1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic các phim (hay hay không không biết) được chiếu trên màn ảnh nhỏ thời kì 80-90

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi danhaiphong, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Topic các phim (hay hay không không biết) được chiếu trên màn ảnh nhỏ thời kì 80-90

    Có vẻ nhiều người hay nhớ lại quá khứ quá. Cho nên lập ra cái topic này để mọi người nhào vô nhé

    1. Hồ sơ thần chết (phim bộ)

    "Lệng truy nã tên Letlan Andet (chả biết đúng tên không, chỉ nhớ thế), cao 1m85, mắt xanh lơ, tóc màu sẫm, có đặc điểm là 1 vết sẹo ở cổ, dài khoảng 4cm, chỗ này này".....Pằng...chéo.....

    2. Trên từng cây số (phim bộ)

    Khởi đầu cho kiểu tóc Bombê thời kì 85-87, cso 2 anh Bombê và Đianôp

    3. Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt (4 tập)

    4 thiếu niên (3 trai, 1 gái), đội sát thủ của Hồng vệ binh thời kì cách mạng

    4.Mọi người bổ sung nhé....
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Những người khốn khổ
    Người đàn ông có bộ mặt cười
    Gánh xiếc Humbettô
    Ma quỷ dưới bánh xe khổng lồ
    Tất cả các dòng sông đều chảy
    Chim tải cúc hay hót
    Robinhood
    Bạch tuộc
    Jane Eror
    Noi tận cùng của thế giới
    Thày lang
    Chú bé Chesơmi biết bay
    Công chúa Arabela (chương trình Bông hoa nhỏ)
    Em ơi, anh đã thu nhỏ các con lại rồi
    Mai-ka cô bé từ trên trời rơi xuống
    Christine
    Hoàng hậu Sissi
    Sự may rủi của trái tim
    Trẻ mãi tuổi thanh xuân (La Boom (?))
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Người đàn bà xinh đẹp
    Những cái giá phải trả
    Biển lặng
    Người cá
    to be continue.....
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    sót Người nông dân nổi dậy, ko còn nhớ nổi nội dung nhưng vẫn nhớ ngày nhỏ cho là rất hay
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe
    còn có
    E min
    Sông đông êm đềm
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
    nô tì Isawra
    người giàu cũng khóc
    đơn giản tôi là maria....
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hãy đợi đấy
    17 khoảnh khắc mùa xuân
    Bí mật núi Anden ( có tên đầu trọc Baizen nổi tiếng - nhưng mà hình như Baizen ở trong Hồ sơ thần chết thì phải. Em không nhớ chính xác).
    Không gia đình
    Biệt động Sài Gòn ( điểm hẹn, tình lặng, trả lại tên cho em...)
    Cái chết trên chấm phạt đền ( chả nhớ là mình đọc truyện hay xem phim nữa)
    Thuỷ thủ Sinbad ( chiếu hôm rằm trung thu, chả nhớ năm nào, phim này có con khủng long, đánh nhau với bộ xương người..)
    Hàm cá mập
    Cá mập trắng
    Truy lùng thủ phạm dưới đáy biển ( có con bạch tuộc rất to, ăn thịt người)
    Bảy sắc nhân gian ( chưởng Hồng Kông - chiếu vào những năm 92-93 khi mới có VTV 3)
    Hồng Lâu Mộng..
    Mấy phim hài của diễn viên hài Pháp nổi tiếng Luis de Funes, nổi bật là FANTOMAS, cảnh sát và người ngoài hành tinh, còn có cả cái tập ông ta bị rơi vào cái bể toàn cao su nữa...
    Nhớ lại thời xưa xem phim trên truyền hình sao mà thấy hay thế. từ hồi học đại học rồi ra trường, em chưa bao giờ xem đầy đủ một bộ phim chiếu trên đài truyền hình
  6. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    - Họng súng vô hình (phim bộ)
    - Trên từng cây số có phải có 2 nhân vật bômbốp và dianob không nhỉ
    khoảng năm 87 mình có được xem ở rạp đống đa phim Tìm và Diệt của Liên xô cúng rất hay
  7. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Ý quên, còn có cả
    Chuyện tình Thượng Hải ( đài HN)
    Thiên đường cô gái nhảy ( Việt Nam ,có Robert Hải đóng)
    Canh bạc cuộc đời , Nam đế bắc cái, thanh đao huyền bí.. (đài Hà Tây những năm 95-96)
    Thời kỳ từ 90, bắt đầu nhiều nhà có đầu vidéo thì mốt thuê băng bắt đầu... phim bộ nổi tiếng nhất mà em được xem là Xóm Vắng...
    Còn nhiều lắm, khi nào hồi tưởng lại được nữa lại up tiếp
  8. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Nội dung; Chú này là nông dân, tất nhiên, yêu con gái của bá tước. Sau đó lãnh đạo cuộc khởi nghãi của nông dân, chú bị nhốt trong ngục, phải ăn thịt chuột mới thọ đượ, cuối cùng ta thắng địch thua
    Bổ sung thêm:
    1. Cuộc chiến đấu một mất một còn (do cùng chú đóng trong Hồ sơ thần chết đóng tiếp)
    2. Casablanca (quá nổi, không cần nhắc lại nữa)
    3. Cuốn theo chiều gió
    4. Kẻ thù trước cổng (đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị)
    5. Aivanhô
    6. Nhờ mọi người tiếp .....
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 23/10/2007
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 24/10/2007
  9. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung fim Võ Tắc Thiên ạ (hồi bé, nhìn các cô các chú mặc đẹp lóng lánh thích thế không bit)
    Mí lại cái fim Lửa thiêu cung A Fòng, ngày xưa đình đám một thời.
    Cả 2 fim này đều là Lưu Hiểu Khánh thủ vai chính, khiếp làm mưa làm gió ở Việt Nam
    Em cũng vote cho fim của Luis de Funes, suốt hồi bé ngốc xít, lúc nào cũng nhớ cái ông hói hói, mặt nhộn nhộn bị ngã vào bể cao su. Hehe, tự nhiên nhớ lại ngày xưa thấy bùn ghê
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    nhớ mang máng ra ở đoạn ở ngục thôi, phim đen trắng, còn lại thì nhớ ko nổi, ngày nhỏ mẹ đan cho cái áo măng tô len dài màu trắng mặc mà bọn anh chị họ toàn gọi là (X) "tiều" chỉ biết là nó trêu mình thôi chứ mãi về sau hỏi ra mới hiểu tiều là tiều phu (vì mặc áo đó ai cũng bảo giống ng nông dân nổi dậy)
    Các đ/c điểm phim thập niên 80 thôi tức từ 80 đến 90 thôi, phim hồi đó chiếu lên cho dân xem mới có cảm giác quý hiếm và đáng nhớ, ngày xưa thời "Trên từng cây số" phim hay thường đc đón xem vào chiều chủ nhật lúc 3-4h, còn sau đó thì vô số phim ko thể kể hết, kể ra phim Ng đàn bà xinh đẹp cũng xem như ko đc cổ cho lắm vì nó đc chiếu trên tivi vào năm 1990 năm của world cup Italia 90 và chiến tranh vùng Vịnh

Chia sẻ trang này