1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic các phim (hay hay không không biết) được chiếu trên màn ảnh nhỏ thời kì 80-90

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi danhaiphong, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc thập niên 90 có những bộ phim này tớ nhớ nhiều nhất .
    1 Bao công xử án ( 1-2-3)
    2 Khát vọng ( Có anh Thành đó vừa hiền vừa tốt )
    3 Hồng lâu Mộng
    5 Một bộ phim của Đài loan ( có Tiêu tường đóng )
    Hình như là Bên nhau nơi chân trời ...tớ thích phim này..
    Àh mà Hihi tớ thấy không ai nói đến bộ phim
    Đến thượng đế cũng phải cười của Mỹ nhỉ
    Tớ khoái phim này nhất , thỉnh thoảng tớ vẫn xem lại
  2. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi có ai có bộ "Công chúa arabella" không nhỉ? Phim này hay quá là hay, người lớn cũng có thể và trẻ em lại càng thích !
  3. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    1 số film nổi tiếng khác
    Người đàn ông có bộ mặt cười
    Người nông dân nổi dậy
    Fan Fan hoa Tuylip
    El Cid
    Mê Hi Cô khói lửa
    Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại
    Người đàn ông đi chiếc giày đỏ ( Phim hài có Tom Hank đóng )
    Bí mật Bucarest
    Cầu sông Kwai
    Sân ga dành cho 2 người
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ chỉ có sách CC Arabella thôi
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Anh ấy ngã xuống với hình ảnh tưởng tượng mình đang bước đi trong lễ cưới với cô gái anh yêu trong sự chúc tụng của bạn bè chứ.
    Phải công nhận đoạn ấy quay hay...
    ++++++++++
    Bổ sung tý:
    12A và 4H: một phim khá hay về tuổi teen những năm 90. Vai Hạ rất dễ thưong
    Vòng đời: CM Văn hóa đã đảo lộn và xô đẩy cuộc đời một nhóm bạn chơi với nhau từ bé (Hoa Cỏ may bắt chước phim này nhưng tất nhiên không hay bằng).
    Nhớ câu của nam diễn viên chính khi còn là cậu bé thơ ngây : Dì ơi dì đẹp lắm. Lớn lên cháu sẽ lấy dì làm vợ....
    Cảm Xúc: Phim bộ đầu tiên của Hàn Quốc. Vui nhộn và những xúc cảm đầu đời của 3 anh em trai dành cho một cô gái. Không bị kiểu máu trắng với ung thư đầy rẫy sau này.
    Chim Tải cúc hay hót: Phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ diễn viên chính rất xinh, có đôi mắt ...trên cả tuyệt vời
    Gió qua miền tối sáng: phim về HIV/AIDS. Nhớ nhất bài hát
    Quo Vadis: Hồi đấy toàn xem phim Mỹ với đề tài lịch sử hoặc thần thoại thôi.
    Rất nhiều phim cổ tích của Nga (phim gì mà mụ dì ghẻ bắt cô bé phải đi tìm hoa trong mùa đông ấy.)
  6. nktpro

    nktpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai còn nhớ bộ fim Mạc Đại Hoàng Tôn không nhỉ?
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sao không? Phim Đài loan nhưng các vai chính đều do ngôi sao Hồng Kông như Huỳnh Nhật Hoa, Châu Hải My và La Hạ Quyên đảm nhiệm. Hơi dài dòng (bệnh phim ĐL) nhưng khá hấp dẫn.
    Mà tên chính xác là Mạt Đại Hoàng Tôn chứ Mạc không có nghĩa gì cả đâu
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai là dân 7X thì sẽ biết những phim trong đoạn thơ dưới đấy. (Trong ngoặc kép là tên phim).
    "Thủ lĩnh" ngoài vòng pháp luật,
    Gửi: "Hoa hậu thành Tuốc nơ vơ"
    Anh giương súng ngang tim, bắn "Viên đạn cuối cùng"
    Vào "mối tình đầu" và ra đi mãi mãi.
    Khi "đàn sếu bay qua" anh nghĩ về thực tại
    Anh đã hiểu ra rồi, "17 khoảnh khắc mùa xuân"
    "Ta nói chuyện nhé em!" dù chỉ một lần
    Điều "tối mật" chuyện chúng mình khi trước.
    "Nạn hồng thủy" tan rồi em mong ước
    Với "họng súng vô hình" em đặt trước hàng mi
    "Với cả tâm tình" ngày ấy chẳng biết suy,
    Anh đã yêu em, hỡi nàng tiên "người cá"
    Từ "Núi mây mù" anh ra miền biển lạ,
    Theo những "cánh buồm đỏ thắm" tìm em
    "Bãi biển đời người" ngày lại đến đêm
    Anh gọi tên em "trên từng cây số"
    "Bình minh xôn xao" như men nồng cám dỗ
    Mê mải anh tìm "Câu đố dưới biển sâu"
    Hỡi "tượng nữ thần" em ở nơi đâu?
    Bỗng "mặt trời đen" làm biển cả đổi màu
    Anh, "thằng ngốc" vội về "Rừng o thắm"
    "Rừng U minh" chiều nay dài thăm thẳm
    Anh buồn một mình nghe "Giai điệu mùa xuân"
    "Tấn thảm kịch trong buổi đi săn", "Bài ca không quên", "Bản xô nát bên hồ" khi yêu anh thường hát.
    Thôi đã hết rồi cõi lòng anh tan nát
    "Nỗi khổ đâu này đâu chỉ của riêng ai"
    ...
    "Khi Hà nội mùa chim làm tổ",
    Anh chọn cho mình "mùa chết trong tim"
    ...
    Vĩnh biệt em "khói trắng tỏa" lam chiều,
    "Tiền tuyến gọi" anh phải lên phía trước,
    Trên "cánh đồng hoang" anh lại reo mộng ước,
    Với "ngọn lửa rừng" anh thiêu đốt gian nan,
    "Lầm lỗi" phũ phàng tất thảy đốt thành than,
    Chúc em luôn trong "tổ ấm" bình an
    Hãy cao thượng nhưng "những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"
    Xin đừng có "tình yêu và những giọt nước mắt"
    Sống chân thành như "Romeo và Juliet" thủy chung.
    Vĩnh biệt em
    "Người thứ 6".
    (Phần ... còn một đoạn vài dòng, gần 20 năm rồi nên không nhớ.)
  9. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    QUãng những năm 90 ngoài rạp còn có phim "Tình sử Cotilua" hài VN. Hồi đó xem cười vỡ bụng, nội dung thì chả nhớ lắm, nhưng mà hồi đó đi đâu ai cũng bắt chiếc cái phim này " CHalotica" là cháo lòng tiết canh, divutoho là dịch vụ tổng hợp...
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Bài này chắc phải chép vào sổ thì mới còn, chứ dài dằng dặc mà lủng củng vậy làm sao mà nhớ đc. Ngày xưa tớ chỉ nhớ có mỗi bài đầu đề tạm gọi là <Học sinh và những bộ phim> chi tiết thì ko thể nhớ nổi chỉ nhớ mang máng đc mấy bộ phim đc nhắc đến Ma quỷ dưới bánh xe khổng lồ, Matxcơva ko tin vào những giọt nc mắt, Tình khúc 68...

Chia sẻ trang này