1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic các phim (hay hay không không biết) được chiếu trên màn ảnh nhỏ thời kì 80-90

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi danhaiphong, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ mang máng cái fim Đi tìm thuyền trưởng Grant, hồi bé hình như là cũng thích lắm. Kiểu fim fiêu lưu đánh nhau. Nhưng nói thật là em cũng ko còn nhiều ý niệm gì lắm với fim này
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Phim Những đứa con của TT Grant tớ đang có (7 tập). Còn phim kia là Công chúa Arabella, nhưng tớ chưa có.
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    vậy thì share cho anh em đi bác. bác cũng ở bên nuocnga.net phải ko? thấy bác có bao nhiêu là truyện thiếu nhi share cho em với bác ơi!!!! em muốn xem quyển Hiệp đầu 0-1 quá
  4. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    _ Những tiểu đoàn cần chi viện pháo binh
    _ Moscow không tin vào nc mắt
    _ Khi đàn sếu bay qua
    _ Họng súng vô hình
    _ Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn
    _ Đầu cầu Sandomir
    _ Gia đình Novak ( Phim Tiệp Khác )
    _ Giới hạn có thể
    _ Bài ca người lính
    _ Tượng nữ thần ( Hung Ga Ri )
    _ Đứng trước biển ( VN )
    _ Con mèo nhung ( VN )
    _ Tội lỗi cuối cùng ( VN )
    _ Tự thú trước bình minh ( VN )
    ...
    Được laviola123 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 27/10/2007
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Một trong những bộ phim khá thành công của ATV. Hơi dài và tình tiết không mới nhưng diễn xuất của các nhân vật tốt, đặc biệt là Trần Tú Văn.
  6. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một phim Việt Nam khá nổi tiếng thời đó là Vụ án viên đạn lạc, đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, dân học Vgik về, thân phụ của hoa hậu Ngọc Khánh sau này. Đạo diễn này về sau có một kết thúc buồn.
    Nhớ lại thì phim này có một số điểm rất đáng chú ý:
    - Phim hình sự, trinh thám hay nhất của nam diễn viên Thương Tín (không kể Biệt động SG vì là phim chiến tranh)
    - Phim có cảnh nude 50% của nữ diễn viên Bích Hồng (có thể nhớ không chính xác). Lần đầu xem ở bãi chiếu, mới 7-8 tuổi nên cứ há hốc mồm.
    - Phim rất hấp dẫn với các pha công an SBC đua xe bắn súng đuổi bắt cướp trên đường phố, lùa vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (chưa giải tỏa, bây giờ là công viên Lê V Tám), hai bên tỉ thí quyết liệt, cuối cùng ta thắng địch thua.
    Cách đây hơn 10 năm xem lại thì thấy hình như trong số SBC có cả diễn viên Lê Vũ Cầu hồi trẻ.
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hình như là "Khi đàn sếy trở về" chứ nhỉ???
  8. dphamhai

    dphamhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xin được bổ sung:
    - Tây du ký.
    - Thuỷ hử
    - Tam quốc diễn nghĩa
    Những bộ film này dù đã được chiếu đi chiếu lại nhiều lần mà xem ko biết chán.
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    chính xác là "khi đàn sếu bay qua" đó bạn
    phim của Liên Xô cũ, kể về một đôi yêu nhau rồi anh chàng này đi lính, chết trận... cô gái ở nhà mong ngóng, mãi sau này mới phát hiện ra những lời nhắn nhủ của chàng trai trước lúc nhập ngũ... lúc này thì chàng die từ đời nào rồi
    phim có hình ảnh đàn sếu rất là đẹp
  10. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "Khi đàn sếu bay qua" là tên dịch sang tiếng ta, bố tớ bảo tên tiếng Nga có nghĩa là "đàn sếu bay" thôi.
    Phim của đạo diễn Mikhail Kalatazov. Nhớ nhất cảnh chàng trai ra trận và hy sinh, hình ảnh người lính ngã xuống song song với cảnh cô người yêu ở nhà... đi lấy chồng.
    Không biết những hình ảnh này có là cảm hứng để gần chục năm sau nhà thơ Thanh Thảo viết những dòng thơ sau hay không:
    Đêm nay
    Ai cầm tay nhau vào tiệc cưới
    Ai thức trắng lội sình
    Ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh
    Ai trả nghĩa đời mình bằng máu.
    Về sau, trong phim Vị đắng tình yêu, phần 1 của đạo diễn Lê Xuân Hoàng, cũng gặp lại hình ảnh bác sĩ Quang (Lê Công Tuấn Anh) trúng pháo kích gục xuống trong khi ở nhà người yêu Anh Phương bước vào phòng cưới vớI xác pháo ngập đường.

Chia sẻ trang này