1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic bình thơ của Ban giám khảo.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sweetlove_17, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobevotu17t

    cobevotu17t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    "Ai người trong thế gian
    Thấy em
    Một cô gái
    Buồn khóc như buồn nôn?"
    Đọc đoạn này xong em chết cười vì cách so sánh tếu của bác Em chưa thấy ai so sánh khóc như buồn nôn cả
    Bài này là lời của 1 người cha an ủi và dạy cho con gái sau bước vấp ngã trong cuộc sống tình yêu.
    "Có ích gì đâu con
    Hạnh phúc là cuộc đổi trao thầm lặng
    Những khi con hạnh phúc
    Ai là người gạt nước mắt quay đi?"
    Đoạn này đầy tính triết lý. "Cuộc sống là 1 cuộc đổi trao thầm lặng" - đúng đấy! Nhưng khi con người với những toan tính nhỏ nhen thì những cuộc trao đổi sẽ được quy ra thành tiền và nó sẽ trở thành những món hàng, thành 1 cuộc trao đổi khốn nạn nhất.
    "Khi con ra đi nghĩa là con đang về gần trái tim con nhất
    Hãy học cách yêu thương khi cay đắng thật nhiều
    Hãy trao đi mà không mong nhận lại"
    "Hãy học cách yêu thương khi cay đắng thật nhiều" - Câu này đúng và rất thay vì chỉ có yêu thương mới giúp ta quên đi thù hận và vượt qua được nỗi đau.
    "Hãy trao đi mà ko mong nhận lại" - Đây là điều mà ai cũng cố gắng hướng tới để có 1 thế giới tốt đẹp nhưng giờ ít người cho đi mà ko mong nhận lại lắm
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thik bài này
    Khi đọc bài mình thấy một người con gái rất bình thường, không cao thượng, không màu mè giả dối. Thể hiện cái ghen rất con gái (Vì hem bít con trai có ghen dư lày ko ), Nói lên được tình cảm mà cô gái dành cho người yêu, Đằng sau cái hờn ghen lại là một nụ cười chiến thắng của người đến sau. Một tâm trạng giằng xé mà tất nhiên hình như ai cũng một lần trong tâm trạng đó (chống chỉ định với ai người yêu ko có người yêu cũ, Nhưng những người như này rất hiếm và theo thông tin ko chính thức thì tuyệt chủng rồi, vì cháu đi mẫu giáo đã có người yêu roài hi hi lạc đề ), Đọc bài này mình thấy như có mình trong đó .
    Liên hệ thực tế + tính giáo dục tẹo giáo viên mà ko có phần này là hỏng bét : Túm lại các bác con giai nếu có nhớ có thương và trót yêu người yêu cũ hơn người yêu hiện tại thì đừng thể hiện rõ ràng quá vì nếu ko thể hiện như anh chàng kia mà người yêu đã vậy rùi huống gì là thể hiện đúng ko ạ
    P/S1: Nếu có người yêu em sẽ vác bài này ra răn đe người yêu
    Hẵng tạm thế nếu có thêm cảm nhận sẽ bổ sung sau


    [nick][nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 17/12/2008
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay ở chỗ gợi cảm xúc rất tốt. Đọc thơ bác em thấy hình như tình cảm của em cũng đang giống như trong bài thơ ý! Nói ra thì ngại mà em cũng chẳng muốn nhắc chuyện tình cảm của em trên mạng nhưng thật sự rất giống. Đến với nhau bất ngờ và nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng anh ý của em ko phải cơn gió đâu mà là quả tạ mấy chục cân ý (em đùa thôi)
    "Chòng chành bước thấy lòng mình trống trải"
    Câu thơ này chủ yếu là gợi hình nhưng khiến người đọc liên tưởng. Sau đổ vỡ chưa tay thì ai chẳng đau đớn, đương nhiên là sẽ thấy trống trải và cô đơn rồi. Bài thơ có cái gì đó luyến tiếc nhưng rất hay và thú vị ở chỗ tác giả đã dùng màu hoa cải để nói về mùa đông và dùng nó để nói về kỉ niệm của tình yêu. Một nét sáng tạo khá mới nhưng hồn thơ lại ko mới. Em đọc tất cả các bài thơ từ đầu cuộc thi đến giờ thì em thấy khi miêu tả về mùa động ai cũng miêu tả tâm trạng cô đơn, buồn tủi cả. Mùa đông vẫn còn có nhiều thứ đáng để vui và làm mình vui mà. Em vẫn đang chờ đợi 1 niềm vui trong bài thơ mùa đông
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 23/12/2008
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích bài này. Tuy là ghen nhưng có 1 cái gì đó dễ thương, đáng yêu nhưng lại chân thành và mạnh mẽ. Đó mới là con gái. Ngay cả chính em cũng từng ghen với người trước của bạn trai em bây giờ mà
    Có ghen mới yêu. Tác giả bài thơ này nói đúng đấy nhưng khi ghen thái quá thì đó gọi là ích kỉ chứ ko phải yêu đâu.
    "Vẫn biết tình yêu, người đến sau luôn thắng người đến trước
    Vẫn biết những điều mình đáng lẽ nên...
    Vẫn biết cô ấy là những gì anh sẽ lãng quên...
    Nhưng là rất thật.... nỗi lòng người con gái..."
    Vẫn biết như thế nhưng vẫn có 1 cái gì đó đáng để người con gái ghen tị với người cũ khi yêu. Đó có phải là ý của bác?
    Con trai thường vô tâm và suy nghĩ quá đơn giản, trước mặt người yêu mà cứ nói về người cũ oang oang ra thế kia thì chết thật. Con gái tuy có đôi chút trẻ con hơn 1 tí nhưng lại suy nghĩ rất sâu sắc và ý nhị hơn con trai nhiều. Trong tình yêu thì cả người con trai và người con gái cũng có những cuộc sống riêng của cả 2 nên đôi lúc cũng sẽ có những lúc ghen tuông, hờn giận. Cái đó chỉ là để thử thách tình cảm của nhau. Nếu cùng nhau vượt qua được thì đó mới là tình yêu bền vững.
    Tóm lại bài này em rất thích vì giọng thơ đơn giản nhưng rất dễ thương và đậm chất con gái. Bài này điểm sẽ hơi cao đấy
    À mà chú ý em chấm điểm cao nhất là 9đ thôi nhé! Ko có 10 đâu
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Giá như người yêu của cô gái trong bài thơ này hiểu được phần nào nỗi lòng của cô ấy nhỉ? Một khi đã mang danh "người đến sau" thì chắc chắn k0 tránh khỏi những lúc suy nghĩ về người được mệnh danh là "người đến trước" của mình.
    Sao tớ đọc bài thơ này, tớ lại nhớ đến "Những phút xao lòng".
    Tớ post bài thơ đó ở đây, coi như là lời đối đáp nhé:
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
    (Trích trong tập thơ Biển gọi, NXB Đà Nẵng - 2000)
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    kì cạch type được một đoạn bình rõ là tâm huyết thì mất luôn. thế là lại phải type lại chắc ko sâu như đạon bị mất được
    "Giọt thương" một hình ảnh không mới mẻ nhưng cũng ko quá nhàm chán. Những nỗi nhớ như được gắn tên giống như giọt thương được gán cho những màu sắc : "sắc màu xanh" "hồng phấn mặn mà "những màu này tưởng chừng như đối lập nhưng lại có những nét tương đồng, đều gợi cho người đọc cảm nhận được tình yêu dịu dàng và sâu sắc mà người con gái này dành cho người yêu của mình. Tuy nhiên nếu dừng lại ở những gam màu xanh và hồng thì mọi chuyện dường như đi vào một lối mòn văn chương. Không ít người đã dùng màu sắc đó để diễn tả tình yêu. "bàng bạc liêu trai" "sương khói mù mù" nhưng những màu sắc này lại dẫn người đọc tới một thế giới khác một nơi không rõ ràng của những quên và nhớ, giữa xa và gần. Người đọc như lạc vào mê cung nhớ thương, lo lắng của cô gái. Và rồi bừng tỉnh cô gái nhận ra rằng "Bàn chân lạc bước vào miền tương tư" Cái giật mình của cô gái làm người đọc bừng tỉnh trong mê cung thương nhớ đó. Tạo cho người đọc một sự luyến tiếc, một cái "thèm" và tạo nên nét cuốn hút của bài thơ.
    Tuy chỉ có điều tiêu đề của bài thơ mình thấy chưa thik lắm.
    Cảm ơn bạn tham gia cuộc thi của chúng ta Tôi hi vong sau cuộc thi này KBC sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực

    [nick] [nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 17/01/2009
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thơ này thấy cảm giác vạn vật bừng sáng khoác lên người những tấm áo mới trong trắng tinh khôi. Cảm giác như bài thơ này dành tặng riêng cho đồng chí VK mới về của nhà mình. Cái cảm giác mà đồng chí ấy miêu tả: "như thằng điên" (trích dẫn theo lời khổ chủ nhé) Bài thơ nói về người con đi xa quê và cá nhân tôi thấy niềm vui này ko thể có nếu năm nào cũng được ăn tết với "U" Một người con với dạn dày sương gió nhưng khi bên mẹ lại chỉ như một đứa trẻ lên ba. Bài thơ hay không chỉ ở cảm xúc mà những từ ngữ được sử dụng làm người đọc có ấn tượng trong trẻo tinh khôi.
    Trong bài phát hiện thấy 2 câu thơ có thể tách riêng làm câu đối
    "Bưởi trắng điểm điển tràn mạn bắc
    Nắng vàng lúng liếng khắp bờ nam."
    Một thú vui nho nhã của các cụ Đồ mỗi khi tết đến xuân về.
    ( văn tớ dốt thấy như nào thì nói như thế chứ có biết bình gì đâu. )
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đã có kết quả rùi nhưng chờ đến giờ Giê mới công bố he he.
    Chúc mừng tất cả các thí sinh đã hoàn thành tốt bài dự thi của minh!

Chia sẻ trang này