1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic các phim (hay hay không không biết) được chiếu trên màn ảnh nhỏ thời kì 80-90

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi danhaiphong, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế các bác không ai có link để down à?
    Tớ bổ sung thêm 2 phim: Tình sử Angelic (4 tập) và hoàng hậu Sissy (3 tập)
    2 phim này tớ đã down gần xong, nhưng cóc có phụ đề tiếng Anh hay Pháp, nhất là phim Angelic ấy, còn phim Sissy chỉ có phụ đề 2 tập dầu, điên thật. Có bác nào có k?
    Tớ đang cần link 2 phim Bạch Tuộc (cả 6 phần, nhất là phần 4 mà thanh tran Cattani chết) và bộ phim truyện tiệp khắc "công chúa arabela". Bác nào có nhớ gửi lên nhé.
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bác nào còn nhớ phim :"ngày mai trời lại sáng" phim bộ Trung Quốc kô nhỉ ?
  3. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay lại nhớ ra thêm một ít phim , post lên để nhớ một thời :

    "" Người nông dân nổi dậy", em nhớ là nhân vật chính bị nhốt trong cái giếng, đoạn cuối người ta phải xuống giếng cứu nhân vật chính giống kiểu Lý Quỳ cứu Sài Tiến ấy. Nhân vật chính tên là jắc ku thì phải

    Còn có cả phim " Nhiệm vụ 027" nói về cuộc chiến tranh Triều Tiên, có cảnh lái xe bằng chân, đánh nhau trên nóc tàu hỏa
    Samson và Dinaina : truyền thuyết về chàng dũng sĩ Samson , sức khỏe vô địch thế mà bị cô gái lừa cắt mất bộ tóc làm mất hết sức mạnh. EM còn nhớ một cảnh trong phim này là đoạn Samson bị trói vào cột, sau đó có sức mạnh dựt đổ cái mấy cái cột
    Phim về thuyền trưởng gì ấy của Liên Xô, 7 tập thì phải.
    Cô gái trả thù cho cha, phim Thổ Nhĩ Kỳ, nói về cô gái học võ để đánh lại bọn cướp báo thù cho người cha bị giết, chiếu năm 89-90 gì đó, vào chiều CN
    Cánh đồng chết, phim về thảm sát ở Campu chia, Khơ me đỏ
    Một vài bộ phim Ấn Độ, xem tí lại hát, tí lại hát, sốt cả ruột
  4. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thời đấy đói văn hoá nên mấy cái phim tí lại tí lại hát đấy có những suất chiếu 2h sáng. Xếp hàng mua vé và xem phim thì thôi rồi cứ như cảnh mất nước mất ngày mang thùng xô chậu ra chờ ý
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ bạn này nhớ thế mà đc nhiều, hoá ra phim Ng nông dân nổi dậy tớ nhớ cảnh cái giếng chứ ko phải cái ngục, phim Cô gái trả thù cho cha cũng rất hay nữa, mấy phim Ấn Độ cũng hay nốt có phim tên là Chuyện tình sông Hằng thì phải
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Vè phim Ấn thời ấy thì đỉnh phải kể đến phim Công lí và báo thù.
    Gai đình ông công tố viên bị 3 tên tội phạm vượt ngục tìm đến trả thù do ông đã góp một tay tống chúng vào trong ấy. Khi đến nhà thì bọn này giết chết ông chồng, bà vợ, cưỡng bức cô con gái lớn ngay trước mặt cậu con trai nhỏ. Chú này lớn lên, tầm sư học đạo sau đó đi tìm kẻ thù. Sau mười mấy năm trời thi tìm sao được??? Dựa vào đặc điểm của từng tên 1. Chú đầu tiên thì bị cận, khi rơi kính là không nhìn thấy gì, được lên thiên đường nhờ xe tải hạng nặng chạy qua đướng cao tốc. Chú thứ 2 có thói quen vẩy gạt tàn xì gà vào rượu mạnh để tăng đô, chú này bị chìm trong bồn tắm khi nồng độc cồn trong máu cao hơn mức bình thường vài trăm phần trăm. Riêng dại ca thì có món râu xồm nhìn rất ấn tượng, và xứng đáng là đối thủ của kẻ trả thù. Múc nhau từ tầng 2 xuống tầng 1, bắn hết đạn lại nhảy vào boxing.....Cuối cùng thì tất nhiên, sau một hồi đánh nhau - ca hát - đánh nhau -ca hát...ta thắng địch thua!!!
    Kể thêm vài phim nữa:
    Lòng tốt của những con chó sói: Phim thời trung cổ, có em cực xinh bị bỏ giữa một đống chó sói, mà tụi này không nhảy vào xơi tái (chắc do đẹp quá)
    Alibaba và bốn mươi tên cướp (có nhiều phiên bản khác nhau)
    Aladanh và cây đèn thần: Có chú phù thuỷ mắt xanh lè, công chúa xinh vật vã
  7. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ruslan và Lyudmila ai còn nhớ không?. Xem từ hồi còn bé chỉ nhớ mỗi quỷ lùn Chernomor với cảnh Ruslan cầm thương xuyên táo 3 chú. Bây giờ mới biết phim dựa trên bài thơ cùng tên của Pushkin.
  8. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát đấy
    Em là Lyudmila
    Em lớn lên trong lò bánh mỳ
    ..........
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    - Mặt trời Đỏ
    - Hercules và lục địa Atlantis
    - Star Trek
    - Siêu nhân
    - Gia Đình Robinson Thụy Sĩ
    - Tất cả những dòng sông đều chảy
    - Những con chim ẩn mình chờ chết
    - ...
  10. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    He he
    Cô chủ nhỏ (năm mình học lớp 11 thì phải)
    Cái này thì ai cũng rõ Osin

    Đi tìm thuyền trưởng Grant(d), mà đánh nhau với cả bọn thổ dân ăn thịt người
    Phim ??? không nhớ lắm nhưng nói về thế giới chuyện cổ tích trong đó có cả thế giới cổ tích người lớn (hình như phim Tiệp khắc thì phải).

Chia sẻ trang này