anh thi nhau ném 3 điểm còn những PG hay PF thì thực tập kinh nghiệm dưới bảng rổ .Trận đấu khép lại với điểm số 83 do số 83 của seven là Mr.PjkachU đóng dấu.
    Chiến thắng chênh lệch 83-62 dành cho SeVen And OnE
    Được amasawa sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 12/11/2007
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Sân nhà văn hoá Thanh Xuân: hết đoạn Khuất Duy Tiến hoặc cuối Lê Văn Lương có 1 chỗ đang làm đg, 1 bên bị chặn lại nhìn rất dễ nhận ra. Ngó nghiêng 1 tí tìm cái nhà nào to đùng tròn tròn như rạp xiếc , thấy sân rộng rãi chính nó thôi .
    Trọng tài và đội bạn thông cảm với, cn bên Kiến trúc hay bị vướng quá! Sang sân NVH thì ổn hơn .
  7. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có chơi đâu mà đè......
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thành topic chỉ đường roài ;))
    Trọng tài bàn viết Recap bên topic chính thức đi!
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 13/11/2007
  9. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi comment bên topic kia đi ạh
    Anh Trung chuyển hộ em 2 comment này sáng bên topic Ý kiến ạh
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cái đội 7n1 này dù mất 2 chú pika với Đức anh thì chiều cao trung bình vẫn hơn jump. Có lẽ phải có thêm luật về chiều cao...

Chia sẻ trang này