1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic cho những ai còn trẻ (khoảng 20-30) nhưng có bố mẹ già cả (60 trở lên)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heartsniper, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Topic cho những ai còn trẻ (khoảng 20-30) nhưng có bố mẹ già cả (60 trở lên)

    Chào các bạn,
    Mình viết topic này chỉ để kiếm một ai đó có thể như mình, cùng chia sẻ cảm nghĩ mà thôi.

    Mình là con trai một trong nhà,bố mẹ bây già thì đã già, về hưu (trên 65), mặc dù nhà có người làm, nhưng mà sáng sớm đi làm, tối mịt mới về, mình cũng phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lau nhà v.v. Nói chung là cố gắng hết sức cho nhà cửa gọn gàng, đẹp, sạch sẽ..Nhưng mà bố mẹ già cả quá nên cứ làm mình căng thẳng đầu óc.. Nhiều khi việc không có gì, cũng gọi điện thoại hỏi là khi nào con về. v.v. Hoặc là đôi khi lúc đầu nói là không muốn làm, không muốn con cái chở đi, nhưng đến phút cuối cùng thì lại kêu mình làm.. Trí nhớ thì cũng đã kém, nhớ trước quên sau, các cụ ở nhà lại cũng hay tranh cãi với nhau..

    Mình cảm thấy bị căng thẳng lắm, đi làm đã mệt, việc nhiều mà về nhà cũng mệt thêm.. Biết là bố mẹ già cả, cần thông cảm, cần làm hết sức, nhưng mà phải nói là mình mệt lắm.. Cũng chưa dám cưới vợ vì sợ vợ khổ.. Cũng không dám nói, than vãn trực tiếp với ai vì sợ người ta nói là mình bất hiếu.. Chỉ đành đưa lên forum thôi..

    Có ai có hoàn cảnh như mình không? Chia sẻ giải pháp với..

    Cảm ơn..
  2. 098300xxxx

    098300xxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc giống em thế.
    Bố em hơn 60, mẹ em gần 60. Nhưng vốn dĩ khó tính từ trước. Các cụ cũng nghỉ hưu cả rùi nhưng vẫn đi làm thêm chỗ này, chỗ kia. Nhà em lại chả ô sin, ô cho gì sất. Em đây chiều chiều đi làm về vẫn phải cơm nước đều đặn. Ngày nghỉ thì dĩ nhiên là lau dọn nhà cửa... Nói thật là em chả ngại mấy việc lặt vặt đó, lại là con gái nữa nên hiểu đó là nghĩa vụ và trách nhiệm rùi. Nhưng mà đau đầu nhất là các cụ suốt ngày kêu ca, phàn nàn. Như tối hôm qua và sáng nay, em cứ bị kêu suốt. Đau hết cả đầu, lắm khi chả muốn về nhà (nói thế chứ thực ra có đi làm về sớm thì em vẫn về nhà luôn) Em lắm khi cứ bơ đi thôi, cụ nói gì cứ nói, chẳng nói lại, em cũng chưa biết cách nào khác. Em cũng định có một buổi ngồi nói chuyện với các cụ nhưng mà em biết thừa là chả ăn thua gì đâu vì các cụ già rồi mà, càng già càng khó tính.
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi xưa cũng nhiều khi căng thẳng với các cụ... Nhưng bi giờ thì hoà bình lắm ... Bí quyết là từ khi ông chú khuyên : Ba Mẹ già rùi khó thay đổi... Mình trẻ nên thay đổi cho phù hợp với các Cụ...
    Túm lại... Hiểu sở thích các Cụ 1 tí... Chiều theo.. Đừng tranh cãi làm chi... Các cụ nổi nóng lên cuối cùng mình cũng mệt mà các Cụ bệnh lên đi ra đi vào mình cũng chết...
    CÁC CỤ KHÔNG THAY ĐỔI, KHÓ THAY ĐỔI VÀ MÌNH PHẢI THAY ĐỔI CHO PHÙ HỢP.....
    Cố lên bạn nhé... Chúc bạn bình yên
  4. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn càc người bạn '"ng cảnh ngT
    ThĂ cũng biết lĂ cĂc cụ khĂng thay '.i thĂ mĂnh cần thay '.i nhưng mĂ 'Ăi khi bm, khĂng cằn nhằn con cĂi khi về giĂ..KhĂng biết cĂ thực hi?n 'ược khĂng?
    Hichic
  5. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ em thì chưa đến đầu 6 thuộc dạng dễ tính và đáng iu lém rồi đấy, thế mà thỉnh thoảng cũng hơi lẩm cẩm, nhiều lúc cũng bực mình, nhiều lúc thì thấy buồn cười, trêu bố mẹ là cứ đà này thì chục năm sau làm sao bọn con chiều được các cụ. Đúng thật là người già ai cũng thế mà, làm sao tránh được, mình cứ nghĩ nó là quy luật tự nhiên và xã hội, thế cho nhẹ nhàng đơn giản Nếu lúc nào mệt mỏi quá thì đừng ở nhà nữa, nhìn thấy các cụ lại nặng nề hơn, theo tớ thì ra ngoài lượn lờ, gặp gỡ anh em bạn bè, ko chịu đựng được người cao tuổi thì ta đi tìm người thấp tuồi vậy
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Trời, ko ngờ có ngày đọc được topic này! E cũng đang có chuyện bức xúc wá! Em mới hơn 20, bố thì 65 roài! Nhìu lúc nhìn bố mẹ thấy thương lắm, muốn làm mọi việc cho bố mẹ vui thui! Nhưng cũng có lúc...như chiều nay này! Pa pa nhà e làm cho cả nhà loạn hết cả lên, chỉ vì cụ nổi hứng giặt 2 bộ veston!
    Em phải chạy 3 lần 4 tầng cầu thang( mà lúc đó e đau bụng lắm ý) vì tìm 1 cái chậu giặt không hợp ý cụ, rồi lấy ghế cho cụ ngồi giặt trong phòng WC, rồi cụ cáu điên bà chị e vì bà ấy bắt cụ đợi có 5'' để cho 2 bộ vét đó vào máy giặt để vắt!
    Xong mọi việc, cả nhà toán loạn giúp cụ giặt xong cụ kêu la ầm ỹ là mọi người không nhiệt tình, khi bố tuổi cao cần ko giúp đỡ mà bắt bố phải chờ đợi mệt mỏi.....
    Thôi thì kể ra 1 chuyện thôi!
    em cũng tìm được 1 giải pháp: CỐ MÀ NHỊN< CỤ NÓI THÌ ĐỪNG KÊU LA CÃI CỤ, CỐ MÀ CHIỀU CỤ!NGHĨ ĐẾN LÚC MÌNH CHIỀU NGƯỜI YÊU Ý, HIC< NGHE HƠI CHUỐI NHƯNG ĐẤY LÀ CÁCH CỦA E!!!!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Papa năm nay 66, mamy mới tròn đầu 6, cơ mà nhờ giời phụ huynh đều khoẻ mạnh. Papa .. hơi gầy tý, thi thoảng hay kiu "ốm đau" nhưng mừ túm lại.. chẳng lẫn lộn gì. Mama thì cứ hay mắng mỏ con gái về tội đi (làm) muộn (chơi) về khuya.. Các cụ về hưu được mấy năm nhưng chẳng hoạt động phường xã gì hết, chỉ tham gia mỗi khoản chùa chiền + tán chuyện.. chắc thế nên ... trẻ lâu
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ mất từ khi tớ 18 rồi . Giờ ở nhà còn ông bố dượng tớ . Ông ấy vốn có tính gia trưởng rồi . Về già càng ngày càng nói nhiều .
    Chuyện bé ông ấy cứ thích thành to . Đánh rơi cái chậu nhôm xuống đất , ông ấy rít lên , hoạnh hoẹ tớ bảo tớ là hậu đậu .
    Đi nhẹ đến thế mà ông ấy vẫn kêu mình đi ầm . Mua cái áo mới lại bảo sĩ diện ...
    Lí do chính vẫn là sự chênh lệch tuổi tác , giữa 2 độ tuổi ... Thôi thì mình là phận con , phải biết nín nhịn . Cố gắng học nốt 2 năm ĐH , ra trường cố đi kiếm nhà thuê , và ra ở riêng . Tớ đang định thía .
  9. chuyengiadoco

    chuyengiadoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muôn thưở.
    Theo em thì nên tạo cho các cụ niềm vui gì đấy:bán buôn lặt vặt,trông cháu,đọc sách ,viết thơ tổ hưu,trồng cây nuôi cá...Cái tâm lí người già là đang cảm thấy bất lực với cuộc sống,bất lực với chính bản thân mình....nên cái gì cũng thấy khó chịu.Chính bây giờ mua mấy cuốn sách dạy làm người và các tuyển tập cũ cho các cụ đọc cũng đỡ đi nhiều.Em may cái được ở riêng nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...Các bác chịu khó tìm mấy cái đồ dùng ngày xưa bây giờ hiếm hiếm để các cụ khuây khoả hoài niệm.Như em còn trẻ mà toàn phải đi chơi đồ già,đồ nhà chùa,chơi đỉnh chơi lư đốt trầm để các cụ thấy mình rất tôn trọng những giá trị cũ và có vẻ gần gần với các cụ.Bác nào rảnh qua em biếu mấy viên trầm về đốt cho các cụ thấy ấm áp(giao lưu thôi nhé không phải quảng cáo)
    EM cứ đi đâu thấy cái gì ngày xưa nhà mình có bây giờ không có là rình rình mua về biếu các cụ,các cụ hỉ hả lắm.Lần trước mua cái nồi áp suất Liên Xô về biếu mà các cụ cứ tấm tắc mãi,nói cái này mới đúng là nồi áp suất,chứ mấy cái của TQ bây giờ chán lắm(mà đúng thế thật).Thanh niên mình hay thích công nghệ mới,các cụ thì lại ngại phải thích nghi với cái mới nên thành ra hay .....Mà rồi đến lúc mình ngần đấy tuổi cũng thế thôi mà.Vui lên đi các bác.Em thấy mình cũng già gân bằng các cụ rồi.Khà....
  10. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở trong hoàn cảnh này nên hiểu và rất thông cảm với những ai như vậy.
    Bạn cũng nên lấy vợ đi (nếu có thể), tôi cũng đã có suy nghĩ là sợ làm khổ vợ nhưng nhiều người khuyên rằng chia sẻ cả những lúc vui buồn lẫn đau khổ mới là 1 người vợ.
    Ngoài ra, bạn cố gắng thu xếp và hoàn thành mọi công việc trong giờ hành chính để về ăn cơm và nói chuyện với bố,mẹ vào buổi tối.
    Thỉnh thoảng rủ bạn bè đến nhà cho đông vui, bố mẹ bạn chắc cũng muốn biết con mình chơi với ai.

Chia sẻ trang này